Our forum runs best with JavaScript enabled !

Nguời già càng khó tính càng dễ bị lừa

View previous topic View next topic Go down

Nguời già càng khó tính càng dễ bị lừa Empty Nguời già càng khó tính càng dễ bị lừa

Post by nhonguoita Wed Aug 05, 2020 3:16 pm

Ông rất khó tính (dictator), học cao hiểu rộng nhưng sống một mình trong đời sống tu trì đã quen . Nó, chúng nó xuất hiện với nhãn hiệu "thiện nguyện" . ba anh em nhưng đứa họ trương, đứa họ nguyễn đứa họ trịnh . Nó tốt vô cùng mang quà , nấu ăn, chăm sóc và nịnh bợ rất tận tình . Cái gì nó cũng nịnh để rồi nó trở thành thân thiết, chí cốt và tín nhiệm
avatar

nhonguoita


Back to top Go down

Nguời già càng khó tính càng dễ bị lừa Empty Re: Nguời già càng khó tính càng dễ bị lừa

Post by truong vo ky Wed Aug 05, 2020 3:23 pm

nhonguoita wrote:Ông rất khó tính (dictator), học cao hiểu rộng nhưng sống một mình trong đời sống tu trì đã quen .  Nó, chúng nó xuất hiện với nhãn hiệu "thiện nguyện" .  ba anh em nhưng đứa họ trương, đứa họ nguyễn đứa họ trịnh .  Nó tốt vô cùng mang quà , nấu ăn, chăm sóc và nịnh bợ rất tận tình . Cái gì nó cũng nịnh để rồi nó trở thành thân thiết, chí cốt và tín nhiệm
Dictator Tvk nghỉ là độc tài thì đúng nghỉa hơn là khó tánh , mà Nhớ phải nói rỏ ra thêm là chuyện gì ? Lol
truong vo ky

truong vo ky


Back to top Go down

Nguời già càng khó tính càng dễ bị lừa Empty Re: Nguời già càng khó tính càng dễ bị lừa

Post by tech Wed Aug 05, 2020 3:38 pm

Hello chị NNT, và anh VK,

em thấy mấy bác người già khoảng 75-80 tuổi thường hay bị lẫn/quên lắm không biết đây có phải là bệnh của các bác lớn tuổi hay không?


_________________
Nguời già càng khó tính càng dễ bị lừa Giphy

Love This Backhand & Backhand Slice
tech

tech


Back to top Go down

Nguời già càng khó tính càng dễ bị lừa Empty Re: Nguời già càng khó tính càng dễ bị lừa

Post by vietnam4all Wed Aug 05, 2020 4:43 pm

Từ từ, để bả kể ra hết........
avatar

vietnam4all


Back to top Go down

Nguời già càng khó tính càng dễ bị lừa Empty Re: Nguời già càng khó tính càng dễ bị lừa

Post by nhonguoita Wed Aug 05, 2020 4:50 pm

truong vo ky wrote:Dictator Tvk nghỉ là độc tài thì đúng nghỉa hơn là khó tánh , mà Nhớ phải nói rỏ ra thêm là chuyện gì ? Lol

Ông này làm xếp quen rồi nên vừa dictate vừa khó nết Very Happy

tech wrote:Hello chị NNT, và anh VK,

em thấy mấy bác người già khoảng 75-80 tuổi thường hay bị lẫn/quên lắm không biết đây có phải là bệnh của các bác lớn tuổi hay không?


Bịnh mất trí nhớ là bình thường . Mai mốt mình cũng thế .

vietnam4all wrote:Từ từ, để bả kể ra hết........
Very Happy biết hết trơn



-------
Kể tiếp nhe:

Đầu tiên chúng nó thăm viếng, hỏi thăm . Nấu đồ ăn đem biếu, rồi dần dần trở thành đầu bếp và sau đó biến thành full-time caregiver . Ông lão trở nên khó chịu với con cháu . Đứa nào lại nhà cũng bị đuổi như kẻ thù . Nó chiều ông, đứng hầu ông ăn cơm trong khi đó con cháu không chiều như vậy . Càng ngày ông càng trở nên đứa bé và biến thành đứa bé sơ sinh . Con cháu thấy nó "weird" lên tiếng cảnh báo và đuổi nó . Nó khóc lóc với ông là "con cháu hỗn, đuổi nó" . Ông giận đùng đùng đuổi hết .  2 năm ông trở thành cái bóng ma . Con cháu tới nhà cũng phải xin phép nó, biếu đồ cho ông ăn cũng phải xin phép nó . Rồi nó bảo ông già yếu đi bác sĩ mà phải chờ con cháu rảnh mới đưa đi , nó giới thiệu thằng em . Thằng em tiến vô làm tài xế , lúc nào ông cần là nó đưa đi . Thế là ổng không cần con cháu chỉ biết nó, và nó .  

Bước thứ hai nó nói rằng thuốc tây độc lắm . Con cháu cứ đưa thuốc tây là muốn hại ông . Nó có người anh là thầy thuốc bắc . Uống thuốc bắc tốt hơn thuốc tây . Thế là ông nghe răm rắp, quăng luôn thuốc tây .


Last edited by nhonguoita on Wed Aug 05, 2020 5:00 pm; edited 1 time in total
avatar

nhonguoita


Back to top Go down

Nguời già càng khó tính càng dễ bị lừa Empty Re: Nguời già càng khó tính càng dễ bị lừa

Post by nhonguoita Wed Aug 05, 2020 4:58 pm

Con cháu uất mà chẳng làm gì được . Những ngày lề đón ông về . Chẳng hiểu sao từ ngày có nó, ông không bao giờ ngủ lại đêm . Dù khuya cũng về uống thuốc cho đúng giờ . Mỗi lần đi về nhà con cháu là tối đó ông đau bụng dữ đội . Nó bảo rằng uống thuốc bắc kiêng ăn nên cho một list dài thoong đồ kiêng kỵ . Ông về nhà con cháu ăn đồ "kỵ" nên đau bụng . Vậy là ông không ăn nữa . Nấu thức ăn mang lên hàng ngày, nó không cho ăn . Con cháu mang đại vào bầy ra bàn và ông ăn rất ngon . Nhưng vừa quay lưng về là ông đau bụng . Hôm sau, nó chửi là tại đồ ăn làm ông bịnh .

Người ông như cái que càng ngày càng yếu . Nó bảo rằng ông bịnh nặng lắm, tới kỳ cuối rồi phải tăng thuốc lên . Mua những vị thuốc đó rất đắt tiền . Ông rút tiền ra cho nó mua . Rồi sửa lại POA uỷ quyền cho nó
avatar

nhonguoita


Back to top Go down

Nguời già càng khó tính càng dễ bị lừa Empty Re: Nguời già càng khó tính càng dễ bị lừa

Post by DamTc Wed Aug 05, 2020 9:30 pm

Kể lẹ lẹ đi Nhớ Lol

_________________
không biét ký tên
DamTc

DamTc


Back to top Go down

Nguời già càng khó tính càng dễ bị lừa Empty Re: Nguời già càng khó tính càng dễ bị lừa

Post by Kokuyukai Thu Aug 06, 2020 9:46 am

nhonguoita wrote:Ông rất khó tính (dictator), học cao hiểu rộng nhưng sống một mình trong đời sống tu trì đã quen .  Nó, chúng nó xuất hiện với nhãn hiệu "thiện nguyện" .  ba anh em nhưng đứa họ trương, đứa họ nguyễn đứa họ trịnh .  Nó tốt vô cùng mang quà , nấu ăn, chăm sóc và nịnh bợ rất tận tình . Cái gì nó cũng nịnh để rồi nó trở thành thân thiết, chí cốt và tín nhiệm

Trong chính trường goi nôm na là đi bài bản 1 vành đai "ba anh em", 1 con đuờng Truơng -Nguyễn -Trinh .
Kokuyukai

Kokuyukai


Back to top Go down

Nguời già càng khó tính càng dễ bị lừa Empty Re: Nguời già càng khó tính càng dễ bị lừa

Post by Floridian Thu Aug 06, 2020 9:57 am

"Nó" làm vậy vì cái gì, và được cái gì ? Lo cho một người già, mà bịnh tật, với lẫn trí nữa là .. full time job . Cụ có large passive income hoặc tài sản lớn ? Insurance ? Cho dù là gì đi nữa, công việc lo cho một người như cụ cũng nhiều lắm . Nhưng nếu nó chỉ là người dư nước lã thì nguời trong gia đình vẫn đá đít nó được chớ .
Floridian

Floridian


Back to top Go down

Nguời già càng khó tính càng dễ bị lừa Empty Re: Nguời già càng khó tính càng dễ bị lừa

Post by Kokuyukai Thu Aug 06, 2020 10:18 am

Floridian wrote:"Nó" làm vậy vì cái gì, và được cái gì ?  Lo cho một người già, mà bịnh tật, với lẫn trí nữa là .. full time job .  Cụ có large passive income hoặc tài sản lớn ?  Insurance ?   Cho dù là gì đi nữa, công việc lo cho một người như cụ cũng nhiều lắm .  .

Chắc "nó" nhắm vào tài sản của Cụ đó , và nhắm vào truyền thống trong gia đình Cụ có trên có dưới thứ tự phải nghe lời Cụ vì cụ có vai vế vẩn "xếp sòng"  trong Gia tộc mà ....
Giống như chính trị Mỹ thôi ....nếu Tập vào vai "nó" biết cách chăm sóc , o bế, mịnh bợ hết cở Cụ Trump , thì Cụ nở lòng nào đòi hăm he với tập như bây giờ chứ ..Cụ sẽ nghe lời tập, hành hạ tra tấn tinh thần dân Mỹ vì Cụ đang ở vai "xếp sòng" theo truyền thống Hoa Kỳ mà ..



...Nhưng nếu nó chỉ là người dư nước lã thì nguời trong gia đình vẫn đá đít nó được chớ .

Cái vấn đề là con cháu bị Cụ làm blackmailed :

"Tụi bây mà xúm lại  đuổi nó đi thì tao tự tử nhé .. .."

Vỉ con cháu sợ sống trong tuơng lai bị dằn dật lương tâm  vì hành động đá đít "nó" của mình  mà Cụ tuẩn tiết mang tiếng "bất hiếu ngàn năm" , nên đành chìu theo Blackmailed của Cụ thôi ..
Kokuyukai

Kokuyukai


Back to top Go down

Nguời già càng khó tính càng dễ bị lừa Empty Re: Nguời già càng khó tính càng dễ bị lừa

Post by nhonguoita Thu Aug 06, 2020 11:57 am

Cách đây 3 năm, cụ bị bladder infection đưa vào nhà thương, tuởng xi lắt léo vì nó bảo rằng đi tiểu bị đau rát vì uống nhiều nước nên nó khuyên reduce water.  Hên lúc đó tuy yếu nhưng ông còn nhớ tới con cháu nên thều thào gọi phone . Chạy xuống nó không mở cửa, phải gọi cảnh sát .  Nó mở cư?a nói rằng "ông không cho mở vì ông không muốn disturb" .  Gọi 911 đưa đi nhà thương, vô re-hab mấy tháng .  diagnosed with prostate cancer. Lần đó đá nó ra cửa, ông khóc lóc vật vã như Kokuyukai nói . Mướn người caregiver khác, không ngờ ông đuổi người ta . Đuổi luôn người dọn nhà, người làm vườn .  Người caregiver gọi phone thông báo bị đuổi , con cháu chạy xuống thấy nó và thằng đó trong nhà . Lần này ông là dữ hơn, đuổi tất tần tật . Ông bảo chỉ có nó thôi . Muốn gì thì nói với nó . Uất quá, con cháu quyết định cắt viện trợ . Phong toả kinh tế . Ông cần thì mua, đồ ăn nấu rồi mang xuống.   Cắt tiền nó nói với ông rằng:  "không sao, nó giúp ông vì nó thương ông . Không cần trả tiền . Mỗi tháng nó chỉ lấy tiền thuốc $3000 thội" . Vậy là nó biến nhà của ông thành chỗ bán thuốc bắc . Nó dùng tên ông (Ông kinda a well known person) đi lừa gạt. Méch với ông thì ông bảo rằng nó làm thiện nguyện giúp người ta thôi.   Bạn bè, họ hàng của ông,khuyên ông, giải thích nhưng ông stubbon đổ thừa những người đó toa rập với con cháu của ông để nói xấu nó .   Bạn bè của ông thưa dần và bây giờ chẳng ai muốn "dính líu" tới ông .

Đầu tháng 7, 2020, ông suy giảm sức khoẻ phải thở oxygen 24hr , nó nói với ông " bịnh của ông đã vào thời kỳ cuối, thuốc thường không chữa đươc phải dùng thuốc đặc trị .  Thuốc này đắt lặm" . Ông nói "ông không có tiền . chỉ còn vài ngàn trong account để trả bill thôi".  No' bồi thêm rằng "số của ông sẽ đại nạn, có thể chết trong tháng 7"  Ngày July 10, nó chở ông ra nhà băng rút $2000 tiền mặt và đổi POA . Nó bảo ông gọi luật sư đổi di chúc . May mắn living trust của ông do 1 người luật sư quen giữ, lúc chở ông tới ông lờ đờ như con cá mắc cạn và yếu quá không tỉnh táo nên người luật sư đó nói ông phải tỉnh mới ký được và ông luật sư đó báo tin cho con cháu của ông.   Lần này khi xuống, ông giữ con cháu lại, trăn trối tất cả . Tài sản vơ vét đưa hết cho cháu ; đưa luôn giấy tờ , policy etc...  Sức khoẻ của ông tụt dốc không phanh.  Khoảng 10 ngày sau ông té trong phòng, nó không gọi 911 . Khi ông tỉnh dậy, nó khóc rằng "nó không báo tin , không gọi 911 vì covid . Báo tin con cháu sẽ chở ông vào nhà thương . Rồi ông sẽ bị cách ly , bị chết cô đợn Nó không dám đỡ ông dậy vì ông nặng quá . Nó đỡ rồi nó té . Hai người té hết không có người chăm sóc" .   2 ngày sau ông té 1 lần nữa nhưng lần này ông không xỉu mà ông nhớ. Ông tè trong quần nằm một đống . Ông gọi phone cho cháu thều thào "xuống gấp" . Nó đi vào đưa chân đá ông hỏi "sao nằm đây, sao không lên giường mà nằm" .  Khi nó còn trong phòng, ông nằm dưới đất thì con cháu ùa vào vì lần này có chìa khoá sơ cua .  Đỡ ông lên thì ông yếu như cọng bún, nước dãi lòng thòng, mê sảng.  Hai bác sĩ nhà cấp cứu. Phác giác ra nó đốt incense trong nhà và đóng kín của sổ cho nên trong nhà không đủ oxy . Nó vặn bịnh oxygen của ông xuống thấp .  Sơ cứu cho ông inhaled thuốc phổi, hút đờm, mua 4 cái máy air filters vô lọc và mở tất cả cửa . 2 ngày ông tỉnh lại .  Sức khoẻ bây giờ hồi phục 70% .

Khi cả đám con cháu ùa vào, ba đứa chúng nó biến mất .  Ổng tỉnh lại kể chuyện rạch ròi, kể luôn lúc ông nằm dưới đất nó đá ông .  Report cho cảnh sát .  Á đù, chúng nó xài tên giả . Ông không biết tên, họ hay địa chỉ của tụi nó .  Nó không có xe  Nó xử dụng xe của ông để chở ông cho nên security camera không record được xe của tụi nó .   Tiền hàng tháng ông đưa cho nó bằng tiền mặt .  Chạy ra nhà băng thì bank nói đã đổi POA rồi nên con cháu không được access .  Về hỏi ông , ông không nhớ gì cả . Cũng không nhớ đi ra nhà băng đổi POA hay rút tiền .
avatar

nhonguoita


Back to top Go down

Nguời già càng khó tính càng dễ bị lừa Empty Re: Nguời già càng khó tính càng dễ bị lừa

Post by nhonguoita Thu Aug 06, 2020 12:29 pm

DamTc wrote:Kể lẹ lẹ đi Nhớ Lol

hihi mệt quá nên về nhà ngủ mất tiêu . Só ri ..

Kokuyukai wrote:

Trong chính trường goi nôm na là đi bài bản 1 vành đai "ba anh em",  1 con đuờng Truơng -Nguyễn -Trinh .
Ủa sao ông biết họ của nó vậy . Nó dùng 3 họ nhưng chung 1 first name . Trương Uyên, Nguyễn Uyên và Trịnh Uyên .


Floridian wrote:"Nó" làm vậy vì cái gì, và được cái gì ?  Lo cho một người già, mà bịnh tật, với lẫn trí nữa là .. full time job .  Cụ có large passive income hoặc tài sản lớn ?  Insurance ?   Cho dù là gì đi nữa, công việc lo cho một người như cụ cũng nhiều lắm .  Nhưng nếu nó chỉ là người dư nước lã thì nguời trong gia đình vẫn đá đít nó được chớ .
Đuổi không đươc. Lần trước đuổi rồi nhưng nó như quỉ sứ; nó canh lúc con cháu rút quân . Nó ghé vào thăm rồi nó khóc nó bù lu bù loa . Ông rước nó vào nhà và bênh vực nó . Thậm chí không cho nói chuyện với nó . Mà nó quỉ lắm bác ơi . Khi thấy con cháu tới nhà là nó bỏ đi ra chỗ khác, hoặc đi ra ngoài nên muốn tìm nó, chờ nó cũng không được . Mà khi mình rời khoảng vài phút là nó xuất hiện .
avatar

nhonguoita


Back to top Go down

Nguời già càng khó tính càng dễ bị lừa Empty Re: Nguời già càng khó tính càng dễ bị lừa

Post by DamTc Thu Aug 06, 2020 3:01 pm

Uyên uyên uyên . Nghe mà tháy dễ thuong ròi . Mai mót toi già toi kiém máy em Uyên như vầy cho ở chung, nhưng toi dẽ khong nghe lời tụi nó Lol
Nói chơi thoi, chứ truòng hợp này thì mình tức chết .

_________________
không biét ký tên
DamTc

DamTc


Back to top Go down

Nguời già càng khó tính càng dễ bị lừa Empty Re: Nguời già càng khó tính càng dễ bị lừa

Post by trangd Mon Feb 06, 2023 1:30 pm

Hình như có một nhánh đạo Chúa của người Mỹ cũng có hành động nhắm vô người già thế này, có lần đã thấy qua.
trangd

trangd


Back to top Go down

Nguời già càng khó tính càng dễ bị lừa Empty Re: Nguời già càng khó tính càng dễ bị lừa

Post by Sponsored content



Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum