Our forum runs best with JavaScript enabled !

Hạnh phúc do mình

View previous topic View next topic Go down

Hạnh phúc do mình Empty Hạnh phúc do mình

Post by Duyen Sat Oct 20, 2018 9:01 am


_________________
flower Life is short. Enjoy while it lasts. flower
Duyen

Duyen

Location : Heaven on earth

Back to top Go down

Hạnh phúc do mình Empty Re: Hạnh phúc do mình

Post by 8DonCo Sat Oct 20, 2018 9:10 am


_________________
Hạnh phúc do mình C7f64202b0357f04c779d805f437c5fc

Hạnh phúc do mình JQrjmZ
8DonCo

8DonCo


Back to top Go down

Hạnh phúc do mình Empty Re: Hạnh phúc do mình

Post by Duyen Sat Oct 20, 2018 9:18 am

Thank you 8. Tui dùng phone không thấy embedded link đâu hết

_________________
flower Life is short. Enjoy while it lasts. flower
Duyen

Duyen

Location : Heaven on earth

Back to top Go down

Hạnh phúc do mình Empty Re: Hạnh phúc do mình

Post by Kokuyukai Sun Oct 21, 2018 4:58 pm

Dĩ nhiên rồi , chữ HP phải do chính mỗi 1 người tự định nghĩa rồi ...

Nhưng cái vấn đề chữ HP có thể thay đổi cách định nghĩa vì bị thời cuộc bên ngoài chi phối .....

Lấy thí dụ dể hiểu nhé..

Một người phụ nữ quen sống trong 1 tập tục đa thê, họ sẽ bằng lòng và chấp nhận cuộc sống rất ư là HP bên 1 Ông chồng nhiều vợ.. cho dù họ ở vai vế "Phòng nhì " hay "Phòng Ba"  ..nhưng khi 1 anh Mỹ vào chổ họ ba xí ba tú khái niệm sống 1 vợ 1 chồng sao àm hạnh ph1uc quá thì tức thời khái niêm HP của họ se thay đổi theo .. họ tự nhiên cảm thấy sống kiểu xài "hồ chí minh" chung với nhau  hết còn HP..vì  sao ?

Vì bị ảnh hưởng bởi lời nói của anh Mỹ nào... thì định nghĩa chữ HP của họ củng thay đổi theo .. cho nên mấy xứ còn giữ tục lệ đa thê như các xứ Arabs theo đạo Hồi hiện tại họ rất là ghét cay ghét đắng anh Mỹ .... vì anh Mỹ chủ truong 1 vợ & 1 ch ồng chớ anh Mỹ đâu có chủ truơng 1 chồng có nhiều vợ đâu ..Ngoại trừ anh Mỹ đó theo đạo  Mormon..

- Chưa hết anh Mỹ khi đi vào xứ Bhutan, ảnh thấy thiên hạ ăn cơm đạm bạc với ớt xào mà vẩn cảm thấy HP, ảnh bèn  ba xí ba tú kiểu " mọi người snah ra đều bình đẳng " ..tại sao hỏng ăn loại T bone Steak hay Filet Mignon gì đó ..ảnh bèn bày biện ra dụ khi dân Bhutan ăn thử với sauce này sauce kia ..thì tự nhiên dân Bhutan thay đổi khái niệm về chữ HP là phải ăn steak thịt bò mới cảm thấy HP hơn ăn với ớt xào ...



Vì anh Mỹ quảng cáo khái niện chữ HP  American way quá xá hay....nên thiên hạ from Honduras, Guatemala, El Salvador rủ nhau Bắc tiến vào xứ USA đi tìm hai chữ HP đó nhen (nói theo facts thời sự nhé) ..

Chưa hết đâu nhé, khi ảnh Mẽo vào xứ XHCN-Vn (sau khi Bill Clinton ký sắc lệnh cho phép bang giao) ảnh quảng cáo  :
- Nhạc đỏ xứ tụi bây nghe buồn ngũ chết mẹ luôn ...sống hạnh phúc là mội tối thứ  Bẩy đi vào night club nghe loại nhạc run cẳng giật gân mới làm cho máu huyết lưu thôn đều hoà trong thân thể như vậy cuộc sống mới cãm thấy HP chứ ...

===> Thế là con nít VN nghe chí lý quá đổi lại khái niệm sống rất Hạnh phúc khi rung cẳng kiểu Micheal Jackson thôi ..

Ngay cả bà xẩm già tụi Mỹ còn thay đổi khái niệm HP của bả nữa kìa.. tụi Mỹ thiệt là,.. ác mà.. Laugh  Laugh



Người ta ghét anh Mỹ vì sao ? vì ảnh đi đây, đi đó, khoái làm ba cái chiện cho thiên hạ thay đổi khái niệm chữ HP hết ráo à....
Kokuyukai

Kokuyukai


Back to top Go down

Hạnh phúc do mình Empty Re: Hạnh phúc do mình

Post by Bún Sun Oct 21, 2018 5:42 pm

Duyen wrote:Thank you 8.  Tui dùng phone không thấy embedded link đâu hết
Duyên

Oh! Thì ra vì dùng phone nên không thấy embeded link huh?
Bao nhiêu lần ong Tam kêu chị làm vậy nhưng chị tìm hoài cũng không thấy. Tìm muốn nổ con mắt luôn
Bún

Bún


Back to top Go down

Hạnh phúc do mình Empty Re: Hạnh phúc do mình

Post by Floridian Mon Oct 22, 2018 10:15 am

Ừ, hạnh phúc do ... cô hàng xóm láng giềng.
Floridian

Floridian


Back to top Go down

Hạnh phúc do mình Empty Re: Hạnh phúc do mình

Post by Phàn Mon Oct 22, 2018 12:17 pm

Hạnh phúc do mình 775403390 đồng ý ....nói hay Smile
avatar

Phàn


Back to top Go down

Hạnh phúc do mình Empty Re: Hạnh phúc do mình

Post by Kokuyukai Mon Oct 22, 2018 12:55 pm

Thật ra chữ HP được định nghĩa theo từng người một và có thể cái định nghĩa này thay đổi theo thời gian và theo cách nhìn standard cuộc sống chung quanh nữa..


theo cái clip bên trên, hiện tượng 1 đứa bé ăn cơm đạm bạc với ớt xào gì đó do mẹ nó nấu tại xứ Bhutan, nó cảm thấy cuộc sống như thế là HP, với điều kiện đừng cho nó thấy cảnh ăn steak thịt bò, ăn caviar, ăn foie Gras...thì nó sẽ yên phận HP với những gì đã có ..còn lở cho nó thấy rồi thì nó có quyền đổi định nghĩa chữ HP khác đi ....

Cũng như Phạm Duy thuỡ xưa định nghĩa cho mấy em bé đi chăn trâu nói rằng " Ai Bảo Chăn Trâu Là Khổ" tức là đi chăn trâu rất HP ... với điều kiện đừng để đứa bé đó thấy xe Lamborghini hay Ferrari..Một khi lở cho nó thấy rồi thì nó có quyền đổi định nghĩa sống HP la phải chăn Lamborghini hay Ferrari chớ hỏng phãi chăn trâu .. như mấy em bé  dưới này hát ca ngợi sự hạnh phúc đó ..



Trong các chế độ độc tài độc đảng họ cố ý bịt mắt, bịt tai con dân để con dân hỏng thấy cảnh sống công bằng hay đòi hỏi định nghĩa  sống HP là phải có nhân quyền nhân phẩm ...vv là thế đó .
Kokuyukai

Kokuyukai


Back to top Go down

Hạnh phúc do mình Empty Re: Hạnh phúc do mình

Post by Kokuyukai Mon Oct 22, 2018 1:14 pm

Như bài post bên trên tụi đã nói:

Chính anh Mỹ đi đây đi đó ba xí ba tú cái kiểu standard sống tại Mỹ là HP thì dân chúng trên thế giới phải thay đổi định nghĩa cho chính mình về chử HP thôi ..

Bởi thế ngày nay mới có hiện tượng, dân chúng vùng Trung Mỹ muốn ùa vào xứ Mỹ để đi tìm chữ HP đó sao ..họ đi cả đàn cả đám như kiến (cái này là nói theo facts thời sự hiện tại đó nhen )

Tại sao họ hỏng chịu Nam tiến ùa vào xứ Brasil, hay Venezuéla, hay Á căn Đình ...vv.. dể hiểu vì dưới tầm nhìn của họ mấy xứ này sống hỏng có HP bằng xứ Hoa Kỳ, vì nơi đó chỉ có "God bless America" mà thôi..Cheer lol! Lol
Kokuyukai

Kokuyukai


Back to top Go down

Hạnh phúc do mình Empty Re: Hạnh phúc do mình

Post by Sponsored content



Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum