Our forum runs best with JavaScript enabled !

Tưởng sao

Page 1 of 2 1, 2  Next

View previous topic View next topic Go down

Tưởng sao Empty Tưởng sao

Post by Wenn Sat Oct 06, 2018 10:00 pm

1 cha kỹ sư trong hãng với 1 thằng đệ tử, rủ thêm 1 thằng pipe foreman ngoài field cuối tuần rồi đi Las Vegas, lúc đi anh kỹ sư hăm hở hỏi em muốn ăn gì anh mua đem về, mình thiệt thà nói chỉ thích trái cây thôi, tiện thì mua cho 1 ít, ok ok, đi về thua tét lét tè le mặt thằng nào thằng nấy méo như cái ống bô, không đem 1 thứ gì vô hãng hết, mình thì phải làm cuối tuần handle work cho mấy cha.
Hỏi cha kỹ sư tui không care ông ăn hay thua, đồ của tui đâu, chả mần lơ lủi lủi đi mất. 3 thằng tệ cũng cúng trên 10k. 2 thằng kia ko vợ con thì cũng đỡ đi, thằng foreman con dzợ dữ như chằn cái, về nó đục te tua.

Í da
Bữa nay hong đi làm nên rảnh nói xấu co-workers.
Wenn

Wenn

Location : Nơi Bình Yên Chim Hót

Back to top Go down

Tưởng sao Empty Re: Tưởng sao

Post by 8DonCo Sat Oct 06, 2018 10:36 pm

đang thua bài còn hỏi hỏi :Giggling:

_________________
Tưởng sao C7f64202b0357f04c779d805f437c5fc

Tưởng sao JQrjmZ
8DonCo

8DonCo


Back to top Go down

Tưởng sao Empty Re: Tưởng sao

Post by vietnam4all Sun Oct 07, 2018 12:10 am

Hên đó, chứ ở vn là ăn đục rồi Laugh
avatar

vietnam4all


Back to top Go down

Tưởng sao Empty Re: Tưởng sao

Post by Wenn Sun Oct 07, 2018 12:27 am

Ủa dị hả. Đó giờ biết đâu. Nhỏ lớn giờ không có ở chung với người bài bạc nên không rành. Ba tui không bao giờ bài bạc, ex tui rất là ghét bài bạc, còn ox lúc trước khi gặp tui thì có đi casino triền miên, lúc quen biết là tui đã nói thẳng, he sợ quá bỏ luôn.
Thôi lần sau gặp mấy ngừ thua bạc tui mần thinh, không nó đục cho phù mỏ
:Giggling:

_________________
Nếu ai hỏi vì sao yêu màu tím
Tôi trả lời vì tím rất thuỷ chung
Wenn

Wenn

Location : Nơi Bình Yên Chim Hót

Back to top Go down

Tưởng sao Empty Re: Tưởng sao

Post by Wenn Sun Oct 07, 2018 1:05 am

Ừa tui quên kể vụ này nữa. Ông kỹ sư nói trời ơi Las Vegas toàn là dân Asian đi chơi, chiếm khoảng 80%, tui chưa đi bao giờ nên ko biết ổng có nói xạo không. Ổng nói mấy cô gái Á đông đẹp ơi là đẹp, tui nói sao không chạy theo 1 em, ổng nói cô nào cũng đi với chồng hoặc boyfriend, anh không muốn nó cho ăn đạn, nó nẻ 1 phát là tiêu đời.

_________________
Nếu ai hỏi vì sao yêu màu tím
Tôi trả lời vì tím rất thuỷ chung
Wenn

Wenn

Location : Nơi Bình Yên Chim Hót

Back to top Go down

Tưởng sao Empty Re: Tưởng sao

Post by Torpedo Sun Oct 07, 2018 1:25 pm

Vô casino gặp dân châu á nhiều lắm, trừ ấn độ. Tụi ấn không chơi bài, chỉ chơi Stocks. :Giggling:
Torpedo

Torpedo


Back to top Go down

Tưởng sao Empty Re: Tưởng sao

Post by Jen-Lo Sun Oct 07, 2018 2:08 pm

Wenn wrote:Ừa tui quên kể vụ này nữa. Ông kỹ sư nói trời ơi Las Vegas toàn là dân Asian đi chơi,  chiếm khoảng 80%, tui chưa đi bao giờ nên ko biết ổng có nói xạo không.  Ổng nói mấy cô gái Á đông đẹp ơi là đẹp,  tui nói sao không chạy theo 1 em, ổng nói cô nào cũng đi với chồng hoặc boyfriend, anh không muốn nó cho ăn đạn,  nó nẻ 1 phát là tiêu đời.

Bởi dị ông Damtc đi Las Vegas hoài là vì lí do gái đẹp đó chị Wenn.
Jen-Lo

Jen-Lo


Back to top Go down

Tưởng sao Empty Re: Tưởng sao

Post by 8DonCo Sun Oct 07, 2018 2:17 pm

80% chơi bài thì maybe chớ 80% ở LV thì không đúng lắm , dân Asia cờ bạc

hồi xưa dân Tàu bị dụ qua Mỹ làm đường rầy xe lửa, nhiều ông cờ bạc chết ở xứ nguời không tiền về quê Very Happy

_________________
Tưởng sao C7f64202b0357f04c779d805f437c5fc

Tưởng sao JQrjmZ
8DonCo

8DonCo


Back to top Go down

Tưởng sao Empty Re: Tưởng sao

Post by ga10 Sun Oct 07, 2018 4:49 pm

Wonder tại sao người Á Đông mình bài bạc hơn Mỹ Trắng & Mỹ Đen hén? Nếu gọi là máu cờ bạc thì nó đâu discriminate. Hay tại ngườí Á Đông mình quen thói mổi lần tụ họp thì hay đỏ đen?
ga10

ga10


Back to top Go down

Tưởng sao Empty Re: Tưởng sao

Post by Nuoc Bien Sun Oct 07, 2018 4:54 pm

ga10 wrote:Wonder tại sao người Á Đông mình bài bạc hơn Mỹ Trắng & Mỹ Đen hén?  Nếu gọi là máu cờ bạc thì nó đâu discriminate.  Hay tại ngườí Á Đông mình quen thói mổi lần tụ họp thì hay đỏ đen?
Mình á đông
Mình đang ở sòng bài
Mình chỉ tốn tiền hotel và tiền ăn uống, shopping thôi :Giggling:

_________________
flower flower flower
Chỉ cần mỉm cười Smile
Bạn sẻ nhận ra Smile
Cuộc sống quanh ta Smile
Rất là thú vị Smile

Tưởng sao 300684322 Tưởng sao 300684322 Tưởng sao 300684322
Blow Kiss Blow Kiss Blow Kiss
Nuoc Bien

Nuoc Bien


Back to top Go down

Tưởng sao Empty Re: Tưởng sao

Post by dakao2 Mon Oct 08, 2018 7:12 am

năm nào tui củng đi LV 1 lần nhưng mà tui nghỉ chỉ chừng 20% Asian thôi chứ 80% thì quá đáng
dakao2

dakao2

Location : TX

Back to top Go down

Tưởng sao Empty Re: Tưởng sao

Post by Duyen Mon Oct 08, 2018 8:43 am

Tui gặp khoảng 50% Asian trong khách sạn tui từng ở và sòng bài có khoảng chừng 50% Asian. Tui nhận ra VN, Tàu, Hàn chiếm số đông trong nhóm Asian. Cũng tùy thời điểm và nơi mà số lượng Asian chênh lệch.

_________________
flower Life is short. Enjoy while it lasts. flower
Duyen

Duyen

Location : Heaven on earth

Back to top Go down

Tưởng sao Empty Re: Tưởng sao

Post by Cuom Tue Oct 09, 2018 1:09 pm

Có nhiều người cho là đi đánh bạc để giải trí! Giải trí gì mà khi bước vô thì tâm thần tươi vui, hớn hở, còn khi bước ra thì mặt mày quạo đeo, tâm thần sa sút. Chắc là tiếc tiền quá!
Cuom

Cuom


Back to top Go down

Tưởng sao Empty Re: Tưởng sao

Post by Kokuyukai Tue Oct 09, 2018 1:27 pm

Wenn wrote:1 cha kỹ sư trong hãng với 1 thằng đệ tử,  rủ thêm 1 thằng pipe foreman ngoài field cuối tuần rồi đi Las Vegas, lúc đi anh kỹ sư hăm hở hỏi em muốn ăn gì anh mua đem về,  mình thiệt thà nói chỉ thích trái cây thôi,  tiện thì mua cho 1 ít,  ok ok, đi về thua tét lét tè le mặt thằng nào thằng nấy méo như cái ống bô, không đem 1 thứ gì vô hãng hết,  mình thì phải làm cuối tuần handle work cho mấy cha.
Sòng bài được chế ra theo luật xác suất là để cho chủ sòng ăn từ 51 đến 55 % nhé... còn con chơi thì chỉ có xác suất ăn từ 45% đến 49% là có may mắn lắm rồi ..

Dĩ nhiên nói theo luật xác suất thì con chơi phải ôm cái thân phận thua rồi..



Hỏi cha kỹ sư tui không care ông ăn hay thua, đồ của tui đâu,  chả mần lơ lủi lủi đi mất 3 thằng tệ cũng cúng trên 10k. 2 thằng kia ko vợ con thì cũng đỡ đi,  thằng foreman con dzợ dữ như chằn cái,  về nó đục te tua.

Í da
Bữa nay hong đi làm nên rảnh nói xấu co-workers.

Thằng cha KS "mần lơ lủi lủi đi mất" là hiền hậu đó ... chớ theo các tâm lý gia nghiên kíu về dân chơi bài hay có tánh tình nóng nảy cọc cằn đó .. thằng KS này hỏng sanh quạo đè W mà đánh 1 trận là may đó nhé Wenn....vì sao ?

Vì theo tâm lý dân thua bài họ sanh ra cọc cằn lắm ...sẳn sàng giận cá chém thớt bất cứ cái gì đó ..

Đó... bi giờ mình chuyển qua chính truờng nhé.. hiện tại thì tui chệt 5-SVPK đang thua ván bài "trade war" với Trump đò .. cho nên tâm lý tụi chệt + bây giờ sanh quạo lắm ..





Kokuyukai

Kokuyukai


Back to top Go down

Tưởng sao Empty Re: Tưởng sao

Post by Kokuyukai Tue Oct 09, 2018 1:34 pm

Wenn wrote:Ủa dị hả.  Đó giờ biết đâu. Nhỏ lớn giờ không có ở chung với người bài bạc nên không rành. Ba tui không bao giờ bài bạc,  ex tui rất là ghét bài bạc,  còn ox lúc trước khi gặp tui thì có đi casino triền miên,  lúc quen biết là tui đã nói thẳng,  he sợ quá bỏ luôn.
Thôi lần sau gặp mấy ngừ thua bạc tui mần thinh, không nó đục cho phù mỏ
:Giggling:

Dĩ nhiên rồi , nhiều đứa thua bạc nó sanh điên :

- 1 là đi tự tử đó là đứa có tâm địa Bồ tát..

- Hai là nó sách xe đi làm chiện serial killer đó ..để giải toả nổi ấm ức thua bài .

chưa kể thua bài nhiều khi đực rữa  sanh ra tệ nạn XH  đi trộm cướp còn phụ nữ thì này sanh lòng  làm đĩ điếm để kiếm vốn gờ bài nhé..

Chính vì những lý do trên nhiều nơi, công dân chân chánh  phản đối mở sòng Casino nơi họ đang sống đó ..
Kokuyukai

Kokuyukai


Back to top Go down

Tưởng sao Empty Re: Tưởng sao

Post by Kokuyukai Tue Oct 09, 2018 1:55 pm

Wenn wrote:Ừa tui quên kể vụ này nữa. Ông kỹ sư nói trời ơi Las Vegas toàn là dân Asian đi chơi,  chiếm khoảng 80% , tui chưa đi bao giờ nên ko biết ổng có nói xạo không.



Điều này là sự thật, Vì dân Á Đông nói chung là có mentality :

- "Nhất chín nhi bù"

Tụi Nhật Bổn nói riêng cũng có loại tâm lý:

"Một là chiến thắng lẫy lừng, hai là chết" áp dụng vào Casino thường thường là chết.

===> chính ví thế tụi nó mới chế ra thuyết Kokuyukai, Laugh Laugh ý lộn Kamikazé... khi thua ván bài quân sự tụi Mỹ quá đi ... thì tụi Nhật phải đi qua ván Kamikazé chứ (nói theo DE facto lịch sừ WW2 nhé) ..Ván này tụi Trung Đông ISIS hay Al Queada đang bắt chuớc đó ..

Ổng nói mấy cô gái Á đông đẹp ơi là đẹp, tui nói sao không chạy theo 1 em, ổng nói cô nào cũng đi với chồng hoặc boyfriend, anh không muốn nó cho ăn đạn, nó nẻ 1 phát là tiêu đời.

Ông này là Caucasian hả.. thì đó là tầm nhìn riêng của ổng... chớ tụi đực rựa Asians mà vào sòng bài rồi thì chả thấy gái Asians nào đẹp cả... chỉ thấy 1 bầu trời :

"Money is Honey" mà thôi .... còn nếu thua bài te tua thì bầy đàn gái Asians nói lại:

No Money No Honey , vậy thôi Laugh Laugh







Kokuyukai

Kokuyukai


Back to top Go down

Tưởng sao Empty Re: Tưởng sao

Post by Kokuyukai Tue Oct 09, 2018 2:04 pm

Torpedo wrote:Vô casino gặp dân châu á nhiều lắm, trừ ấn độ.  Tụi ấn không chơi bài, chỉ chơi Stocks. :Giggling:



Dạng chơi Stocks cũng là dạng bài bạc thôi ...nhưng có nét "trí thức" ti tí .. Laugh

Còn dạng cờ bạc là dạng "bình dân" ... muốn thấy liền tại chổ kết quả ..

Mua vé số cũng là dạng cờ bạc mà thôi nhưng nó khác là có kiên nhẩn chờ kết quả lâu lâu ti tí 1 chút thôi .. Laugh



Kokuyukai

Kokuyukai


Back to top Go down

Tưởng sao Empty Re: Tưởng sao

Post by Kokuyukai Tue Oct 09, 2018 2:11 pm

Jen-Lo wrote:
Wenn wrote:Ừa tui quên kể vụ này nữa. Ông kỹ sư nói trời ơi Las Vegas toàn là dân Asian đi chơi,  chiếm khoảng 80%, tui chưa đi bao giờ nên ko biết ổng có nói xạo không.  Ổng nói mấy cô gái Á đông đẹp ơi là đẹp,  tui nói sao không chạy theo 1 em, ổng nói cô nào cũng đi với chồng hoặc boyfriend, anh không muốn nó cho ăn đạn,  nó nẻ 1 phát là tiêu đời.

Bởi dị ông Damtc đi Las Vegas hoài là vì lí do gái đẹp đó chị Wenn.

Nói cũng đúng 1 phần nào hén ...Cheer Very Happy

Hỏng phải gái đẹp mà là như vầy nè.. tình đời nó éo le lắm..

- Khi mình vào Las Vegas thua te tua chả ai thèm để ý mình ...

- Nhưng khi mình thắng đậm gọi là trúng khẩm đó.. tự nhiên gái đủ loại nòi giống ùa vào làm bộ cạ cạ bộ ngực silicon của họ vào lưng mình đó .. nếu đi LV hoài mà thắng hoài thì chủ tiệm cũng ra thông cáo hỏng thèm welcome mình luôn đó .. ..giống như tui vào đây chủ web 8DC hỏng thèm welcome đó .. Laugh Laugh
Kokuyukai

Kokuyukai


Back to top Go down

Tưởng sao Empty Re: Tưởng sao

Post by Kokuyukai Tue Oct 09, 2018 2:28 pm

ga10 wrote:Wonder tại sao người Á Đông mình bài bạc hơn Mỹ Trắng & Mỹ Đen hén?  Nếu gọi là máu cờ bạc thì nó đâu discriminate.  Hay tại ngườí Á Đông mình quen thói mổi lần tụ họp thì hay đỏ đen?

Hỏng phải vậy đâu ....

Vì văn hoá Á đông nói chung là loại văn hoá dạy con dân :

1 là chiến thắng, hai là thất bại chấp nhận sự chết ... bỡi thế tại Vn mới có câu :

"Không thành công, cũng thành Nhân" đó sao ? (câu lừng danh cũa Ng Thái Học nhé Lol )

Văn hoá Nhật Samurai thời xưa còn dạy dữ dội nữa:

Một là chiến thắng , hai là phải tự Harakiri (tức là phải cầm dao tự mổ bụng chính mình đó ...tục lệ này ngày nay chính phủ Nhật cấm rồi)..

Chính những loại văn hoá này biến dân Á Châu nói chung đi lền bền trong các Casino quốc tế là thế đó ....

Tụi Thái thấy ra điễm này ..ra luật cấm mở sòng Casino ngay trong lảnh thổ tụi nó ... nhưng tụi Miên ở kế bên mở sòng 1 cách thỏa mái , vì sè tay ăn tiền hối lộ tụi Ngoại bang mà.... thế là dân Thái cứ rủ nhau vuợt ranh giới qua xứ Miên chơi bài thôi ... :Giggling:
Kokuyukai

Kokuyukai


Back to top Go down

Tưởng sao Empty Re: Tưởng sao

Post by Kokuyukai Tue Oct 09, 2018 2:43 pm

Nuoc Bien wrote:
ga10 wrote:Wonder tại sao người Á Đông mình bài bạc hơn Mỹ Trắng & Mỹ Đen hén?  Nếu gọi là máu cờ bạc thì nó đâu discriminate.  Hay tại ngườí Á Đông mình quen thói mổi lần tụ họp thì hay đỏ đen?
Mình á đông
Mình đang ở sòng bài
Mình chỉ tốn tiền hotel và tiền ăn uống, shopping  thôi :Giggling:

Lâu lâu mới có 1 người như vậy thôi ...

Nếu ai nấy cũng như NB thì thành phố Las Vegas thành phố Ma từ lâu rồi .... nên nhớ lịch sử LV lập ra là nơi chốn xứ sa mạc nhé.. là chổ chả có sự sống theo định nghĩa.... vậy mà ngày nay có sự sống tràn trề phải khg ?   Chẳng những thế LV còn định nghĩa là thành phố hỏng thèm ngủ như Paris nữa chứ ....tại sao vậy ?

Tại vì họ biết đánh trúng tâm lý của chúng sanh toàn cầu rất tin vào định mệnh do Ông Giời quyết định mà thôi .. Laugh
Kokuyukai

Kokuyukai


Back to top Go down

Tưởng sao Empty Re: Tưởng sao

Post by Sponsored content



Sponsored content


Back to top Go down

Page 1 of 2 1, 2  Next

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum