Our forum runs best with JavaScript enabled !

Chuyện không thể tin

Page 2 of 2 Previous  1, 2

View previous topic View next topic Go down

Chuyện không thể tin - Page 2 Empty Re: Chuyện không thể tin

Post by nhonguoita Tue Aug 25, 2020 5:35 pm

May4phuong wrote:Vậy là cũng trở lại như trước, trắng với đen không thể sống chung Lol
Trắng pha đen ra cà phê sữa Very Happy
avatar

nhonguoita


Back to top Go down

Chuyện không thể tin - Page 2 Empty Re: Chuyện không thể tin

Post by Floridian Tue Aug 25, 2020 5:35 pm

Xưa nay vẫn vậy.  Đảng dân chủ vẫn luôn là nguồn gốc chia rẽ.   Sau khi thất thủ với the Union, họ lập ra kkk để ngăn cản người da đen bước sâu vào chính trị.  Chính vậy,  hơn một chục nghị viên gốc da đen đầu tiên đều  là Cộng Hòa.
Floridian

Floridian


Back to top Go down

Chuyện không thể tin - Page 2 Empty Re: Chuyện không thể tin

Post by May4phuong Tue Aug 25, 2020 5:37 pm

Floridian wrote:Xưa nay vẫn vậy.  Đảng dân chủ vẫn luôn là nguồn gốc chia rẽ.   Sau khi thất thủ với the Union, họ lập ra kkk để ngăn cản người da đen bước sâu vào chính trị.  Chính vậy,  hơn một chục nghị viên gốc da đen đầu tiên đều  là Cộng Hòa.

Vậy mà giờ tụi đen lại đi theo tụi nó ?
May4phuong

May4phuong


Back to top Go down

Chuyện không thể tin - Page 2 Empty Re: Chuyện không thể tin

Post by EmKay Tue Aug 25, 2020 5:39 pm

Thằng nào cũng muốn mở này mở kia; asian, black, Indian, africa... bla bla group thì OK salem hết mà thằng Mỹ trắng ko được open 1 group nào vì cho là kỳ thị. Vậy mà group nào mở với chữ có màu sắc sớm muộn cũng ngủm củ tỏi. Ngay cả Asian Group của college cũng ko thấy asian kids tham gia.

Chỉ có bằng lái Black Hair và Brown Eyes còn

_________________
Đất tốt nhờ giun
Người vui khoẻ ... vì đào đất kiếm trùn
EmKay

EmKay


Back to top Go down

Chuyện không thể tin - Page 2 Empty Re: Chuyện không thể tin

Post by Floridian Tue Aug 25, 2020 6:05 pm

May4phuong wrote:
Floridian wrote:Xưa nay vẫn vậy.  Đảng dân chủ vẫn luôn là nguồn gốc chia rẽ.   Sau khi thất thủ với the Union, họ lập ra kkk để ngăn cản người da đen bước sâu vào chính trị.  Chính vậy,  hơn một chục nghị viên gốc da đen đầu tiên đều  là Cộng Hòa.

Vậy mà giờ tụi đen lại đi theo tụi nó ?

Bạn Mây, mình không biết người da đen nghĩ gì nên không muốn nói thay cho họ, nhưng một điều mình thường dạy con mình rằng là tụi nó sẽ có nhiều cơ hội tiến thân hơn từ bên dân chủ, với điều kiện tụi nó thuộc lòng bài bản " bread and circus ".
Floridian

Floridian


Back to top Go down

Chuyện không thể tin - Page 2 Empty Re: Chuyện không thể tin

Post by Meiji Tue Aug 25, 2020 6:35 pm

Duyen wrote:
May4phuong wrote:Vậy là cũng trở lại như trước, trắng với đen không thể sống chung Lol

Sao bạn Mây cười vui thế Lol  Họ không sống chung nhưng họ có đất để chia.  Còn da vàng đi về đâu, kẹt lắm không phải giỡn.

Đọc hiểu rồi. Tự black student đứng ra tự cô lập mình. Ban đầu tưởng là trường buộc học sinh da đen phải ở riêng một dorm, làm giựt mình.

Giờ ko cho nó như ý cũng sẽ có chuyện cho coi. Lại một đợt BLM mới.
Meiji

Meiji


Back to top Go down

Chuyện không thể tin - Page 2 Empty Re: Chuyện không thể tin

Post by Torpedo Tue Aug 25, 2020 6:41 pm

quận tui đang ở đây: Public school nhé, chớ không phải ỏi P đâu: members church Mỹ trắng chi tiền ra trả cho quận để có sẽ bus riêng chuyên chở cho dân trằng thôi. Trong cùng một subdivision mà có hai xe bus...
Torpedo

Torpedo


Back to top Go down

Chuyện không thể tin - Page 2 Empty Re: Chuyện không thể tin

Post by Duyen Tue Aug 25, 2020 7:01 pm

Torpedo wrote:quận tui đang ở đây: Public school nhé, chớ không phải ỏi P đâu:  members  church Mỹ  trắng chi tiền ra trả cho quận để có sẽ bus riêng chuyên chở cho dân trằng thôi.  Trong cùng một subdivision mà có hai xe bus...

Chuyện người da trắng chi tiền đi xe bus riêng xảy ra khi nào?  Xe bus mà họ chi tiền dùng cho chuyện gì? Chở học sinh hay bus chở người ta đi thành phố này nọ có trạm dừng bốc người như public bus và cấm non-white không được lên xe bus đó?  Xe bus này phục vụ theo schedule hàng ngày, hàng tuần?  Tò mò quá.

_________________
flower Life is short. Enjoy while it lasts. flower
Duyen

Duyen

Location : Heaven on earth

Back to top Go down

Chuyện không thể tin - Page 2 Empty Re: Chuyện không thể tin

Post by Torpedo Tue Aug 25, 2020 8:15 pm

Duyen wrote:
Torpedo wrote:quận tui đang ở đây: Public school nhé, chớ không phải ỏi P đâu:  members  church Mỹ  trắng chi tiền ra trả cho quận để có sẽ bus riêng chuyên chở cho dân trằng thôi.  Trong cùng một subdivision mà có hai xe bus...

Chuyện người da trắng chi tiền đi xe bus riêng xảy ra khi nào?  Xe bus mà họ chi tiền dùng cho chuyện gì? Chở học sinh hay bus chở người ta đi thành phố này nọ có trạm dừng bốc người như public bus và cấm non-white không được lên xe bus đó?  Xe bus này phục vụ theo schedule hàng ngày, hàng tuần?  Tò mò quá.

Là school bus chỉ đưa rước hs. Xe này chỉ vô đón học trong subdivisions, trong Subdivision tui đang ở Thi có hai khu, khu củ hơn thì trắng là majority, khu mới thì đen và dân tứ xứ khác.
lúc trước chỉ có 1 xe bus...rồi hai năm nay tự dưng có hai xe. Hỏi ra mới biết là nhà thờ của dân Mỹ trằng chi ra để chở khu trắng...
Torpedo

Torpedo


Back to top Go down

Chuyện không thể tin - Page 2 Empty Re: Chuyện không thể tin

Post by ga10 Tue Aug 25, 2020 8:19 pm

EmKay wrote:Thằng nào cũng muốn mở này mở kia; asian, black, Indian,  africa... bla bla group thì OK salem hết mà thằng Mỹ trắng ko được open 1 group nào vì cho là kỳ thị.  Vậy mà group nào mở với chữ có màu sắc sớm muộn cũng ngủm củ tỏi. Ngay cả Asian Group của college cũng ko thấy asian kids tham gia.

Chỉ có bằng lái Black Hair và Brown Eyes còn

Mấy trường local gần đây thấy VSA (Vietnamese Students Associations) vẫn còn đông members mà. Nhưng bây giờ họ 0 limit chỉ sinh viên VN mà nước nào cũng có thể join. Bởi vậy thấy Tàu, Ấn Độ, và Mỷ cũng joined tùm lum hết.
ga10

ga10


Back to top Go down

Chuyện không thể tin - Page 2 Empty Re: Chuyện không thể tin

Post by Duyen Wed Aug 26, 2020 12:51 am

Torpedo wrote:
Duyen wrote:
Torpedo wrote:quận tui đang ở đây: Public school nhé, chớ không phải ỏi P đâu:  members  church Mỹ  trắng chi tiền ra trả cho quận để có sẽ bus riêng chuyên chở cho dân trằng thôi.  Trong cùng một subdivision mà có hai xe bus...

Chuyện người da trắng chi tiền đi xe bus riêng xảy ra khi nào?  Xe bus mà họ chi tiền dùng cho chuyện gì? Chở học sinh hay bus chở người ta đi thành phố này nọ có trạm dừng bốc người như public bus và cấm non-white không được lên xe bus đó?  Xe bus này phục vụ theo schedule hàng ngày, hàng tuần?  Tò mò quá.

Là school bus chỉ đưa rước hs.  Xe này chỉ vô đón học trong subdivisions, trong Subdivision tui đang ở Thi có hai khu, khu củ hơn thì trắng là majority, khu mới thì đen và dân tứ xứ khác.
lúc trước chỉ có 1 xe bus...rồi hai năm nay tự dưng có hai xe. Hỏi ra mới biết là nhà thờ của dân Mỹ trằng chi ra để chở khu trắng...

Hồi chiều mình google quá chừng luôn để coi vụ nhà thờ da trắng trả tiền cho quận để chở học sinh da trắng đi học mà kiếm hoài không ra.  
Theo lời kễ từ Tor mình thấy quận này tào lao.  Tự dưng nhận tiền của 1 tổ chức da trắng để chở học sinh trong khu majority là da trắng, không chịu chở khu da đen chung xe bus.  Quận có quyền gì mà nhận tiền kiểu đó để phục vụ người da trắng thôi.
Tách khu majority da trắng đi 1 xe bus riêng và khu da đen đi xe bus riêng êm xui cũng lạ.  Tại đông học sinh hay sao mà phải lập thêm xe bus?  Nhận tiền để chở riêng luôn mới ghê.  Tor nói "chuyên chở cho dân trắng thôi", mình thắc mắc mấy đứa không phải da trắng có được lên bus đi chung luôn không hay được xe bus khu đen qua khu trắng pick up non-white students?  

Dưới đó còn kỳ thị chia rẻ màu da trắng trợn quá ha.  Mà kỳ thị êm xui 2 năm không bị kiện lên án thay đổi.  Thời buổi gì rồi còn chia ra xe chở theo màu da.  Nghĩ ra chỗ mình ở còn tôn trọng luật pháp, chưa thấy dám kỳ thị chia xe bus kiểu đó.

_________________
flower Life is short. Enjoy while it lasts. flower
Duyen

Duyen

Location : Heaven on earth

Back to top Go down

Chuyện không thể tin - Page 2 Empty Re: Chuyện không thể tin

Post by DamTc Wed Aug 26, 2020 5:56 pm

Rolling Eyes Rolling Eyes

_________________
không biét ký tên
DamTc

DamTc


Back to top Go down

Chuyện không thể tin - Page 2 Empty Re: Chuyện không thể tin

Post by May4phuong Wed Aug 26, 2020 6:18 pm

Tui nghĩ xe bus đó chắc là private của 1 group, họ hùn nhau trả tiền thì xe bus đưa rước con cái họ chứ đâu phải public transportation mà phải chở hết học sinh ? Cũng như 1 gia đình nào có chiếc xe van hay minibus, họ nhận đưa rước mấy thêm đứa con của người quen rồi cha mẹ mấy đứa này đưa lại tiền xăng nhớt cho họ thì đâu nói là racism được ?
May4phuong

May4phuong


Back to top Go down

Chuyện không thể tin - Page 2 Empty Re: Chuyện không thể tin

Post by Jen-Lo Wed Aug 26, 2020 7:38 pm

May4phuong wrote:Tui nghĩ xe bus đó chắc là private của 1 group, họ hùn nhau trả tiền thì xe bus đưa rước con cái họ chứ đâu phải public transportation mà phải chở hết học sinh ? Cũng như 1 gia đình nào có chiếc xe van hay minibus, họ nhận đưa rước mấy thêm đứa con của người quen rồi cha mẹ mấy đứa này đưa lại tiền xăng nhớt cho họ thì đâu nói là racism được ?


Tui nghĩ có lí do nào khác chứ không chơi kiểu kì thị trắng trợn kiểu đó mà nhất là họ đang ở Atlanta, mỹ đen rất đông.
Jen-Lo

Jen-Lo


Back to top Go down

Chuyện không thể tin - Page 2 Empty Re: Chuyện không thể tin

Post by Duyen Thu Aug 27, 2020 9:42 am

DamTc wrote:Rolling Eyes Rolling Eyes

Anh roll eyes ai đó  :Giggling:  details chỉ có nhiêu đó thì em suy luận được nhiêu đó thôi  :Giggling:    Đợi có thêm details em suy luận lại cho đúng :Giggling:

_________________
flower Life is short. Enjoy while it lasts. flower
Duyen

Duyen

Location : Heaven on earth

Back to top Go down

Chuyện không thể tin - Page 2 Empty Re: Chuyện không thể tin

Post by nhonguoita Thu Aug 27, 2020 10:16 am

Jen-Lo wrote:
May4phuong wrote:Tui nghĩ xe bus đó chắc là private của 1 group, họ hùn nhau trả tiền thì xe bus đưa rước con cái họ chứ đâu phải public transportation mà phải chở hết học sinh ? Cũng như 1 gia đình nào có chiếc xe van hay minibus, họ nhận đưa rước mấy thêm đứa con của người quen rồi cha mẹ mấy đứa này đưa lại tiền xăng nhớt cho họ thì đâu nói là racism được ?


Tui nghĩ có lí do nào khác chứ không chơi kiểu kì thị trắng trợn kiểu đó mà nhất là họ đang ở Atlanta, mỹ đen rất đông.  

Hồi hai đứa nhỏ đi học Elem & Middle, xe bus không vào trong khu được vì private street . Mấy đứa ở xa cổng phải đi bộ . Parents trong khu rủ nhau đóng tiền -carpool . Khu T ở không có Mỹ đen nên nhìn giống như kì thị á haha Very Happy
avatar

nhonguoita


Back to top Go down

Chuyện không thể tin - Page 2 Empty Re: Chuyện không thể tin

Post by ga10 Thu Aug 27, 2020 12:52 pm

Jen-Lo wrote:
May4phuong wrote:Tui nghĩ xe bus đó chắc là private của 1 group, họ hùn nhau trả tiền thì xe bus đưa rước con cái họ chứ đâu phải public transportation mà phải chở hết học sinh ? Cũng như 1 gia đình nào có chiếc xe van hay minibus, họ nhận đưa rước mấy thêm đứa con của người quen rồi cha mẹ mấy đứa này đưa lại tiền xăng nhớt cho họ thì đâu nói là racism được ?


Tui nghĩ có lí do nào khác chứ không chơi kiểu kì thị trắng trợn kiểu đó mà nhất là họ đang ở Atlanta, mỹ đen rất đông.  

Gà nghỉ họ form a vanpool mướn người chở con họ đi học. Nhưng nếu có người da đen xin join vanpool mà bị từ chối 0 đúng lý do thì họ sẽ bị thưa về tội kỳ thị .

They walk a very thin line if the purpose of the vanpool is to segregate the white students from black students!
ga10

ga10


Back to top Go down

Chuyện không thể tin - Page 2 Empty Re: Chuyện không thể tin

Post by Sponsored content



Sponsored content


Back to top Go down

Page 2 of 2 Previous  1, 2

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum