Our forum runs best with JavaScript enabled !

Để Anh Nhớ Hoài

View previous topic View next topic Go down

Để Anh Nhớ Hoài Empty Để Anh Nhớ Hoài

Post by Nguyễn Thành Sáng Tue Dec 12, 2023 9:22 am


Để Anh Nhớ Hoài Pexels-pixabay-326055-1-scaled

ĐỂ ANH NHỚ HOÀI

“Thơ Nhạc”

Messenger… khoảng trắng ảnh hồn
Trầm ngâm nỗi nhớ… từng cơn thẫn thờ
Cũng này… bắp nấu tặng cho
Mà sao thổn thức… ngẩn ngơ kéo dài…
ngẩn ngơ kéo dài…

Để rồi… dưới bóng trời mây
Hình xưa dĩ vãng… dần quay trở về
Con đường… tấp nập kẻ đi
Chợ đông chẳng thấy… chỉ kia một người

Nụ hiền… ửng thắm bờ môi
Ẩn sau đôi kính… đầy vơi ánh tình
Nhẹ nhàng… thả bước chân nhanh
Kèm theo lủng lẳng… chứa chan tiếng đàn…
chứa chan tiếng đàn…

Nỗi niềm… khoảnh khắc trào dâng
Hàng tia điện chớp… xẹt ngang lưng bầu
Ngọt ngào… êm ái về nhau
Lời chưa kịp nói… đã xôn xao lòng

Băng ngồi… nhướng mắt chờ trông
Còn Ai mắc cỡ… lại không muốn buồn
Thôi thì… rỉ rả hồi chuông
Cứ ngân đi nhé… để thương “khỏi sầu”

Canh trường… phiến đọng hàn châu
Còn đây vườn thắm… kề nhau đoá vàng…
Bất ngờ… vé bán rộn ràng
Nõn nà bỗng chốc… hoá thành rồng bay

Một chùm… nhặm lẹ bàn tay
Phía bên hoả tốc… với ngay tiếp “chàng”…
Bây giờ! Ôi hỡi! Phũ phàng
Em đâu rồi nhỉ?… để anh nhớ hoài…
để anh nhớ hoài…


12/12/2023
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

————————————–

ĐỂ ANH NHỚ HOÀI

“Thơ Lục Bát”

Messenger khoảng trắng ảnh hồn
Trầm ngâm nỗi nhớ, từng cơn thẫn thờ
Cũng này bắp nấu tặng cho
Mà sao thổn thức, ngẩn ngơ kéo dài…

Để rồi dưới bóng trời mây
Hình xưa dĩ vãng, dần quay trở về
Con đường tấp nập kẻ đi
Chợ đông chẳng thấy, chỉ kia một người

Nụ hiền ửng thắm bờ môi
Ẩn sau đôi kính, đầy vơi ánh tình
Nhẹ nhàng thả bước chân nhanh
Kèm theo lủng lẳng chứa chan tiếng đàn

Nỗi niềm khoảnh khắc trào dâng
Hàng tia điện chớp xẹt ngang lưng bầu
Ngọt ngào êm ái về nhau
Lời chưa kịp nói, đã xôn xao lòng

Băng ngồi nhướng mắt chờ trông
Còn Ai mắc cỡ, lại không muốn buồn
Thôi thì rỉ rả hồi chuông
Cứ ngân đi nhé, để thương “khỏi sầu”

Canh trường phiến đọng hàn châu
Còn đây vườn thắm kề nhau đoá vàng…
Bất ngờ vé bán rộn ràng
Nõn nà bỗng chốc hoá thành rồng bay

Một chùm nhặm lẹ bàn tay
Phía bên hoả tốc, với ngay tiếp “chàng”…
Bây giờ! Ôi hỡi! Phũ phàng
Em đâu rồi nhỉ? Để anh nhớ hoài…


12/12/2023
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Nguồn thơ hay:
Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) Facebook
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum