Our forum runs best with JavaScript enabled !

Góc Nhỏ Mông Lung.........

Page 15 of 19 Previous  1 ... 9 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19  Next

View previous topic View next topic Go down

Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 15 Empty Re: Góc Nhỏ Mông Lung.........

Post by TuanKiet Sun Sep 18, 2016 1:24 am

em nói đúng ha ? yêu yếu ôm ốm anh không quan tâm, giờ chỉ biết làm thơ theo cảm xúc cho em đọc là anh vui. Em có thích không ? em giận ?
TuanKiet

TuanKiet


Back to top Go down

Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 15 Empty Re: Góc Nhỏ Mông Lung.........

Post by zMộngTìnhSầuz Sun Sep 18, 2016 1:31 am

TuanKiet wrote:em nói đúng ha ? yêu yếu ôm ốm anh không quan tâm, giờ chỉ biết làm thơ theo cảm xúc cho em đọc là anh vui. Em có thích không ? em giận ?

Lẻ dzĩ nhiên là em nói đúng rồi...vì em là chuyên gia tâm lý học muh....hhihihihihih...thấy em nổ banh xác chưa?.....em đâu có giận gì đâu...em mở thread ra là cho tất cả bà con mần thơ muh......ai có ý có nguồn thì cứ vô tư....em không ngại, không giận, không hờn, không oán, không than, không bắt bẽ, không và không....hihihihihi....anh nè, thôi anh lo đi ngũ đi....mai mốt còn time chit chat muh...khuya rồi...đừng bắt chước em thức khuya sẽ không tốt cho sức khoẻ "già" của anh đa!....hihihihi.....night night honey! Kiss Kiss Kiss

_________________
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
zMộngTìnhSầuz

zMộngTìnhSầuz

Age : 24
Location : Somewhere on Earth

Back to top Go down

Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 15 Empty Re: Góc Nhỏ Mông Lung.........

Post by TuanKiet Sun Sep 18, 2016 1:46 am

Ngủ ngon Mộng Sầu em.

Em cứ đi và đừng ngoảnh lại
Để tim này chẳng tồn tại vì em Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 15 1f60b
TuanKiet

TuanKiet


Back to top Go down

Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 15 Empty Re: Góc Nhỏ Mông Lung.........

Post by DaLang Sun Sep 18, 2016 1:02 pm

Chào MTS và TK ,

Để tôi cầm 2 cái bông ủng hộ cho 2 người nha

Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 15 1f31f  Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 15 1f31f

_________________
Đường đêm canh vắng hiu hiu lạnh
Từng bước phong trần đoạn đoạn mơ ...
DaLang

DaLang


Back to top Go down

Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 15 Empty Re: Góc Nhỏ Mông Lung.........

Post by zMộngTìnhSầuz Sun Sep 18, 2016 2:37 pm

TuanKiet wrote:Ngủ ngon Mộng Sầu em.

Em cứ đi và đừng ngoảnh lại
Để tim này chẳng tồn tại vì em Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 15 1f60b

Good morning TUANKIET kaka.....sao dzồi?....trái tim của kaka có còn tồn tại sáng nay hong?....hihihihihih...

Sẽ đi mãi em không thèm nhìn lại
Để anh buồn kết lại những vần thơ
Cho tơ vương thêm vấn lẩn thẩn thờ
Em khoái chí nhe răng cười như khĩ.................... :Giggling: :Giggling: :Giggling: :Giggling: :Giggling:

_________________
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
zMộngTìnhSầuz

zMộngTìnhSầuz

Age : 24
Location : Somewhere on Earth

Back to top Go down

Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 15 Empty Re: Góc Nhỏ Mông Lung.........

Post by zMộngTìnhSầuz Sun Sep 18, 2016 2:41 pm

DaLang wrote:Chào MTS và TK ,

Để tôi cầm 2 cái bông ủng hộ cho 2 người nha

Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 15 1f31f  Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 15 1f31f

Muội muội chào DãLang KaKa buổi sáng ạh!....KaKa đưa cho muội một bó bông hồng có gai thiệt nhọn đi...muội cần lắm luôn áh.....nhất là trong lúc này....kakkakakakakakak....TUANKIET kaka coi chừng muội đấy!...lủng tim hồi nào không hay đa!.....DãLang KaKa nè! tại muội tâm sự loài chim cánh cụt cho TUANKIET kaka nghe....nên ảnh làm thơ chọc phá "người ta" của muội áh....chớ hai anh em hõng có gì hết chơn hết chọi hà..... Good Morning Quy Su ....muội toàn có tiếng mà miếng thì không.....hehehehehehe....

_________________
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
zMộngTìnhSầuz

zMộngTìnhSầuz

Age : 24
Location : Somewhere on Earth

Back to top Go down

Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 15 Empty Re: Góc Nhỏ Mông Lung.........

Post by TuanKiet Sun Sep 18, 2016 5:06 pm

DaLang wrote:Chào MTS và TK ,

Để tôi cầm 2 cái bông ủng hộ cho 2 người nha

Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 15 1f31f  Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 15 1f31f

DL anh,

Cảm ơn anh, cụng với TK 1 ly nhe ? kkkk Cheer Cheer
TuanKiet

TuanKiet


Back to top Go down

Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 15 Empty Re: Góc Nhỏ Mông Lung.........

Post by TuanKiet Sun Sep 18, 2016 5:19 pm

Mộng Sầu em,

Đừng nói là em ngủ mới dậy nhe, hehhe. Tim anh vẩn còn tồn tại trên thế gian này để kím em. Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 15 1f60b

Khuya trống vắng nhìn mưa Thu rĩ rã
Khắc khoải buồn thổn thức dạ đê mê
Tiếng côn trùng chua chát khóc tỉ tê
Nghe nảo nuột em ơi sầu tim vỡ.


TK
TuanKiet

TuanKiet


Back to top Go down

Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 15 Empty Re: Góc Nhỏ Mông Lung.........

Post by zMộngTìnhSầuz Sun Sep 18, 2016 9:59 pm

TuanKiet wrote:Mộng Sầu em,

Đừng nói là em ngủ mới dậy nhe, hehhe.  Tim anh vẩn còn tồn tại trên thế gian này để kím em. Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 15 1f60b

Khuya trống vắng nhìn mưa Thu rĩ rã
Khắc khoải buồn thổn thức dạ đê mê
Tiếng côn trùng chua chát khóc tỉ tê
Nghe nảo nuột em ơi sầu tim vỡ.


TK

hihihihihi......dzởn woài, eh?.....anh nè, vô trong email solve giùm em cái case đó đi....em có théc méc ở trỏng.......chuẩn bị đi oversea chưa?..........bộ dzạo này mùa Thu đổi tánh tình của anh rồi huh?....đàn hoàn lại tí cho em nhờ....phá quá ai chịu nổi....thấy ghét..... Short Gun Short Gun Gun Fight Gun Fight

_________________
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
zMộngTìnhSầuz

zMộngTìnhSầuz

Age : 24
Location : Somewhere on Earth

Back to top Go down

Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 15 Empty Re: Góc Nhỏ Mông Lung.........

Post by TuanKiet Sun Sep 18, 2016 10:52 pm

Mộng Sầu em,

Được rồi anh không phá nữa,

Này cô bé dể thương và đỏng đảnh
Anh làm gì em giận bỏ rơi anh ? kkk Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 15 1f602

Anh không thấy gì hết, em có gởi lộn box không ?

Mai mốt anh đi em sẽ nhớ
Nếu buồn dở nét đọc thơ anh Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 15 1f625
TuanKiet

TuanKiet


Back to top Go down

Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 15 Empty Re: Góc Nhỏ Mông Lung.........

Post by zMộngTìnhSầuz Mon Sep 19, 2016 12:04 am

TuanKiet wrote:Mộng Sầu em,

Được rồi anh không phá nữa,

Này cô bé dể thương và đỏng đảnh
Anh làm gì em giận bỏ rơi anh ? kkk Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 15 1f602

Anh không thấy gì hết, em có gởi lộn box không ?

Mai mốt anh đi em sẽ nhớ
Nếu buồn dở nét đọc thơ anh
 Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 15 1f625

Hic...hic...hicccccc.....sao anh nói mấy lời này?....nghe buồn dzì đâu áh..hic..thôi thì anh muốn phá ...hic...gì thì phá...em hỏng cấm cản nửa đâu...grrrrrr...check you gmail NOT yahoo anh......lát anh có ghé thì nghe bài này xong rồi ngũ nghen?...night night.... Kiss Kiss

Đành lòng sao anh khi tình ta đã lỡ làng rồi
Đành lòng sao anh lời chia tay đã muộn màng rồi
Lòng còn yêu anh nói sao cho vừa hết nghĩa yêu đương
Buồn nào cho nguôi hết tâm tình em gửi cho anh.


https://www.youtube.com/watch?v=auILgpAkBjY




_________________
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
zMộngTìnhSầuz

zMộngTìnhSầuz

Age : 24
Location : Somewhere on Earth

Back to top Go down

Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 15 Empty Re: Góc Nhỏ Mông Lung.........

Post by May4phuong Tue Sep 20, 2016 10:47 pm

zMộngTìnhSầuz wrote:

Sẽ đi mãi em không thèm nhìn lại
Để anh buồn kết lại những vần thơ
Cho tơ vương thêm vấn lẩn thẩn thờ
Em khoái chí nhe răng cười như khĩ....................

Trời Mộng Tình sis ui, thơ đang lãng mạn sis phang 1 cái chắc có người té giếng luôn đó ...  lol!
May4phuong

May4phuong


Back to top Go down

Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 15 Empty Re: Góc Nhỏ Mông Lung.........

Post by zMộngTìnhSầuz Wed Sep 21, 2016 4:44 am

May4phuong wrote:

Trời Mộng Tình sis ui, thơ đang lãng mạn sis phang 1 cái chắc có người té giếng luôn đó ...  lol!

hihihihihi....sorry sissy....lâu lâu MTS bẽ lái dzậy cho đở buồn muh....MTS đền cho sis nghen?....à hèmmmmmm....

Sẽ đi mãi, em không thèm nhìn lại
Để anh buồn ngồi kết lại vần thơ
Chút vấn vương chút nhớ nhớ đợi chờ
Chẳng ngoảnh lại, em làm ngơ cho biết......................... Lol lol! Lol

_________________
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
zMộngTìnhSầuz

zMộngTìnhSầuz

Age : 24
Location : Somewhere on Earth

Back to top Go down

Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 15 Empty Re: Góc Nhỏ Mông Lung.........

Post by zMộngTìnhSầuz Wed Sep 21, 2016 4:53 am

***HoàiNiệmTrongTim***

Đêm tĩnh lặng ngoại ô mờ mộng ảnh
Bóng trăng ngà vàng vọt nhánh mù u
Em cô đơn lạc lỏng giữa sương mù
Nghe thổn thức bên trời Thu kỷ niệm

Bao thương nhớ dâng tràn tim ngất lịm
Miệng tươi cười dạ tắt lịm nhói đau
Hình bóng anh ẩn hiện suốt canh thâu
Lòng tê tái đêm về sầu lặng lẻ

Tim buốt giá nghẹn ngào trong quạnh quẽ
Dấu niềm đau ngăn suối lệ tuôn rơi
Tình trao anh tình khát vọng xa vời
Thơ vụng dại khắc lên lời thầm kín..................

****Thiên hạ hữu nhất nhân tri kỷ, khả dĩ bất hận!****


Last edited by zMộngTìnhSầuz on Tue Sep 27, 2016 3:17 pm; edited 1 time in total

_________________
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
zMộngTìnhSầuz

zMộngTìnhSầuz

Age : 24
Location : Somewhere on Earth

Back to top Go down

Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 15 Empty Re: Góc Nhỏ Mông Lung.........

Post by May4phuong Fri Sep 23, 2016 11:27 pm

****Thiên hạ hữu nhất nhân tri kỷ, khả dĩ bất hận!****


Câu này nghĩa là gì vậy sis? Có phải là " trên đời này nếu có 1 người hiểu mình thì sẽ không hận " ? Sis giỏi tiếng Hán Việt heng ...
May4phuong

May4phuong


Back to top Go down

Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 15 Empty Re: Góc Nhỏ Mông Lung.........

Post by zMộngTìnhSầuz Sat Sep 24, 2016 12:27 am

May4phuong wrote:
****Thiên hạ hữu nhất nhân tri kỷ, khả dĩ bất hận!****


Câu này nghĩa là gì vậy sis? Có phải là " trên đời này nếu có 1 người hiểu mình thì sẽ không hận " ? Sis giỏi tiếng Hán Việt heng ...

Yes sis....đại khái là vậy...nhưng nếu muốn meaningful hơn thì "trong thiên hạ có được một người tri kỷ, thì không còn ân hận gì nữa"....MTS cũng học lỏm vài câu mà MTS thấy thích thôi...chớ thật ra hỏng biết gì ráo trọi hà!.....thanks sissy!

_________________
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
zMộngTìnhSầuz

zMộngTìnhSầuz

Age : 24
Location : Somewhere on Earth

Back to top Go down

Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 15 Empty Re: Góc Nhỏ Mông Lung.........

Post by zMộngTìnhSầuz Sat Oct 01, 2016 11:17 am


***DangDở***

Hôm qua tát nước cuối đìa
Bỏ quên chiếc áo khi dzìa mới hay
Trách trời cơ tạo lá lai
Gieo chi dâu bể bậu nay thay lòng

Neo đơn lạc bước bên sông
Khi bậu đành lòng vứt áo chia tay
Cũng vì duyên nợ trúc mai
Bậu phải cưới Lài con của bác Phan

Ve sầu cất tiếng oán than
Tình em vụn vỡ cỏi trần tái tê
Bậu ơi thương nhớ não nề
Cớ sao bậu lại đi chê em nghèo

Em nghèo có tội chi đâu
Bậu nỡ tham giàu phụ khó tình em
Con đê nước chảy êm đềm
Lệ đẩm gối mềm tim buốt nhói đau

Bậu dzìa làm rể Cà Mau
Em chúc bậu giàu quyền quý cao sang
Đèn khuya tim lụn sắp tàn
Như tình em chết bạt ngàn thiên thu................

_________________
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
zMộngTìnhSầuz

zMộngTìnhSầuz

Age : 24
Location : Somewhere on Earth

Back to top Go down

Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 15 Empty Re: Góc Nhỏ Mông Lung.........

Post by zMộngTìnhSầuz Sat Oct 01, 2016 11:18 am

***TừDạoBậuĐi***

Từ dạo bậu đi tê tái lòng
Chiều chiều ra đứng mé ven sông
Thả hồn lơ lửng theo dòng nước
Dõi mắt phương trời mãi ngóng trông

Từ dạo bậu đi đêm khóc ròng
Ra vào thổn thức nhớ trời Đông
Bậu đi không giã từ Thu ấy
Vội nỡ quên đi câu mặn nồng

Từ dạo bậu đi đàn bướm ong
Chẳng buồn bay lượn quanh vườn hồng
Bên hiên cái chậu dàng thiên lý
Nhớ bậu cũng buồn chẳng trổ bông

Từ dạo bậu đi sầu trống không
Tinh mơ quẩy gánh cuốc ra đồng
Chăm nom cụm sả hàng khuynh diệp
Đặng nửa bậu dìa nấu bậu xông

Từ dạo bậu đi khắc khoải mong
Canh khuya chiếc bóng in khuê phòng
Điệu buồn chim sáo nghe da diết
Tủi phận gian truân kiếp má hồng

Từ dạo bậu đi nuốt lệ lòng
Con đò nay đã bỏ dòng sông
Quên câu hẹn ước thề năm ấy
Bậu đã sang ngang nhạn sổ lồng...............

_________________
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
zMộngTìnhSầuz

zMộngTìnhSầuz

Age : 24
Location : Somewhere on Earth

Back to top Go down

Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 15 Empty Re: Góc Nhỏ Mông Lung.........

Post by Nuoc Bien Sat Oct 01, 2016 1:06 pm

Hug Kiss Muội Muội Hug Kiss

_________________
flower flower flower
Chỉ cần mỉm cười Smile
Bạn sẻ nhận ra Smile
Cuộc sống quanh ta Smile
Rất là thú vị Smile

Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 15 300684322 Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 15 300684322 Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 15 300684322
Blow Kiss Blow Kiss Blow Kiss
Nuoc Bien

Nuoc Bien


Back to top Go down

Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 15 Empty Re: Góc Nhỏ Mông Lung.........

Post by zMộngTìnhSầuz Sat Oct 01, 2016 6:49 pm

Nuoc Bien wrote:Hug Kiss Muội Muội Hug Kiss

Yé lô tỷ tỷ....tỷ khoẻ hông?....tỷ thích loại thơ miền quê yêu dấu mộc mạc này không?......để muội gom cánh đồng lúa chín, canh cua đồng, rau điên điển, chim bìm bịp kêu chiều....etc. rồi làm thơ đặng tỷ đọc nữa hén?.....mấy cái dụ này muội phải hỏi ý tía má....chớ muội lên thành ở lúc còn nhỏ...những ký ức/niệm này như mơ hồ trong bộ não cỏn con của muội áh! ............ Kiss Hug Kiss Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 15 1107904834 Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 15 1107904834 Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 15 1107904834 Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 15 1107904834

_________________
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
zMộngTìnhSầuz

zMộngTìnhSầuz

Age : 24
Location : Somewhere on Earth

Back to top Go down

Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 15 Empty Re: Góc Nhỏ Mông Lung.........

Post by Sponsored content



Sponsored content


Back to top Go down

Page 15 of 19 Previous  1 ... 9 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19  Next

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum