Our forum runs best with JavaScript enabled !

Góc Nhỏ Mông Lung.........

Page 18 of 19 Previous  1 ... 10 ... 17, 18, 19  Next

View previous topic View next topic Go down

Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 18 Empty Re: Góc Nhỏ Mông Lung.........

Post by zMộngTìnhSầuz Tue Feb 21, 2017 3:09 pm

Nuoc Bien wrote:Muội Muội có khỏe  không ? Kiss

Tỷ Tỷ  không khỏe  lắm , hôm nay  Tỷ Tỷ  bị trúng hàn băng  chưởng  vì mấy ngày trước O X dầm  mưa gió  về lạnh run  sốt & ho cảm.

Mấy ngày kế  thằng Boy bị y như Tía nó

Tới hôm nay  tới phiên NB bị y vậy  , nên được ưu ái nằm dưỡng bệnh nè Wink

Muội Muội sao rồi ???
San Jose đang mưa tầm tả ,mấy năm rồi hiếm khi được dịp mưa như vầy :)mưa thì hết bị thiếu nước rất vui
nhưng nhìn những người vô gia cư họ ướt nhem , buồn ; (


Úi trời ơi....hihihihi...muội so sorry Tỷ Tỷ...Tỷ Tỷ bị hàng băng chưởng hơn tháng trời mà nay muội mới thấy.... Hug Kiss Kiss Hug ...Tỷ Tỷ khoẻ lại chưa nà?....

_________________
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
zMộngTìnhSầuz

zMộngTìnhSầuz

Age : 24
Location : Somewhere on Earth

Back to top Go down

Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 18 Empty Re: Góc Nhỏ Mông Lung.........

Post by zMộngTìnhSầuz Tue Feb 21, 2017 3:13 pm

TuanKiet wrote:Ka Ka xin chào mụi NB, em MS, anh DL, anh TDC. Tất cả vẩn khoẻ mạnh ?  lâu quá không ghé thấy trống vắng vậy MS em ?



Đêm trăn trở nổi niềm nhung nhớ
Lời yêu thương của thủơ xa xưa
Đắng lòng giây phút đón đưa
Người đi bỏ lại cơn mưa lạnh lùng.

Nghe cay đắng bao lời êm ái
Tình lạt phai chử ái còn đâu
Tưởng như thấm đượm ban đầu
Ngờ đâu phút chốc mất nhau thật rồi

Thôi đã hết chẳng còn mơ mộng
Bước chân buồn trời rộng bao la
Tơ duyên không được mặn mà
Từ nay cách biệt chia xa đôi đường.



TK


Dzạ, cái này muồi muội đọc rùi KaKa ạh.....khiếpppppppp...nhớ dzaiiiiiiiiiiii nhể!....how are you doing KaKa?...still traveling around the world? ...hihihihihi

Ai oán ai than ai nhỏ lệ
Ai sầu ai nhớ suốt canh thâu
Hoàng cầm ngân khúc tương tư đoản
Ngẩm nghĩ tình đời dạ nhói đau..........


Kiss Kiss Kiss

_________________
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
zMộngTìnhSầuz

zMộngTìnhSầuz

Age : 24
Location : Somewhere on Earth

Back to top Go down

Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 18 Empty Re: Góc Nhỏ Mông Lung.........

Post by Nuoc Bien Wed Mar 22, 2017 1:40 pm

zMộngTìnhSầuz wrote:
Nuoc Bien wrote: Lol Muội Muội có khỏe  không ? Kiss

Tỷ Tỷ  không khỏe  lắm , hôm nay  Tỷ Tỷ  bị trúng hàn băng  chưởng  vì mấy ngày trước O X dầm  mưa gió  về lạnh run  sốt & ho cảm.

Mấy ngày kế  thằng Boy bị y như Tía nó

Tới hôm nay  tới phiên NB bị y vậy  , nên được ưu ái nằm dưỡng bệnh nè Wink

Muội Muội sao rồi ???
San Jose đang mưa tầm tả ,mấy năm rồi hiếm khi được dịp mưa như vầy :)mưa thì hết bị thiếu nước rất vui
nhưng nhìn những người vô gia cư họ ướt nhem , buồn ; (


Úi trời ơi....hihihihi...muội so sorry Tỷ Tỷ...Tỷ Tỷ bị hàng băng chưởng hơn tháng trời mà nay muội  mới thấy.... Hug Kiss Kiss Hug ...Tỷ Tỷ khoẻ lại chưa nà?....
Kkkk.....nay rảnh mới nhìn thấy ....củng 1 tháng hơn .... Lol Hug Kiss Lol

_________________
flower flower flower
Chỉ cần mỉm cười Smile
Bạn sẻ nhận ra Smile
Cuộc sống quanh ta Smile
Rất là thú vị Smile

Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 18 300684322 Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 18 300684322 Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 18 300684322
Blow Kiss Blow Kiss Blow Kiss
Nuoc Bien

Nuoc Bien


Back to top Go down

Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 18 Empty Re: Góc Nhỏ Mông Lung.........

Post by zMộngTìnhSầuz Wed Oct 18, 2017 12:04 am

Nuoc Bien wrote:
zMộngTìnhSầuz wrote:
Nuoc Bien wrote: Lol Muội Muội có khỏe  không ? Kiss

Tỷ Tỷ  không khỏe  lắm , hôm nay  Tỷ Tỷ  bị trúng hàn băng  chưởng  vì mấy ngày trước O X dầm  mưa gió  về lạnh run  sốt & ho cảm.

Mấy ngày kế  thằng Boy bị y như Tía nó

Tới hôm nay  tới phiên NB bị y vậy  , nên được ưu ái nằm dưỡng bệnh nè Wink

Muội Muội sao rồi ???
San Jose đang mưa tầm tả ,mấy năm rồi hiếm khi được dịp mưa như vầy :)mưa thì hết bị thiếu nước rất vui
nhưng nhìn những người vô gia cư họ ướt nhem , buồn ; (


Úi trời ơi....hihihihi...muội so sorry Tỷ Tỷ...Tỷ Tỷ bị hàng băng chưởng hơn tháng trời mà nay muội  mới thấy.... Hug Kiss Kiss Hug ...Tỷ Tỷ khoẻ lại chưa nà?....
Kkkk.....nay rảnh mới nhìn thấy ....củng 1 tháng hơn .... Lol Hug Kiss Lol

Tỷ úi ùi uiiiiiiiiiiii...Tỷ khoẻ không?????????...............muội đọc mà mắc cười, Tỷ nói "cũng một tháng hơn".....giờ muội đọc reply của Tỷ cũng hơn nửa năm.....hihihihihi.... Hug :Giggling:

_________________
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
zMộngTìnhSầuz

zMộngTìnhSầuz

Age : 24
Location : Somewhere on Earth

Back to top Go down

Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 18 Empty Re: Góc Nhỏ Mông Lung.........

Post by zMộngTìnhSầuz Wed Oct 18, 2017 12:08 am


Gió lạnh Thu về đượm nhớ thương
Suy tư thổn thức giửa đêm trường
Đèn khuya đối ảnh đường tơ lở
Lối mộng giăng mờ lệ vấn vương.........

**(Thất Ngôn Tứ Tuyệt Không Đối)** Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 18 1f638

_________________
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
zMộngTìnhSầuz

zMộngTìnhSầuz

Age : 24
Location : Somewhere on Earth

Back to top Go down

Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 18 Empty Re: Góc Nhỏ Mông Lung.........

Post by zMộngTìnhSầuz Wed Oct 18, 2017 12:13 am

Nửa đêm trở giấc bẽ bàng
Nhớ ai thổn thức miên man rã rời
Thu về vàng lá chơi vơi
Thuyền con tách bến hoa rơi hững hờ

Trăng trôi lãng đãng thờ ơ
Sương rơi phủ lối xác xơ tiu đìu
Gió se se lạnh hắt hiu
Hồn đang vọng tiếng tim yêu gợi lòng.........

_________________
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
zMộngTìnhSầuz

zMộngTìnhSầuz

Age : 24
Location : Somewhere on Earth

Back to top Go down

Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 18 Empty Re: Góc Nhỏ Mông Lung.........

Post by Nuoc Bien Thu Oct 19, 2017 10:58 am

Lặng Buồn

Khi buồn ta nhớ nàng thơ
Quay về chốn củ bơ vơ nơi này Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 18 4154063322

_________________
flower flower flower
Chỉ cần mỉm cười Smile
Bạn sẻ nhận ra Smile
Cuộc sống quanh ta Smile
Rất là thú vị Smile

Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 18 300684322 Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 18 300684322 Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 18 300684322
Blow Kiss Blow Kiss Blow Kiss
Nuoc Bien

Nuoc Bien


Back to top Go down

Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 18 Empty Re: Góc Nhỏ Mông Lung.........

Post by Nuoc Bien Thu Oct 19, 2017 12:06 pm

Sáng nay 10/19 /2017
Bầu trời Cali một màu mây xám buồn....
Như trong lòng người , đang buồn lắm, buồn lắm...
Vì giờ đây ,hôm nay đây, ở nơi xa ,một người Chị Cousin của NB sẻ "trở thành cát bụi "
Dẩu biết rằng " Đời Là Cỏi Tạm" , "Đời Vô Thường" nhưng nổi buồn đâu dể phôi pha ...

_________________
flower flower flower
Chỉ cần mỉm cười Smile
Bạn sẻ nhận ra Smile
Cuộc sống quanh ta Smile
Rất là thú vị Smile

Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 18 300684322 Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 18 300684322 Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 18 300684322
Blow Kiss Blow Kiss Blow Kiss
Nuoc Bien

Nuoc Bien


Back to top Go down

Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 18 Empty Re: Góc Nhỏ Mông Lung.........

Post by TuanKiet Thu Oct 19, 2017 12:14 pm

Nuoc Bien wrote:Lặng Buồn

Khi buồn ta nhớ nàng thơ
Quay về chốn củ bơ vơ nơi này Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 18 4154063322

Nàng thơ lảng đãng như mây
Để ta khắc khoải chốn này ngóng trông Very Happy
TuanKiet

TuanKiet


Back to top Go down

Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 18 Empty Re: Góc Nhỏ Mông Lung.........

Post by TuanKiet Thu Oct 19, 2017 12:17 pm

Nuoc Bien wrote:Sáng nay 10/19 /2017
Bầu trời Cali một màu mây xám buồn....
Như trong lòng người , đang buồn lắm, buồn lắm...
Vì giờ đây ,hôm nay đây, ở nơi xa ,một người Chị Cousin của NB sẻ "trở thành cát bụi "
Dẩu biết rằng " Đời Là Cỏi Tạm" , "Đời Vô Thường" nhưng nổi buồn đâu dể phôi pha ...

Nghe buồn vời vợi há NB ?
anh trai xin chia buồn với NB nhe
tất cả đều vô thường cỏi tạm
TuanKiet

TuanKiet


Back to top Go down

Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 18 Empty Re: Góc Nhỏ Mông Lung.........

Post by Nuoc Bien Thu Oct 19, 2017 12:18 pm

Chị Ơi .....
Ngủ đi nhé ....ngàn thu Chị đi nhé....
Trần gian này ....còn lại lắm người thân ....
Đời cỏi tạm ....biết rằng .... đời cỏi tạm....
Chị đi rồi ....hết bệnh .... sẻ không đau ....
Trần gian đó ....nhiều người thân của Chị ....
Lòng buồn đau .... khi tiển một người đi ....
Chị đi trước ....Chị là người đến trước.....
Những người thân ....lần lược người mổi người .....
Ai củng đến ..... ai kia rồi củng đến.....
Là kiếp người ..... sanh tử trốn đi đâu .....
Ta thấy đó....kiếp người ta thấy đó .....
Sống bon chen....củng đâu có được nhiều ....
Này bạn hởi ....yêu thương nhiều hơn nửa ....
Yêu người thương....yêu luôn cả người thân....
Có duyên gặp ....trên đường đời ngắn ngủi ....
Ráng thương người ....hảy tha thứ lổi người ....
Khi tha thứ .... lòng ta luôn nhẹ nhỏm....
Khi ta cười ..... đó là vị thuốc tiên .....
Khi ta khóc .....trong lòng ta buồn lắm.....
Vậy xin đừng .....làm người khóc nhe hôn......
Smile


Last edited by Nuoc Bien on Thu Oct 19, 2017 12:44 pm; edited 1 time in total

_________________
flower flower flower
Chỉ cần mỉm cười Smile
Bạn sẻ nhận ra Smile
Cuộc sống quanh ta Smile
Rất là thú vị Smile

Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 18 300684322 Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 18 300684322 Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 18 300684322
Blow Kiss Blow Kiss Blow Kiss
Nuoc Bien

Nuoc Bien


Back to top Go down

Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 18 Empty Re: Góc Nhỏ Mông Lung.........

Post by Nuoc Bien Thu Oct 19, 2017 12:19 pm

TuanKiet wrote:
Nuoc Bien wrote:Sáng nay 10/19 /2017
Bầu trời Cali một màu mây xám buồn....
Như trong lòng người , đang buồn lắm, buồn lắm...
Vì giờ đây ,hôm nay đây, ở nơi xa ,một người Chị Cousin của NB sẻ "trở thành cát bụi "
Dẩu biết rằng " Đời Là Cỏi Tạm" , "Đời Vô Thường" nhưng nổi buồn đâu dể phôi pha ...

Nghe buồn vời vợi há NB ?
anh trai xin chia buồn với NB nhe
tất cả đều vô thường cỏi tạm

Cám ơn Anh

_________________
flower flower flower
Chỉ cần mỉm cười Smile
Bạn sẻ nhận ra Smile
Cuộc sống quanh ta Smile
Rất là thú vị Smile

Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 18 300684322 Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 18 300684322 Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 18 300684322
Blow Kiss Blow Kiss Blow Kiss
Nuoc Bien

Nuoc Bien


Back to top Go down

Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 18 Empty Re: Góc Nhỏ Mông Lung.........

Post by Nuoc Bien Thu Oct 19, 2017 3:26 pm

Thu Buồn

Như có hẹn ...mổi năm Thu đến một lần
Đời người khó được trăm lần đếm Thu
Nàng Thu đến lá vàng rơi buồn bả
Lá trở về đất mẹ ngủ ngàn Thu
Tợ kiếp người ...Xuân...Hạ...đến Thu ...Đông...
Ta nhìn lại .....đời ta như chiếc lá ....

_________________
flower flower flower
Chỉ cần mỉm cười Smile
Bạn sẻ nhận ra Smile
Cuộc sống quanh ta Smile
Rất là thú vị Smile

Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 18 300684322 Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 18 300684322 Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 18 300684322
Blow Kiss Blow Kiss Blow Kiss
Nuoc Bien

Nuoc Bien


Back to top Go down

Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 18 Empty Re: Góc Nhỏ Mông Lung.........

Post by zMộngTìnhSầuz Fri Oct 20, 2017 12:57 pm

Phù sinh mộng!

Một kiếp nhân sinh rồi cũng tàn
Trở về cát bụi quyện không gian
Vọng nghe nhịp sáo vi vu thổi
Thanh thản tâm hồn tục luỵ mang....


....Tỷ tỷ cho muội hugs.......... Hug Hug Hug Hug Hug

_________________
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
zMộngTìnhSầuz

zMộngTìnhSầuz

Age : 24
Location : Somewhere on Earth

Back to top Go down

Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 18 Empty Re: Góc Nhỏ Mông Lung.........

Post by Nuoc Bien Fri Oct 20, 2017 1:59 pm

zMộngTìnhSầuz wrote:Phù sinh mộng!

Một kiếp nhân sinh rồi cũng tàn
Trở về cát bụi quyện không gian
Vọng nghe nhịp sáo vi vu thổi
Thanh thản tâm hồn tục luỵ mang....


....Tỷ tỷ cho muội hugs.......... Hug Hug Hug Hug Hug

Hay lắm Hug cám ơn Muội nhiều Hug

_________________
flower flower flower
Chỉ cần mỉm cười Smile
Bạn sẻ nhận ra Smile
Cuộc sống quanh ta Smile
Rất là thú vị Smile

Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 18 300684322 Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 18 300684322 Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 18 300684322
Blow Kiss Blow Kiss Blow Kiss
Nuoc Bien

Nuoc Bien


Back to top Go down

Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 18 Empty Re: Góc Nhỏ Mông Lung.........

Post by zMộngTìnhSầuz Fri Oct 20, 2017 2:04 pm

Nuoc Bien wrote:

Hay lắm Hug cám ơn Muội nhiều Hug

Dzạ, Tỷ bửa nay feeling ra sao nà???????????....có getting any better không??????.... Hug Hug

_________________
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
zMộngTìnhSầuz

zMộngTìnhSầuz

Age : 24
Location : Somewhere on Earth

Back to top Go down

Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 18 Empty Re: Góc Nhỏ Mông Lung.........

Post by Nuoc Bien Fri Oct 20, 2017 3:03 pm

zMộngTìnhSầuz wrote:
Nuoc Bien wrote:

Hay lắm Hug cám ơn Muội nhiều Hug

Dzạ, Tỷ bửa nay feeling ra sao nà???????????....có getting any better không??????.... Hug Hug
Cám ơn Muội nhiều  Hug

Lòng còn buồn lắm người ơi
Nhân sinh Trời định kiếp người phải theo
Thế mới biết thứ gì quý nhất
Nghiệp mang theo không phải bạc tiền
Niềm vui là vị thuốc tiên
Xum vầy vui vẻ , hết duyên chia lìa


Last edited by Nuoc Bien on Sat Oct 21, 2017 5:37 pm; edited 1 time in total

_________________
flower flower flower
Chỉ cần mỉm cười Smile
Bạn sẻ nhận ra Smile
Cuộc sống quanh ta Smile
Rất là thú vị Smile

Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 18 300684322 Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 18 300684322 Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 18 300684322
Blow Kiss Blow Kiss Blow Kiss
Nuoc Bien

Nuoc Bien


Back to top Go down

Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 18 Empty Re: Góc Nhỏ Mông Lung.........

Post by TuanKiet Sat Oct 21, 2017 2:19 am

Hai em NB và MS khoẻ không ? thơ NB nghe buồn man mác
biết khuyên không đúng lúc , nhưng NB phải giử gìn sức khoẻ mà lo gd em nửa chứ ,
anh ké thơ nhe .

Gác buồn ta cạn chén tình cay
Ảo mộng nhân sinh một kiếp này
Khói quyện nhạt nhoà đêm giá lạnh
Mơ hồ dáng ngọc giửa cơn say .
TuanKiet

TuanKiet


Back to top Go down

Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 18 Empty Re: Góc Nhỏ Mông Lung.........

Post by Nuoc Bien Sat Oct 21, 2017 3:59 pm

TuanKiet wrote:Hai em NB và MS khoẻ không ? thơ NB nghe buồn man mác
biết khuyên không đúng lúc , nhưng NB phải giử gìn sức khoẻ mà lo gd em nửa chứ ,
anh ké thơ nhe .

Gác buồn ta cạn chén tình cay
Ảo mộng nhân sinh một kiếp này
Khói quyện nhạt nhoà đêm giá lạnh
Mơ hồ dáng ngọc giửa cơn say .
Cám ơn Anh Trai
Biết rằng người đi thì mình không biết sẻ về đâu
Thấy trước mắt là về thành cát bụi
Người ở lại .... chùng lại , lặng nhìn ...tương lai của chính mình ....
Đời người .... có người trúng số , người không ..., nhưng chắc chắn ai cùng tới số 1 lần Sad

NB biết làm thơ gì đâu scratch , khi buồn thơ lẩn thẩn có được vậy thôi xin đừng chê nhé :Giggling:

Thơ của Anh & Muội Muội rất hay , NB :clap: rất ái mộ Cheer


còn 1 Anh nửa sao chưa thấy hội ngộ về scratch scratch scratch :Giggling:

_________________
flower flower flower
Chỉ cần mỉm cười Smile
Bạn sẻ nhận ra Smile
Cuộc sống quanh ta Smile
Rất là thú vị Smile

Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 18 300684322 Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 18 300684322 Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 18 300684322
Blow Kiss Blow Kiss Blow Kiss
Nuoc Bien

Nuoc Bien


Back to top Go down

Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 18 Empty Re: Góc Nhỏ Mông Lung.........

Post by zMộngTìnhSầuz Sat Oct 21, 2017 7:21 pm

Nuoc Bien wrote:
Cám ơn Muội nhiều  Hug

Lòng còn buồn lắm người ơi
Nhân sinh Trời định kiếp người phải theo
Thế mới biết thứ gì quý nhất
Nghiệp mang theo không phải bạc tiền
Niềm vui là vị thuốc tiên
Xum vầy vui vẻ , hết duyên chia lìa

Mong nàng sầu bớt luỵ vơi
Phù sinh huyễn mộng cuộc đời mong manh
Thu sang lá úa lìa cành
Kẽ đi người đến xoay quanh luân hồi

Nhân sinh tại thế nổi trôi
Trầm u mê mụi chữ TÔI bồng bềnh
Chơn tâm mờ lối chênh vênh
Con đường hỷ lạc gập ghềnh gian truân.....


Sẳng đây, muội kể một mẩu truyện của TRANG TỬ đặng hầu Tỷ Tỷ và mong cốt truyện sẽ làm vơi đi bớt nổi buồn hiện tại của Tỷ nha!......

Ngày xưa khi vợ TRANG TỬ chết thì HUỆ TỬ đến điếu. Thấy TRANG TỬ ngồi duổi xoạc hai chân vừa vổ bồn vừa ca. HUỆ TỬ ngạc nhiên mới hỏi "cùng người có con lớn
và sống cho tới già, nay người chết lại không khóc mà còn vổ bồn ca há chẳng thái quá hay sao?". TRANG TỬ đáp "không! lúc nàng mới chết, tôi sao chẳng động lòng..nhưng nghĩ lại..hồi trước nàng ấy vốn không sanh, chẳng những không sanh mà vốn dĩ không hinh, chẳng những không hình mà là không khí. Chẳng qua là tạp chất ở trong hư không biến ra mà có khí, khí biến ra mà có hình, hình biến ra mà có sanh, sanh biến ra mà có tử...sanh, hình, khí, tử có khác nào XUÂN HẠ THU ĐÔNG, bốn mùa hành vận...vả lại, nay nàng ấy đã yên nghĩ nơi nhà lớn mà tôi còn cứ than khóc, chẳng lẻ tự tôi không thông MẠNG nên khóc hay sao??????????...

Hug Kiss Hug

_________________
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
zMộngTìnhSầuz

zMộngTìnhSầuz

Age : 24
Location : Somewhere on Earth

Back to top Go down

Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 18 Empty Re: Góc Nhỏ Mông Lung.........

Post by Sponsored content



Sponsored content


Back to top Go down

Page 18 of 19 Previous  1 ... 10 ... 17, 18, 19  Next

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum