Our forum runs best with JavaScript enabled !

Thảm cảnh, I cannot stop crying!!!

Page 1 of 3 1, 2, 3  Next

View previous topic View next topic Go down

Thảm cảnh, I cannot stop crying!!! Empty Thảm cảnh, I cannot stop crying!!!

Post by KatN Fri Oct 25, 2019 12:58 pm

Thảm cảnh, I cannot stop crying!!! 978502053 Thảm cảnh, I cannot stop crying!!! 978502053 Thảm cảnh, I cannot stop crying!!! 978502053 Thảm cảnh, I cannot stop crying!!! 978502053

RIP my VNese friend.  I am sooooooo sorry you couldn't make it Thảm cảnh, I cannot stop crying!!! 978502053 Thảm cảnh, I cannot stop crying!!! 978502053 .  AC nhớ chiê`u nay về hug con cho thật chặt ngheng .  Đời sao có nhiều người khổ quá vậy nè Thảm cảnh, I cannot stop crying!!! 978502053

Thảm cảnh, I cannot stop crying!!! 1
Thảm cảnh, I cannot stop crying!!! 2
Thảm cảnh, I cannot stop crying!!! 3
Thảm cảnh, I cannot stop crying!!! 4
Thảm cảnh, I cannot stop crying!!! 5
Thảm cảnh, I cannot stop crying!!! 6
avatar

KatN


Back to top Go down

Thảm cảnh, I cannot stop crying!!! Empty Re: Thảm cảnh, I cannot stop crying!!!

Post by nhatrangdep Fri Oct 25, 2019 1:02 pm

so sad Sad Sad Sad Sad Sad
nhatrangdep

nhatrangdep


Back to top Go down

Thảm cảnh, I cannot stop crying!!! Empty Re: Thảm cảnh, I cannot stop crying!!!

Post by 8DonCo Fri Oct 25, 2019 1:03 pm

R.I.P

Vượt biên đường bộ

_________________
Thảm cảnh, I cannot stop crying!!! C7f64202b0357f04c779d805f437c5fc

Thảm cảnh, I cannot stop crying!!! JQrjmZ
8DonCo

8DonCo


Back to top Go down

Thảm cảnh, I cannot stop crying!!! Empty Re: Thảm cảnh, I cannot stop crying!!!

Post by KatN Fri Oct 25, 2019 1:04 pm

I couldn't stop crying thinking the last minutes that she gasped for air in that container. Sooooooooooo sad Thảm cảnh, I cannot stop crying!!! 978502053 Thảm cảnh, I cannot stop crying!!! 978502053 Thảm cảnh, I cannot stop crying!!! 978502053 Thảm cảnh, I cannot stop crying!!! 978502053 Thảm cảnh, I cannot stop crying!!! 978502053 Thảm cảnh, I cannot stop crying!!! 978502053
avatar

KatN


Back to top Go down

Thảm cảnh, I cannot stop crying!!! Empty Re: Thảm cảnh, I cannot stop crying!!!

Post by EmKay Fri Oct 25, 2019 1:11 pm

2019 người ta lại tiếp tục vượt biên và sẽ mãi hát:

Tự do ơi tự do
Em đổi bằng thân xác
Tự do ơi tự do
Anh trao bằng máu xương.

Rất tội, nhiều nguời biết và đã biết chết nhưng vẩn cố tìm đường ra đi...tìm tự do

_________________
Đất tốt nhờ giun
Người vui khoẻ ... vì đào đất kiếm trùn
EmKay

EmKay


Back to top Go down

Thảm cảnh, I cannot stop crying!!! Empty Re: Thảm cảnh, I cannot stop crying!!!

Post by ga10 Fri Oct 25, 2019 1:23 pm

Gà tưởng 39 người đó là Chinêse chứ 0 biết có VN trong đó. Vậy mấy người này chui vào cái thùng rồi họ chở sang nơi khác nhưng 0 có ai mở nắp cho họ ra nên họ chết ngộp/đói?
ga10

ga10


Back to top Go down

Thảm cảnh, I cannot stop crying!!! Empty Re: Thảm cảnh, I cannot stop crying!!!

Post by ChauNPhat Fri Oct 25, 2019 2:23 pm

kinh khủng quá
Toi nghiẹp quá
avatar

ChauNPhat


Back to top Go down

Thảm cảnh, I cannot stop crying!!! Empty Re: Thảm cảnh, I cannot stop crying!!!

Post by Kokuyukai Fri Oct 25, 2019 3:46 pm

KatN wrote:Thảm cảnh, I cannot stop crying!!! 978502053 Thảm cảnh, I cannot stop crying!!! 978502053 Thảm cảnh, I cannot stop crying!!! 978502053 Thảm cảnh, I cannot stop crying!!! 978502053

RIP my VNese friend.  I am sooooooo sorry you couldn't make it Thảm cảnh, I cannot stop crying!!! 978502053 Thảm cảnh, I cannot stop crying!!! 978502053 .  AC nhớ chiê`u nay về hug con cho thật chặt ngheng .  Đời sao có nhiều người khổ quá vậy nè Thảm cảnh, I cannot stop crying!!! 978502053

Thảm cảnh, I cannot stop crying!!! 1
Thảm cảnh, I cannot stop crying!!! 2
Thảm cảnh, I cannot stop crying!!! 3
Thảm cảnh, I cannot stop crying!!! 4
Thảm cảnh, I cannot stop crying!!! 5
Thảm cảnh, I cannot stop crying!!! 6

Đây là vấn đề chính trị do chế độ tạo ra mà thôi ...

Nếu chế độ khg tạo ra 1 hệ thống bất công bằng thì làm sao 1 công dân sống trong thời bình với sự phát triễn kinh tế hiện tại có tâm bỏ xa quê hương chổ chôn nhao cắt rún để rồi bị rơi vào đường dây buôn người, khiêm luôn giết người ..

Dưới thời VNCH tuy là trong thời kỳ war vây mà công dân VNCH nào có tâm muốn bỏ quê hương VNCH mà ra đi như thế khg ? Ngoạị trừ  đến khi tụi  VC ùa vào Miền Nam năm 1975, thì dân chúng mới có tâm "bỏ quê hương" mà ra đi ...Why ?

Thứ nhì những đuờng dây này còn tồn tại là vì tại lỗi chính phủ còn giở trò "mắt nhắm mắt mở" thôi hà .... THử hỏi một chính quyền cố ý  mở mắt trao trao nhìn  chòng chọc vào hệ thống buôn người này thì ai dám làm đường dây buôn lậu người  ...này đây chứ  ...

Ở xứ Mỹ làm 1 đuòng dây buôn người công dân Mỹ cho vào cõi chết .... coi tụi chính phủ WDC có mở mắt trao tráo nhìn vào khg ?


Last edited by Kokuyukai on Fri Oct 25, 2019 4:09 pm; edited 3 times in total
Kokuyukai

Kokuyukai


Back to top Go down

Thảm cảnh, I cannot stop crying!!! Empty Re: Thảm cảnh, I cannot stop crying!!!

Post by Kokuyukai Fri Oct 25, 2019 4:05 pm

ga10 wrote:Gà tưởng 39 người đó là Chinêse chứ 0 biết có VN trong đó.  Vậy mấy người này chui vào cái thùng rồi họ chở sang nơi khác nhưng 0 có ai mở nắp cho họ ra nên họ chết ngộp/đói?  

Hồi xưa đã có tiền lê chuyện này rồi (lúc đó đuợc ID là toàn công dân China gần 60 người tữ nạn trong container đông lạnh) , nên tụi chính quyền British cứ thấy xác nào có nét Asian là cho Chinese hết ráo ...

Thời đó China vẩn còn định nghĩa là "nước nhà giàu" về GDP sau lưng MỸ  như bây giờ ... nhưng dân chúng tàu có tâm muốn bỏ xứ Tàu ra đi vì thấy hệ thống chả có gì  công bằng gì cả...

Con đảng viên thì cứ tưng bừng thành Đại gia còn con bình dân thì cứ ù ịch ù lỳ  là con bình dân thôi ..

Thời VNCH còn tồn tại chưa đuọc định nghĩa là sức mạnh kinh tế đúng hang nhì như tui China bây giờ phải khg nào ? vậy mà chả có ai có tâm muốn ròi bỏ quê huơng VNCH cả... khi tụi VC vào Miền Nam VNCH năm 1975 thì dân chúng mới bắt đầu có khái niệm nên bỏ quê hương mà ra đi thôi ..
Kokuyukai

Kokuyukai


Back to top Go down

Thảm cảnh, I cannot stop crying!!! Empty Re: Thảm cảnh, I cannot stop crying!!!

Post by dakao2 Sat Oct 26, 2019 12:36 am

39 người là người Việt

dakao2

dakao2

Location : TX

Back to top Go down

Thảm cảnh, I cannot stop crying!!! Empty Re: Thảm cảnh, I cannot stop crying!!!

Post by 8DonCo Sat Oct 26, 2019 12:40 am

thêm tên tào lao, he còn hơn FBI

_________________
Thảm cảnh, I cannot stop crying!!! C7f64202b0357f04c779d805f437c5fc

Thảm cảnh, I cannot stop crying!!! JQrjmZ
8DonCo

8DonCo


Back to top Go down

Thảm cảnh, I cannot stop crying!!! Empty Re: Thảm cảnh, I cannot stop crying!!!

Post by ga10 Sat Oct 26, 2019 7:36 am

Mình thắc mắc nếu có người VN trong 39 người này thì làm sao họ từ TQ sang Belgium được vậy?  Và từ Belgium sang Anh thì họ phải ngồi trong cái container bịt lại nên 0 đủ air để thở nên chết ngạt?

Tưởng ở VN bây giờ khá hơn xưa thì dân 0 cần phải take risk và đi chui sang những nước khác như vậy nửa chứ.  Thật tội nghiệp quá toàn những thanh niên, thiếu nữ còn trẽ quá mà bị chết oan!  Not Fair I am sorry :condolences:


Last edited by ga10 on Sat Oct 26, 2019 8:13 am; edited 1 time in total
ga10

ga10


Back to top Go down

Thảm cảnh, I cannot stop crying!!! Empty Re: Thảm cảnh, I cannot stop crying!!!

Post by CatLan Sat Oct 26, 2019 8:03 am

Tội nghiệp quá. RIP.
Người muốn rời VN mất tiền mất mạng còn có người được bảo lãnh qua làm, mới mấy tháng than cực trở về VN.

_________________
"Tài sản lớn nhất của đời người là sức khoẻ và trí tuệ."

Blow Kiss
CatLan

CatLan


Back to top Go down

Thảm cảnh, I cannot stop crying!!! Empty Re: Thảm cảnh, I cannot stop crying!!!

Post by 8DonCo Sat Oct 26, 2019 8:05 am



Your question will be answered later

Họ đang điều tra

_________________
Thảm cảnh, I cannot stop crying!!! C7f64202b0357f04c779d805f437c5fc

Thảm cảnh, I cannot stop crying!!! JQrjmZ
8DonCo

8DonCo


Back to top Go down

Thảm cảnh, I cannot stop crying!!! Empty Re: Thảm cảnh, I cannot stop crying!!!

Post by ga10 Sat Oct 26, 2019 8:16 am

Tụi Mể hình như cũng đi chui 1 dạng như vậy nhưng hình như tụi nó trốn trong cốp xe rồi qua biên giới thì đi ra chứ 0 cần đi đoạn đường xa như vầy nguy hiểm quá. Mà đi xa như vậy ăn uống, đi 1 & 2 làm sao được? Chưa kể là bị chết ngộp hoặc chết còng/overheat nếu temperature bên trong xe 0 điều hành đàng hoàng nửa.

Nhiều nguy hiểm quá!
ga10

ga10


Back to top Go down

Thảm cảnh, I cannot stop crying!!! Empty Re: Thảm cảnh, I cannot stop crying!!!

Post by 8DonCo Sat Oct 26, 2019 8:33 am

dân VN hôi đó vượt biên gấp 10 lần cái nầy nhưng chết ngoài biển đâu có ai biết

_________________
Thảm cảnh, I cannot stop crying!!! C7f64202b0357f04c779d805f437c5fc

Thảm cảnh, I cannot stop crying!!! JQrjmZ
8DonCo

8DonCo


Back to top Go down

Thảm cảnh, I cannot stop crying!!! Empty Re: Thảm cảnh, I cannot stop crying!!!

Post by 8DonCo Sat Oct 26, 2019 8:43 am

CatLan wrote:Tội nghiệp quá.  RIP.
Người muốn rời VN mất tiền mất mạng còn có người được bảo lãnh qua làm, mới mấy tháng than cực trở về VN.

Đời là vậy thôi, đi máy bay thì bay cái vèo tới nơi có biết cực khổ là gì , nó xảy ra nhiều trong gia đình VN, họ còn đổ lỗi cho người bảo lãnh, đem qua chi cho nó cực khổ, nó đâu muốn đi 

Laugh Laugh

_________________
Thảm cảnh, I cannot stop crying!!! C7f64202b0357f04c779d805f437c5fc

Thảm cảnh, I cannot stop crying!!! JQrjmZ
8DonCo

8DonCo


Back to top Go down

Thảm cảnh, I cannot stop crying!!! Empty Re: Thảm cảnh, I cannot stop crying!!!

Post by CatLan Sat Oct 26, 2019 9:06 am

8DonCo wrote:
CatLan wrote:Tội nghiệp quá.  RIP.
Người muốn rời VN mất tiền mất mạng còn có người được bảo lãnh qua làm, mới mấy tháng than cực trở về VN.

Đời là vậy thôi, đi máy bay thì bay cái vèo tới nơi có biết cực khổ là gì , nó xảy ra nhiều trong gia đình VN, họ còn đổ lỗi cho người bảo lãnh, đem qua chi cho nó cực khổ, nó đâu muốn đi 

Laugh Laugh

Vì người quen giới thiệu nên mới bỏ công bảo lãnh qua theo diện làm việc.   Nếu cậu này chịu khó làm thêm mấy tháng nữa sẽ được ký giấy ở lại thêm + học biết tiếng Pháp là sẽ được vô résident permanent.  
Ngày xưa bao nhiêu người qua đây tay trắng trong đó có tui, còn nhỏ hơn cậu này, ko có cha mẹ, tự mình vừa học vừa làm còn cực hơn nữa mà có than gì đâu.


Last edited by CatLan on Sat Oct 26, 2019 9:10 am; edited 1 time in total

_________________
"Tài sản lớn nhất của đời người là sức khoẻ và trí tuệ."

Blow Kiss
CatLan

CatLan


Back to top Go down

Thảm cảnh, I cannot stop crying!!! Empty Re: Thảm cảnh, I cannot stop crying!!!

Post by 8DonCo Sat Oct 26, 2019 9:09 am

CatLan wrote:Vì người quen giới thiệu nên mới bỏ công bảo lãnh qua theo diện làm việc.

bình đân gọi là làm chuyên ruồi bu Very Happy Very Happy

_________________
Thảm cảnh, I cannot stop crying!!! C7f64202b0357f04c779d805f437c5fc

Thảm cảnh, I cannot stop crying!!! JQrjmZ
8DonCo

8DonCo


Back to top Go down

Thảm cảnh, I cannot stop crying!!! Empty Re: Thảm cảnh, I cannot stop crying!!!

Post by CatLan Sat Oct 26, 2019 9:12 am

8DonCo wrote:
CatLan wrote:Vì người quen giới thiệu nên mới bỏ công bảo lãnh qua theo diện làm việc.

bình đân gọi là làm chuyên ruồi bu Very Happy Very Happy

Đúng rồi, mất thời gian & tiền bạc để làm bảo lãnh + thêm thời gian training Smile

_________________
"Tài sản lớn nhất của đời người là sức khoẻ và trí tuệ."

Blow Kiss
CatLan

CatLan


Back to top Go down

Thảm cảnh, I cannot stop crying!!! Empty Re: Thảm cảnh, I cannot stop crying!!!

Post by Sponsored content



Sponsored content


Back to top Go down

Page 1 of 3 1, 2, 3  Next

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum