Our forum runs best with JavaScript enabled !

TRỜI HÔM NAY THANH THANH

View previous topic View next topic Go down

TRỜI HÔM NAY THANH THANH Empty TRỜI HÔM NAY THANH THANH

Post by CoGaiDoLong Wed Mar 20, 2024 2:05 pm

 
Trời hôm nay thanh thanh gió đưa cành mơn man tà áo
♪ Làn mây xanh vây quanh ánh vừng hồng chiếu xuống niềm tin
♪ Đàn chim non tung tăng như đón chào ngày vui thế gian :


NGÀY QUỐC TẾ HẠNH PHÚC 20/3

Tờ lịch hôm nay ghi câu danh ngôn của Dale Carnegie, tác giả hai cuốn sách tuyệt tác giáo dục "Đắc Nhân Tâm" - "Quẳng gánh lo đi và vui sống", dịch giả lừng danh Nguyễn Hiến Lê - trước 75 :

"Một gia đình hòa thuận, con biết vâng lời cha mẹ, vợ chồng biết cảm thông nhau, nhường nhịn lẫn nhau, không lừa dối nhau, không nuôi trong lòng tư tưởng phản bội, gọi là hạnh phúc".

-> Văn phong trong trẻo, ý tưởng rõ ràng, những phẩm hạnh tu dưỡng để đem lại "hạnh phúc"  thật nhẹ nhàng dễ hiểu :"không lừa dối nhau, không nuôi trong lòng tư tưởng phản bội"... ấy dà dà, chỗ này hơi bị khó à.

Câu "nuôi trong lòng tư tưởng phản bội" -> HAY quá ! MINH TRIẾT là ở cái "tâm" phản bội đó. Cho nên người xưa có câu "trung thần gian bất nhược gian thần"-> cái đứa vẻ ngoài là trung quân ái quốc, ai cũng thấy kẻ đó là trung thần với vua với nước, nhưng hành động của nó dần lộ ra là đứa "mãi quốc cầu vinh". Những đứa vẻ bề ngoài áo dà lam khoe đi chùa mỗi ngày, khi nghiệp quật thì hiện nguyên hình "miệng trì chú tay thủ dao găm". Những đứa "trung thần" ghê gớm như vậy, cái nhân cách còn thua xa những người minh bạch vỗ ngực "ta là gian thần" ! Vì vậy dân gian mình không hiếm những lời điểm mặt đứa "lừa thầy phản bạn", "miệng nam mô một bồ dao găm".

Chính bởi có những đứa lừa dối, phản bội, tham tàn, gây biết bao đau thương thống hận cho người, cho nên có hiện hữu của minh triết Karma-Nemesis.

Vì vậy, Ngày Quốc Tế Hạnh Phúc hôm nay vẫn có người thúi hẻo:

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bay ghế !
:kickass:

LỜI TABLE CỦA THÁNH CÔ QUÁCH XẠO XẠO :

Bổn thánh cô nói chuyện tâm linh... phong thủy chơi. Nàng cười chữ "phong thủy", vì khi đã hiểu Mệnh rồi, thì phong thủy phò Mệnh. Mệnh tốt thì đất tốt, hoàn cảnh tốt, đó là Y BÁO của Phật dạy. Chớ mà ác quá, gian quá, tối ngày khoe đi Ấn Độ mua cả đống xâu chuỗi, cả đống bùa có sư "trì chú", đem dìa cầu cho "phong thủy" của mệnh mình tốt làm, của nhà mình tốt làm, thì sức mấy, còn khuya nha con.

Ở đây bổn thánh cô nói chuyện tâm linh về điều mà dân gian gọi là "điềm báo". Điềm Trời. Cái "điềm" nghĩa là những sự việc vượt ngoài suy tính của chủ thể, vượt ngoài những trật tự vật lý, và nó đương nhiên xảy ra. Bày ra trước mắt bàn dân thiên hạ :
TRỜI HÔM NAY THANH THANH C-ng-to-a-nha

Bà Trương Mỹ Lan, tức Trương Muội, là người Tàu, và dĩ nhiên cái phong thủy xây nhà của họ chắc chắn có cao nhân thiết kế. Và ta thấy điềm báo: cái cổng ghê rợn y như cổng chào của đám ma, hình vành móng ngựa mới ghê hồn. Không phải chuyện qua rồi mới nói, mà tất cả người dân Nam qua lại nơi đây đều thấy cái cổng rất kỳ quái. Nhưng chủ nhà đâu có thấy quái, tự vì chủ nhà một tay che Trời, một mình khuynh đảo cả sống chết của người khác ; chưa biết vụ oan khốc của tử tù Hồ Duy Hải có dính đến bà Lan hay không, nhưng trước mắt các nhân vật quan trọng của Vạn Thịnh Phát đầu "tự xử" hết trơn rồi.

Và hình ảnh sau đây là "phương diện quốc gia, quan trên ngó xuống người ta trông vào" như vầy nè, hahaha :
TRỜI HÔM NAY THANH THANH Chi-c-gh-H-G-m


Bây giờ đố cả nhà tìm ra được tấm hình này trên báo VN. Các báo VN đều đăng lại hình này không thấy chỗ gãy của ghế. Và thực địa Hồ Gươm cũng dẹp luôn cái ghế này gồi. Lúc đó dân mình dòm tấm hình lắc đầu hết ý. Chỉ có ý nghĩa duy nhứt : điềm Trời. Ông Thưởng ngồi đúng ngay chỗ gãy. Trong khi cùng một băng ghế, vị quốc khách kia vững vàng an cái bàn tọa chỗ hỗng gãy, hehehe. Vậy cho nên đám vô thần tin hay không, thì đây là vẫn điềm báo ông Thưởng bị gãy ghế Chủ tịch nước !

CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ HẠNH PHÚC 20/3.

Thương chúc mỗi Người trong chúng ta xứng đáng với những hạnh kiểm trong trẻo, thiện lương, quá dễ dàng để tu dưỡng như lời ông Dale Carnegie :"không lừa dối nhau, không nuôi trong lòng tư tưởng phản bội". Đó chính là NHÂN CÁCH, vâng, Nàng học làm Người trước khi học làm Phật. Và học làm Người thì trời ơi dễ quá mà, cả một tinh túy của Đức Khổng Phu Tử chỉ gồm trong một câu :

"Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân" -> cái gì mình không muốn người ta làm cho mình, thì mình đừng làm cho người.

Cho nên, là một nguyên thủ hay là một đứa "bạn thân", mà lừa dối, phản bội, đạp nát niềm tin của trung thực và liêm sỉ, gây biết bao tổn thương, thống hận ngút trời, thì Karma-Nemesis không chừa một ai.

♪ Ngày Em lo nương khoai dưới mưa dầm Anh lo cày cấy
♪ Dù cho bao gian lao nhưng tình nghèo góp sức mà vui
♪ Cầu mong cho mai sau gió đưa thuyền tình về bến mơ :


Trinh Nữ Kiếm ____________________________________________
:hello
https://www.youtube.com/watch?v=eLJ0R3s5Q2I

CoGaiDoLong

CoGaiDoLong


Back to top Go down

TRỜI HÔM NAY THANH THANH Empty Re: TRỜI HÔM NAY THANH THANH

Post by nhatrangdep Thu Mar 21, 2024 12:12 pm

căn nhà nhìn vô ảm đạm thật, màu sắc tối thui như bị quỷ ám ...
nhatrangdep

nhatrangdep


Back to top Go down

TRỜI HÔM NAY THANH THANH Empty Re: TRỜI HÔM NAY THANH THANH

Post by hoàng tử lưng gù Thu Mar 21, 2024 1:05 pm

nhatrangdep wrote:căn nhà nhìn vô ảm đạm thật, màu sắc tối thui như bị quỷ ám ...

Khi người ta có ý nghĩ ghét 1 ai đó, thì cái gì của người đó đều xấu đó chị Đẹp.
Vụ bà TML, thì em nghĩ cách đều hành của bả cũng giống như những người đều hành ở VN khác thôi. Khi mà cần phải lưu chuyển 1 số tiền lớn, thì phải xin phép. Mà trong làm ăn, thời gian cấp bách, chờ đợi được phép thông qua là tuột mất cơ hội. Thành ra người quản lý mới lập ra những công ty ma thủ thuật để hợp thức hoá trên mặt giấy tờ, mà từ đó mới có chuyện số tiền đó chạy vào tay ai.
Vấn đề sai này có hệ thống từ trưng ương xuống dưới địa phương. Đó chẵng khác gì là 1 cái bẫy, khi đụng chuyện thì họ nắm ngay đó để triệt mình.
hoàng tử lưng gù

hoàng tử lưng gù


Back to top Go down

TRỜI HÔM NAY THANH THANH Empty Re: TRỜI HÔM NAY THANH THANH

Post by ngap_ruoi Mon Mar 25, 2024 7:44 pm

Hmm..... Ai nói là ghế gẫy???..... Ghế kiểu mới mà.... Bằng chứng là ..... cả 2 người vẫn ngồi an toàn mà......

Cây cuốc cong..... về miền Đông (là) cây cuốc gẫy...... Cây cuốc gẫy thì........ đi mua cây khác về mài sài...... Còn không, thì là........ là cây cuốc cán ngắn....... Hahahahahahahahahahaha.......

Đúng, là ăn thua cái góc, cái cách nhìn mà thôi....... gẫy hay là không gẫy ...... Until then ..... Good Luck....

_________________
Đông Quớ Rì Bì Hạp Bi - Don't Worry Be Happy.....
ngap_ruoi

ngap_ruoi


Back to top Go down

TRỜI HÔM NAY THANH THANH Empty Re: TRỜI HÔM NAY THANH THANH

Post by CoGaiDoLong Tue Mar 26, 2024 11:10 am



Kìa, "cây cuốc cong về miền Đông là cây cuốc gẫy" -> Ngáp hiền huynh tuyệt chiêu thiệt !

Bài hát chế "Tình đất đỏ Miền Đông" đã đi vào lịch sử Miền Nam mình những tháng ngày kinh khủng ăn bo bo khoai mì, phải CƯỜI gãi ngứa mới SỐNG nổi. Nhưng bé Lài chỉ thuộc phiên khúc này :

♪ Ai đã qua vùng miền Đông đất đỏ
♪ Coi xe chở về thành phố khoai mì
♪ Cả khoai lang và lại thêm khoai bí
♪ Đang chờ dân nghèo cân ký đem về ăn
♪ Tổ Quốc ơi ăn khoai mì ngứa quá
...
♪ Ghẻ ở lưng và ghẻ sưng ở háng
♪ Méo mặt xếp hàng mua thuốc đem về thoa

Nhưng phiên khúc "cây cuốc cong" mà anh Ngáp hát hôm nay, nhắc cho em nhớ mài mại, bi bô nè :

♪ Cây cuốc cong về miền Đông cây cuốc gẫy
♪ Cây cuốc gẫy thì ta khỏi đi mần
♪ Tổ Quốc ta từ khi giải phỏng
♪ Năm mươi triệu con người ... chỉ nghĩ tới ăn ăn !

Cám ơn Ngáp hiền huynh ! Lên Xóm chơi goài nha anh.

Anh biết không,

Câu ký tên dưới bài của anh :"Don't worry, Be Happy" -> đã cho Em tràn đầy năng lương, sinh lực, và niềm tin - để xốc kiếm bước tới ! Khi em viết bài "Ngày Quốc Tế Hạnh Phúc" này, bất chợt thổn thức với nỗi thống hận bị "bạn thân" làm tổn thương chí mạng, đạp nát niềm tin ở trung thực và liêm sỉ của tình bạn ! Em tức quá phải uống thuốc hạ huyết áp đó anh à. Em khóc nhiều, và đơn độc, dường như cả thế giới quay lưng lại với em ! Em không muốn viết gì nữa hết  ! Em đã nguyện với lòng là BUÔNG BỎ để tự cứu mình, vậy mà khi tâm sự với anh những lời này, em vẫn đẫm lệ !

DON'T WORRY BE HAPPY ! :handshake:

♪ Vì thương yêu đời nhau
♪ Vì thương những chiều mưa về đâu
♪ Vì thương những người không tình yêu
♪ Nên nhớ đi tìm nhau :


Quách Áo Xanh_____________________________________

:hello
CoGaiDoLong

CoGaiDoLong


Back to top Go down

TRỜI HÔM NAY THANH THANH Empty Re: TRỜI HÔM NAY THANH THANH

Post by ngap_ruoi Wed Mar 27, 2024 2:57 am

Hmm.... Bài hát thì .... phải có nhiều lời, nhiều phiên bản ...... Sau 75 thì đâu còn được hát những bài không được cho phép hát.... Nói khác là đại đa số các bài hát bị cấm ...... nhưng đố ai mà cấm được những bài hát được xào xáo, thêm mắm, thêm muối..... Hahahahahahahaha....

♪ Cây cuốc cong về miền Đông cây cuốc gẫy ...
♪ Cây cuốc gẫy thì mình hết ra đồng.....
♪ Tổ quốc ơi ..... Ăn khoai mì ngán quá.....
♪ Từ ngày giải phóng vô đây .... ta ăn độn nhiều hơn.....

Xuống giọng cổ.....

Ai đã ăn mì khoái giá rẻ.... é.... è......e......
Ăn mấy bữa thì ghẻ lở um tùm...
Hết sau lưng thì lại tới mông đít..... ít..... ít......
Đang chờ Bác sỹ ....... cho thuốc...... cho thuốc đem về thoa.......


Còn không thì ......



...... Until then .... Good Luck....

Ps... Hướng Đạo ...... Hướng = Hướng dẫn..... Đạo = Đường..... Là người hướng dẫn đường ..... Mà nếu không ai theo mình thì .... đường mình thì mình cứ đi .... nếu có gặp ai thì cũng tốt mà........




_________________
Đông Quớ Rì Bì Hạp Bi - Don't Worry Be Happy.....
ngap_ruoi

ngap_ruoi


Back to top Go down

TRỜI HÔM NAY THANH THANH Empty Re: TRỜI HÔM NAY THANH THANH

Post by CoGaiDoLong Wed Mar 27, 2024 12:12 pm


Ồ ? Của nhạc sĩ Hoài Nam !
Em có biết nghệ danh Hoài Nam là nhạc sĩ sáng tác nhạc Lính với bài hát nổi tiếng "Ba Tháng Quân Trường", "Chín Tháng Quân Trường", "Tình Bạn Quang Trung", "Giã Biệt Sài Gòn".

Nhưng em chưa từng biết bàn nhạc "Yêu Đời" này - Hùng Cường Mai Lệ Huyền, ơi vui vẻ quá !  

Cám ơn hiền huynh Ngáp Ruồi.

♪  Rời Quang Trung đôi ta cùng nhau nguyện
♪  Dù đường đời mỗi đứa cách mỗi nơi
♪  Nẻo ấy nếu có xa xôi
♪  Nhớ mang theo một lời
♪ Nguyện mến thương nhau hoài :


Vườn tao ngộ, Quân trường Quang Trung, Gia Định,
Xóm Chợ,
Trinh Nữ Kiếm___________________________________

:handshake:
CoGaiDoLong

CoGaiDoLong


Back to top Go down

TRỜI HÔM NAY THANH THANH Empty Re: TRỜI HÔM NAY THANH THANH

Post by Sponsored content



Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum