Our forum runs best with JavaScript enabled !

TRUYỆN CỔ : CẦU MƯA CHÍ DỊ

View previous topic View next topic Go down

TRUYỆN CỔ : CẦU MƯA CHÍ DỊ Empty TRUYỆN CỔ : CẦU MƯA CHÍ DỊ

Post by CoGaiDoLong Wed Apr 17, 2024 7:50 am



Ngày xửa ngày xưa...

Trong dải thiên hà này có một hành tinh phương Nam tên là Chiều Kia.
Hành tinh Chiều Kia mưa thuận gió hòa, lòng tin có Trời có Đất. Con Người lập thân đứng giữa Trời Đất, gọi là Tam Tài (Thiên - Địa - Nhân), cho nên người người sống với nhau hợp với Thiên Lý và hòa với Nhân Tâm, cuộc sống rất lương thiện, no ấm, vui vẻ, an cư lạc nghiệp.

Cho đến một ngày kia, cách đây khoảng triệu năm, có một đoàn phù thủy từ hành tinh phương Bắc tràn xuống cướp phá. Chúng ăn no nê các loại cây trái lương thực. Xong rồi chúng đấu tố người chủ ruộng :
- Cương lĩnh nào mà nhà ngươi sản xuất ra ruộng dưa hấu dách lầu này ? Cả thiên hà này không có hành tinh nào có trái dưa hảo hảo như vầy lớ.

Người nông dân chủ ruộng hiền lành chơn chất, chắp tay hướng lên Trời đáp rằng :
- Nhờ ơn Trời cho mưa thuận gió hòa, nhờ ơn Đất thánh thót thấm giọt cần lao, ở đây chỉ có mưa nắng hai mùa, mà Trời cho dân tôi biết "trời nắng tốt dưa, trời mưa tốt lúa".

Bọn phù thủy rú lên cười khẹc khẹc :
- Chúng mày mê tín ngu lâu dốt dài. Làm đéo gì có Trời ở đây ? "Với sức người sỏi đá cũng thành cơm", nghe chửa ?

Từ đó, triệu năm sau con nít học sách giáo khoa "Sự tích trái dưa hấu" không thấy một chữ  "Trời" trong  cổ tích nguyên thủy đó nữa. Ý niệm cao thượng "Trời" bị bọn phù thủy hành tinh phương Bắc đạp xuống, chúng đéo cần Trời. Chúng "vắt đất ra nước, thay trời làm mưa".

Triệu năm trước, người hành tinh phương Nam xứ Chiều Kia hạnh phúc ấm no :

Trên đồng cạn dưới đồng sâu
Chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa

Năm nào cũng được nhờ Trời một mẫu năm nong thóc đầy.

Ấy thế mà, thình lình đột xuất đâu ra đoàn quân "lao động thủy lợi", rồi lại "thủy điện" phá sơn lâm đâm hà bá, xứ Chiều Kia bị đổi tên là Chiều Nay.

Một ngàn năm nữa đã qua...
Xứ Chiều Nay lừng danh "thủy điện, thủy lợi" bỗng một chiều báo đăng "nắng cực đoan", "hạn mặn cực đoan" ngay tại vùng sông nước phù sa ngọt ngào thuở Chiều Kia.

Rồi có một ngài tiến sĩ giám đốc tên Điệp (không Liên Tú) ra văn bản, đóng cục gạch cạch cạch, tiến cử một phù thủy ở hành tinh phương Bắc lập tức xuôi Nam lập đàn cầu mưa.

Sau đây là bài tường thuật của thánh cô Quách Xạo Xạo được búng lên dải thiên hà, nhân loại muốn đọc phải truy cập vào vệ tinh vũ trụ - được truyền qua kênh Tàu Hủ hành tinh Chiều Nay.

Vị phù thủy có tài hô mưa gọi gió từ hành tinh phương Bắc xứ Hội Nà bay vào hành tinh phương Nam, với tấm lòng đại bác bắn mười năm hổng tới, phù thủy muốn cứu nạn "nắng cực đoan" cho xứ Chắc Cà Đao Hóc Bà Tó.

Theo lệnh của phù thủy, đàn được lập trên miếng ruộng cằn khô cỏ cháy.
Phù thủy kêu gọi người dân phải đồng tâm hiệp lực, đồng thanh tương ứng, cầu nguyện kêu Trời. Mọi người phải thể hiện lòng TIN. Phải đem theo một tín vật, tin chắc rằng làm lễ xong thì Trời mưa.

Dân làng háo hức, nô nức, nhiệt thành đến lễ đàn. Người thì cầm cái thau, người thì đem cái xô, cái lon, cái lu, tất cả để hứng mưa. Sắp tới giờ hoàng đạo giữa Ngọ, thì từ trong làng thong thả bước đến một nàng thôn nữ mặc bikini màu tím. Vị phù thủy quát lên say đắm :
- Ngươi dám không tin à ? Người phỉ báng lễ đàn à ?

Nàng Quách Bikini thản nhiên quỳ xuống trên nền đất nứt nẻ, quay đít về lễ đài, nàng chắp tay ngước lên Trời vui vẻ hát :

Lạy Trời mưa xuống
Lấy nước tôi uống
Lấy ruộng tôi cày
Lấy đầy chén cơm
Lấy rơm đun bếp
Lấy tệp bánh chưng
Lấy lưng hũ rượu
Làm thầy kẻ trộm...


Phù thủy nghe cái gì "kẻ trộm" lập tức sửng cồ :
- Nghịch nữ dám báng bổ lễ đàn ! Biết bố mày là ai không ?

Nàng thôn nữ Chắc Cà Đao hoảng hồn hoảng vía, đứng lên lễ phép :
- Dạ lạy Bố mớ bái ! Lạy Thánh mớ bái ! Dân nữ rất tin lễ đàn từ bi cứu dân độ thế hôm nay...
Phù thủy khoái chí vuốt râu cười ặc ặc :
- Thế tín vật đem theo đâu ?

Nàng thôn nữ Quách Bikini dịu dàng duyên dáng móc trong xú chiêng ra trình làng... cục xà bông Cô Ba thơm ngát hương trinh. Nàng tin có mưa nên tắm liền tại chỗ.

Màn kết buổi lễ đàn đó, toàn dải thiên hà đều biết : phù thủy xin-cái-con-mẹ-nó-lỗi với toàn thể nhơn loại !

Nhưng hệ quả của buổi cầu mưa này quá bất ngờ ở cái khác :
- Nhơn loại phát minh ra... kem chống nắng.
- Xà bông Cô Ba tuyệt tích giang hồ vì nước đéo đâu mà tắm.
- Nghe đồn có tiến sĩ phù thủy tên Điệp Liên Tú hăm he sẽ phát minh "kem chống tắm" lấy lại phong độ cho đỡ quê.

Lol  Lol

♪ Tiếng ca đó đưa Em vào đời
♪ Em từng ước vọng thành đóa hoa tươi
♪ Nụ cười Em vẽ lên môi
♪ Nhịp nhàng giỡn gió trăng chơi
♪ Lời ca ngân nga không biên giới :

Trinh Nữ Kiếm_________________________________________
flower
ttps://www.youtube.com/watch?v=8ln0x_GQ9Ro
CoGaiDoLong

CoGaiDoLong


Back to top Go down

TRUYỆN CỔ : CẦU MƯA CHÍ DỊ Empty Re: TRUYỆN CỔ : CẦU MƯA CHÍ DỊ

Post by hoàng tử lưng gù Wed Apr 17, 2024 11:30 am

CoGaiDoLong wrote:

Ngày xửa ngày xưa...

Trong dải thiên hà này có một hành tinh phương Nam tên là Chiều Kia.
Hành tinh Chiều Kia mưa thuận gió hòa, lòng tin có Trời có Đất. Con Người lập thân đứng giữa Trời Đất, gọi là Tam Tài (Thiên - Địa - Nhân), cho nên người người sống với nhau hợp với Thiên Lý và hòa với Nhân Tâm, cuộc sống rất lương thiện, no ấm, vui vẻ, an cư lạc nghiệp.

Cho đến một ngày kia, cách đây khoảng triệu năm, có một đoàn phù thủy từ hành tinh phương Bắc tràn xuống cướp phá. Chúng ăn no nê các loại cây trái lương thực. Xong rồi chúng đấu tố người chủ ruộng :
- Cương lĩnh nào mà nhà ngươi sản xuất ra ruộng dưa hấu dách lầu này ? Cả thiên hà này không có hành tinh nào có trái dưa hảo hảo như vầy lớ.

Người nông dân chủ ruộng hiền lành chơn chất, chắp tay hướng lên Trời đáp rằng :
- Nhờ ơn Trời cho mưa thuận gió hòa, nhờ ơn Đất thánh thót thấm giọt cần lao, ở đây chỉ có mưa nắng hai mùa, mà Trời cho dân tôi biết "trời nắng tốt dưa, trời mưa tốt lúa".

Bọn phù thủy rú lên cười khẹc khẹc :
- Chúng mày mê tín ngu lâu dốt dài. Làm đéo gì có Trời ở đây ? "Với sức người sỏi đá cũng thành cơm", nghe chửa ?

Từ đó, triệu năm sau con nít học sách giáo khoa "Sự tích trái dưa hấu" không thấy một chữ  "Trời" trong  cổ tích nguyên thủy đó nữa. Ý niệm cao thượng "Trời" bị bọn phù thủy hành tinh phương Bắc đạp xuống, chúng đéo cần Trời. Chúng "vắt đất ra nước, thay trời làm mưa".

Triệu năm trước, người hành tinh phương Nam xứ Chiều Kia hạnh phúc ấm no :

Trên đồng cạn dưới đồng sâu
Chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa

Năm nào cũng được nhờ Trời một mẫu năm nong thóc đầy.

Ấy thế mà, thình lình đột xuất đâu ra đoàn quân "lao động thủy lợi", rồi lại "thủy điện" phá sơn lâm đâm hà bá, xứ Chiều Kia bị đổi tên là Chiều Nay.

Một ngàn năm nữa đã qua...
Xứ Chiều Nay lừng danh "thủy điện, thủy lợi" bỗng một chiều báo đăng "nắng cực đoan", "hạn mặn cực đoan" ngay tại vùng sông nước phù sa ngọt ngào thuở Chiều Kia.

Rồi có một ngài tiến sĩ giám đốc tên Điệp (không Liên Tú) ra văn bản, đóng cục gạch cạch cạch, tiến cử một phù thủy ở hành tinh phương Bắc lập tức xuôi Nam lập đàn cầu mưa.

Sau đây là bài tường thuật của thánh cô Quách Xạo Xạo được búng lên dải thiên hà, nhân loại muốn đọc phải truy cập vào vệ tinh vũ trụ - được truyền qua kênh Tàu Hủ hành tinh Chiều Nay.

Vị phù thủy có tài hô mưa gọi gió từ hành tinh phương Bắc xứ Hội Nà bay vào hành tinh phương Nam, với tấm lòng đại bác bắn mười năm hổng tới, phù thủy muốn cứu nạn "nắng cực đoan" cho xứ Chắc Cà Đao Hóc Bà Tó.

Theo lệnh của phù thủy, đàn được lập trên miếng ruộng cằn khô cỏ cháy.
Phù thủy kêu gọi người dân phải đồng tâm hiệp lực, đồng thanh tương ứng, cầu nguyện kêu Trời. Mọi người phải thể hiện lòng TIN. Phải đem theo một tín vật, tin chắc rằng làm lễ xong thì Trời mưa.

Dân làng háo hức, nô nức, nhiệt thành đến lễ đàn. Người thì cầm cái thau, người thì đem cái xô, cái lon, cái lu, tất cả để hứng mưa. Sắp tới giờ hoàng đạo giữa Ngọ, thì từ trong làng thong thả bước đến một nàng thôn nữ mặc bikini màu tím. Vị phù thủy quát lên say đắm :
- Ngươi dám không tin à ? Người phỉ báng lễ đàn à ?

Nàng Quách Bikini thản nhiên quỳ xuống trên nền đất nứt nẻ, quay đít về lễ đài, nàng chắp tay ngước lên Trời vui vẻ hát :

Lạy Trời mưa xuống
Lấy nước tôi uống
Lấy ruộng tôi cày
Lấy đầy chén cơm
Lấy rơm đun bếp
Lấy tệp bánh chưng
Lấy lưng hũ rượu
Làm thầy kẻ trộm...


Phù thủy nghe cái gì "kẻ trộm" lập tức sửng cồ :
- Nghịch nữ dám báng bổ lễ đàn ! Biết bố mày là ai không ?

Nàng thôn nữ Chắc Cà Đao hoảng hồn hoảng vía, đứng lên lễ phép :
- Dạ lạy Bố mớ bái ! Lạy Thánh mớ bái ! Dân nữ rất tin lễ đàn từ bi cứu dân độ thế hôm nay...
Phù thủy khoái chí vuốt râu cười ặc ặc :
- Thế tín vật đem theo đâu ?

Nàng thôn nữ Quách Bikini dịu dàng duyên dáng móc trong xú chiêng ra trình làng... cục xà bông Cô Ba thơm ngát hương trinh. Nàng tin có mưa nên tắm liền tại chỗ.

Màn kết buổi lễ đàn đó, toàn dải thiên hà đều biết : phù thủy xin-cái-con-mẹ-nó-lỗi với toàn thể nhơn loại !

Nhưng hệ quả của buổi cầu mưa này quá bất ngờ ở cái khác :
- Nhơn loại phát minh ra... kem chống nắng.
- Xà bông Cô Ba tuyệt tích giang hồ vì nước đéo đâu mà tắm.
- Nghe đồn có tiến sĩ phù thủy tên Điệp Liên Tú hăm he sẽ phát minh "kem chống tắm" lấy lại phong độ cho đỡ quê.

Lol  Lol

♪ Tiếng ca đó đưa Em vào đời
♪ Em từng ước vọng thành đóa hoa tươi
♪ Nụ cười Em vẽ lên môi
♪ Nhịp nhàng giỡn gió trăng chơi
♪ Lời ca ngân nga không biên giới :

Trinh Nữ Kiếm_________________________________________
flower
ttps://www.youtube.com/watch?v=8ln0x_GQ9Ro


Chuyện phù thủ cầu mưa gọi nắng thì tôi không tin, nhưng tôi tin chuyện sứ giả phương bắc muốn ai làm trụ cột tứ trụ ở VN là được và có thật đó Quách cô cô.
hoàng tử lưng gù

hoàng tử lưng gù


Back to top Go down

TRUYỆN CỔ : CẦU MƯA CHÍ DỊ Empty Re: TRUYỆN CỔ : CẦU MƯA CHÍ DỊ

Post by ngap_ruoi Wed Apr 17, 2024 8:49 pm

Hmm..... Điệu này..... Phải nói là lòng dân không đồng lòng cho nên trời không mưa, chứ không phải là tại ông thầy dzổm..... Hahahahahahahaha.... Until then .... Good Luck.....

Ps... Thời đó làm gì có cái mà mặc bikini..... chỉ chùm cái áo thung dài dài ...... để đi tắm mưa mà thôi..... Có mặc quần hay không thì..... biết gì đâu, biết gì đâu........ Còn cục xa bông biến mất vì ..... vì cục xà bông bị đánh tử bản và bị tịch thu hết rồi..... Hahahahahahahahaha....

_________________
Đông Quớ Rì Bì Hạp Bi - Don't Worry Be Happy.....
ngap_ruoi

ngap_ruoi


Back to top Go down

TRUYỆN CỔ : CẦU MƯA CHÍ DỊ Empty Re: TRUYỆN CỔ : CẦU MƯA CHÍ DỊ

Post by Sponsored content



Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum