Our forum runs best with JavaScript enabled !

Góc Nhỏ Mông Lung.........

Page 5 of 19 Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12 ... 19  Next

View previous topic View next topic Go down

Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 5 Empty Re: Góc Nhỏ Mông Lung.........

Post by Nuoc Bien Mon Sep 05, 2016 9:43 am


Muội ở nơi nào,em ở đâu
Gió khuya về lạnh,đá kêu sầu
Có khách lãng du,dừng chân bước
Em ở phương nào,Muội ở đâu


Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 5 4154063322





:Giggling:

_________________
flower flower flower
Chỉ cần mỉm cười Smile
Bạn sẻ nhận ra Smile
Cuộc sống quanh ta Smile
Rất là thú vị Smile

Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 5 300684322 Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 5 300684322 Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 5 300684322
Blow Kiss Blow Kiss Blow Kiss
Nuoc Bien

Nuoc Bien


Back to top Go down

Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 5 Empty Re: Góc Nhỏ Mông Lung.........

Post by Nuoc Bien Mon Sep 05, 2016 10:18 am

TuanKiet wrote:Anh đứng ngoài hiên buồn lẽ loi
Sương khuya giá lạnh một mình tôi
Hương thơm khói thuốc bay trong gió
Nổi nhớ mong chờ cốc chủ ơi.

Anh cũng đang đợi cô cốc chủ mà sao không thấy. Thôi anh đi ăn nhe Nuoc Bien.

Chào
TK


Giữa chốn thâm sơn sương phủ mờ
Khách trần dừng lại bút họa thơ
Mông Lung cốc chủ còn chưa đến
Thứ lổi khách ơi nhẩn đợi chờ




Good Morning Have A Nice Day

_________________
flower flower flower
Chỉ cần mỉm cười Smile
Bạn sẻ nhận ra Smile
Cuộc sống quanh ta Smile
Rất là thú vị Smile

Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 5 300684322 Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 5 300684322 Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 5 300684322
Blow Kiss Blow Kiss Blow Kiss
Nuoc Bien

Nuoc Bien


Back to top Go down

Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 5 Empty Re: Góc Nhỏ Mông Lung.........

Post by TuanKiet Mon Sep 05, 2016 1:13 pm

Anh cảm ơn Nuoc Bien, rảnh thì anh ghé tí hỏi thăm Nuoc Bien khoẽ? Anh rất vui khi được Nuoc Bien trò chuyện.

Anh vẩn ngồi đây với thẩn thờ
Vì nàng cốc chủ cứ thờ ơ
Phải chăng nàng ấy không màng tới
Đón khách vãng lai đang đợi chờ.

TK
TuanKiet

TuanKiet


Back to top Go down

Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 5 Empty Re: Góc Nhỏ Mông Lung.........

Post by zMộngTìnhSầuz Mon Sep 05, 2016 2:15 pm

Nuoc Bien wrote:
Muội ở nơi nào,em ở đâu
Gió khuya về lạnh,đá kêu sầu
Có khách lãng du,dừng chân bước
Em ở phương nào,Muội ở đâu


Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 5 4154063322
:Giggling:

Muội ở nơi này muội ở đây
Vun gươm dẹp loạn đám thày lay
Bên nhà xơ xác anh T-Mobile đó
Dẹp loạn xong rồi muội đến ngay.................

lol! lol! lol! lol! lol!

_________________
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
zMộngTìnhSầuz

zMộngTìnhSầuz

Age : 24
Location : Somewhere on Earth

Back to top Go down

Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 5 Empty Re: Góc Nhỏ Mông Lung.........

Post by zMộngTìnhSầuz Mon Sep 05, 2016 2:19 pm

TuanKiet wrote:Mới bước vào đây thấy ngỡ ngàng
Bàng hoàng như lạc giữa không gian
Mông lung góc nhỏ ôi tha thiết
Tuấn Kiệt xin vào có được chăng?

TK

Cho muội muội MTS ra mắt anh Tuấn Kiệt ạh.......anh khoẽ không?...mời anh hoạ thơ cùng chúng em nhá?... Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 5 1107904834 Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 5 1107904834 Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 5 1107904834

_________________
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
zMộngTìnhSầuz

zMộngTìnhSầuz

Age : 24
Location : Somewhere on Earth

Back to top Go down

Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 5 Empty Re: Góc Nhỏ Mông Lung.........

Post by zMộngTìnhSầuz Mon Sep 05, 2016 2:20 pm

May4phuong wrote:Chủ nhà ơi, vô trễ rồi bị miss, thảy vô bụi cho coi lại được hong nàng ?  Quy Su

Giờ chạy đi chợ chút ...

Hello sissy....khi nào ghé lại quán, sissy hú MTS tí nghen?.....I'll repost it for you my beloved sissy! Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 5 1107904834 Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 5 1107904834

_________________
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
zMộngTìnhSầuz

zMộngTìnhSầuz

Age : 24
Location : Somewhere on Earth

Back to top Go down

Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 5 Empty Re: Góc Nhỏ Mông Lung.........

Post by 8DonCo Mon Sep 05, 2016 3:10 pm

thì cứ post luôn đi coi như decoration Smile

_________________
Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 5 C7f64202b0357f04c779d805f437c5fc

Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 5 JQrjmZ
8DonCo

8DonCo


Back to top Go down

Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 5 Empty Re: Góc Nhỏ Mông Lung.........

Post by May4phuong Mon Sep 05, 2016 10:16 pm

Chắc MongTinhSau sis ta đi ngủ rồi huh? Vậy mai nhen, giờ Mây cũng out đây, nite nite sis ...  Good Night
May4phuong

May4phuong


Back to top Go down

Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 5 Empty Re: Góc Nhỏ Mông Lung.........

Post by TuanKiet Tue Sep 06, 2016 12:21 am

Anh ghé thăm nàng cốc chủ ơi
Thơ anh chấp nối cũng tạm thôi
Cảm ơn cốc chủ cho nương náu
Trong lúc đêm về lạnh khói sương.

Anh hy vọng cốc chủ còn nhớ người quen bên trang tsty trước đây, anh sống bên east coast.
TK


TuanKiet

TuanKiet


Back to top Go down

Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 5 Empty Re: Góc Nhỏ Mông Lung.........

Post by zMộngTìnhSầuz Tue Sep 06, 2016 12:47 am

8DonCo wrote:thì cứ post luôn đi coi như decoration Smile

TÁM muốn hong?....MTS quất nguyên tá cho TÁM ná thở luôn..... :Giggling: :Giggling: :Giggling:

_________________
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
zMộngTìnhSầuz

zMộngTìnhSầuz

Age : 24
Location : Somewhere on Earth

Back to top Go down

Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 5 Empty Re: Góc Nhỏ Mông Lung.........

Post by zMộngTìnhSầuz Tue Sep 06, 2016 12:48 am

May4phuong wrote:Chắc MongTinhSau sis ta đi ngủ rồi huh? Vậy mai nhen, giờ Mây cũng out đây, nite nite sis ...  Good Night

Ngày mai MTS post mặt mốc lên cho sis nghen?....hú MTS, yes?....night night sissy! Good Night Good Night Good Night

_________________
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
zMộngTìnhSầuz

zMộngTìnhSầuz

Age : 24
Location : Somewhere on Earth

Back to top Go down

Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 5 Empty Re: Góc Nhỏ Mông Lung.........

Post by zMộngTìnhSầuz Tue Sep 06, 2016 12:53 am

TuanKiet wrote:Anh ghé thăm nàng cốc chủ ơi
Thơ anh chấp nối cũng tạm thôi
Cảm ơn cốc chủ cho nương náu
Trong lúc đêm về lạnh khói sương.

Anh hy vọng cốc chủ còn nhớ người quen bên trang tsty trước đây, anh sống bên east coast.
TK



Awwwwww.....hỏng nhớ...nhưng mà thôi thì trước lạ sau quen hén?....cho MTS bét chân loàm quen cái coaiiiiiiiiiiiiiiiii nà....hihihihihi....hỏng biết quen hay lạ...thôi kêu KaKa luôn cho nó lành.....hén Tuấn Kiệt hén?

Hỏi khách qua đường khách vãng lai
Dừng chân ghé lại quán em đây
Chung vui cùng hoạ thơ tao nhã
Mỹ tửu nơi này uống chẳng say.......................

***Muội pha nước lạnh không hà KaKa Tuấn Kiệt...nên KaKa đừng lo nghen?... Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 5 1107904834

_________________
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
zMộngTìnhSầuz

zMộngTìnhSầuz

Age : 24
Location : Somewhere on Earth

Back to top Go down

Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 5 Empty Re: Góc Nhỏ Mông Lung.........

Post by Nuoc Bien Tue Sep 06, 2016 9:23 am

Good Morning :Giggling:


Như người khẽ nhận người quen
Hé xem áo củ biết là được chăng
Muội tôi hiền lắm rượu tâm
Uống vào thấy thích mát lòng chẳng cay

Cheer


Last edited by Nuoc Bien on Tue Sep 06, 2016 8:52 pm; edited 1 time in total

_________________
flower flower flower
Chỉ cần mỉm cười Smile
Bạn sẻ nhận ra Smile
Cuộc sống quanh ta Smile
Rất là thú vị Smile

Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 5 300684322 Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 5 300684322 Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 5 300684322
Blow Kiss Blow Kiss Blow Kiss
Nuoc Bien

Nuoc Bien


Back to top Go down

Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 5 Empty Re: Góc Nhỏ Mông Lung.........

Post by Nuoc Bien Tue Sep 06, 2016 9:25 am

Mây ơi ý MTS nói khi nào Mây tới nhớ bấm chuông Smile

_________________
flower flower flower
Chỉ cần mỉm cười Smile
Bạn sẻ nhận ra Smile
Cuộc sống quanh ta Smile
Rất là thú vị Smile

Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 5 300684322 Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 5 300684322 Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 5 300684322
Blow Kiss Blow Kiss Blow Kiss
Nuoc Bien

Nuoc Bien


Back to top Go down

Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 5 Empty Re: Góc Nhỏ Mông Lung.........

Post by Nuoc Bien Tue Sep 06, 2016 9:28 am

zMộngTìnhSầuz wrote:
Nuoc Bien wrote:
Muội ở nơi nào,em ở đâu
Gió khuya về lạnh,đá kêu sầu
Có khách lãng du,dừng chân bước
Em ở phương nào,Muội ở đâu


Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 5 4154063322
:Giggling:

Muội ở nơi này muội ở đây
Vun gươm dẹp loạn đám thày lay
Bên nhà xơ xác anh T-Mobile đó
Dẹp loạn xong rồi muội đến ngay.................

lol! lol! lol! lol! lol!

Hug Kiss Lol Lol Cheer Cheer

_________________
flower flower flower
Chỉ cần mỉm cười Smile
Bạn sẻ nhận ra Smile
Cuộc sống quanh ta Smile
Rất là thú vị Smile

Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 5 300684322 Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 5 300684322 Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 5 300684322
Blow Kiss Blow Kiss Blow Kiss
Nuoc Bien

Nuoc Bien


Back to top Go down

Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 5 Empty Re: Góc Nhỏ Mông Lung.........

Post by TuanKiet Tue Sep 06, 2016 10:00 pm

Nuoc Bien,

Lúc xa tận cuối chân trời
Khi gần trước mắt xa vời gì đâu
Tại em không chịu nhận nhau
Gieo bao nổi nhớ nổi sầu cho anh.

TK
TuanKiet

TuanKiet


Back to top Go down

Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 5 Empty Re: Góc Nhỏ Mông Lung.........

Post by zMộngTìnhSầuz Tue Sep 06, 2016 10:56 pm

**MộngTìnhAi**

Một lần gặp gỡ để rồi yêu
Khát vọng trong tim bóng ngã chiều
Thổn thức niềm đau đang lắng đọng
Đêm về thương nhớ mộng đăm chiêu

Khao khát bao lần nhớ với thương
Mi em ngấn lệ suốt đêm trường
Nụ hôn tình tự anh trao gởi
Thoang thoảng hương nồng thêm vấn vương

Vũ bảo quay cuồng nữa tỉnh say
Men cay tình ái lả lơi vây
Mắt môi say đắm yêu ngây dại
Nhật nguyệt giao tình dạ ngất ngây.................

_________________
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
zMộngTìnhSầuz

zMộngTìnhSầuz

Age : 24
Location : Somewhere on Earth

Back to top Go down

Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 5 Empty Re: Góc Nhỏ Mông Lung.........

Post by Nuoc Bien Wed Sep 07, 2016 10:28 am

TuanKiet wrote:Nuoc Bien,

Lúc xa tận cuối chân trời
Khi gần trước mắt xa vời gì đâu
Tại em không chịu nhận nhau
Gieo bao nổi nhớ nổi sầu cho anh.

TK
Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 5 2410351706 ai dám ghẹo Chằng Bà Bà vậy hé ?....
NB hong có chơi ở TSTY đâu scratch
Chỉ có ẩn thân nơi nhà bếp VF & bây giờ thì trôi lềnh bềnh bán dưa lê ở cái chợ quê này thôi chớ đâu có gieo sầu cho ai ?scratch bạn ơi nói lộn rồi ,nói lại đi Good Morning :lol

******

Làm trai anh tuấn giữa đời
Xin ai đó chớ ngược dòng phiêu bạc
Ta chỉ là người an lạc
Phận cát đằng đã có bóng tùng Quân
Chợ còn lắm bóng giai nhân
Xin đừng trêu ghẹo quên thân của mình



lol! Lol


Last edited by Nuoc Bien on Wed Sep 07, 2016 12:57 pm; edited 1 time in total

_________________
flower flower flower
Chỉ cần mỉm cười Smile
Bạn sẻ nhận ra Smile
Cuộc sống quanh ta Smile
Rất là thú vị Smile

Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 5 300684322 Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 5 300684322 Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 5 300684322
Blow Kiss Blow Kiss Blow Kiss
Nuoc Bien

Nuoc Bien


Back to top Go down

Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 5 Empty Re: Góc Nhỏ Mông Lung.........

Post by Nuoc Bien Wed Sep 07, 2016 10:34 am

zMộngTìnhSầuz wrote:**MộngTìnhAi**

Một lần gặp gỡ để rồi yêu
Khát vọng trong tim bóng ngã chiều
Thổn thức niềm đau đang lắng đọng
Đêm về thương nhớ mộng đăm chiêu

Khao khát bao lần nhớ với thương
Mi em ngấn lệ suốt đêm trường
Nụ hôn tình tự anh trao gởi
Thoang thoảng hương nồng thêm vấn vương

Vũ bảo quay cuồng nữa tỉnh say
Men cay tình ái lả lơi vây
Mắt môi say đắm yêu ngây dại
Nhật nguyệt giao tình dạ ngất ngây.................
Cheer Cheer Muội Muội Smile :clap: :clap:

_________________
flower flower flower
Chỉ cần mỉm cười Smile
Bạn sẻ nhận ra Smile
Cuộc sống quanh ta Smile
Rất là thú vị Smile

Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 5 300684322 Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 5 300684322 Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 5 300684322
Blow Kiss Blow Kiss Blow Kiss
Nuoc Bien

Nuoc Bien


Back to top Go down

Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 5 Empty Re: Góc Nhỏ Mông Lung.........

Post by DaLang Wed Sep 07, 2016 9:28 pm

Nuoc Bien wrote:
:Giggling:
Nước Biển thích món quốc hồn quốc tuý
Cơm cháy đây mời Muội Muội cùng ăn
Da Lang mời nếu anh vẩn còn răng
Kho tiêu quẹt không thể nào quên được
:Giggling:

Muội Muội ơi ....có ăn cơm cháy chưa ??? mỏi răng hông ??? :Giggling:

Hình như Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 5 362021252  Tỷ Tỷ khỉ quá Anh Da Lang chạy mất tiêu rồi .....sorry .... scratch

Hello Nước Biển, Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 5 1f44b
Dạo nay phẻ hong ?

Khó quên được những ngày xa xưa ấy
Xúc lòng ròng dưới mương rẩy làng quê
Nghe xa xa đò đưa đón ai về
Quanh bếp lửa thơm nồng mùi gạo mới

DL
DaLang

DaLang


Back to top Go down

Góc Nhỏ Mông Lung......... - Page 5 Empty Re: Góc Nhỏ Mông Lung.........

Post by Sponsored content



Sponsored content


Back to top Go down

Page 5 of 19 Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12 ... 19  Next

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum