Our forum runs best with JavaScript enabled !

Ai mua nhãn không

Page 4 of 4 Previous  1, 2, 3, 4

View previous topic View next topic Go down

Happy Re: Ai mua nhãn không

Post by hoaihuong le Mon Aug 06, 2018 12:09 am

JL, cây nhãn nhìn mê quá ..... bên CA mà có cây nhãn này là làm giàu rồi


_________________
"Ba cõi phù du mây thu bay.
Sinh tử khác nào vũ điệu say.
Chúng sinh mạng mỏng như chớp lóe,
Trôi nhanh như thác đổ non ghềnh".
hoaihuong le

hoaihuong le


Back to top Go down

Happy Re: Ai mua nhãn không

Post by hoaihuong le Mon Aug 06, 2018 12:19 am

Wenn wrote:
May4phuong wrote:Thấy mọi người xôn xao cây nhãn, chắc mình phải book vé máy bay qua đó trước chứ không thì khi tới nơi chỉ còn 1 đống vỏ với hột mà thôi ...
(ặc, suy nghĩ lại vé máy bay đi FL rẻ lắm cũng $250-$300, thôi lấy tiền đó mua nhãn ở đây ăn đỡ buồn vậy) Lol
Nhãn trên cây ăn đã hơn Mây ui. Nói chớ tui mà mua trái cây về Houston chắc giống chở củi về rừng. Hôm nay đi chợ quá trời trái cây luôn.  Nhãn 2.29/ lb cơm dày hột nhỏ xíu,  vải 2.99/lb, thanh long 3/lb, white peach 1.79, ổi 2.49, thứ nào cũng tươi roi rói, tui quất cho một đống như đói 3 năm chưa ăn trái cây. :Giggling: :Giggling:

bên em bán đồ China luôn rẻ hơn nhập từ tiểu bang khác, hay các nước khác như nhãn FL or HI $7/lb, trong khi đó nhãn China $2.49/lb, vải Mexico $2.99/lb, vải China $1.99/lb .... bên em ổi mắc hơn bên chị $3.99/lb
hoaihuong le

hoaihuong le


Back to top Go down

Happy Re: Ai mua nhãn không

Post by DamTc Mon Aug 06, 2018 4:38 am

Wenn wrote:
DamTc wrote:Ròi sau này bị bể mánh nên mói thành má chồng hụt phải khong ? Lol
Không có bể.  Tui với thằng chồng hụt cũng lén trèo cây hái quài.  Sau này nó không cho tui leo, nó leo bẻ cả chùm quăng xuống cho tui chụp. Xong tui dzứ nó canh me bà già đi chợ sắp về là trốn ra sau hẻm.  Bà già thấy nhãn bị mất tụng kinh suốt đêm. Tui dzứ nó bụm miệng cười khục khục. Sau này chỉ cách nhau có 2 năm mà gặp lại thì nó không còn giỡn với tui nữa.  Nó khoe nó có bồ,  tui buồn lắm thất tình từ đó.

ăn cắp nhãn nhà nó, nó bỏ cua em khác là phải ròi hàhà Lol

_________________
không biét ký tên
DamTc

DamTc


Back to top Go down

Happy Re: Ai mua nhãn không

Post by Jen-Lo Mon Aug 06, 2018 12:55 pm

hoaihuong le wrote:
Wenn wrote:
May4phuong wrote:Thấy mọi người xôn xao cây nhãn, chắc mình phải book vé máy bay qua đó trước chứ không thì khi tới nơi chỉ còn 1 đống vỏ với hột mà thôi ...
(ặc, suy nghĩ lại vé máy bay đi FL rẻ lắm cũng $250-$300, thôi lấy tiền đó mua nhãn ở đây ăn đỡ buồn vậy) Lol
Nhãn trên cây ăn đã hơn Mây ui. Nói chớ tui mà mua trái cây về Houston chắc giống chở củi về rừng. Hôm nay đi chợ quá trời trái cây luôn.  Nhãn 2.29/ lb cơm dày hột nhỏ xíu,  vải 2.99/lb, thanh long 3/lb, white peach 1.79, ổi 2.49, thứ nào cũng tươi roi rói, tui quất cho một đống như đói 3 năm chưa ăn trái cây. :Giggling: :Giggling:

bên em bán đồ China luôn rẻ hơn nhập từ tiểu bang khác, hay các nước khác như nhãn FL or HI $7/lb, trong khi đó nhãn China $2.49/lb, vải Mexico $2.99/lb, vải China $1.99/lb .... bên em ổi mắc hơn bên chị $3.99/lb

Vải hết mùa rồi chị Quên o*i :Giggling: Có thèm thì ráng nhịn đi, đu*`ng ăn hàng China :Giggling: Coi chu*`ng bị ngọng hồi nào không hay Lol Nhãn chị mua giá đó em nghĩ cũng tu*` China quá vì bên em mua tại vu*o*`n, giá rẻ nhất là $3 hiện gio*` .
Jen-Lo

Jen-Lo


Back to top Go down

Happy Re: Ai mua nhãn không

Post by Wenn Mon Aug 06, 2018 8:16 pm

Bác Dâm Tặc,
Tại nó cũng rủ tui ăn cắp quài chứ bộ tự dưng tui dám sao? Nó là thằng bày đầu, started it first
:Giggling: :Giggling:
Ăn nhãn xong nó chơi tình sang ngang, thiệt là đaooo lòngggggg
:Giggling:

Em Jen-Lo dứ em HH sao không nói sớm. Ăn từ hôm qua tới giờ giờ câm luôn mịa nó rồi, có nói được gì đâu, toàn là chửi không.
Đang vừa ngồi ăn vừa type, tại câm mịa nó rồi nói được gì nữa.
:Giggling: :Giggling:
Thằng boss này sao mà nó hiền quá, nó không có la ai hết, mà rất là respectful, chứ nếu không mời nó ăn một mớ cho nó câm họng nó lại cho rồi. Cái này sao nó nice quá, làm bà Hai Wenn không nỡ ra tay
:Giggling:

_________________
Nếu ai hỏi vì sao yêu màu tím
Tôi trả lời vì tím rất thuỷ chung
Wenn

Wenn

Location : Nơi Bình Yên Chim Hót

Back to top Go down

Happy Re: Ai mua nhãn không

Post by DamTc Mon Aug 06, 2018 8:36 pm

Wenn wrote:Bác Dâm Tặc,
Tại nó cũng rủ tui ăn cắp quài chứ bộ tự dưng tui dám sao? Nó là thằng bày đầu, started it first
:Giggling: :Giggling:
Ăn nhãn xong nó chơi tình sang ngang, thiệt là đaooo lòngggggg
:Giggling:

Em Jen-Lo dứ em HH sao không nói sớm. Ăn từ hôm qua tới giờ giờ câm  luôn mịa nó rồi, có nói được gì đâu, toàn là chửi không.
Đang vừa ngồi ăn vừa type, tại câm mịa nó rồi nói được gì nữa.
:Giggling: :Giggling:
Thằng boss này sao mà nó hiền quá, nó không có la ai hết, mà rất là respectful, chứ nếu không mời nó ăn một mớ cho nó câm họng nó lại cho rồi. Cái này sao nó nice quá, làm bà Hai Wenn không nỡ ra tay
:Giggling:

thì nó đem nhãn ra dụ . Dụ đuọc ròi nó sang ngang để dụ em khác chứ khong lẽ cho ăn nhãn hoài sao Lol

_________________
không biét ký tên
DamTc

DamTc


Back to top Go down

Happy Re: Ai mua nhãn không

Post by Wenn Mon Aug 06, 2018 9:09 pm

DamTc wrote:
Wenn wrote:Bác Dâm Tặc,
Tại nó cũng rủ tui ăn cắp quài chứ bộ tự dưng tui dám sao? Nó là thằng bày đầu, started it first
:Giggling: :Giggling:
Ăn nhãn xong nó chơi tình sang ngang, thiệt là đaooo lòngggggg
:Giggling:

Em Jen-Lo dứ em HH sao không nói sớm. Ăn từ hôm qua tới giờ giờ câm  luôn mịa nó rồi, có nói được gì đâu, toàn là chửi không.
Đang vừa ngồi ăn vừa type, tại câm mịa nó rồi nói được gì nữa.
:Giggling: :Giggling:
Thằng boss này sao mà nó hiền quá, nó không có la ai hết, mà rất là respectful, chứ nếu không mời nó ăn một mớ cho nó câm họng nó lại cho rồi. Cái này sao nó nice quá, làm bà Hai Wenn không nỡ ra tay
:Giggling:

thì nó đem nhãn ra dụ . Dụ đuọc ròi nó sang ngang để dụ em khác chứ khong lẽ cho ăn nhãn hoài sao Lol

Nó cũng hái nhãn cho con ghệ nó ăn dị, mà nó cưới con ghệ nó. Tụi nó ở với nhau cũng gần 30 năm rồi. Tui mà lấy nó chắc hong được đi Mỹ. Thôi kệ, đi Mỹ sướng hơn, lâu lâu thèm nhãn thì ra chợ mua ăn đỡ. Con ghệ nó ở lại Việt nam ăn nhãn lòi ghèn luôn không được đi Mỹ đi như tui, hi' hi' :Giggling:
Wenn

Wenn

Location : Nơi Bình Yên Chim Hót

Back to top Go down

Happy Re: Ai mua nhãn không

Post by Sponsored content



Sponsored content


Back to top Go down

Page 4 of 4 Previous  1, 2, 3, 4

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum