Our forum runs best with JavaScript enabled !

Thảm cảnh, I cannot stop crying!!!

Page 2 of 3 Previous  1, 2, 3  Next

View previous topic View next topic Go down

Thảm cảnh, I cannot stop crying!!! - Page 2 Empty Re: Thảm cảnh, I cannot stop crying!!!

Post by CatLan Sat Oct 26, 2019 9:13 am

Sorry em KatN, chị vô tào lao trong nhà của em Smile

_________________
"Tài sản lớn nhất của đời người là sức khoẻ và trí tuệ."

Blow Kiss
CatLan

CatLan


Back to top Go down

Thảm cảnh, I cannot stop crying!!! - Page 2 Empty Re: Thảm cảnh, I cannot stop crying!!!

Post by Kokuyukai Mon Oct 28, 2019 9:56 am

Đây là bài của Đại sứ Anh Gareth Ward tại VN viết khuyên tuổi trẻ VN đừng có dể dàng bị lừa bịp trong đường dây buôn người nữa:


Việt Nam là đối tác chiến lược của Anh trong rất nhiều lĩnh vực như thương mại, giáo dục, quốc phòng,... Trong thời gian làm nhiệm kỳ Đại sứ tại đây, tại các cuộc họp với Luân Đôn, tôi được báo cáo về rất nhiều hoạt động tích cực, các số liệu kinh tế khả quan, các chuyến thăm chính thức thành công và các hoạt động hợp tác đầy triển vọng. Tuy nhiên, vẫn có một số thách thức mà chúng tôi phải đối mặt và những vấn đề khiến tôi lo lắng. Một trong số đó là vấn đề mua bán người và di cư trái phép.

Người Việt Nam vẫn đang bị mua bán sang Anh để làm các công việc nguy hiểm, trái pháp luật, phục vụ lợi ích của các băng nhóm tội phạm có tổ chức. Tuy nhiên, không có nhiều người Việt Nam biết đến thực trạng này.

Vì vậy, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một thực trạng mua bán người rất khác đang xảy ra với người Việt ở bên kia bán cầu.

Từ những chuyến vượt biên nguy hiểm tính mạng đến "nô lệ" trồng cần sa

Nói đến mua bán người, có lẽ các bạn sẽ nghĩ đến Trung Quốc hay các nước láng giềng như Lào và Campuchia. Trên thực tế, người Việt Nam không chỉ bị mua bán đến các nước có chung đường biên giới đất liền với Việt Nam mà còn tới các nước trong khu vực châu Á như Thái Lan, Hàn Quốc, Malaysia và thậm chí còn tới châu Âu, trong đó có Vương quốc Anh.

Ở nước Anh, chúng tôi sử dụng khái niệm "Nô lệ thời hiện đại" với hàm ý bao gồm mua bán người vì nạn nhân bị mua bán thường bị ép làm việc trong những điều kiện vô cùng tồi tệ, cả về thể xác lẫn tinh thần. Những năm gần đây, Việt Nam luôn là nước có số người nghi là nạn nhân của mua bán người và nô lê hiện đại cao nhất tại Anh, chỉ xếp sau Albania.

Khác với các nạn nhân bị mua bán sang các nước láng giềng với thủ đoạn thường gặp như bắt cóc, gạ gẫm hay lừa gạt, những nạn nhân người Việt Nam tại Anh là những người tự nguyện ra đi, với giấc mơ về một miền đất hứa, kì vọng về cơ hội cải thiện kinh tế cho bản thân và gia đình. Rất nhiều trong số họ là những người đến từ những huyện còn khó khăn của Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Những người này tìm đến những người quen, họ hàng, bạn bè mà nghe đâu đã từng đưa trót lọt ai đó đến Anh để nhờ giúp đỡ. Họ bỏ ra một khoản tiền rất lớn có khi lên đến 600-700 triệu đồng, phần nhiều có được là do thế chấp nhà cửa, ruộng vườn, tàu thuyền hay vay nặng lãi để trả cho những kẻ môi giới và những kẻ tổ chức đưa người trái phép qua biên giới.

Như vậy, ngay từ đầu cuộc hành trình của mình từ Việt Nam, họ đã chọn di cư bất hợp pháp và giao phó số phận của mình vào tay bọn tội phạm.

Trên danh nghĩa "giúp đỡ" làm giả giấy tờ, làm giả hồ sơ hay giúp vượt biên trái phép, những kẻ này thu lợi rất lớn từ các nạn nhân. Theo thông tin chúng tôi có được, chi phí cho hành trình do những băng nhóm tội phạm đưa người bất hợp pháp từ Việt Nam sang Anh dao động từ 30.000 USD đến 50.000 USD.

Việc nhập cư bất hợp pháp vào Anh có thể bằng giấy tờ giả trên một chuyến bay thẳng, hoặc thông dụng hơn là một đoạn đường gian khổ nhiều rủi ro và kéo dài qua nhiều nước châu Âu. Hầu hết trong số họ, bất chấp nguy hiểm tìm đường sang Anh với một hy vọng là chỉ sau một năm làm việc ở đây, họ có thể chuộc được các sổ đỏ đã cầm cố hoặc trả hết nợ nần vay mượn cho chuyến đi và sau đấy là một cơ hội "đổi đời" sẽ đến với gia đình.

Rất tiếc, sự thật khác xa hơn thế rất nhiều.

Tôi có cơ hội được nghe kể lại câu chuyện của một người nhập cư vào Anh bất hợp phát. Đó là một hành trình ác mộng từ Việt Nam qua Trung Quốc rồi cả tháng trời lang thang trong lạnh giá ở Nga, Ba Lan, Đức, Pháp và cuối cùng là trốn trong thùng xe tải vượt biên giới từ Pháp sang Anh. Anh nói mình là một trong số những người may mắn sống sót. Bên cạnh những rủi ro về sức khỏe, về kinh tế, đã có trường hợp người nhập cư bất hợp pháp gặp tai nạn lúc bị truy đuổi. Có không ít trường hợp bị chết do quá lạnh, bị thiếu ô xy trong thùng xe và chẳng bao giờ đặt chân đến "miền đất hứa".

Khi đến Anh, điều gì đón chờ họ - những người vừa trải qua chặng đường dài nhiều gian khổ và nguy hiểm để mong tìm cho mình cơ hội đổi đời? Với nỗi sợ hãi của người nhập cư trái phép, mang theo gánh nặng trả nợ và gánh vác những niềm hi vọng của người thân ở Việt Nam, họ chấp nhận làm bất kỳ công việc gì có thể để có tiền và chỗ trú ẩn. Không có giấy tờ hợp lệ, họ làm việc trốn tránh. Giới chủ hay các băng nhóm, lợi dụng sự yếu thế và nỗi lo sợ bị chính quyền phát hiện của họ, trả cho họ đồng lương rẻ mạt và ép họ làm việc nhiều giờ, biết chắc chắn rằng sẽ không ai dám kêu ca hay tố giác. Cứ như thế, người Việt tại Anh bị bóc lột và trở thành nô lệ trong thời hiện đại lúc nào không hay.

Và khi đến cả những công việc tạm thời với tiền công rẻ mạt như làm móng tay, trông trẻ, phụ bếp, dọn khách sạn cũng trở nên rất khó khăn, với áp lực là gánh nợ trên vai, số đông những người nhập cư bất hợp pháp chấp nhận đi trồng cần sa để kiếm tiền trả nợ. Họ cũng đã biết trồng cần sa là bất hợp pháp và mạo hiểm nhưng chỉ khi thật sự bắt tay vào công việc, họ mới thấm thía cảm giác cô đơn, ngột ngạt và tù túng cũng như nỗi sợ hãi, nỗi ám ảnh có thể bị cướp, bị đánh đập, bị bắt và bị trục xuất.

Để tránh bị lộ, những căn nhà dùng để trồng cây thường bịt kín các cửa sổ để không có ánh sáng cũng như mùi phát tán ra ngoài. Những người có nhiệm vụ chăm sóc cây thường bị buộc sống ở trong nhà, bị giam lỏng, kiểm soát và bị bóc lột sức lao động không khác gì những nô lệ. Theo nghiên cứu, do sống trong môi trường nhiệt độ cao, không có không khí, tiếp xúc với phấn hoa, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, thuốc kích thích,... người trồng cây cần sa trong nhà kín chịu nguy hại nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí để lại di chứng về sau như ảnh hưởng đến thần kinh và đến đường hô hấp.

Nhập cư trái phép và mua bán người: Hãy hiểu và tránh xa nó!

Các bạn ạ, di cư vì mục đích kinh tế và tìm kiếm cơ hội tốt đẹp hơn là một nhu cầu chính đáng đối với bất cứ ai ở bất cứ quốc gia nào. Nước Anh luôn chào đón những người đến Anh hợp pháp, có đầy đủ sự hiểu biết và đánh giá thận trọng. Những kẻ giúp bạn sang Anh bằng "cửa sau cộng với lời hứa về một công việc hấp dẫn đang chờ đón chỉ là muốn lấy tiền của bạn. Đừng đánh cược tương lai của mình. Chúng không phải là bạn. Chúng là đối tượng phạm tội.

Ở Anh, chúng sẽ lợi dụng sự yếu thế của người nhập cư bất hợp pháp để ép bạn làm những công việc phi pháp nhằm kiếm lợi nhuận cao trên rủi ro và nguy hiểm của bạn. Đó là hành vi mua bán người. Mua bán người Việt Nam tại Anh gần hơn bạn nghĩ. Đừng để bản thân và gia đình rơi vào bàn tay của kẻ buôn người.

Hãy hiểu rủi ro và tránh xa nó!


(Bài viết được dịch từ chia sẻ của ông Gareth Ward - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Anh và Bắc Irland tại Việt Nam.)
Kokuyukai

Kokuyukai


Back to top Go down

Thảm cảnh, I cannot stop crying!!! - Page 2 Empty Re: Thảm cảnh, I cannot stop crying!!!

Post by EmKay Mon Oct 28, 2019 10:12 am

Mình lúc trước có làm chung với con nhỏ người Nigeria sinh ở Anh, 10+năm lấy chồng qua Mỹ ở. Nó nói dạng đi lậu vô Anh nhiều kiểu và nguy hiểm ko tưởng. Xe lái đi làm mỗi ngày phải mở trunk coi kiểm soát, vậy mà gầm xe có đứa bám dưới xảy ra ko it. Cách sát bắt lại tài xe gặp rất phiền phức. Còn bình thường xe container này chạy tới khu trống như nghĩa địa sa mạc, họ thả đi đâu thì đi, tự sinh tồn lấy. Có đứa thoi thố trên xe container chưa chết, vừa thả xuống lảo đão gặp cánh sát rượt hay bị bắn chết, còn rất nhiều người bị bắt lại thả qua 1 nước nào đó vì mấy người này giục bỏ hộ chiếu nên chính phủ Anh ko trả về nguyên quán được

_________________
Đất tốt nhờ giun
Người vui khoẻ ... vì đào đất kiếm trùn
EmKay

EmKay


Back to top Go down

Thảm cảnh, I cannot stop crying!!! - Page 2 Empty Re: Thảm cảnh, I cannot stop crying!!!

Post by Kokuyukai Mon Oct 28, 2019 10:34 am

Mới khám phá mới đây thêm 71 xác chết trong 1 chiếc Truck trong lảnh thổ Áo sát biên giới với Slovakia và Hungary

Khoảng 11h30 thứ năm ngày 27/8/2015, cảnh sát Áo nhận được tin báo về một chiếc xe tải 7,5 tấn bị bỏ lại trên đường cao tốc A4, gần biên giới với Slovakia và Hungary. Người qua đường cho rằng chiếc xe bị hỏng máy. Tuy nhiên, một số người phát hiện máu chảy ra từ thùng xe cùng với một thứ mùi khủng khiếp như mùi thi thể đang phân hủy nên đã nhanh chóng gọi điện cho cảnh sát.

Chiếc xe tải chở 71 thi thể người đang phân hủy

Trên chiếc xe mang biển số Hungary này có ký hiệu một công ty gia cầm Slovakia. Thùng chiếc xe tải bị bỏ lại hoàn toàn kín, giúp ngăn khí lạnh thoát ra ngoài trong quá trình chở thực phẩm. Khi đến hiện trường, cảnh sát phát hiện các dung dịch lỏng hôi thối chảy từ đằng sau của chiếc xe.

Thùng xe nhanh chóng được mở ra và hình ảnh bên trong khiến cho tất cả những người chứng kiến đều cảm thấy bàng hoàng. Trước mắt họ, rất nhiều thi thể người đang trong giai đoạn phân hủy nằm chồng chất lên nhau.

Sau khi khám xét xe, cảnh sát xác nhận có tất cả 71 thi thể gồm 60 đàn ông, 8 phụ nữ và 3 trẻ em với độ tuổi lần lượt là 2, 3 và 8. Các nạn nhân được cho là đã chết bên trong chiếc xe được khoảng 2 ngày, khi nó đang vượt qua biên giới từ Hungary sang Áo. Chiếc xe bị phơi dưới nắng nóng nhiều ngày làm cho các thi thể phân hủy mạnh. Điều này khiến các nhà chức trách đã gặp nhiều khó khăn trong quá trình nhận dạng tử thi.

Cuộc điều tra ban đầu cho thấy chiếc xe tải đông lạnh không có hệ thống thông khí và những người trên xe đều chết ngạt.

Thảm kịch gây rúng động

Ngay sau khi phát hiện ra các thi thể, một cuộc điều tra đã được tiến hành ở Áo và Hungary. Theo người phát ngôn cảnh sát Áo - Hans Peter Doskozil, đứng sau vụ việc này là một đường dây buôn lậu người móc nối giữa Bulgaria và Hungary, một cơ cấu tội phạm có tổ chức.

Tài xế đã rời khỏi hiện trường từ trước đó rất lâu. Dựa theo các giấy tờ tìm thấy bên trong xe, cảnh sát tin rằng có thể đây là người di cư từ Syria. "Chúng tôi đã tìm thấy nhiều tài liệu được viết bằng tiếng Syria và phỏng đoán họ là những người di cư từ Syria", đại diện cảnh sát nói.

Chiếc xe này bị bỏ lại trên đường A4 từ ngày 26/8 có dán mác công ty thực phẩm Hyza của Slovakia. Tuy nhiên, đại diện công ty này cho biết nó không nằm trong quyền kiểm soát của họ.

Thảm cảnh, I cannot stop crying!!! - Page 2 Attachment

Vụ việc trên làm rúng động không những nước Áo mà cả châu Âu, khu vực vốn thường xuyên phải đối mặt với cuộc khủng hoảng về tị nạn. Đường cao tốc Áo nơi phát hiện xe tải là một trong những tuyến di cư chính từ Đông sang Tây Âu. Chặng đường này được cho là ít rủi ro hơn so với đường biển Địa Trung Hải nên thường xuyên được những đường dây buôn người lựa chọn.

Sau khi tiến hành lục soát nhà và thẩm vấn những nghi phạm có liên quan, cuối cùng cảnh sát đã xác định được ba nghi phạm là người Bulgaria và một người đến từ Afghanistan. Những người này bị nghi đều là thành viên của một mạng lưới buôn người và đã bị bắt giữ tại Hungary để phục vụ công tác điều tra.
Kokuyukai

Kokuyukai


Back to top Go down

Thảm cảnh, I cannot stop crying!!! - Page 2 Empty Re: Thảm cảnh, I cannot stop crying!!!

Post by Kokuyukai Mon Oct 28, 2019 10:36 am

Uả lộn xin lỗi nhé , chuyện xẫy ra hồi 2015 .
Kokuyukai

Kokuyukai


Back to top Go down

Thảm cảnh, I cannot stop crying!!! - Page 2 Empty Re: Thảm cảnh, I cannot stop crying!!!

Post by Chang Hiu Mon Oct 28, 2019 2:48 pm

Xem mấy tấm hình chụp cha mẹ nạn nhân ở Hà Tĩnh thì mình thấy nhà cửa có vẻ nghèo khổ ...
Xem hình chụp nạn nhân thì thấy như con nhà giàu ...
Có nguồn tin cô Phạm Trà Mi là một dư luận viên (nhóm VC tạo ra để phản kích người Việt hải ngoại và những người đấu tranh trong nước) ? Thực hư không rõ !
Theo tin thì các nạn nhân phải trả 1 tỉ đồng VN để đi qua Anh bằng ngã đường du lịch qua Trung Quốc ....
1 tỉ đồng VN là một ngàn triêu, một số tiền rất lớn đối với người nghèo bên VN; vậy thì sao họ lại chấp nhận trả 1 tỉ đồng để vô Anh Quốc bất hợp pháp ?

_________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giới vui từng mổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Chang Hiu

Chang Hiu


Back to top Go down

Thảm cảnh, I cannot stop crying!!! - Page 2 Empty Re: Thảm cảnh, I cannot stop crying!!!

Post by nhatrangdep Mon Oct 28, 2019 3:05 pm

dượng Chàng Hiu ..nếu con bé là do tụi VC đào tạo thì tụi nó có cách đem qua dễ dàng chớ không có vụ đi chui phải ngồi cực khổ cho đến chết ..
nhatrangdep

nhatrangdep


Back to top Go down

Thảm cảnh, I cannot stop crying!!! - Page 2 Empty Re: Thảm cảnh, I cannot stop crying!!!

Post by Chang Hiu Mon Oct 28, 2019 3:09 pm

nhatrangdep wrote:dượng Chàng Hiu ..nếu con bé là do tụi VC đào tạo thì tụi nó có cách đem qua dễ dàng chớ không có vụ đi chui phải ngồi cực khổ cho đến chết ..

NhaTrangDep, có thể không phải do VC đào tạo chính quy mà chỉ là nhóm a dua tìm đường tiến thân như tụi "30" hồi 75 ?

_________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giới vui từng mổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Chang Hiu

Chang Hiu


Back to top Go down

Thảm cảnh, I cannot stop crying!!! - Page 2 Empty Re: Thảm cảnh, I cannot stop crying!!!

Post by Kokuyukai Mon Oct 28, 2019 3:10 pm

Chang Hiu wrote:Xem mấy tấm hình chụp cha mẹ nạn nhân ở Hà Tĩnh thì mình thấy nhà cửa có vẻ nghèo khổ ...
Xem hình chụp nạn nhân thì thấy như con nhà giàu ...
Có nguồn tin cô Phạm Trà Mi là một dư luận viên (nhóm VC tạo ra để phản kích người Việt hải ngoại và những người đấu tranh trong nước) ? Thực hư không rõ !
Theo tin thì các nạn nhân phải trả 1 tỉ đồng VN để đi qua Anh bằng ngã đường du lịch qua Trung Quốc ....
1 tỉ đồng VN là một ngàn triêu, một số tiền rất lớn đối với người nghèo bên VN; vậy thì sao họ lại chấp nhận trả 1 tỉ đồng để vô Anh Quốc bất hợp pháp ?

Chuyện của cô PTTM thỉ thiên hạ chui vô facebook của đứa em trai cô ấy thì thấy ngay những bài đầy nét DLV rồi ..

Dĩ nhiên dân nào trả 1 số tiền như thế xem như loại cũng tạm có tiền rồi , cho dù lấy cớ bán nha thế xe ..vv..nhưng trong XH VN ngày nay nhìn chung chung là hta61y rất an cư lạc nghiệp cần gì phải đi ván bài bất d8a1c dỉ rồi chổ chôn nhao cắt rún chứ .. vì th75c tế co 1những dân từ bên VN qua hải ngaiõi còn chê hải ngạoi sống chà có gì lý thú cả mà ....

Nếu nghèo cùng đinh như trần minh khố chuối rồi đi đâu đó la cà bị đường dây bắt cóc bỏ vô container chở đi thì nói gì nữa....đằng này họ đi theo kiểiu thuận mua vừa bán chịu số tiền bên đường dây đưa ra thì mời goi là tình nguyệt đi ..

Ở VF tui từng nhớ có nick Cdoan nào đó nói lúc nhỏ đứng xớ rớ đâu đó ở bến tàu thì bị người ta bắt cóc quăng sang Mỹ nay thành MD rồi đó .. tức là Cdoan trong tâm chả có ý tthèm khao khát ra Hải ngoại sống y như  tâm tự dân VNCH sống dưới cố chế độ VNCH đó ...nhưng vì trong tình cảnh là 1 em bé bị bắt cóc thì thành ra như thế ... đàng này tất cả những ai trong chuyến đi định mệnh này đều có lòng tự tâm tự nguyện ra đi cả..nó rất khác nhau ..
Kokuyukai

Kokuyukai


Back to top Go down

Thảm cảnh, I cannot stop crying!!! - Page 2 Empty Re: Thảm cảnh, I cannot stop crying!!!

Post by Kokuyukai Mon Oct 28, 2019 3:14 pm

nhatrangdep wrote:dượng Chàng Hiu ..nếu con bé là do tụi VC đào tạo thì tụi nó có cách đem qua dễ dàng chớ không có vụ đi chui phải ngồi cực khổ cho đến chết ..

NÓi dúng, khi đuọc tui VC đào tạo thì đi bằng phi cơ bay cái vù đến chổ "hoạt động" ngay ..

Nhưng vì tuổi trẻ Vn bị nhồi sọ từ "cháu ngoan của bác" lên "cháu choàng khăn đỏ" thì ăn nói sặc mùi DLV thôi ..
Kokuyukai

Kokuyukai


Back to top Go down

Thảm cảnh, I cannot stop crying!!! - Page 2 Empty Re: Thảm cảnh, I cannot stop crying!!!

Post by nhatrangdep Mon Oct 28, 2019 3:20 pm

bác Koku - tui có 1 cậu bà con ..là cousin của má tui ..cưới nhằm con ông cháu cha ..giờ hem bie^t' đi đường gì mà vợ chồng, con cái qua được đây hết luôn ..cho nên tụi nó muốn đưa ai qua thì chỉ cần có tiền, có quyền là nó qua được ..
nhatrangdep

nhatrangdep


Back to top Go down

Thảm cảnh, I cannot stop crying!!! - Page 2 Empty Re: Thảm cảnh, I cannot stop crying!!!

Post by Chang Hiu Mon Oct 28, 2019 3:23 pm

Tui nghĩ là mấy nguời này họ bỏ ra 1 tỉ để nhập lậu vô Anh vì ở đó họ có thể làm ra nhiều tiền, mà làm ra nhiều tiền trong thời gian ngắn thì chỉ có thể là job "trồng cỏ"; nên chuyện này không thể đổ cho chế độ VC bỏ đói dân chúng được .

_________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giới vui từng mổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Chang Hiu

Chang Hiu


Back to top Go down

Thảm cảnh, I cannot stop crying!!! - Page 2 Empty Re: Thảm cảnh, I cannot stop crying!!!

Post by EmKay Mon Oct 28, 2019 3:55 pm

Mỗi gd mỗi hoàn cảnh. Có người tham tiền mong đổi đời nhiều tiền hơn, cũng sẽ có hoàn cảnh thương tâm ra đi vì nghèo đói vì gd bệnh hoạn cần tiền, cũng có người trốn tình, chính trị hay trốn truy nả.  Họ mạo hiểm vì nghĩ tới Anh sẽ có cuộc sống tốt hơn cái họ đang có.  Đâu ai dại gì tìm cái chết và tui ko nghĩ họ đã giàu rồi muốn giàu thêm.  Phải có điều quan trọng cần đánh đổi vì ai sống cũng có gd người thân.

_________________
Đất tốt nhờ giun
Người vui khoẻ ... vì đào đất kiếm trùn
EmKay

EmKay


Back to top Go down

Thảm cảnh, I cannot stop crying!!! - Page 2 Empty Re: Thảm cảnh, I cannot stop crying!!!

Post by Kokuyukai Mon Oct 28, 2019 5:35 pm

nhatrangdep wrote:bác Koku - tui có 1 cậu bà con ..là cousin của má tui ..cưới nhằm con ông cháu cha ..giờ hem bie^t' đi đường gì mà vợ chồng, con cái qua được đây hết luôn ..cho nên tụi nó muốn đưa ai qua thì chỉ cần có tiền, có quyền là nó qua được ..

Đây thuộc dạng dân có $$$$ loại "thuợng tầng trong XH" rồi , họ đâu cần di dân lậu, họ đi một cách hiên ngang danh chánh ngôn thuận đúng theo luật di dân của xứ chào đón ..

Cỏn 39 nạn nhân trong tin tức chấn động thế giới mấy ngày nay là dạng "lừng chừng" trên chỉ dạng "quá nghèo sơ nghèo xác"  thôi ...chớ dạng nghẻo sơ nghèo xác làm gì có $$$ mà chung tụ 1 chuyến đi như thế ..

Kế đến là dang "rũng rĩnh" như mấy anh Khoai lang thang , Fahoka , Hoàng Nam, Bà Bán Phở ...vv .cứ cầm passport 1-SVPK đi đây đi đó trên thế giới quay phim quăng lên YT chơi cho vui cuộc đời  ...thử hỏi có cuộc sống như thế, dẠng "rủng rỉnh" này ngu sao mà chui đầu vô ba cái hệ thống dụ khị buôn người này chứ ...họ có cuộc sống rất ư là thoã mái  TAI VN .

Trên dạng "rủng rỉnh" chính là dạng "thượng tầng" thì dĩ nhiên là  đâu cần ba cai thứ đi di dân lậu như thế này chứ ..

Đường dây buôn lậu nguờì họ nhắm vào dạng "lừng chừng" đó  ...
Kokuyukai

Kokuyukai


Back to top Go down

Thảm cảnh, I cannot stop crying!!! - Page 2 Empty Re: Thảm cảnh, I cannot stop crying!!!

Post by Kokuyukai Mon Oct 28, 2019 5:41 pm

Chang Hiu wrote:Tui nghĩ là mấy nguời này họ bỏ ra 1 tỉ để nhập lậu vô Anh vì ở đó họ có thể làm ra nhiều tiền, mà làm ra nhiều tiền trong thời gian ngắn thì chỉ có thể là job "trồng cỏ"; nên chuyện này không thể đổ cho chế độ VC bỏ đói dân chúng được .

Đâu có ai nói chế độ bỏ đói dân đâu ...vả lại hiện tai bên VN nào có nạn chết đói như trận chết đói 1945 mà nói chính phủ bỏ đói dân đói ..Họ đi vì sự tự nguyện tự ý của họ sau khi nghe lời quảng cáo dụ dổ qua Anh là có cuộc sống thế này thế kia thôi ....

Kokuyukai

Kokuyukai


Back to top Go down

Thảm cảnh, I cannot stop crying!!! - Page 2 Empty Re: Thảm cảnh, I cannot stop crying!!!

Post by nhatrangdep Mon Oct 28, 2019 5:44 pm

30-35k/person không phải là con số ít ..lúc xưa mấy bác VK về VN cưới lấy hôn thú giả cũng 25k cũng có ..bỏ ra 30-35k/person cho qua kiểu này thì vừa mao. hiểm vừa quá đắc giá ..cứ mong rằng không phải người Viêt. ..có thì cũng ít thôi ai dè con số hình như luôn cã 39 người đều là Việt ..đọc thấy tội ghê ..
nhatrangdep

nhatrangdep


Back to top Go down

Thảm cảnh, I cannot stop crying!!! - Page 2 Empty Re: Thảm cảnh, I cannot stop crying!!!

Post by Kokuyukai Mon Oct 28, 2019 6:12 pm

EmKay wrote:Mỗi gd mỗi hoàn cảnh. Có người tham tiền mong đổi đời nhiều tiền hơn, cũng sẽ có hoàn cảnh thương tâm ra đi vì nghèo đói vì gd bệnh hoạn cần tiền, cũng có người trốn tình, chính trị hay trốn truy nả.  Họ mạo hiểm vì nghĩ tới Anh sẽ có cuộc sống tốt hơn cái họ đang có.  Đâu ai dại gì tìm cái chết và tui ko nghĩ họ đã giàu rồi muốn giàu thêm.  Phải có điều quan trọng cần đánh đổi vì ai sống cũng có gd người thân.

Cái quan trọng là nhìn vấn đề ớ khía cạnh nào  ?

Dưới thời VNCH xưa, hầu như gần 99% dân chúng  khg ai muốn đi ra hải ngoại sống cả , xin đừng nói dưới thời VNCH hỏng có thành phần "có hoàn cảnh thương tâm , nghèo đói đi lượm ve chai,   bệnh hoạn .. vv ..Có nhiều lắm đó .  Thế họ có mạo hiểm đi ra xứ người khg ?



Những thành phần dưới đây  mới đi ra xứ người trong thời VNCH trước 1975 :


- Thứ nhất tòan là dân lấy chồng ngoại quốc họ áp dụng tục lệ "Tam tùng"  trong đó có "tùng phu"  thì phải theo chồng về nước bên nhà chồng thôi ..

- Thứ nhì là dân đi du học đi vì trao dồi kiến thức học vấn .... để mai sau hy vọng về cnah tân xứ sơ mình ....dân nhà nghèo học giỏi  thì đi theo học bổng, còn dân có $$$$ thì cứ đi tự túc  .

- Thứ ba là loại dân làm việc trong ngành ngoại giao đi vì nhiệm vụ ..



Tới lúc miền Nam bị tui VC ùa vào chiếm thì mới có tư tưởng dzot ra HN mà thôi ..vì sợ tui VC trả thù tàn bạo như trong CCRD và trong biến cố Tết Mậu Thân 1968.

Câu hỏi đuọc đặt ra :

Ngày nay có lực lượng nào xâm chiếm VN dùng chính sách trả thù tàn bạo khg ? mà con dân VN hiện tại lại có tư tưởng ùa ra hải ngoại như vậy chứ?


Cái vấn đề ở đây nói thằng ra tụi VC giáo dục con dân rất lỏng lẽo về khái niệm "yêu chổ chôn nhao cắt rún" so với giáo dục cúa cựu chế độ VNCH vậy thôi ....

Một loại giáo dục chỉ dựa trên lý thuyết "Cứu cánh biện minh cho phương tiện" thì tụi trẻ ngày nay cứ cấm đầu rồi chui ra HN vậy thôi... vì đồng tiền ..chấm hết ...

Dân Lào cũng nghèo vậy ,  dân Miên cũng nghèo, dân Miến điện cũng nghèo thế họ có dzọt ra HN nhiều như dân có quốc tịch 1-SVPK khg ?


- Nếu tụi VC khi xưa chiếm Hanoi 1954 khg áp dụng chính sách hà khắc thì lảm gì có chuyện 2 triệu dân Bắc bỏ chổ chôn nhao cắt rún chứ ..họ cũng yêu quê cha đất mẹ của họ lắm chứ...chui vô Nam làm gì ..cho làm lại từ đầu khổ sở chứ..

- Nếu tụi VC khi xưa chiếm miền Nam 1975 khg áp dụng chính sách hà khắc "Vợ mày tao chịt, con mày tao đài đi vùng kinh tế mới, nhà mày tao đoạt, còn mày thì cứ chết dần chết mòn trong trai cãi tạo nhé"  . chưa kể chính sách cướp tài sản dân qua dạng đổi tiền mới ... thì lảm gì có chuyện làn sóng "Boat Poeple" phải đành bỏ chổ chôn nhao cắt rún chứ ..họ cũng yêu chổ họ sanh ra và lớn lên vậy, chui ra hải ngoại làm chi thế  ..


Last edited by Kokuyukai on Mon Oct 28, 2019 7:04 pm; edited 2 times in total
Kokuyukai

Kokuyukai


Back to top Go down

Thảm cảnh, I cannot stop crying!!! - Page 2 Empty Re: Thảm cảnh, I cannot stop crying!!!

Post by EmKay Mon Oct 28, 2019 6:17 pm

Eh SVPK là gì vậy ông koku?

_________________
Đất tốt nhờ giun
Người vui khoẻ ... vì đào đất kiếm trùn
EmKay

EmKay


Back to top Go down

Thảm cảnh, I cannot stop crying!!! - Page 2 Empty Re: Thảm cảnh, I cannot stop crying!!!

Post by Kokuyukai Mon Oct 28, 2019 6:42 pm

nhatrangdep wrote:30-35k/person không phải là con số ít ..lúc xưa mấy bác VK về VN cưới lấy hôn thú giả cũng 25k cũng có ..bỏ ra 30-35k/person cho qua kiểu này thì vừa mao. hiểm vừa quá đắc giá ..cứ mong rằng không phải người Viêt. ..có thì cũng ít thôi ai dè con số hình như luôn cã 39 người đều là Việt ..đọc thấy tội ghê ..

Thật ra đường dây buôn người loại này , tui XH den đã áp dụng cho lảnh thổ US trước tiên rồi .... nay khó làm trên lảnh thổ này... tụi nó chuyển sang lảnh thổ UK vậy thôi ....

Cái sáng kiến nhồi con ngườì vào container, hay thùng xe truck đầu tiên được phát minh ra bỡi 1 con mụ Xẫm gốc Phúc Kiến (dĩ nhiên là gốc 5-SVPK ,  chớ gốc Phúc Kiến Như Mạc Cữu trốn nhà Mãn Thanh di dân qua VN định cư tại vùng Kiên Giang thì hiền khô hà )


Đó là Xẫm Trịnh Thúy Bình  (tên được dịch theo phiên âm) Xem như Mẹ đẻ của hành trình  "Container Poeple":

Mụ xẫm này là xếp sòng XH đen của nhánh Snake Head thời 1980-->1990 , làm hùm làm bá xứ Hoa kỳ thời đó ..đã từng đưa dân chệt vào lảnh thổ US này  trọt lót đâu đó 200.000 người vào bất hợp pháp.....bắng kiểu tương tự như  vụ 39 người V chết này ..cũng cuối cùng là mấy containers vào Hải cảng NYC , Tụi Mỹ sau khi khám phá ra thì tức giận lắm dùng ngay chính sách truy tìm mụ xẫm này y như truy lùm trùm khủng bố IS mả Mr Trump vừa hảnh diện khoe ra...sáng chúa nhật vừa rồiii

Dĩ nhiên là khi tụi Mỹ muốn hết sức truy tìm ai thì đừng hòng thoát thân ..thế là tụi nó tùm cổ con mụ Xẫm này ngay trong Chinatown ở NYC ..xử đẹp cho thụ án tại nhà tù ờ tiểu bang Texas.. chưa thụ án hết thì mụ Xẫm này đã "đoàn tụ" với mao vào năm 2014.


Người kế nhiệm mụ này là ai chưa ai biét rỏ nhưng chắc chắn đang đều hành đường dây đưa người di dân lậu từ ba tỉnh Phúc Kiến, Quảng Đông và Chiết Giang

qua Âu châu và UK đó ...

Ba cái chuyện này hỏng thể nào áp dụng với lảnh thổ USA vì tụi Mỹ biết mánh hết rồi ..

Theo tài liệu tụi báo Sun bên Anh đã chưng ra hình ảnh lừng danh mụ Xẫm Trịnh Thúy Bình ...là mẹ đẻ của di dân loại bằng "container poeple" đó .

Thảm cảnh, I cannot stop crying!!! - Page 2 Attachment


Last edited by Kokuyukai on Mon Oct 28, 2019 7:06 pm; edited 2 times in total
Kokuyukai

Kokuyukai


Back to top Go down

Thảm cảnh, I cannot stop crying!!! - Page 2 Empty Re: Thảm cảnh, I cannot stop crying!!!

Post by Sponsored content



Sponsored content


Back to top Go down

Page 2 of 3 Previous  1, 2, 3  Next

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum