Our forum runs best with JavaScript enabled !

Kễ chuyện ...

View previous topic View next topic Go down

Kễ chuyện ...  Empty Kễ chuyện ...

Post by HangHang Fri May 03, 2024 11:33 am

Thấy bé Gió kễ chuyện tui cũng copy theo ....

Tui lúc nào cũng nói rằng tui dữ thua cọp cái chúc thôi .

Khu shopping cũa Chinatown ai ai cũng biết tui dư cỡ nào , khg ai muốn gây với tui ..... Tấc cã bà con tránh đụng chạm tới tui trừ khi tui chọc họ tức ói máu mới chữi tui , nhưng mà chữi tới tui thì họ gặp nhiều rắc rối khg thẽ tã .

Cái bà bạn hàng trong mall .... Bã láo cá lắm , buôn bán chụp vựt rất lưu manh .... Khách đang đứng bên tui coi hàng thì bã kêu réo , mời gọi qua bã đễ mua đồ .... Tui khg care ... Bã ăn nói khg hây , giọng nói cũa bã đã đớt khó ưa và cũng khó nghe ... Bã thuộc dân ngu khu đen .

Bã có giựt khách cũa tui cũng khg được vì lời nói lẫn giọng nói làm người ta khg ưa , mà bã khg biết tại sao , cho dù bã kéo được khách qua tiệm cũa bã nhưng rồi khách vẫn trở lại tiệm cũa tui mua đồ , bã tức ói máu và rồi cũng khg biết tại sao .

Trong mall tiệm này sát vách tiệm kia , một cây cột bự thì chia hai mỗi người một nữa .... thế mà bã và cái con gái cố gắn lấn lướt tiệm kế bên chúc nào hay chúc đó , lấn từng inch .

Trong mall , nếu có tiệm trống thì ai cũng có thễ máng đồ bán free khg trã tiền nhà ... Tiệm sát bên tui dọn đi tạm trống , chũ tiệm trã tiền nhưng chĩ làm kho ... Vỹ sắc trên cao cũa kho bã tha hồ máng đồ đễ bán .

Tiệm cũa tui lớm lắm nhiều chỗ bày hàng tui khg máng hết toàn diện được .... Tui chĩ đẫy xàu cho ̣đỡ nhọc công ... Thế là bã thấy vỹ xàu cũa tui khg máng hàng bã máng cây chỗi quét nhà lên , bã điếm lắm .... Nếu bã mà máng lên được thì thơi gian ngắn sau bã sẽ máng đồ bán .... Tui rất hiễu cách điếm đàn cũa bã ....

Hôm qua tui bão cái con gái lấy ra vì vỹ sắc cũa tui .... Thế là cái con gái cũa bã sần sừ gây sự khg chịu lấy chỗi đi , bã nghe cái con gái bã cự lộn thì bã bão nó lấy đi ra ... nói nói với bã rằng nó máng trên vỹ sắc cũa tiệm trống kế bên khg phãi cũa tui .... Thế là hai má con nó chó xù lông sũa om xòm cã xóm , bà con khách khứa sơ quá tránh xa ...

Bã láo cá nói :
_ Chỗ đó khg phãi cũa mày ... Mày đừng nghĩ ai cũng sợ mày , mày đừng nghĩ mày muốn đuỗi dời đi thì đuỗi ...
Bã la lối om xòm hai má con cũa nó như chó hùa sũa in õi .... Sũa cho đỡ tức rồi cũng phãi lấy cây chỗi đi .... Hai má con nhà nó tứa ói máu vì lòng tham chỗ máng đồ ....
Tui đuỗi đi khg phãi tui cần máng đồ ... Chỗ đó tui bõ trống nhưng khg cho bã máng ....

Cái má nó ..... Cái con chó cái nó đẽ !!!!!

Các bạn đọc nhớ dùm tui câu này ...

ĐỪNG BAO GIỜ KHÍCH TƯỚNG , NÓ SẼ CHẶC ĐẦU NGƯỜI KHÍCH NÓ .

Dài phút sau ....

Tiệm trống kế bên vỹ sắc trên cao hai má con nó đang máng hàng bán .... Tui khg nói khg rằng ... Tui tìm người tới tháo ra ,gỡ xuống ... Tui bão hai má con nó lấy hàng ra cho tui tháo gỡ vỹ sắc .... Vỹ sắc cũa tiệm kế bên cũa chũ trước đọn đi trên mười năm , khg còn ai biết là cũa ai kễ cã maneger building ....

Lúc nãy bã thách thức tui

" Mày đừng nghĩ mày muốn đuỗi dời đi thì đuỗi ... "

Giờ thì tui đuỗi tới cùng .... Hai má con nó tức ói máu nóng hơn nước sôi phõng háng . Bã gọi con nhõ chũ tiệm trước đó đễ confirm là có phãi cúa nó khg đặng quay lại chữi tui .... Ai ngờ nó bão là khg phãi , bã bị phõng háng nóng quá bã gọi maneger cúa building xuống mách lẽo .... Tui mặc kệ , tui chấp nó gọi bất cứ ai .... Tui nói cũa tui thì là cũa tui ...

Tui đang gở vỡ chừng thì cây súng gỡ đinh cũa tui hết pin , còn lại phân nữa , hai thằng thợ gỡ bõ đi thì cái con gái cũa bã mau mau lẹ lẹ máng đồ lên lại ... Tui bão nó "
_ Đừng máng lên vì hết pin tao charge pin nữa tiếng sau tao gỡ tiếp ...
Giờ thì tui tuyên bố là cũa tui hai má con tụi nói nóng phõng háng giống nhau .... Nóng quá tụi nó réo cho bằng được maneger xuống cxem xéc là cũa ai .... Khg phãi cũa tui nhưng tui vẫn khẵn định rằng là cũa tui .... Mánh mung mưu mẹo hai má con nói khg bao giờ theo kịp . Tui mà dùng óc mánh mung thì khõi nói nó vượt giờ cao điễm luôn .

Maneger tới tiệm thì làm gì được tui ?
Cô đố định nói khẵn định là cũa tui maneger khg dám nói tui nữa lời , hai má con nó leo lẽo mách lẽo chĩ chỏ cho maneger tui đang gỡ xuống , bà maneger khoát tay với hai má con nó bã khg làm gì được khi nó là cũa tui .... Hai má con nó lãi nhãi maneger mặc kế bõ đi .

Hai má con nó nói khích tui khg đuỗi hay làm gì cũng được .... Giờ thì tui làm .... Tui đuỗi tụi nó lấy đồ ra .... Đang mańng hàng đễ bán tui đuỗi tỉnh .... Vỹ sắc đó khg phãi cũa tui nhưng tui vẵn đuỗi được .

" ĐỪNG BAO GIỜ KHÍCH TƯỚNG . ".

Tui chơi luật rừng , tui du côn ... Tui ̣đuỗi tận giết tuyệt ....

Nhân nhượng với kẽ thù là tự giết mình , tui mà làm tướng nếu là kẽ thù thì tui giết khg tha , thà giết lầm còn hơn tha cho kẽ thù , tha cho kẽ thù thì nó sẽ có cơ hội quay lại giết mình dù là 1 % .

The End .


avatar

HangHang


Back to top Go down

Kễ chuyện ...  Empty Re: Kễ chuyện ...

Post by Gió đồng Fri May 03, 2024 12:52 pm

Viết dài qua ba
Ung ho ba 1 ve ke chuyện hấp dẫn
Gió đồng

Gió đồng


Back to top Go down

Kễ chuyện ...  Empty Re: Kễ chuyện ...

Post by HangHang Fri May 03, 2024 1:26 pm

Gió đồng wrote:Viết dài qua ba
Ung ho ba 1 ve ke chuyện hấp dẫn

Trước tiên cám ơn bà ủng hộ ,

Choy oy !!

Tui mạo nhận , lưu manh mánh mung mưu mẹo , ức hiếp người ta mà bà khen tui , cái con gái cũa tui lúc nào nó cũng nói với chồng nó tui Mafia bá đạo .

Kễ chuyện tui dùng văn nói dễ đi vào lòng người , thậm chí khi đọc có thễ hình dung ra được cãnh tượng .

Trong đây dù tui viết hây hay dỡ cũng khg ai bàn luận hay ý kiến ý cò ...

Chỉ có mình bà thôi .

Hehheheheeeeeeeeeeeeeeeee .bà ủng hộ tui .

Cám ơn người đẹp đọc dùm
avatar

HangHang


Back to top Go down

Kễ chuyện ...  Empty Re: Kễ chuyện ...

Post by LoveStory08 Fri May 03, 2024 1:42 pm

How’s business chi HH? Very Happy
avatar

LoveStory08


Back to top Go down

Kễ chuyện ...  Empty Re: Kễ chuyện ...

Post by ga10 Fri May 03, 2024 2:15 pm

Bán hàng lâu ngày chắc ai hiền cũng phải trở thành dử mới 0 bị ăn hiếp phải 0? Nghe HH kể bây lâu nay Gà cũng biết mình 0 phải là típ người buôn bán được.
ga10

ga10


Back to top Go down

Kễ chuyện ...  Empty Re: Kễ chuyện ...

Post by HangHang Sat May 04, 2024 9:39 am

ga10 wrote:Bán hàng lâu ngày chắc ai hiền cũng phải trở thành dử mới 0 bị ăn hiếp phải 0?  Nghe HH kể bây lâu nay Gà cũng biết mình 0 phải là típ người buôn bán được.

Chõng mông lắc đích mến chào bé Gà ,

Đúng rồi bé Gà , buôn bán hiền quá bị người ta ăn hiếp tự nhiên sẽ thành dử ....

Làm người thì lý trí phãi mạnh khi nào cần dữ thì dữ , tùy người mà dữ , chứ có nhiều người dữ thì họ dữ bất cứ lúc nào .

Giống như những hột kim cương đẹp nhờ bàn tay kéo léo mày giũa nó mới đẹp .

Lúc xưa mới ra buôn bán HangHang bí nguyên cái mall ăn hiếp ..... HH> giống như cục đá chưa được mày giũa .... Bị ăn hiếp bên nây bên kia tứ phía .... Lăng qua đá lại ít lâu thì cục đá HH. thành hình tròn vo luôn ....

Thời gian gắn nguyên cái mall hay nguyên Chinatown khg còn ai dám ăn hiếp HH.

Hai cái má con trong câu chuyện ngu lắm mới gây với HH. .... HH. cho tụi nó con đường làm ăn khg muốn cạnh tranh .... Là khg bán đồ giống nó .... Giờ thì HH.chơi cho má con nhà nó tức ói máu luôn .
avatar

HangHang


Back to top Go down

Kễ chuyện ...  Empty Re: Kễ chuyện ...

Post by Sponsored content



Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum