Our forum runs best with JavaScript enabled !

Việt Nam đi dễ khó dìa

Page 4 of 6 Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

View previous topic View next topic Go down

Việt Nam đi dễ khó dìa - Page 4 Empty Re: Việt Nam đi dễ khó dìa

Post by nhatrangdep Tue Aug 29, 2023 3:23 pm

Kể chuyện cho tiền ..

gia đình nhỏ cháu dẫn gia đình em đi ăn phở, em thì không ăn vì phở bò ..2 đứa ở nhà ngồi ăn ..
có chị bán đậu phộng đi tới hỏi em "em mùa dùm chị lon đậu phộng"
1 lon đậu phộng em đưa tờ giấy 100K ..
chị ấy mừng tưng lên ..

đi bộ gặp thằng nhóc bán quạt ,, cỡ 10-11 tuổi, thường thì bán thì họ sẽ mời rối rích ..
nhóc không mời mà quạt để 1 bên, người ngồi 1 phía ..nhìn thằng nhóc rất hiền
đi ăn tối về dạo em để ý thấy em hỏi 1 cây quạt con bán bao nhiêu, nhóc nói 400K, em móc túi còn tờ giấy 500K đưa nhóc 1 lấy 1 cây mà quên dặn con đợi cô chút cô vô khách sạn lấy tiền ..
vì nhỏ cháu không cho sách bóp với bỏ tiền nhiều, lần đầu nên cũng ngại ngại
về lại khách sạn lấy tiền ra đưa cho nhóc thì nhóc không còn ngo^ì đó nữa ..em ngẫn ngơ buồn
đi chợ gặp ngu+oi` bán vé số cũng vừa mua vừa tặng, đưa hết cộc vé số cho thằng cháu rể còn dặn "có trúng nhớ chia"  :Giggling:

đi taxi trong Sài Gòn, kẹt xe kinh khủng kẹt mà họ chages có $5 đồng, lúc về không còn tiền Việt, lấy tờ giấy $20 đô tặng thêm ...

đi mấy chuyến taxi là nhỏ cháu trả tiền VN vì nó giữ tiền dùm và lúc nào dặn cho thêm, không hiểu sao họ lời nổi ..
nhatrangdep

nhatrangdep


Back to top Go down

Việt Nam đi dễ khó dìa - Page 4 Empty Re: Việt Nam đi dễ khó dìa

Post by nhatrangdep Tue Aug 29, 2023 3:25 pm

về đó uống nước dừa đã kinh khủng ..

nước dừa lúc nào có sẳng trong tủ lạnh uống vô mát rượi ..
nhatrangdep

nhatrangdep


Back to top Go down

Việt Nam đi dễ khó dìa - Page 4 Empty Re: Việt Nam đi dễ khó dìa

Post by ga10 Tue Aug 29, 2023 3:41 pm

nhatrangdep wrote:
đi bộ gặp thằng nhóc bán quạt ,, cỡ 10-11 tuổi, thường thì bán thì họ sẽ mời rối rích ..
nhóc không mời mà quạt để 1 bên, người ngồi 1 phía ..nhìn thằng nhóc rất hiền
đi ăn tối về dạo em để ý thấy em hỏi 1 cây quạt con bán bao nhiêu, nhóc nói 400K, em móc túi còn tờ giấy 500K đưa nhóc 1 lấy 1 cây mà quên dặn con đợi cô chút cô vô khách sạn lấy tiền ..
vì nhỏ cháu không cho sách bóp với bỏ tiền nhiều, lần đầu nên cũng ngại ngại
về lại khách sạn lấy tiền ra đưa cho nhóc thì nhóc không còn ngo^ì đó nữa ..em ngẫn ngơ buồn

Quạt đặc biệt hay sao mà bán giá $400K đồng lận? Chắc nhóc sợ Đep trở lại đòi tiền lại nên lật đật dẹp hàng !
ga10

ga10


Back to top Go down

Việt Nam đi dễ khó dìa - Page 4 Empty Re: Việt Nam đi dễ khó dìa

Post by nhatrangdep Tue Aug 29, 2023 4:22 pm

50K chớ quên tính ra có $2.20 đô thôi sis Gà, vì trong túi chỉ còn 50K
đem cây quạt này này tặng cho má
nhatrangdep

nhatrangdep


Back to top Go down

Việt Nam đi dễ khó dìa - Page 4 Empty Re: Việt Nam đi dễ khó dìa

Post by ga10 Tue Aug 29, 2023 4:44 pm

nhatrangdep wrote:50K chớ quên tính ra có $2.20 đô thôi sis Gà, vì trong túi chỉ còn 50K
đem cây quạt này này tặng cho má

Đẹp cho lên giá 10X nên Gà tưởng bị gạt rồi chứ! lol!
ga10

ga10


Back to top Go down

Việt Nam đi dễ khó dìa - Page 4 Empty Re: Việt Nam đi dễ khó dìa

Post by nhatrangdep Tue Aug 29, 2023 4:50 pm

không trả giá ..dân local đi mua là trả sát rạt luôn sis Gà ..

cái quạt đó 40K Đẹp đưa thằng nhóc 50K hơn có mấy chục cents thôi sis Gà ..trong túi chỉ còn 50K

tính tiền còn lộn xộn về sau mới biết chút chút nên nhỏ cháu giữ tiền dùm, đi đâu nó cũng đưa ra, làm thư ký riêng cho Đẹp :Giggling:

nhatrangdep

nhatrangdep


Back to top Go down

Việt Nam đi dễ khó dìa - Page 4 Empty Re: Việt Nam đi dễ khó dìa

Post by trungthu Wed Aug 30, 2023 11:46 am

Cảm ơn Anh Tám nhie^u` la('m da~ cho link .  tt đã bookmarked the page Anh cho .

Cảm ơn Anh Tư nhiều lắm đã giải thích giữa Visa và Re0entry permịt .  Vậy là tt hông có lo vụ re-entrỵ

Cảm ơn Chị Đẹp tt sẽ để giành thời gian vô đọc thread "Việt Nam đi dễ Khó dìa  " cho kỹ .  Giờ bận quá, xẹt vô 3 phút là dzọt rồi tt hông đọc đuợc nhiều .


tt đang dự tính:

Bay từ Mỹ - Tân Sơn Nhất (SGN), rồi từ SGN bay thẳng ra Nha Trang .  

Rồi từ Nha Trang sẽ nhờ người huớng dẫn tour chở đi chơi .   Nhưng tt vẫn chưa biết ai làm travel tour .  Bởi vậy mình thích lái xe là vậy, muốn chỗ nào thì lái đến chỗ nớ, đẹp ngoạn mục thì mình ở lâu, nếu hông có gì ngắm thì mình chơi ít lại rồi lái xe đến chỗ khác .  Tự do và controllable . Nhưng kẹt là Việt Nam hông cho người Mỹ lái xe thì tt phải đi tìm tour guide persons mà vẫn chưa biết là ai

Trên trang 1, tt có nói: hong biết bên đó họ có tour cho từng thành phố .  Ví dụ

- Nha Trang Đà Lạt Đại Lãng Vũng Rô Tuy Hoà thì cần người Nha Trang
- Qui Nhơn  thì cần người QN
- Đã Nẵng Huế Hội An thì cần người nơi này
- Hà Nội Vịnh Hạ Long thì cần tài xế nơi đây
- Sapa thì cần người ở đâu (mơ hồ ghia)

Rồi từ Nội Bài bay vô Sài Gòn , ở lại đây 1 tuần
- Sài Gòn đến miền Tây thì cần ai , cũng mơ hồ , chưa biết thăm nơi nào vì theo đọc posts của Anh Tám mình cũng chẳng hình dung đuợc bao nhiêu Very Happy

Thích nhất là Chị Đẹp có kể vụ Ở nhà có máy giặt . tt sẽ quay lại posts đó để đọc thêm và lấy tên địa chỉ etc ...  

tt đi du lịch thường không mang theo nhiều áo quần chỉ khoảng 4 - 5 bộ và áo tắm là đủ, vì ở AirBnB họ có máy giặt nên  khi pack đi du lịch nhẹ nhàng gọn gàng với đôi giày sneakers là đủ ,  vừa không nặng tay vừa không trả tiền cước phí và vừa áo quần lúc nào cũng sạch sẽ Very Happy

Hiện nay các hãng bay nội địa , US, đa số người ta chỉ cho mình mang vô máy bay chỉ túi xách hay ba lô, just thạt, nếu mình có cái thứ hai thì nó bắt mình check-in với giá minimum là $30 .   The worst is Spirit .

Chỉ có hãng bay  American Airlines là còn cho mình carry=on thêm một luggage , nếu mình hông muốn carryon thì check-in hay valet miễn phí
avatar

trungthu


Back to top Go down

Việt Nam đi dễ khó dìa - Page 4 Empty Re: Việt Nam đi dễ khó dìa

Post by 8DonCo Wed Aug 30, 2023 12:18 pm

Ở VN ít xài máy xấy chỉ phơi mà phơi trong condo thúi quắc, con tui đem qua Nhật giặt

_________________
Việt Nam đi dễ khó dìa - Page 4 C7f64202b0357f04c779d805f437c5fc

Việt Nam đi dễ khó dìa - Page 4 JQrjmZ
8DonCo

8DonCo


Back to top Go down

Việt Nam đi dễ khó dìa - Page 4 Empty Re: Việt Nam đi dễ khó dìa

Post by nhatrangdep Wed Aug 30, 2023 2:39 pm

đồ chị mang về VN đến cã mấy đôi giày chị đem về đều để lại ở VN vì phải mang đồ VN qua đây lại nên không có chỗ để
bên Nhật thì không có máy giắc máy xáy trong phòng mình
qua Singapore thì trong khách sạn có máy giặc để bên ngoài ai muốn giặc bỏ tiền vô máy giặc

còn ở VN trong condo họ có máy giặc, máy xấy như bác 8 nói phơi bên ngoài nhưng họ để trong phòng và có quạt rất mạnh mau khô, nó quạt 1 phát khô cái quèo còn mau hơn máy xáy à nên thúi thì không thấy thúi, giặc xong về lại Mỹ giặc lại

từ Seattle bay qua Japan và từ Japan bay qua Sài Gòn thì đi Japan airline business class hehehe, đồ ăn phủ phê muốn ăn ramen thì gọi lúc nào cũng có, giường thì nằm dài rất khoẻ re ..nhưng đồ ăn cũng tạm thôi không có gì ngon ..
về lại từ Sai Gon qua Singapore thì đi Singapore ailines ghé LAX ngủ qua đêm rồi đi Alaska airlines về Seattle ..

từ Saigon bay về Nha Trang thì đi Vietnam airlines, mấy con bé làm cho Vietnam airlines đẹp quá trời đẹp
nhatrangdep

nhatrangdep


Back to top Go down

Việt Nam đi dễ khó dìa - Page 4 Empty Re: Việt Nam đi dễ khó dìa

Post by trungthu Wed Aug 30, 2023 2:59 pm

Nghe Chị kể ham quá là ham . Very Happy .  Mới plan sơ sơ cho Việt Nam, mà giờ thấy Chị kể Singapore / Nhật thì phải tính lại  (cắt bớt vài nơi ở VN để đi thăm Sin & Jap) Very Happy

Tháng rồi Anh Ba ở nhà có business travel bên South Korea 3 tuần, ảnh kể cho Mạ nghe facetime xuống thành phố luôn,  ảnh nói South Korea đẹp đường trong thành phố mà 10 lanes rộng lớn, sạch sẽ lắm .  Ảnh hỏi mua kem phấn gì hôngì thì ảnh mua về cho .  tt thuộc dân lúa chính tông nên hông biết nhờ mua gì hết  Very Happy  .  Anh Ba cũng chưa bao giờ về Việt Nam .

Thấy hình flight attendants của Việt Nam phải công nhận là gái đẹp, ngay cả Japan / China / Arab Airlines  toàn gái trẻ đẹp , nhưng mà sao các hãng airlines của Mỹ hong có người đẹp là răng ?  Very Happy

Hôm rồi, tt có ghé thăm Seattle tính mời Chị đi ăn cho vui nhưng Chị kẹt bên Việt Nam nên thôi .  Thành phố Seattle đẹp nhưng mắc quá xăng gì mà đến $5.50 per gallon, mắc như dzậy sống làm sao cho nổi.  Vừa lái xe từ Vancouver qua bien giới Searrle bị cảnh sát biên giới chận lại , ngồi đó tới 4 tiếng đồng hồ chỉ vì vài trái táo ăn dở dang , và 1 hộp huckleberries mang từ Glacier National Park

Ở Seattle có vụ tàu qua cửa, nâng nuớc, hạ nuớc , đứng xem rất lý thú .  Cảnh này tt có trải qua , ngồi ở trong tàu khi thăm thành phố miền Nam Starssbourg của Pháp,  the mechanism is the same , hông ngờ ở Mỹ cũng còn dùng techiques này  Very Happy
avatar

trungthu


Back to top Go down

Việt Nam đi dễ khó dìa - Page 4 Empty Re: Việt Nam đi dễ khó dìa

Post by nhatrangdep Wed Aug 30, 2023 3:11 pm

Vietnam airlines từ Sai Gòn ra Nha Trang con gái Viêt đẹp hơn cã Nhật và Singapore ..áo dài màu ngọc mấy con bé bận rất là xinh ..

Japan airlines business class đồ ăn thì không có gì đặc biệt, muốn ăn lúc nào cũng có phục vụ, rượu và wines có ráo
nhưng chồ ngồi thì rất rộng rãi, nằm phủ phê nên cũng đỡ mệt

Từ Seattle bay qua Nhật chỉ 10.5 tiếng ..cũng không đến nổi

từ Singapore bay qua LAX quất tới 16 tiếng trời ui dài đăng đẳng, đồ ăn thì họ cho không ngon, ăn đỡ đói thôi

nhưng từ Sài Gòn bay qua Singapore thì đồ ăn lại ngon
nhatrangdep

nhatrangdep


Back to top Go down

Việt Nam đi dễ khó dìa - Page 4 Empty Re: Việt Nam đi dễ khó dìa

Post by trungthu Wed Aug 30, 2023 3:32 pm

nhatrangdep wrote:

....

Từ Seattle bay qua Nhật chỉ 10.5 tiếng ..cũng không đến nổi .  Hãng nào vậy Chị  ?

từ Singapore bay qua LAX quất tới 16 tiếng trời ui dài đăng đẳng, đồ ăn thì họ cho không ngon, ăn đỡ đói thôi đọc phần này cười quá Very Happy . Hãng nào vậy Chị  ?  tt có dò trên priceline thì thấy các chuyến ghé qua Seattle đề có giá rẻ hơn và nhiều lựa chọn , còn như tới Lax thì cũng phải chạy lên Seattle nằm để chuyển tàu .

Trong tất cả các chuyến tt searched qua thì thấy United Airlinse the layover time is the shortest about 2 hours at Singapore hay Haneda , còn các hãng bay Á Châu về Việt Nam, the time to layover minimum là 20 tiếng , whoahhh, ngồi chờ mệt mỏi luôn hahh .

Giờ thấy Chi nhắc vụ thăm Sin and Jap để mình tiét kiệm thời gian layover

nhưng từ Sài Gòn bay qua Singapore thì đồ ăn lại ngon   tt đóan chắc là ViêtNam Airlines?



Last edited by trungthu on Wed Aug 30, 2023 3:37 pm; edited 1 time in total
avatar

trungthu


Back to top Go down

Việt Nam đi dễ khó dìa - Page 4 Empty Re: Việt Nam đi dễ khó dìa

Post by nhatrangdep Wed Aug 30, 2023 3:37 pm

trungthu wrote:
nhatrangdep wrote:

....

Từ Seattle bay qua Nhật chỉ 10.5 tiếng ..cũng không đến nổi .  Hãng nào vậy Chị  ?

từ Singapore bay qua LAX quất tới 16 tiếng trời ui dài đăng đẳng, đồ ăn thì họ cho không ngon, ăn đỡ đói thôi đọc phần này cười quá Very Happy . Hãng nào vậy Chị  ?  tt có dò trên priceline thì thấy các chuyến ghé qua Seattle đề có giá rẻ hơn và nhiều lựa chọn , còn như tới Lax thì cũng phải chạy lên Seattle nằm để chuyển tàu

nhưng từ Sài Gòn bay qua Singapore thì đồ ăn lại ngon   tt đóan chắc là ViêtNam Airlines?


Singapore TT nhưng tu+` SG qua Singapore đồ ăn họ làm ăn được
còn từ Singapore bay về lại này thì họ cho ăn để đỡ đói thôi, đồ ăn dỡ hơn lúc SG qua Singapore ..

nhatrangdep

nhatrangdep


Back to top Go down

Việt Nam đi dễ khó dìa - Page 4 Empty Re: Việt Nam đi dễ khó dìa

Post by Béo Wed Aug 30, 2023 6:25 pm

Đẹp ,,em về Nha Trang em thich' nhât' làm gì ? Nha Trang khac' xa voi muoi may nam truoc Đẹp về ha' ,,em co' đi tam bùn không ?? sang sơm' đi bộ dọc bo biển thu' vị ha' ,,,rồi nhìn những người ban' hàng rong ..lại làm quen mua đủ thứ mang về ...rồi không co' bụng để ăn
Béo

Béo


Back to top Go down

Việt Nam đi dễ khó dìa - Page 4 Empty Re: Việt Nam đi dễ khó dìa

Post by nhatrangdep Wed Aug 30, 2023 6:41 pm

spent time with gia đình nhỏ cháu chị Béo, lúc em đi nó khóc em thấy bịn rịn quá
em planned đủ thứ nhưng khi về em chỉ đi thăm gia đình dòng họ 2 bên, lì xì và bạn bè hàng xóm 1 lần
còn nhiêu thời gian là em đi chơi, ăn uống với gia đình nhỏ cháu ..

thằng cháu rể lớn hơn em 2 tuổi, vợ chồng nó mấy thằng con và gia đình em đi bộ tới chỗ nhà cũ em và ôn lại ký ức xưa ..

con K nhắc lại vụ em bị chó cắn vì em có kể cho nghe ..ahahhaha, gùi bắt đầu 8 vụ đó ra luôn ...

buổi trưa nóng kinh khủng mà em nghĩ chắc đi bơi không sao ai nhè ra nhảy xuống nước lên nó nóng đến ngộp, lúc tắm gặp 1 người lượm rác, chị đó lượm mấy cái empty cup từ mấy người ăn cup of noodle vứt, em tới hỏi thì người đó nói là cái này dùng được đem về rửa lại dùng ..em có tặng chị đó chút tiền ..
cũng chiều đó em có gặp chị bán mít, ổi ..em nói em không mua tặng tiền thôi mà chị cũng ráng nhét vô tay em 1 bịt mít ..

em mua 1 lon đậu phộng cũng chỉ ủng hộ thôi chớ ăn không nhiều ..

nước dừa thì em uồng đến ngán luôn ..mà ngọt ngon quá trời không như dừa mình mua từ Thailand bên này ..so fresh ..

nói chung là em nhớ đủ thứ hết, nhớ nhất bánh căng mực túi Nha Trang, cứ 3 giờ là nhỏ cháu mua đêm lên ..họ có bán với tôm có đầu mà em thích ăn mực hơn ..


bà chị gái em về hoài luôn, bả rảnh là về
bả đi bộ từ làng A-Z, ăn hàng còn đi qúinh bài tứ sắc nữa hehehhe

đợt sau về em gày sòng đánh bài chơi Laugh
nhatrangdep

nhatrangdep


Back to top Go down

Việt Nam đi dễ khó dìa - Page 4 Empty Re: Việt Nam đi dễ khó dìa

Post by Béo Wed Aug 30, 2023 7:35 pm

chị ngồi đọc nghe Đẹp kể chị vui lây Smile),,,bạn của nhau nên giông' nhau Smile))) về nơi mình sinh ra và lớn lên trong kho' khăn,,giờ về lại những gì mình mơ khi nghèo khổ gio thì mình co' thể fulfill những giâc' mơ đo' ......và nhât' là mình co' cơ hội không nhiều nhưng mình cũng khơng thể làm ngo khi thây' họ co' hoàng cảnh kho' khăn như vậy ...luc' đo' tư nhiên chị lại thây' những cai' bop',,những đôi giày v..v brandnamé vô vị ( 5 giây làm người tôt' thôi LOL LOL)

chị đi dên' đâu chị cũng thây' tội nghiệp,,,chồng chị thây' con be' ngồi duoi đât' ban' mây' nải chuôi thôi ,,,ông noi' co' thể ban' cho ông? một trai' chuôi' đuoc không ,,dạ đuoc, cai' ông? đưa no' tiền,,ông noi' không thôi' ,,,no' nhìn ông luôn LOL LOL,,noi' lây' thêm vài trai' về nhà an nưa chư' LOL LOL,,,nheiu cảnh tội nghiệp vô cùng......
Béo

Béo


Back to top Go down

Việt Nam đi dễ khó dìa - Page 4 Empty Re: Việt Nam đi dễ khó dìa

Post by nhatrangdep Thu Aug 31, 2023 11:49 am

packed đầm điếc gì tùm lum về bên đó khỏi bận cứ quần short áo thun Laugh

đợt sau có về nhờ nhỏ cháu sắm mấy bộ đồ bộ để sẳng bận đi để nhớ về tuổi thơ luôn, hồi ở xóm toàn bận đồ này Laugh

đúng là quê hương, cái cảm giác về nó gần nhau khó tả lắm ..dù sao gì cũng quê hương tiếng nói mẹ, nơi sanh đẻ gắn liền với khúc ruột rồi nên về thấy trãi lòng ra liền ..đồ ăn Việt thì quá đỉnh rồi, ăn gì cũng thấy ngon hehehehe

nhatrangdep

nhatrangdep


Back to top Go down

Việt Nam đi dễ khó dìa - Page 4 Empty Re: Việt Nam đi dễ khó dìa

Post by ga10 Thu Aug 31, 2023 1:44 pm

Béo wrote:chị ngồi đọc nghe Đẹp kể chị vui lây Smile),,,bạn của nhau nên giông' nhau Smile))) về nơi mình sinh ra và lớn lên trong kho' khăn,,giờ về lại những gì mình mơ khi nghèo khổ gio thì mình co' thể fulfill những giâc' mơ đo' ......và nhât' là mình co' cơ hội không nhiều nhưng mình cũng khơng thể làm ngo khi thây' họ co' hoàng cảnh kho' khăn như vậy ...luc' đo' tư nhiên chị lại thây' những cai' bop',,những đôi giày v..v brandnamé vô vị ( 5 giây làm người tôt' thôi LOL LOL)

chị đi dên' đâu chị cũng thây' tội nghiệp,,,chồng chị thây' con be' ngồi duoi đât' ban' mây' nải chuôi thôi ,,,ông noi' co' thể ban' cho ông? một trai' chuôi' đuoc không ,,dạ đuoc, cai' ông? đưa no' tiền,,ông noi' không thôi' ,,,no' nhìn ông luôn LOL LOL,,noi' lây' thêm vài trai' về nhà an nưa chư' LOL LOL,,,nheiu cảnh tội nghiệp vô cùng......

Béo còn gia đình bên VN 0 vậy? Gà nghỉ những ai còn gia đình bên VN thì sẽ feel stronger bonds khi về bển. Còn vợ chồng Gà về đi du lịch chỉ ở trong ks cho nên 0 cảm thấy gắn bò lắm.

Béo & Đep cả 2 đều có lòng từ thiện nên giúp đở nhiều người nghèo. Kudos to both of you! Việt Nam đi dễ khó dìa - Page 4 430950931
ga10

ga10


Back to top Go down

Việt Nam đi dễ khó dìa - Page 4 Empty Re: Việt Nam đi dễ khó dìa

Post by nhatrangdep Thu Aug 31, 2023 2:02 pm

sis Gà - không những Đẹp mà chồng Đẹp và con gái Đẹp hehehhe
2 vợ chồng đi bộ gặp con bé nhỏ cung 9-10 tuổi, Đẹp không thấy nhưng con bé tới ổng xin ..ổng kêu "em cho nhỏ tiền" hehhehe

con gái thì ở bên này không phụ mẹ nấu ăn, mà về bên đó thì xuống đứng rửa chén và làm bếp ..biết chia sẽ là việc nên làm, nhiều người về bên đó dùng tiền làm ông này bà kia chớ mấy đứa nhà thì không có, nấu ăn gùi đứng rửa chén luôn Laugh
nhatrangdep

nhatrangdep


Back to top Go down

Việt Nam đi dễ khó dìa - Page 4 Empty Re: Việt Nam đi dễ khó dìa

Post by ga10 Thu Aug 31, 2023 2:38 pm

Đep - Có những đứa nhỏ về VN thấy cảnh nghèo khó của người ta thì nó appreciated những gì mình có được và learned to be more appreciative!
ga10

ga10


Back to top Go down

Việt Nam đi dễ khó dìa - Page 4 Empty Re: Việt Nam đi dễ khó dìa

Post by Sponsored content



Sponsored content


Back to top Go down

Page 4 of 6 Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum