Our forum runs best with JavaScript enabled !

DELETE@

View previous topic View next topic Go down

DELETE@ Empty DELETE@

Post by Nhỏ Lan Mon Oct 30, 2023 9:54 am


Hôm nay tuy trời không mưa, có chút nắng yếu ớt nhưng bắt đầu lạnh thật sự rồi, chỉ 33*F thôi, lạnh quá đi!✨❄🥶
DELETE@ Nhung-bai-tho-tinh-giao-mua-thu-dong
(Ảnh minh họa)

Âm hưởng khúc giao mùa

Anh có hay đông về trong lạnh giá
Lá thu tàn vờn nhẹ gió heo may
Từng mảnh nhớ khơi đầy trong ký ức.
Trút giọt buồn lệ đầy trong mắt cay.

Trời hôm nay, gió dìu hoa tuyết nở
Khúc thu tàn than thở chút tình xa
Ánh bình minh treo vạt nắng nhạt nhòa
Để trần gian hóa thương hoài thu ảo

Vầng mây tím ấp ủ màu dang dở.
Niềm tương tư trăn trở mãi tim gầy.
Dấu ân tình cuộn vào sóng tóc mây.
Tình đắm say xa rồi hương nồng thắm.

Đông đã về trời buồn thêm thăm thắm.
Chốn cô phòng vỗ trọn giấc ngủ say.
Mặc trăng nghiêng mang nỗi nhớ đong đầy.
Giấc mơ gầy ru mãi mối tình xa!!!

NhỏLan


Last edited by Nhỏ Lan on Wed Mar 13, 2024 8:36 am; edited 1 time in total
avatar

Nhỏ Lan


Back to top Go down

DELETE@ Empty DELETE@

Post by Nhỏ Lan Wed Nov 08, 2023 8:44 am

DELETE@ Stt-buon-dem-1

Nhìn vầng trăng sáng lung linh
Nửa đêm mất ngủ chỉ mình trở trăn
Trách mình sao phải đa mang
Điều không như ý rồi oán than đời

Buông đi để được thảnh thơi
Đừng nhớ lại những chuyện đời đã qua
Xem như một chuyến qua phà
Niềm vui ta giữ dẫu là hợp tan

Xem kia, hoa nở, héo, tàn
Nhẹ nhàng gánh chịu mặc thời gian trôi
Sao ta mãi nhớ một thời
Bẽ bàng ngang trái trách người, trách duyên

Xóa mau đi hết nỗi niềm
Buồn đau oán hận để tìm ánh vui
Để cùng hợp với ý trời
Quên đi phiền muộn để đời nhẹ tênh!

Nhìn kia lá úa bên thềm
Nằm im chờ ngọn gió hiền cuốn đi
Tuổi già cũng vậy khác gì
Sao không sống với thực đời, đừng mơ! Very Happy

Trời giăng lộn mối tơ tình
Khiến tim rung nhẹ khiến mình tương tư!

NhỏLan.


Last edited by Nhỏ Lan on Sat Feb 03, 2024 10:49 pm; edited 1 time in total
avatar

Nhỏ Lan


Back to top Go down

DELETE@ Empty DELETE@

Post by Nhỏ Lan Wed Nov 08, 2023 9:00 am

DELETE@ Nhung-tac-dung-khi-uong-ca-phe-buoi-sang

Cà phê buổi sáng tàn thu
Ngắm tia nắng tỏa sáng từ trong mây
Chạm ly sưởi ấm bàn tay
Nhấp vào một ngụm ấm ngay cõi lòng
DELETE@ Nhung-tac-dung-khi-uong-ca-phe-buoi-sang

Cà phê buổi sáng tàn thu
Ngắm tia nắng tỏa sáng từ trong mây
Chạm ly sưởi ấm bàn tay
Nhấp vào một ngụm ấm ngay cõi lòng

Nhìn trời thì rất xanh trong
Mà sao trong nắng lại lồng giá băng!
Tự nhiên lại nhớ trời xuân
Nhớ chim ríu rít đón mừng ánh dương!

Nắng mai trải khắp phố phường
Nàng Xuân vắng bóng, ngoài đường vắng tanh!
Nhưng vui ngày cuối trong tuần
Cả nhà xum họp không cần chi lo!

NhỏLan.
Nhìn trời thì rất xanh trong
Mà sao trong nắng lại lồng giá băng!
Tự nhiên lại nhớ trời xuân
Nhớ chim ríu rít đón mừng ánh dương!

Nắng mai trải khắp phố phường
Nàng Xuân vắng bóng, ngoài đường vắng tanh!
Nhưng vui ngày cuối trong tuần
Cả nhà xum họp không cần chi lo!

NhỏLan.


Last edited by Nhỏ Lan on Fri Jan 12, 2024 9:30 pm; edited 1 time in total
avatar

Nhỏ Lan


Back to top Go down

DELETE@ Empty DELETE@

Post by Nhỏ Lan Wed Nov 15, 2023 8:37 am

Good Morning
Sáng nay vẫn còn đương ngái ngủ
Ráng thu mình ru đủ giấc ngon
Chợt nghe thoang thoảng mùi thơm
Cà phê mời gọi ta choàng tỉnh ngay

Mà trời hỡi hôm nay sao thế?
Ánh dương về rạng rở ngoài sân
Mà sao cái rét lấn càn
Khi đông vừa tới lá còn rụng rơí!

Hôm nay trời trở lạnh rồi
Mới vừa mở cửa thu người lại mau
Lầm bầm khẻ trách trời cao
Sao ông nỡ để lạnh vào cuối thu! 😡🙁

NhỏLan.


Last edited by Nhỏ Lan on Thu Feb 01, 2024 6:57 am; edited 1 time in total
avatar

Nhỏ Lan


Back to top Go down

DELETE@ Empty DELETE@

Post by Nhỏ Lan Sat Nov 18, 2023 10:52 pm

 Cheer

Đêm buồn lặng lẽ ngắm trăng thanh
Nữa mảnh treo nghiêng đượm nét buồn
Chợt thấy lòng mình hình như muốn
Tìm chút rượu nồng uống...ngủ nhanh!😜😁

Men cay vừa nhấp, thấm bờ môi
Hồn đà lảo đảo ngã nghiêng người...
Đất trời cùng ta say chếnh choáng
Chẳng biết quanh mình có ai vui???

Mời anh, mời chị hãy cùng tôi
Cụng ly rượu ấm uống để say...🥂
Say thơ say nhạc say men đắng
Để quên bẵng hết cái tình đời!!!  
Cạn!   Cheer

Lòng muốn khóc mà sao không thể khóc...
Rượu cạn bình lòng cứ mãi nhiễu nhương...
Điều khó nhất: Cố quên luôn cái giận...
Nhưng ai ngờ "nó" ẩn hiện triền miên!...

Ta vẫn biết: Tim ta là khờ dại...
Đem mến thương trao hết thẩy cho người...
Nhưng đổi lại là muôn lời cay đắng!...
Thôi thì thôi, ta tĩnh lặng từ đây!!!

NhỏLan
Thơ re-post & edited


Last edited by Nhỏ Lan on Fri Feb 02, 2024 9:46 am; edited 1 time in total
avatar

Nhỏ Lan


Back to top Go down

DELETE@ Empty Chào ngày mới...

Post by Nhỏ Lan Wed Nov 29, 2023 9:08 am

DELETE@ Hinh-anh-binh-minh-chao-ngay-moi-14

Buổi sáng sương giăng mờ nhân ảnh
Khiến kẻ cô đơn thoáng chạnh lòng
Kìa dưới chân mây bình minh đỏ
Xua khoảng màn sương khẻ lùi nhanh...

Cà phê thơm đậm cùng sưởi ấm
Xóa hết lạnh lùng của trời đông
Giúp bao huyết quản cùng khởi động
Đón chờ ngày mới thấm tình thân.

Mời anh mời chị cùng tôi nhé
Đón ánh dương về giữa trời đông
Với tách cà phê còn hơi ấm
Tạo cảnh đông mà lắm đắm mê!☕

NhỏLan
avatar

Nhỏ Lan


Back to top Go down

DELETE@ Empty Buổi sáng với cơn mưa đầu mùa đông

Post by Nhỏ Lan Fri Dec 01, 2023 12:14 pm

Lặng lẻ ngồi xem mưa thấy rầu
Đông lạnh chưa đã nữa hay sao
Mà Trời còn lệnh cho mưa đổ
Giọt ngắn giọt dài nối tiếp nhau! 😥

Hôm nay Thứ Sáu đến nữa rồi
Boss lệnh mình vô hảng nữa thôi
Mà kệ, đầu đông mình muốn thử
Dầm mưa, tuyết lạnh được mấy hồi! Very Happy

Lạy Trời mưa lớn đừng quá lớn
Cho con lướt được một ngày trôi
Trong cảnh mưa rơi mùa đông lạnh
Đừng để lạnh càng lạnh nữa hơn!  :pray2  

Cà phê còn nóng ngát mùi hương
Làm cho tâm trí dẫu thất thường
Cũng khiến lòng mình như tỉnh lại
Thêm sức cho mình chống lạnh luôn! 😁☕💪🏻

Nhỏ Lan tửng!  😊

But     DELETE@ Tgif-icegif
avatar

Nhỏ Lan


Back to top Go down

DELETE@ Empty Vớ vẩn....

Post by Nhỏ Lan Sat Dec 02, 2023 8:09 am

Sáng ra mặt trời mọc cuối đồng.
Lát sau đã thấy đứng trên không.
Mà người như thể đang mê ngủ,
Chẳng hay vạn vật vẫn xoay vòng.

Hoa nở rồi tàn, hoa lại nở.
Sự đời suy thịnh, có mà không.
Sao chẳng tĩnh tâm ngồi suy nghĩ,
Tự mình thơ thẫn mãi vu vơ

Tâm nhàn muôn sự thông ba cõi
Một tiếng cười khan ấm đất trời.
Đừng trách người xong rồi than thở
Tự nhủ duyên mình có thế thôi!

😁~Nhỏ Lan Sưu tầm~😁


Last edited by Nhỏ Lan on Sat Dec 02, 2023 9:47 am; edited 1 time in total
avatar

Nhỏ Lan


Back to top Go down

DELETE@ Empty 0 đề

Post by Nhỏ Lan Sat Dec 02, 2023 9:36 am

DELETE@ Mua-dong-3

Đã sang mùa anh hỡi!
Trời bình lặng lắng sâu
Mùa mưa ngâu đã hết
Nhường tuyết lạnh rơi đầy...

Hôm nay ngày lộng gió
Bên đó có lạnh không?
Bên đây dầy hoa tuyết
Trước ngõ sớm rơi đầy

Tháng mười hai đã đến
Trời buồn cứ giăng mây
Gió xoáy như rung nhẹ
Hàng cây già đơn côi...

Thời gian hoài đến vội
Rồi lặng lẽ trôi qua
Mà sao không xóa nổi
Nỗi niềm xa cách xa!🙁

Nhỏ Lan
avatar

Nhỏ Lan


Back to top Go down

DELETE@ Empty Thứ 7 0 đề!

Post by Nhỏ Lan Sat Jan 13, 2024 11:46 am

Thứ bảy mình ta chỉ một mình
Vu vơ vớ vẫn với lặng thinh
Nhìn trời nhìn đất nhìn hoa tuyết
Thời gian cứ thế vút thật nhanh!

Chỉ có mình ta với bạn mình
Là tách cà phê tỏa thật thơm
Nhấp từng ngụm nhỏ hồn thanh thản
Cũng thấy vui nhiều dẫu một thân.

Mời anh mời chị cùng tôi nhé
Thưởng thức hương thơm của yên bình
Để quên đi hết từng gian khổ
Của những ngày mình gắng "cày thuê"! Very Happy

NhỏLan
avatar

Nhỏ Lan


Back to top Go down

DELETE@ Empty Mùa Đông Và Tình Ảo

Post by Nhỏ Lan Tue Jan 16, 2024 2:49 pm

Này anh hỡi, đông về lạnh thấm nhanh
Anh đừng để gió đông luồn tim lạnh
Biến tình ta thành băng giá bạt ngàn
Rồi quên em...đừng quên...đừng anh nhé!

Bản tình ca của mùa đông trổi nhẹ
Nhớ làm sao lời nói khẻ ngọt ngào
Đưa hồn em vào mộng ảo tình yêu..
Thấm thía nhiều....và cứ hỏi "vì sao" ?!?...

Ai bảo anh rót mãi lời ngọt ngào
Cho lòng em xôn xao hoài đến thế
Biết hờn ghen, dỗi hờn rồi mặc kệ
Lại làm lành, lại kể chuyện vu vơ  Embarassed  

Hứa với anh giữ ấm hoài muôn thuở
Mối tình này dù chỉ ở trong mơ
Mộng tình xanh, mơ vòng tay thật ấm
Hai chúng mình cùng dẫn giấc mơ hoa! 💖

Nhỏ Lan.

Đêm không ngủ...
Đêm không ngủ một mình trong thanh vắng
Nghe thời gian đang gỏ chậm từng giây
Niềm yêu thương nhớ hoài theo năm tháng
Vờn nơi đây một thoáng giấc mơ xuân!

Đêm không ngủ thả hồn trong ải mộng
Giữa đêm trường chợt khuấy động tình thơ
Ngõ yêu thương vẫn còn thênh thang mở
Mà ngở rằng duyên đã tận tình tan!

Đêm không ngủ gió nhẹ nhàng ru khẻ
Khúc giao mùa tỏa nhẹ giữa đêm thâu
Ta buông mau theo tiết tấu nhịp đời
Hồn chơi vơi giữa khung trời thinh lặng!

Đêm không ngủ vẳng lời yêu lên tiếng
Xóa vết buồn cho khổ lặng sầu vơi…
Nhưng sao tôi; trong góc khuất bên đời
Hoài ẩn hiện một thời còn gian khổ....

Đêm không ngủ tìm vầng trăng muôn thuở
Chiếu ánh vàng thân ái tỏa nhân gian
Sưởi ấm từng góc phố của đêm tàn
Cho ánh đẹp sẽ tràn vui ngày tới...

NhỏLan


Last edited by Nhỏ Lan on Wed Mar 13, 2024 8:04 am; edited 1 time in total
avatar

Nhỏ Lan


Back to top Go down

DELETE@ Empty DELETE@

Post by Nhỏ Lan Tue Mar 12, 2024 6:52 am

Đêm không ngủ một mình trong thanh vắng
Nghe thời gian đang gỏ chậm từng giây
Niềm yêu thương nhớ hoài theo năm tháng
Vờn nơi đây một thoáng giấc mơ xuân!

Đêm không ngủ thả hồn trong ải mộng
Giữa đêm trường chợt khuấy động tình thơ
Ngõ yêu thương vẫn còn thênh thang mở
Mà ngở rằng duyên đã tận tình tan!

Đêm không ngủ gió nhẹ nhàng ru khẻ
Khúc giao mùa tỏa nhẹ giữa đêm thâu
Ta buông mau theo tiết tấu nhịp đời
Hồn chơi vơi giữa khung trời thinh lặng!

Đêm không ngủ vẳng lời yêu lên tiếng
Xóa vết buồn cho khổ lặng sầu vơi…
Nhưng sao tôi; trong góc khuất bên đời
Hoài ẩn hiện một thời còn gian khổ....

Đêm không ngủ tìm vầng trăng muôn thuở
Chiếu ánh vàng thân ái tỏa nhân gian
Sưởi ấm từng góc phố của đêm tàn
Cho ánh đẹp sẽ tràn vui ngày tới...

NhỏLan
avatar

Nhỏ Lan


Back to top Go down

DELETE@ Empty Re: DELETE@

Post by Sponsored content



Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum