Our forum runs best with JavaScript enabled !

Thread ma đọc

Page 2 of 3 Previous  1, 2, 3  Next

View previous topic View next topic Go down

Thread ma đọc - Page 2 Empty Re: Thread ma đọc

Post by Linhxa Tue Sep 01, 2020 7:12 pm

EmKay wrote:
Linhxa wrote:
EmKay wrote:
Nhưng anh tin 7 ngày đầu hồn ở trần gian huh?

yup .... họ có thể suất hiện cho bất cứ ng nào có duyên ...


Ghê vậy?
Sau đó họ đi đầu thai hay hết điện?

LX này là sis nè, đọc là biết
wrong as always Lol
avatar

Linhxa


Back to top Go down

Thread ma đọc - Page 2 Empty Re: Thread ma đọc

Post by EmKay Tue Sep 01, 2020 7:41 pm

Linhxa wrote:
EmKay wrote:
Linhxa wrote:

yup .... họ có thể suất hiện cho bất cứ ng nào có duyên ...


Ghê vậy?
Sau đó họ đi đầu thai hay hết điện?

LX này là sis nè, đọc là biết
wrong as always Lol

Sao biết ko?
Việt ngữ hình như anh khá hơn sis ah

Còn nửa ... mà ko nói
Thread ma đọc - Page 2 3507324239

_________________
Đất tốt nhờ giun
Người vui khoẻ ... vì đào đất kiếm trùn
EmKay

EmKay


Back to top Go down

Thread ma đọc - Page 2 Empty Re: Thread ma đọc

Post by May4phuong Tue Sep 01, 2020 10:00 pm

Hồi còn đi học tới tập sự ở cái nhà máy kia, cái toilet nữ ở sau office building, có tới 3 ngăn mà bà trong office chẳng đi, toàn là đi toilet dành cho khách & handicap gần office, mình thì mới đi tập sự nên thôi đi xuống toilet kia, chỗ đó đi qua cái hành lang tối om, mở cửa vô toilet thì mới thò tay bật đèn .
Cửa toilet thì là cái cửa bằng thép, mở ra nó kêu cót két chắc khô dầu, 1 hồi nó mới từ từ đóng lại vừa đóng vừa cót két ... Lần kia đi vô đó đang đứng rửa tay thì thấy đèn chớp chớp rồi tắt phụp, tối đen như mực bên trong, mới nghĩ thầm không lẽ cúp điện, may là đứng ở dãy sink để rửa tay nên mò mẫm vài bước thì ra mở cửa được, nhìn lên office còn sáng đèn mới nghĩ hay đứa nào phá mình, mới quay lại toilet thò tay bật đèn thì nó sáng lên, tức mình chửi rủa vài câu thì cửa lại cọt kẹt và đèn lại chớp chớp ... mình đi thẳng xuống dưới xưởng kiếm ông maintenant nói là đèn thì ba chớp ba nháng, cửa thì khô dầu cọt kẹt vậy sao bác không thay bóng đèn và tra dầu vô bản lề, ổng ậm ừ rồi nói để mai làm .
Sau khi trở lên office bà kia mới hỏi đi đâu lâu vậy, kể bả nghe chuyện trong toilet rồi nói nếu biết đứa nào phá sẽ đi mét HR, bả xanh mặt nói thôi sau này đi toilet trên đây, mình nói đó để cho khách và handicap mà, với lại dưới kia đi có 1 chút, qua cánh cửa sắt ngăn office với storage thì là tới, trong đó rộng rãi sạch sẽ thoải mái ... bả ấp úng không nói gì, nói thôi thì tuỳ em .
Lần sau mình đi xuống đó thì cũng vắng tanh, đèn không thấy chớp tắt nữa (chắc ông kia đã thay bóng mới ?) tuy cửa vẫn còn cọt kẹt ... có 1 lần đi vô cửa còn cọt kẹt chưa đóng lại hết thì chợt thấy sau lưng như có bóng người lẻn vô và có luồng gió, mình mới hỏi ai vậy, không nghe trả lời, quay lại nhìn không có ai, mới nghĩ trong hãng đâu còn ai là phụ nữ ngoài bà trên office với mình, công nhân dưới xưởng thì đâu có đi lên đây được, nếu đi nó phải đi qua office rồi mới vòng qua được, office thì bà kia ngồi lù lù ở đó, đứa nào đi cũng phải ngang qua bả chứ ... visitor thì có toilet trên office rồi ... chẳng hiểu quáng gà hay gì mà lại thoáng thấy và có cảm giác là có ai vào trong toilet ?
Lên office kể bà kia nghe nữa, hỏi bả nãy giờ có ai đi xuống đây không, bả sợ quá mới thú thiệt toilet đó có ma ... nên không ai dám đi hết, mình phẩy tay nói làm gì có, cửa cọt kẹt là bị khô dầu, đèn chớp tắt là bóng yếu, cái bóng mình thoáng thấy chắc là khi cửa đóng lại cái gương treo trong đó phản chiếu nên thấy như có cái bóng vậy thôi, còn luồng gió lạnh cũng là vì cửa mở ra đóng lại làm không khí di chuyển nên tạo ra gió ... sau đó đi xuống toilet mấy lần nữa không thấy có gì lạ ... nói tóm lại cho tới giờ cũng không biết có phải là ma hay không ?
May4phuong

May4phuong


Back to top Go down

Thread ma đọc - Page 2 Empty Re: Thread ma đọc

Post by Rice Tue Sep 01, 2020 11:09 pm

Mây gan quá, nghe chổ đó có ma, có tin hay không Gao cũng không dám đi tới đó .

Sao Gạo nhát mà thích nghe chuyện ma .
avatar

Rice


Back to top Go down

Thread ma đọc - Page 2 Empty Re: Thread ma đọc

Post by Floridian Wed Sep 02, 2020 8:48 am

Điên chỉ sợ ma ... sống thôi, chớ ma chết rồi thì không sợ . Ma sống thường tối đến nó mang mặt nạ đi cậy cửa sổ nhà hay cửa xe , nhưng gần đây đám ma đó nó theo phong trào đi biểu tình BLM ( biden loves minors).
Floridian

Floridian


Back to top Go down

Thread ma đọc - Page 2 Empty Re: Thread ma đọc

Post by Kokuyukai Wed Sep 02, 2020 11:00 am

EmKay wrote:... vui mà bác hú làm mất hứng
Tui cũng ham đọc mà tui nhát ma lắm, đừng hù tui nha.


..

Mấy hứng thì bé K chạy vô bẻ lái thread qua chiều hướng hứng đi ..trên ảo mà đâu phải ngoài đời ma hỏng dam tiển ta sư "hứng khởi" của mình online chứ .. Lol Lol :Giggling: Thread ma đọc - Page 2 2023431958
Kokuyukai

Kokuyukai


Back to top Go down

Thread ma đọc - Page 2 Empty Re: Thread ma đọc

Post by Kokuyukai Wed Sep 02, 2020 11:08 am

EmKay wrote:Tui hỏi thiệt ace nha

Ai thấy ma là thấy dáng dấp khuôn mặt luôn hay thấy bóng mờ mờ?
Nếu mờ mờ vậy cận thị là ko thấy gì luôn hay cảm giác rợn người hả ace

Ký tên
Người ko chưa bao giờ thấy.... gì

Ma mà thấy ra khuôn mặt từc la Ma dàn dựng rồi ... Ma mà thấy chân đụng đất là Ma chuyên "đi câu views", người cân thị nếu có duyên gặp Ma, thì n1o sẽ diễn đạt qua âm thanh quái lạ ..

Quan trọng là chưa bao giờ mà tin đó la sư có phước, chó thấy rồi mới tin đó là chuyện qua tầm thường ... cũng như tui chưa bao giờ thấy Mr Trump hay Má Pelosi bằng xuơng bằng thịt , nhưng tui có lòng tin him và her có sự hiện hữu .. Laugh Laugh :Giggling: :Giggling:
Kokuyukai

Kokuyukai


Back to top Go down

Thread ma đọc - Page 2 Empty Re: Thread ma đọc

Post by Kokuyukai Wed Sep 02, 2020 11:28 am

EmKay wrote:LX và ace
Mình kể chuyện này nha.

Ở chổ mình có con bé 15t từ tử chết treo cổ ngoài garaga nhà nó. VN nha.
Sau khi chôn xong ai cũng thương nó.  Mình có đi đám tang, lúc nó còn sống mình biết cha mẹ chú bác cô dì nó nên có đi chơi chung 1,2 lần gì ah.

Trước mặt nhà nó là nhà bạn mình.  Sau đó mình nghe kể nguyên xóm bán nhà, giảm mấy họ cũng bán.  Hầu như nguyên 1 con đường Mỹ Việt ai cũng bán chủ mới vô ở.
Về sau bạn mình kể. Cứ trời tối nhì qua nhà đó là garaga nhà nó nhảy lên nhảy xuống chớp chỡp điện chơi dzị ah.. .. ba mẹ con bé đã có rất nhiều người ko tin đến nói garaga nhà hư ac nên sửa, nhg ko bị gì.  Ai gió ko có phone remote cho garaga mà.  Đến nổi anh em nhà nhỏ bạn ko dám mang cháu tới nhà.  Trời tối 1 cái là garage chạy lên chạy xuống rột rỗt chớp tắt chớp tắt điên.  Có nhà xéo bên còn nói là hình con bé treo lủng lẳng trong garaga nửa.

Họ bán nhà dần dần đi nguyên xóm.  Ngay cả 3,4g sáng con nhỏ bạn là lính hay về đi trong đêm. Nó ko sợ nhúng nó ko muốn mẹ nó ở đó. Ko giải thích được. Còn thùng rác nhà nó cứ bị gió thổi văng qua garaga nhà đó. Ko gió cũng văng qua đó nằm.  Nó cột thùng rác cũng văng.  Em nó zúc cuộc bán nhà rẻ cở nào cũng bán đi khỏi đó.

Chuyện bình thường thôi , những cái chết đuọc định nghĩa có tính chất uất ức như tự tử, bị giết (bao gồm bị giết trong war), tai nạn bất đắc kỳ tử ,đều có thể đi vào hiện tượng như trên ....

Ngay ca những cái chết bình thường tự nhiên theo kiểu "sanh lão bệnh tử" , đa phần là trút hơi thở cuối cùng tại nhà Thuong , những vì có tấm lòng thương nhớ chổ tư gia lúc sinh thời , cũng có thể về chổ tư gia diễn đạt qua những hiện tượng mà dùng khoa học khg thế nào cát nghĩa ....
Kokuyukai

Kokuyukai


Back to top Go down

Thread ma đọc - Page 2 Empty Re: Thread ma đọc

Post by Kokuyukai Wed Sep 02, 2020 11:38 am

LếchWè wrote:cái xú tui ỡ, hải âu đày trời, đem nao tụi nó cũng súm nhau tới truóc cữa nha tui moi thùng rác đẻ ăn, đã vạy còn dành nhau, đánh nhau, keu nhu bà già bị hiép dam, tui không dám buóc ra đuổi tụi nó đi, cái loại hải âu ăn city kebab nên con nào con náy mạp nhu con chồn, sọ bị tụi nó mỗ lỗ đầu, ma sáng nào buóc ra cũng mồt đống rác lai láng tui phải hót

Thứ này tại VN dân chúng hoá giải cho ướp xã ớt đi nướng BBQ lữa than thì lúc đó nhân loại la yum yum ...Liên hiệp Quốc phải hú hồn hú vía chế ra chuong trường bảo tồn Hải Âu ...Ai chớ dân VN quyết định nhắm con nào thì con đó sẽ vào list có thể tuyệt chủng thôi ..Nhớ ngày nào thời thực dâ Pháp tại Vn thì xứ Vn còn có cọp....nếu hỏng có sao thiên hạ chế câu :

Cọp Khánh Hoà
Ma Bình Thuận ...chứ ..

rồi tới thời Mỷ sang cũng còn lai rai vài con trong rừng gần giáp ranh giới Lào ...

Ngày nay thì sao ? dân chúng đi vào rừng hỏng sợ có cọp nữa vì chúng tuyệt chủng hay di cư qua xứ Miến Điện hay Ấn d89o56 gì đó rồi ... dân Á có truyền thống nấu cao hổ cốt hỏi sao dòng giống cọp hỏng trên đà tuyệt chủng chứ ..

Kokuyukai

Kokuyukai


Back to top Go down

Thread ma đọc - Page 2 Empty Re: Thread ma đọc

Post by Kokuyukai Wed Sep 02, 2020 11:42 am

EmKay wrote:
Linhxa wrote:
EmKay wrote:
Nhưng anh tin 7 ngày đầu hồn ở trần gian huh?

yup .... họ có thể suất hiện cho bất cứ ng nào có duyên ...


Ghê vậy?
Sau đó họ đi đầu thai hay hết điện?

LX này là sis nè, đọc là biết

Cũng bày đặt làm thầy bói nhìn văn phong đoán gender nữa chứ ....cứ vào XTL đọc bài đi nơi đó toàn là thứ "gái giả trai & trai giả gái" diễn trò viết văn phong bằng phép nghịch đảo khg hà .. Laugh

Kokuyukai

Kokuyukai


Back to top Go down

Thread ma đọc - Page 2 Empty Re: Thread ma đọc

Post by Kokuyukai Wed Sep 02, 2020 11:58 am

May4phuong wrote:Hồi còn đi học tới tập sự ở cái nhà máy kia, cái toilet nữ ở sau office building, có tới 3 ngăn mà bà trong office chẳng đi, toàn là đi toilet dành cho khách & handicap gần office, mình thì mới đi tập sự nên thôi đi xuống toilet kia, chỗ đó đi qua cái hành lang tối om, mở cửa vô toilet thì mới thò tay bật đèn .
Cửa toilet thì là cái cửa bằng thép, mở ra nó kêu cót két chắc khô dầu, 1 hồi nó mới từ từ đóng lại vừa đóng vừa cót két ... Lần kia đi vô đó đang đứng rửa tay thì thấy đèn chớp chớp rồi tắt phụp, tối đen như mực bên trong, mới nghĩ thầm không lẽ cúp điện, may là đứng ở dãy sink để rửa tay nên mò mẫm vài bước thì ra mở cửa được, nhìn lên office còn sáng đèn mới nghĩ hay đứa nào phá mình, mới quay lại toilet thò tay bật đèn thì nó sáng lên, tức mình chửi rủa vài câu thì cửa lại cọt kẹt và đèn lại chớp chớp ... mình đi thẳng xuống dưới xưởng kiếm ông maintenant nói là đèn thì ba chớp ba nháng, cửa thì khô dầu cọt kẹt vậy sao bác không thay bóng đèn và tra dầu vô bản lề, ổng ậm ừ rồi nói để mai làm .
Sau khi trở lên office bà kia mới hỏi đi đâu lâu vậy, kể bả nghe chuyện trong toilet rồi nói nếu biết đứa nào phá sẽ đi mét HR, bả xanh mặt nói thôi sau này đi toilet trên đây, mình nói đó để cho khách và handicap mà, với lại dưới kia đi có 1 chút, qua cánh cửa sắt ngăn office với storage thì là tới, trong đó rộng rãi sạch sẽ thoải mái ... bả ấp úng không nói gì, nói thôi thì tuỳ em .
Lần sau mình đi xuống đó thì cũng vắng tanh, đèn không thấy chớp tắt nữa (chắc ông kia đã thay bóng mới ?) tuy cửa vẫn còn cọt kẹt ... có 1 lần đi vô cửa còn cọt kẹt chưa đóng lại hết thì chợt thấy sau lưng như có bóng người lẻn vô và có luồng gió, mình mới hỏi ai vậy, không nghe trả lời, quay lại nhìn không có ai, mới nghĩ trong hãng đâu còn ai là phụ nữ ngoài bà trên office với mình, công nhân dưới xưởng thì đâu có đi lên đây được, nếu đi nó phải đi qua office rồi mới vòng qua được, office thì bà kia ngồi lù lù ở đó, đứa nào đi cũng phải ngang qua bả chứ ... visitor thì có toilet trên office rồi ... chẳng hiểu quáng gà hay gì mà lại thoáng thấy và có cảm giác là có ai vào trong toilet ?
Lên office kể bà kia nghe nữa, hỏi bả nãy giờ có ai đi xuống đây không, bả sợ quá mới thú thiệt toilet đó có ma ... nên không ai dám đi hết, mình phẩy tay nói làm gì có, cửa cọt kẹt là bị khô dầu, đèn chớp tắt là bóng yếu, cái bóng mình thoáng thấy chắc là khi cửa đóng lại cái gương treo trong đó phản chiếu nên thấy như có cái bóng vậy thôi, còn luồng gió lạnh cũng là vì cửa mở ra đóng lại làm không khí di chuyển nên tạo ra gió ... sau đó đi xuống toilet mấy lần nữa không thấy có gì lạ ... nói tóm lại cho tới giờ cũng không biết có phải là ma hay không ?

Bà chủ nói có ma là có ma rồi ..vì bả biết rỏ lịch sử phòng toilet đó ..

Có lẽ vì tánh hồn nhiêu lần có Vía Mạnh chả biết gì thì Ma chỉ biểu diễn nhiêu đó thôi ..cũng may nhờ có tánh hồn nhiên ngây thơ thì chỉ có cảm giác tới đó thôi ..hay trong người của Mây vô tình lúc ấy có giá gì đó làm nó chỉ biểu diễn đến tầm đó thôi

Chớ làm phách nói hỏng tin Ma rồi đi thừ ban đêm đi ..với những điều kiện tôi đưa bên thread thì Ma sẽ lên level biểu diễn sự hiện hữu muốn sống coop "hoà hợp hoà giải" với mình đó ..
Kokuyukai

Kokuyukai


Back to top Go down

Thread ma đọc - Page 2 Empty Re: Thread ma đọc

Post by Kokuyukai Wed Sep 02, 2020 12:07 pm

Rice wrote:Mây gan quá, nghe chổ đó có ma, có tin hay không Gao cũng không dám đi tới đó .

Sao Gạo nhát mà thích nghe chuyện ma .

Nhờ sợ Ma nhát trừ hao vậy mà chả bao giờ thấy Ma hay bi sống dưới cảnh dằn vật bị Ma nhát đó ... scratch

Trong chính trị cũng thế thôi ..

Nhờ Nguyễn cao Kỳ có tánh nhát sợ VC như sợ Ma ....nên Tía mới dắt dẩn bé Kỳ Duyên chạy sớm ra khỏi nước VN hồi cuối tháng 4 -1975, chính vì thế mà bé KD có sự sống khỏi phải đi lên rừng rú khai hoang với chiêu bài "đi vùng kinh tế mới" ..và hỏng có cảnh bị sống dằn vật dưới thời bao cấp đó ...


KD nên nhớ ơn Tía nhờ có tánh nhát VC một cách trừ hao trước .. Laugh Laugh[/b]
Kokuyukai

Kokuyukai


Back to top Go down

Thread ma đọc - Page 2 Empty Re: Thread ma đọc

Post by Rice Wed Sep 02, 2020 12:13 pm

Ông Koku,

Hiện tượng có lúc đọc được post ông, có lúc không, chắc xóm chợ có ma nè :-)

Nói chứ ông có chuyện ma gì hấp dẫn không kể nghe. Gạo có ông anh, cha nội ngày tối ngày cứ than găp ma hoài, kể nhiều cái ru`ng mình . Ổng kêu có lần ổng đi business trip, tới thành phố nhỏ lắm ở north của Ontario, chỉ có 1,2 khách sạn nhỏ . Ổng chọn Holiday Inn, tối ổng ngủ 2 ngày đầu cứ thấy cái bóng bay ra từ cái bức tranh trang trí trong phòng, rồi lại gần ổng, ngay cái đèn ngủ, mà ổng feel rất là ngộp . Xong ổng sợ quá vọt đi tới khách sạn khác ở .
avatar

Rice


Back to top Go down

Thread ma đọc - Page 2 Empty Re: Thread ma đọc

Post by Kokuyukai Wed Sep 02, 2020 12:34 pm

Floridian wrote:Điên chỉ sợ ma ... sống thôi, chớ ma chết rồi thì không sợ .  Ma sống thường tối đến nó mang mặt nạ đi cậy cửa sổ nhà hay cửa xe , nhưng gần đây đám ma đó nó theo phong trào đi biểu tình BLM ( biden loves minors).

Nói cũng đúng ...

Thiên hạ sơ nhất lá thứ ăn cướp , sợ nhất là lòng người thay trắng đổi đen chả giữ lời hứa , sơ nhất là thứ bạn bè tráo trở phản phúc, đâm sau lưng mình .. vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của mình ....

Tuy nhiên Ma Quỳ chỉ là option phụ cúôi cùng làm cho thiên hạ sợ thôi ..

Một Criminal có quyền tự hào mình "thông minh" thoát lưới công lý của loài người (cảnh sát) văng ra ..  nhưng vẩn có thể bị rơi vào chổ thua cơ hồn Ma báo mộng nhé ..

lấy thì dụ tên thầy bùa luyện Thiên Linh Cái (TLC) tại VN với vu án lừng danh dụ dổ đàn bà con gái rồi cưởng bức , giết chết họ , chặt lấy đầu lâu của họ luyện bủa TLC ..bị vướn lưới công lý cũng vì có chuyện hồn Ma (nạn nhân) về báo mộng cho đứa em trai mình chổ bị chôn dấu xác nơi đâu ..

Nếu giả sử hỏng có chuyện hồn Ma báo mộng cho thân nhân biết thì gả thầy bùa này vẩn ở ngoài vòng pháp luật .

Quý vị cứ research tên Phạm Văn Tân (tự Hai Tửng) thì biết vụ án này ra ánh sáng cũng nhờ hiện tượng hồn Ma báo mộng cho thân nhân , chớ cảnh sát công an VC làm chuyện điều tra án mạng dở như hạch đuội thời đó ..nếu hỏng nhờ chuyện Hồn ma báo mộng thì làm sao thụp cổ nổi tụi ctriminal cớ tầm cờ như tên "hai Tửng" này chứ ...

THế giới ma quái nó hay hay ở cái chổ nó làm "điềm chỉ viên" chỉ ra cái chổ tội phạm đi chôn xác họ cho thân nhân họ biết ...
Kokuyukai

Kokuyukai


Back to top Go down

Thread ma đọc - Page 2 Empty Re: Thread ma đọc

Post by May4phuong Wed Sep 02, 2020 12:47 pm

Hiện tượng bị ma đè, bóng đè giải thích theo khoa học là do mình nằm ngủ sai tư thế bị khó thở do tim/phổi bị chèn ép chứ chẳng phải ma cỏ gì hết .

Bác Kokuy, nay khen May hồn nhiên ngây thơ nữa ha Lol, hồi đó đi chơi đêm hoài mà có thấy ma gì đâu, có lần về nhà gần 12 giờ khuya (bị hư xe gắn máy) đang lui cui mở cổng thì có móng vuốt gì đó cào vô tay mình rất mạnh rồi thấy 2 con mắt đỏ lòm, mới quát lên 1 tiếng "Im" xong vừa đóng cổng và dắt xe vô nhà thì 1 bóng đen to lớn lông lá chụp lên người làm cả người lẫn xe đổ vật xuống đất ....



















































































May kêu toáng lên "Ki, buông ta ra" thì con berger mới thả ra và chạy vòng vòng chung quanh ... bữa đó bị trầy xể chưn tay hết trơn ... đúng là con Ki hại chủ Lol chứ ma ở đâu ra nè Lol
May4phuong

May4phuong


Back to top Go down

Thread ma đọc - Page 2 Empty Re: Thread ma đọc

Post by EmKay Wed Sep 02, 2020 12:54 pm

Mây gan quá nha, đi rr chổ có ma, giờ còn đi rr đó ko hay đi chổ khác?

_________________
Đất tốt nhờ giun
Người vui khoẻ ... vì đào đất kiếm trùn
EmKay

EmKay


Back to top Go down

Thread ma đọc - Page 2 Empty Re: Thread ma đọc

Post by Kokuyukai Wed Sep 02, 2020 12:55 pm

Rice wrote:Ông Koku,

Hiện tượng có lúc đọc được post ông, có lúc không, chắc xóm chợ có ma nè :-)

Nếu XC có mà là chính cha 8DC "làm Ma" đó ..chớ ai tròng khoai trong lảnh thổ này đây ...

Tui cũng đã từng kình và gây lộn với bé Nhớ nào có block her đâu ... her cũng chả thèm block tui .. Lol Lol lol!



Nói chứ ông có chuyện ma gì hấp dẫn không kể nghe. Gạo có ông anh, ]size=26]cha nội ngày tối ngày cứ than găp ma hoài,[/size] kể nhiều cái ru`ng mình . Ổng kêu có lần ổng đi business trip, tới thành phố nhỏ lắm ở north của Ontario, chỉ có 1,2 khách sạn nhỏ . Ổng chọn Holiday Inn, tối ổng ngủ 2 ngày đầu cứ thấy cái bóng bay ra từ cái bức tranh trang trí trong phòng, rồi lại gần ổng, ngay cái đèn ngủ, mà ổng feel rất là ngộp . Xong ổng sợ quá vọt đi tới khách sạn khác ở .

Tui từng kể cho bé Wenn nghe rồi , chỉ gặp những trường hợp mà khoa học chưa cát nghĩa đuợc , chớ thấy Ma theo kiểu định nghĩa thấy bóng trắng bóng đen gì đó đi tới đi lui thì chưa thấy ....Tuy chưa thấy nhưng vẫn tin ...

Chuyện thân nhân mình kể chuyện Ma cho mình nghe xem như có credit rồi , ngoại trừ sau khi kể chuyện Ma xong rồi ông anh này xin mượn tiền mình thì đó là chuyện ma xạo ke rùi ... Laugh Laugh Laugh

Số người ta có duyên gặp Ma hoài thì họ kể thôi .. Mình hỏng có Duyên gặp thì tốt ..vì gặp sẽ sanh bị khủng bố tinh thần có hay ho gì đâu .. Laugh

Kokuyukai

Kokuyukai


Back to top Go down

Thread ma đọc - Page 2 Empty Re: Thread ma đọc

Post by Linhxa Wed Sep 02, 2020 1:02 pm

May4phuong wrote:Hiện tượng bị ma đè, bóng đè giải thích theo khoa học là do mình nằm ngủ sai tư thế bị khó thở do tim/phổi bị chèn ép chứ chẳng phải ma cỏ gì hết .

ma đè ... :Giggling:

hiện tuợng này là do ... your mind awake before your body is being awake ... chẳng hạn như, mình đang nằm mơ bị ai rượt, mình chạy thiệt là nhanh .. nhưng thực tế là you still in bed just laying there Thumb Up
avatar

Linhxa


Back to top Go down

Thread ma đọc - Page 2 Empty Re: Thread ma đọc

Post by Kokuyukai Wed Sep 02, 2020 1:21 pm

May4phuong wrote:Hiện tượng bị ma đè, bóng đè giải thích theo khoa học là do mình nằm ngủ sai tư thế bị khó thở do tim/phổi bị chèn ép chứ chẳng phải ma cỏ gì hết .

Đúng, cát nghĩa theo KH là thế ? nhưng bị hoài phải có tánh sanh nghi chứ ..



Bác Kokuy, nay khen May hồn nhiên ngây thơ nữa ha Lol, hồi đó đi chơi đêm hoài mà có thấy ma gì đâu, có lần về nhà gần 12 giờ khuya (bị hư xe gắn máy) đang lui cui mở cổng thì có móng vuốt gì đó cào vô tay mình rất mạnh rồi thấy 2 con mắt đỏ lòm, mới quát lên 1 tiếng "Im" xong vừa đóng cổng và dắt xe vô nhà thì 1 bóng đen to lớn lông lá chụp lên người làm cả người lẫn xe đổ vật xuống đất ....
May kêu toáng lên "Ki, buông ta ra" thì con berger mới thả ra và chạy vòng vòng chung quanh ... bữa đó bị trầy xể chưn tay hết trơn ... đúng là con Ki hại chủ Lol chứ ma ở đâu ra nè Lol

Tuổi trẻ của tui cũng 1 thời rất hồn nhiên ngây thơ vậy. ... đi bụi đời vào chổ hoang vắng toàn nhà dân khg hà ... hỏng có homestay, túng quá về đêm thấy 1 chiếc xe bỏ hoang (vì thấy cỏ cũng mọc bộn rồi) coi cũng OK , chui vô băng sau ngủ 1 đêm ngon lành ngáy khò khò chả thấy mơ mộng gì đâu ... mới 5 giờ rưởi sáng (mùa hè bên Canada cở này là sáng trưng nhé)  có người gỏ cửa xe rầm rầm kiêu mình thức còn nói :

- Bộ mày điên sao mà chui vô đây ngủ hả mạy .. xe này trước kia là tụi murder chở hai xác chết bỏ vào đó , chính quyền biết được nay bỏ hoang ngoài đồng trống ..

Dân địa phương họ biết rỏ lịch sữ chiếc xe bỏ hoang này, chớ mình nào biết lịch sử của nó đâu nê ...cứ hồn nhiên ngây thơ vào trú ngụ thôi .. rất may mắn có là vía mình mạnh nên chưa thấy gì cả ..  Lol  Lol

Thà hỏng biết lịch sử chiếc xe đó như  thế nào thì cứ hồn nhiên vào , chớ biết rồi thì chạy bỏ xa thôi ..
Kokuyukai

Kokuyukai


Back to top Go down

Thread ma đọc - Page 2 Empty Re: Thread ma đọc

Post by Kokuyukai Wed Sep 02, 2020 1:39 pm

Linhxa wrote:
May4phuong wrote:Hiện tượng bị ma đè, bóng đè giải thích theo khoa học là do mình nằm ngủ sai tư thế bị khó thở do tim/phổi bị chèn ép chứ chẳng phải ma cỏ gì hết .

ma đè ... :Giggling:

hiện tuợng này là do ... your mind awake before your body is being awake ... chẳng hạn như, mình đang nằm mơ bị ai rượt, mình chạy thiệt là nhanh .. nhưng thực tế là you still in bed just laying there Thumb Up

Nhưng nếu chạy ra khỏi bed thì rơi vô thể chế "Mộng du" đó ..
Kokuyukai

Kokuyukai


Back to top Go down

Thread ma đọc - Page 2 Empty Re: Thread ma đọc

Post by Sponsored content



Sponsored content


Back to top Go down

Page 2 of 3 Previous  1, 2, 3  Next

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum