Our forum runs best with JavaScript enabled !

Tưởng sao

Page 2 of 2 Previous  1, 2

View previous topic View next topic Go down

Tưởng sao - Page 2 Empty Re: Tưởng sao

Post by Kokuyukai Tue Oct 09, 2018 11:57 am

dakao2 wrote:năm nào tui củng đi LV 1 lần nhưng mà tui nghỉ chỉ chừng 20% Asian thôi chứ 80% thì quá đáng

Đó là tự do ngôn luận của bạn đồng nghiệp Wenn nói thôi ..  cái gì cũng vậy mình "tự giá thân chinh" đi tại chổ nhìn với con mắt mình là chính xác nhất..

Vâng , DK nói cũng có lý phần nào ...  nếu đi vào sòng bài Macau nói có dân Asians 80% thì tin liền ... vì nơi đó là chổ stronghold của tụi Asians mà,

Có lẻ vì him thua bài quá nên him nói thế cho Wenn nghe, để đở tức đó mà... thông cảm điiiiiiiii Laugh
Kokuyukai

Kokuyukai


Back to top Go down

Tưởng sao - Page 2 Empty Re: Tưởng sao

Post by Kokuyukai Tue Oct 09, 2018 12:21 pm

Duyen wrote:Tui gặp khoảng 50% Asian trong khách sạn tui từng ở và sòng bài có khoảng chừng 50% Asian.  Tui nhận ra VN, Tàu, Hàn chiếm số đông trong nhóm Asian.  Cũng tùy thời điểm và nơi mà số lượng Asian chênh lệch.

Nói tóm lại dân Asians nói chung là loại khoái :

Nhất chín nhì bù vậy thôi.. Laugh  Laugh

Cho nên chú Sam rất sợ xanh máu mặt bất cứ thằng Asians nào có Nuke trong tay... là thế đó ... Lol

De facto là Mr Trump đang o bế thằng Asian lùn xịt đi hai hàng như vướn bịnh Giang mai để phi hạt nhân hoá đó sao ?

THật ra tụi Caucasian thông minh tìm ra bột thuốc súng truóc tụi Asian ...

nên có lợi thế trong quân sự..đi thực dân chổ này chổ nọ mà thôi ..


Chớ nếu giả sử giờ này (2018)... . mà dân chúng còn múa gươm múa đao thì làm sao tụi Caucasians múa lại tụi Asians đây ?
... vì tụi này múa gươm &  múa đao rất khủng khiếp với tinh thần :

Một là thành công, hai là thành Nhân ...

====> thì câu hỏi đặt ra:

Thằng Caucasian nào dám chấp nhận thân thế mình bị chém sẽ đôi đây!!

... trong khi đó thằng Asian sẳn sàng chấp nhận đi vào Sử " thành Nhân" nhé...
Kokuyukai

Kokuyukai


Back to top Go down

Tưởng sao - Page 2 Empty Re: Tưởng sao

Post by Kokuyukai Tue Oct 09, 2018 12:34 pm

Cuom wrote:Có nhiều người cho là đi đánh bạc để giải trí! Giải trí gì mà khi bước vô thì tâm thần tươi vui, hớn hở, còn khi bước ra thì mặt mày quạo đeo, tâm thần sa sút. Chắc là tiếc tiền quá!

Cái vấn đề là ngưởi đi vào sòng bài họ hỏng tin vào bộ môn xác suất dành cho chủ sòng bài thắng từ 51 đến 55 % ... mà họ tin vào cái số mệnh của họ mà thôi ....

Đó là cái tâm lý tụi chủ sòng bài đánh vào đó ..

Bên Mỹ còn dể dàng cho phép tư nhân có thể đầu tư vào sòng bài... chớ mấy nước khác chỉ có chính phủ độc quyền làm chủ sòng bài mà thôi ... vì cái lảnh vực này là cái lảnh vực lắc túi chúng sanh 1 cách ngon lành đó .

Kokuyukai

Kokuyukai


Back to top Go down

Tưởng sao - Page 2 Empty Re: Tưởng sao

Post by Wenn Tue Oct 09, 2018 5:40 pm

Thật ra ông này ổng cũng hiểu chơi là thua, đã có lần ổng nói "ai chưa từng chơi bài bạc thì đã là the winner rồi"
Ổng ăn nhiều trận tại sòng bài, nhưng thua lại gấp 10. Anyway, cha này chơi tiền lẻ, làm một năm vài trăm thì chi cho bài bạc đôi ba ngàn, chả vẫn còn dư tiền. Chả không thuộc loại nghiện tán gia bại sản.
Tui thì chả bao giờ ham lui tới sòng bài, cũng không có thời gian, lâu lâu mua vé số vài ba đồng cầu may

_________________
Nếu ai hỏi vì sao yêu màu tím
Tôi trả lời vì tím rất thuỷ chung
Wenn

Wenn

Location : Nơi Bình Yên Chim Hót

Back to top Go down

Tưởng sao - Page 2 Empty Re: Tưởng sao

Post by Sponsored content



Sponsored content


Back to top Go down

Page 2 of 2 Previous  1, 2

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum