Nhật ký ....sinh
Page 1 of 2 • Share
Page 1 of 2 • 1, 2
Nhật ký ....sinh
...Sự ...lol
Í lộn nhật ký Covid
Đã gần 6 tháng ko tới hảng.
Tháng 2 đến tháng 4 lòng động lòng lo. Một ngày rửa tay ko biết mấy chục lần, tắm rửa và giặt giủ liên tục. Nhìn đâu đâu cũng thấy germs và sợ hải.
Tháng tư tháng 5 bớt những đêm giật mình và giấc ngủ, ngon dài hơn, bớt rụng tóc và ăn uống thoải mái hơn. Ko còn thối thái việc đi chợ cho người khác nửa mà muốn tự ra ngoài nhiều hơn trước.
Tháng 6 tháng bảy it đọc news và cảm thấy vui vẻ trở lại
Tháng 8 đi shopping ăn ngoài và vẩn ko đọc fake news giật gân. Ko nghe chuyện đó đây phiền nhiểu; Việc làm bình an và cuộc sống thấy ko lo lắng như trước đây
Mong tháng 9 tới và những ngày sau bình an
Cầu xin cho nước Mỹ và mọi người sẽ mãi bình an
Í lộn nhật ký Covid
Đã gần 6 tháng ko tới hảng.
Tháng 2 đến tháng 4 lòng động lòng lo. Một ngày rửa tay ko biết mấy chục lần, tắm rửa và giặt giủ liên tục. Nhìn đâu đâu cũng thấy germs và sợ hải.
Tháng tư tháng 5 bớt những đêm giật mình và giấc ngủ, ngon dài hơn, bớt rụng tóc và ăn uống thoải mái hơn. Ko còn thối thái việc đi chợ cho người khác nửa mà muốn tự ra ngoài nhiều hơn trước.
Tháng 6 tháng bảy it đọc news và cảm thấy vui vẻ trở lại
Tháng 8 đi shopping ăn ngoài và vẩn ko đọc fake news giật gân. Ko nghe chuyện đó đây phiền nhiểu; Việc làm bình an và cuộc sống thấy ko lo lắng như trước đây
Mong tháng 9 tới và những ngày sau bình an
Cầu xin cho nước Mỹ và mọi người sẽ mãi bình an
_________________
Đất tốt nhờ giun
Người vui khoẻ ... vì đào đất kiếm trùn
EmKay
Re: Nhật ký ....sinh
Cái này là hồi ký.
Nhật ký là ngày...tháng...
Ngày 23 tháng 7....
Bẻ trộm chuối hàng xóm bị bắt đem lên công an.
Nhật ký là ngày...tháng...
Ngày 23 tháng 7....
Bẻ trộm chuối hàng xóm bị bắt đem lên công an.
_________________
Nếu ai hỏi vì sao yêu màu tím
Tôi trả lời vì tím rất thuỷ chung
Wenn- Location : Nơi Bình Yên Chim Hót
Re: Nhật ký ....sinh
Wenn wrote:Cái này là hồi ký.
Nhật ký là ngày...tháng...
Ngày 23 tháng 7....
Bẻ trộm chuối hàng xóm bị bắt đem lên công an.
cái này gọi là tầm phào........tới ngày của bả thả than phiền.....
vietnam4all
Re: Nhật ký ....sinh
Sao trời sinh Kay lại sinh Wenn sinh Vịt làm chi
_________________
Đất tốt nhờ giun
Người vui khoẻ ... vì đào đất kiếm trùn
EmKay
Re: Nhật ký ....sinh
Hồi đó coi phim kinh dị có những con kiến to đi ăn thịt người, rồi có những thành phố bị bịnh dịch, người chết nằm đầy đường, quán xá bỏ hoang, trộm cắp, giết người...Ai cũng nghĩ bu xịt, rồi đến chừng cái dịch 2019 này nhìn cảnh người chết, nhiều chỗ không handle kịp, nằm trên vĩa hè, cuốn chiếu cuốn chăn, cảnh trong bịnh viện, nhân viên y tế mặc đồ như người hành tinh, đem so sánh với những gì trong mấy cuốn phim "bu xịt" ngày xưa không khác là mấy.
Đến một lúc không còn control kịp nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra???
Biết đâu mấy ngàn năm về trước trên quả địa cầu này cũng có một thế giới văn minh, tồn tại không biết bao lâu, nhưng đã bị huỷ diệt???? Thời đại chúng ta bây giờ chúng ta cứ nghĩ là mới nhất, văn minh nhất, hoàn hảo nhất từ trước đến giờ....Ai biết????
Đến một lúc không còn control kịp nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra???
Biết đâu mấy ngàn năm về trước trên quả địa cầu này cũng có một thế giới văn minh, tồn tại không biết bao lâu, nhưng đã bị huỷ diệt???? Thời đại chúng ta bây giờ chúng ta cứ nghĩ là mới nhất, văn minh nhất, hoàn hảo nhất từ trước đến giờ....Ai biết????
_________________
Nếu ai hỏi vì sao yêu màu tím
Tôi trả lời vì tím rất thuỷ chung
Wenn- Location : Nơi Bình Yên Chim Hót
Re: Nhật ký ....sinh
EmKay wrote:Sao trời sinh Kay lại sinh Wenn sinh Vịt làm chi
Ước gì trời đừng có sinh ra vịt nam4all
Jen-Lo
Re: Nhật ký ....sinh
Jen-Lo wrote:EmKay wrote:Sao trời sinh Kay lại sinh Wenn sinh Vịt làm chi
Ước gì trời đừng có sinh ra vịt nam4all
Jen, Kay chỉ ước trời sinh ra Vit4all để mọi nhà mọi người ăn no nê
_________________
Đất tốt nhờ giun
Người vui khoẻ ... vì đào đất kiếm trùn
EmKay
Re: Nhật ký ....sinh
Wenn wrote:Hồi đó coi phim kinh dị có những con kiến to đi ăn thịt người, rồi có những thành phố bị bịnh dịch, người chết nằm đầy đường, quán xá bỏ hoang, trộm cắp, giết người...Ai cũng nghĩ bu xịt, rồi đến chừng cái dịch 2019 này nhìn cảnh người chết, nhiều chỗ không handle kịp, nằm trên vĩa hè, cuốn chiếu cuốn chăn, cảnh trong bịnh viện, nhân viên y tế mặc đồ như người hành tinh, đem so sánh với những gì trong mấy cuốn phim "bu xịt" ngày xưa không khác là mấy.
Đến một lúc không còn control kịp nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra???
Biết đâu mấy ngàn năm về trước trên quả địa cầu này cũng có một thế giới văn minh, tồn tại không biết bao lâu, nhưng đã bị huỷ diệt???? Thời đại chúng ta bây giờ chúng ta cứ nghĩ là mới nhất, văn minh nhất, hoàn hảo nhất từ trước đến giờ....Ai biết????
Kim Tư Tháp chưa biết ai xây
_________________
8DonCo
Re: Nhật ký ....sinh
Một triệu một tỷ con vịt chị cũng handle được em ơi. Chị đi chăn vịt hoài hàJen-Lo wrote:EmKay wrote:Sao trời sinh Kay lại sinh Wenn sinh Vịt làm chi
Ước gì trời đừng có sinh ra vịt nam4all
_________________
Nếu ai hỏi vì sao yêu màu tím
Tôi trả lời vì tím rất thuỷ chung
Wenn- Location : Nơi Bình Yên Chim Hót
Re: Nhật ký ....sinh
Jen-Lo wrote:EmKay wrote:Sao trời sinh Kay lại sinh Wenn sinh Vịt làm chi
Ước gì trời đừng có sinh ra vịt nam4all
ước gì trời sinh ra double jenlo and kay....cho tui
vietnam4all
Re: Nhật ký ....sinh
Wenn wrote:Một triệu một tỷ con vịt chị cũng handle được em ơi. Chị đi chăn vịt hoài hàJen-Lo wrote:EmKay wrote:Sao trời sinh Kay lại sinh Wenn sinh Vịt làm chi
Ước gì trời đừng có sinh ra vịt nam4all
Bà đừng có thấy vậy rồi ăn hiếp đám vịt nghe.....tiếng hò như vịt kêu.....
vietnam4all
Re: Nhật ký ....sinh
Wenn wrote:Hồi đó coi phim kinh dị có những con kiến to đi ăn thịt người, rồi có những thành phố bị bịnh dịch, người chết nằm đầy đường, quán xá bỏ hoang, trộm cắp, giết người...Ai cũng nghĩ bu xịt, rồi đến chừng cái dịch 2019 này nhìn cảnh người chết, nhiều chỗ không handle kịp, nằm trên vĩa hè, cuốn chiếu cuốn chăn, cảnh trong bịnh viện, nhân viên y tế mặc đồ như người hành tinh, đem so sánh với những gì trong mấy cuốn phim "bu xịt" ngày xưa không khác là mấy.
Đến một lúc không còn control kịp nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra???
Biết đâu mấy ngàn năm về trước trên quả địa cầu này cũng có một thế giới văn minh, tồn tại không biết bao lâu, nhưng đã bị huỷ diệt???? Thời đại chúng ta bây giờ chúng ta cứ nghĩ là mới nhất, văn minh nhất, hoàn hảo nhất từ trước đến giờ....Ai biết????
Ông Mỹ già ở hảng K nói y dzị
Ông 196x Mỹ tàn rụi chia phe đánh nhau lung tung, đường sá nguy hiểm và ko ai tin vào ai. Bệnh hoạn và mọi người nghĩ ko cầm cự nổi. Bây giờ so với xưa ko là gì nhưng ko ai làm nhân chứng cho quá khứ vì văn minh Hy Lạp, Roma cũng đã tới đĩnh và đã tan tành. Họ cũng đã từng có 1 thế giới văn minh đầy ngưỡng mộ và kiêu hảnh.
1 ngày nào đó 100 năm hay 1k năm sau ai biết về cuộc sống ngày nay?
_________________
Đất tốt nhờ giun
Người vui khoẻ ... vì đào đất kiếm trùn
EmKay
Re: Nhật ký ....sinh
Nếu nó bị huỷ diệt.EmKay wrote:
1 ngày nào đó 100 năm hay 1k năm sau ai biết về cuộc sống ngày nay?
Loài người lúc đó lại trở thành hoang sơ, ở nhà sàn, săn bắn, làm rẫy, làm ruộng, chài cá chài tôm.
Lâu lâu lụm được cái vỏ của cellphone, hong biết nó là cái giề
_________________
Nếu ai hỏi vì sao yêu màu tím
Tôi trả lời vì tím rất thuỷ chung
Wenn- Location : Nơi Bình Yên Chim Hót
Re: Nhật ký ....sinh
Wenn wrote:Nếu nó bị huỷ diệt.EmKay wrote:
1 ngày nào đó 100 năm hay 1k năm sau ai biết về cuộc sống ngày nay?
Loài người lúc đó lại trở thành hoang sơ, ở nhà sàn, săn bắn, làm rẫy, làm ruộng, chài cá chài tôm.
Lâu lâu lụm được cái vỏ của cellphone, hong biết nó là cái giề
Thì cũng như đi biển mấy ông lụm được cái áo tắm phụ nữ dành nhau mang về lọc pha cà phê
_________________
Đất tốt nhờ giun
Người vui khoẻ ... vì đào đất kiếm trùn
EmKay
Re: Nhật ký ....sinh
EmKay wrote:Wenn wrote:Nếu nó bị huỷ diệt.EmKay wrote:
1 ngày nào đó 100 năm hay 1k năm sau ai biết về cuộc sống ngày nay?
Loài người lúc đó lại trở thành hoang sơ, ở nhà sàn, săn bắn, làm rẫy, làm ruộng, chài cá chài tôm.
Lâu lâu lụm được cái vỏ của cellphone, hong biết nó là cái giề
Thì cũng như đi biển mấy ông lụm được cái áo tắm phụ nữ dành nhau mang về lọc pha cà phê
ê mấy bà cũng làm the same.....nghe
sao đổ lỗi cho mấy ông không vậy? biết đâu mấy bà mặc lại nữa không chừng
vietnam4all
Re: Nhật ký ....sinh
vietnam4all wrote:EmKay wrote:Wenn wrote:
Nếu nó bị huỷ diệt.
Loài người lúc đó lại trở thành hoang sơ, ở nhà sàn, săn bắn, làm rẫy, làm ruộng, chài cá chài tôm.
Lâu lâu lụm được cái vỏ của cellphone, hong biết nó là cái giề
Thì cũng như đi biển mấy ông lụm được cái áo tắm phụ nữ dành nhau mang về lọc pha cà phê
ê mấy bà cũng làm the same.....nghe
sao đổ lỗi cho mấy ông không vậy? biết đâu mấy bà mặc lại nữa không chừng
Sure, sợ ko biết cách mặc, cái top 2 mảnh mà mặc bottom cái cần che thì show ko biết sao
_________________
Đất tốt nhờ giun
Người vui khoẻ ... vì đào đất kiếm trùn
EmKay
Re: Nhật ký ....sinh
Wenn wrote:
Biết đâu mấy ngàn năm về trước trên quả địa cầu này cũng có một thế giới văn minh, tồn tại không biết bao lâu, nhưng đã bị huỷ diệt???? Thời đại chúng ta bây giờ chúng ta cứ nghĩ là mới nhất, văn minh nhất, hoàn hảo nhất từ trước đến giờ....Ai biết????
Chị Wenn làm em nhớ đến tác phẩm mới nghe xong của Nguyên Phong có tựa là Muôn Kiếp Nhân Sinh cũng có thắc mắc giống như chị. Rãnh chị nghe thử đi, cũng hay lắm
https://thuvienhoasen.org/a34189/muon-kiep-nhan-sinh-many-times-many-lives-audio-book-ebook-pdf
Wish
Re: Nhật ký ....sinh
Kay , bắt đầu từ tháng 5 anh ko còn đọc news, nhất là about Covid fake and real đầy, từ khi ko đọc cảm thấy đầu óc nhẹ nhàng . Just make your own judgment , keep do things you normally do.
truong vo ky
Re: Nhật ký ....sinh
EmKay wrote:Jen-Lo wrote:EmKay wrote:Sao trời sinh Kay lại sinh Wenn sinh Vịt làm chi
Ước gì trời đừng có sinh ra vịt nam4all
Jen, Kay chỉ ước trời sinh ra Vit4all để mọi nhà mọi người ăn no nê
Vịt giựt ăn ghê lắm Hồng Kay
Jen-Lo
Page 1 of 2 • 1, 2
Similar topics
» Mời Xóm ăn sinh nhật
» Sinh Nhật muộn
» Ai thích ăn bánh sinh nhật thì vô đây
» Bánh sinh nhật: nintendo switch
» Thực tập sinh Việt Nam tại Nhật Bản: Tình hình đã được cải thiện?
» Sinh Nhật muộn
» Ai thích ăn bánh sinh nhật thì vô đây
» Bánh sinh nhật: nintendo switch
» Thực tập sinh Việt Nam tại Nhật Bản: Tình hình đã được cải thiện?
Page 1 of 2
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum
|
|