Our forum runs best with JavaScript enabled !

RẰM THÁNG GIÊNG

View previous topic View next topic Go down

RẰM THÁNG GIÊNG Empty RẰM THÁNG GIÊNG

Post by CoGaiDoLong Sat Feb 24, 2024 12:35 pm


Chẳng phải tiếc hoa mà dậy sớm
Chỉ tại yêu Trăng nên thức khuya :

Đêm nay RẰM THÁNG GIÊNG. Vằng vặc. Trời trong, trăng càng thêm lộng lẫy.

Lộng lẫy mà không kiêu sa. Ơi Trăng Rằm Tháng Giêng trong nàng quá đỗi hiền hòa, mộc mạc và gần gũi làm sao ! Có lẽ là Trăng đồng vọng tiếng chuông chùa trong xóm, và cũng có lẽ là phơ phất trong nàng ít nhiều hương phấn khi còn ngây thơ ...

Bài thơ RẰM THÁNG GIÊNG của Hồ Dzếnh, học trò Quách Áo Xanh thường chăm chỉ chép trên sân trường thương yêu qua rất nhiều mùa trăng nguyên tiêu.
Đêm Nguyên Tiêu nầy nàng lại chép bài thơ tuyệt bích của văn học Việt Nam ấy cho cả Nhà đừng quên - là bởi vì ở Việt Nam, học trò chỉ được biết có một bài thơ Rằm Tháng Giêng của Hồ Chí Minh ! Em nói thiệt đó. Nếu cả Nhà thử gú gồ chữ "Bài thơ Rằm tháng Giêng" thì sẽ ra chỉ bài thơ của HCM mà thôi ! &%$Đ.M.&^@!

Cả Nhà phải gú gồ chữ Hồ Dzếnh thì mới ra bài thơ tuyệt kỹ nầy.
Tiên sinh Bùi Giáng trong cuốn "Thi Ca Tư Tưởng" của mình, ông đã nhận định thơ lục bát của Hồ Dzếnh là tuyệt đỉnh của thi ca Việt Nam, đó là bài "Rằm Tháng Giêng". Và Bùi tiên sinh đã phát biểu một câu lừng danh :

- "Người Việt Nam có thể không đọc Nguyễn Du, nhưng không thể nào không đọc bài thơ Rằm Tháng Giêng của Hồ Dzếnh".
RẰM THÁNG GIÊNG 1107904834

Học trò Quách Áo Xanh nắn nót ngòi viết lá tre tỏa lời mực tím, để thương yêu mãi mãi những Tết Nguyên Tiêu trong đời hoa mộng ngây thơ...

RẰM THÁNG GIÊNG
Hồ Dzếnh


Ngày xưa còn nhỏ, ngày xưa
Tôi đeo khánh bạc lên chùa dâng nhang
Lòng vui quần áo xênh xang,
Tay cầm hương, nến, đinh vàng mới mua.

Chị tôi vào lễ trong chùa,
Hai chàng trai trẻ khấn đùa hai bên:
- "Lòng thành lễ vật đầu niên,
Cầu cho tiểu được ngoài giêng đắt chồng !"
Chị tôi phụng phịu má hồng,
Vùng vằng suýt nữa quên bồng cả tôi
Tam quan, ngoài mái chị ngồi
Chị nghe đoán thẻ, chị cười luôn luôn
Quẻ thần, thánh mách mà khôn:
- Số nàng chồng đắt, mà con cũng nhiều.
Chị tôi nay đã xế chiều,
Chắc còn nhớ mãi những điều chị mơ.

Hằng năm tôi đi lễ chùa,
Chuông vàng, khánh bạc ngày xưa vẫn còn.
Chỉ hơi thấy vắng trong hồn
Ít nhiều hương phấn khi còn ngây thơ.
Chân đi, đếm tiếng chuông chùa
Tôi ngờ năm tháng thời xưa trở về...

****************************************************************

Thương chúc cả Nhà đêm Nguyên Tiêu thanh tĩnh an vui.

♪ Màu tím dần lan cuối trời
♪ Hoàng hôn đã như tàn phai
♪ Vầng trăng sáng lên khơi
♪ Mình tôi đón sương rơi
♪ Mà thương nhớ không bao giờ vơi :


Quách Áo Xanh _______________________________
study
https://www.youtube.com/watch?v=DdwNN04PZbE



Last edited by CoGaiDoLong on Sun Feb 25, 2024 5:47 am; edited 1 time in total
CoGaiDoLong

CoGaiDoLong


Back to top Go down

RẰM THÁNG GIÊNG Empty Re: RẰM THÁNG GIÊNG

Post by LoveStory08 Sat Feb 24, 2024 9:53 pm

CGDL Viet nhieu qua ha? Nhin nick la biet thich Luyen phim Tau! Laugh
avatar

LoveStory08


Back to top Go down

RẰM THÁNG GIÊNG Empty Re: RẰM THÁNG GIÊNG

Post by CoGaiDoLong Sun Feb 25, 2024 12:13 pm


Non cao nên dáng non buồn 
Tuyết sương thắm mãi linh hồn quạnh hiu 
Non tuy run rét bao chiều 
Vẫn đem cao cả tiêu điều gửi mây...

(Hồ Dzếnh - Hoa Xuân Đất Việt)

Sài Gòn, Trăng 16 tháng giêng.
CoGaiDoLong____________________________ 

:hello
CoGaiDoLong

CoGaiDoLong


Back to top Go down

RẰM THÁNG GIÊNG Empty Re: RẰM THÁNG GIÊNG

Post by Sponsored content



Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum