Our forum runs best with JavaScript enabled !

Về quê dưỡng già

Page 1 of 2 1, 2  Next

View previous topic View next topic Go down

Về quê dưỡng già Empty Về quê dưỡng già

Post by 8DonCo Thu Sep 20, 2018 9:21 pm

Một Việt Kiều Đức tịa thành phố Hồ Chí Minh bị trộm xe. Báo công an thì công an làm ngơ. Quá tức giận, người này đột quỵ, chết.

Gia đình Việt kiều Đức ở quận 2, tố cáo bị trộm xe mô tô mặc dù có báo công an phường Thạnh Mỹ Lợi nhờ can thiệp, song công an làm ngơ không đến, để kẻ trộm ung dung lấy mất.

Ngày 19 Tháng Chín, người nhà ông Vũ Quang Hương (58 tuổi, ngụ đường số 2, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2), bất bình tố cáo đến Báo Thanh Niên việc công an phường Thạnh Mỹ Lợi, thiếu trách nhiệm để gia đình bị trộm lấy mất chiếc xe mô tô trị giá gần 150 triệu đồng.


Về quê dưỡng già Attachment

Camera an ninh quay được cảnh kẻ gian trộm xe mô tô. (Hình:Thanh Niên)


Theo bà Hồng, em gái ông Hương, vợ chồng ông Hương là Việt kiều Đức mới về Việt Nam mua nhà ở phường này để định cư khoảng hai tháng nay. Tối 30 Tháng Bảy, ông Hương đi xe mô tô biển số 59A3-140.12 về để trước cổng nhà.

Khoảng 1 giờ 40 ngày 31 Tháng Bảy, có một ông lẻn vào nhà dùng đoản phá khóa mô tô, song do xe có khóa chống trộm nên phát ra tiếng kêu. Bị bất ngờ, người này bỏ chạy khỏi hẻm. Đến hơn 3 giờ cùng ngày, một ông khác đến gần mô tô tìm cách phá khóa chống trộm và dắt xe đi mất.

Tất cả sự việc được camera an ninh quay lại. Điều đáng nói, sự việc được nhân viên kỹ thuật công ty bảo vệ và quản lý camera phát hiện và 2 lần gọi điện thoại báo trộm đến Công an phường Thạnh Mỹ Lợi (có ghi âm lại). Trực ban công an phường đã nghe máy và đều hứa “sẽ cho anh em xuống xem”, nhưng chờ hơn 1 giờ 30 phút, công an vẫn không đến.

Sau khi sự việc xảy ra, ông Hương đến trình báo công an phường. Tới khoảng 9 giờ ngày 1 Tháng Tám, ông Hương đột quỵ và chết do tức giận khiến bệnh tim tái phát.

Nói với Báo Thanh Niên, Trưởng công an phường Thạnh Mỹ Lợi, xác nhận có sự việc như trên và cho biết “phường đã yêu cầu cán bộ trực ban liên quan giải trình”.

Tuy nhiên, để né trách nhiệm, cán bộ này biện minh: “sau khi tiếp nhận thông tin từ người gọi báo trộm đang bẻ khóa xe đã cho người xuống xem nhưng không tìm ra địa chỉ. Công an phường đã báo cáo cụ thể lên Công an quận 2 và Công an thành phố xem xét xử lý trách nhiệm đối với cán bộ trực ban này”, ông Trưởng công an phường nói.

_________________
Về quê dưỡng già C7f64202b0357f04c779d805f437c5fc

Về quê dưỡng già JQrjmZ
8DonCo

8DonCo


Back to top Go down

Về quê dưỡng già Empty Re: Về quê dưỡng già

Post by 8DonCo Thu Sep 20, 2018 9:22 pm

mới về ở 2 tháng trộm nó viếng thăm Smile

_________________
Về quê dưỡng già C7f64202b0357f04c779d805f437c5fc

Về quê dưỡng già JQrjmZ
8DonCo

8DonCo


Back to top Go down

Về quê dưỡng già Empty Re: Về quê dưỡng già

Post by Duyen Thu Sep 20, 2018 9:25 pm

8DonCo wrote:mới về ở 2 tháng trộm nó viếng thăm Smile

Chắc tại hiền quá :Giggling:

_________________
flower Life is short. Enjoy while it lasts. flower
Duyen

Duyen

Location : Heaven on earth

Back to top Go down

Về quê dưỡng già Empty Re: Về quê dưỡng già

Post by 8DonCo Thu Sep 20, 2018 9:27 pm

Duyen wrote:
8DonCo wrote:mới về ở 2 tháng trộm nó viếng thăm Smile

Chắc tại hiền quá :Giggling:  

chắc vậy, vậy là khó sống, nó ghim hoài , chắc chạy về Đức sớm

_________________
Về quê dưỡng già C7f64202b0357f04c779d805f437c5fc

Về quê dưỡng già JQrjmZ
8DonCo

8DonCo


Back to top Go down

Về quê dưỡng già Empty Re: Về quê dưỡng già

Post by Duyen Thu Sep 20, 2018 9:30 pm

8DonCo wrote:
Duyen wrote:
8DonCo wrote:mới về ở 2 tháng trộm nó viếng thăm Smile

Chắc tại hiền quá :Giggling:  

chắc vậy, vậy là khó sống, nó ghim hoài , chắc chạy về Đức sớm

Yếu tim yếu vía về VN ở không xong đau. Không bị ăn trộm cũng tức chuyện khác mà chết. Kinh nghiệm tui nè . Hên là tim tui lúc đó còn cứng cáp và nhịn :Giggling: :Giggling:

_________________
flower Life is short. Enjoy while it lasts. flower
Duyen

Duyen

Location : Heaven on earth

Back to top Go down

Về quê dưỡng già Empty Re: Về quê dưỡng già

Post by 8DonCo Thu Sep 20, 2018 9:35 pm

Duyen wrote:Yếu tim yếu vía về VN ở không xong đau. Không bị ăn trộm cũng tức chuyện khác mà chết. Kinh nghiệm tui nè . Hên là tim tui lúc đó còn cứng cáp và nhịn  

ăn trộm giờ cũng có "kiến thức", v/c ông nầy 58t mà hưu là dân có tiền


bà Nhớ ơi, đừng về VN dưỡng già, nó biết bà đại gia, bên XTL nói bà đai gia thứ thiệt Very Happy Very Happy

_________________
Về quê dưỡng già C7f64202b0357f04c779d805f437c5fc

Về quê dưỡng già JQrjmZ
8DonCo

8DonCo


Back to top Go down

Về quê dưỡng già Empty Re: Về quê dưỡng già

Post by Nuoc Bien Thu Sep 20, 2018 9:39 pm

58t đâu có già lắm

_________________
flower flower flower
Chỉ cần mỉm cười Smile
Bạn sẻ nhận ra Smile
Cuộc sống quanh ta Smile
Rất là thú vị Smile

Về quê dưỡng già 300684322 Về quê dưỡng già 300684322 Về quê dưỡng già 300684322
Blow Kiss Blow Kiss Blow Kiss
Nuoc Bien

Nuoc Bien


Back to top Go down

Về quê dưỡng già Empty Re: Về quê dưỡng già

Post by 8DonCo Thu Sep 20, 2018 9:40 pm

Nuoc Bien wrote:58t đâu có già lắm

thì hưu non, mua nhà bên đó luôn

_________________
Về quê dưỡng già C7f64202b0357f04c779d805f437c5fc

Về quê dưỡng già JQrjmZ
8DonCo

8DonCo


Back to top Go down

Về quê dưỡng già Empty Re: Về quê dưỡng già

Post by May4phuong Thu Sep 20, 2018 10:34 pm

Không bị trộm cũng bị phường khóm tới xin tiền, quyên góp ... cũng khó sống .
May4phuong

May4phuong


Back to top Go down

Về quê dưỡng già Empty Re: Về quê dưỡng già

Post by Sim Fri Sep 21, 2018 1:21 am



sợ nhứt là dìa Việt Nam bị trộm chim .... Về quê dưỡng già 3156578620
Sim

Sim


Back to top Go down

Về quê dưỡng già Empty Re: Về quê dưỡng già

Post by truong vo ky Fri Sep 21, 2018 9:26 am

8DonCo wrote:Một Việt Kiều Đức tịa thành phố Hồ Chí Minh bị trộm xe. Báo công an thì công an làm ngơ. Quá tức giận, người này đột quỵ, chết.

Gia đình Việt kiều Đức ở quận 2, tố cáo bị trộm xe mô tô mặc dù có báo công an phường Thạnh Mỹ Lợi nhờ can thiệp, song công an làm ngơ không đến, để kẻ trộm ung dung lấy mất.

Ngày 19 Tháng Chín, người nhà ông Vũ Quang Hương (58 tuổi, ngụ đường số 2, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2), bất bình tố cáo đến Báo Thanh Niên việc công an phường Thạnh Mỹ Lợi, thiếu trách nhiệm để gia đình bị trộm lấy mất chiếc xe mô tô trị giá gần 150 triệu đồng.


Về quê dưỡng già Attachment

Camera an ninh quay được cảnh kẻ gian trộm xe mô tô. (Hình:Thanh Niên)


Theo bà Hồng, em gái ông Hương, vợ chồng ông Hương là Việt kiều Đức mới về Việt Nam mua nhà ở phường này để định cư khoảng hai tháng nay. Tối 30 Tháng Bảy, ông Hương đi xe mô tô biển số 59A3-140.12 về để trước cổng nhà.

Khoảng 1 giờ 40 ngày 31 Tháng Bảy, có một ông lẻn vào nhà dùng đoản phá khóa mô tô, song do xe có khóa chống trộm nên phát ra tiếng kêu. Bị bất ngờ, người này bỏ chạy khỏi hẻm. Đến hơn 3 giờ cùng ngày, một ông khác đến gần mô tô tìm cách phá khóa chống trộm và dắt xe đi mất.

Tất cả sự việc được camera an ninh quay lại. Điều đáng nói, sự việc được nhân viên kỹ thuật công ty bảo vệ và quản lý camera phát hiện và 2 lần gọi điện thoại báo trộm đến Công an phường Thạnh Mỹ Lợi (có ghi âm lại). Trực ban công an phường đã nghe máy và đều hứa “sẽ cho anh em xuống xem”, nhưng chờ hơn 1 giờ 30 phút, công an vẫn không đến.

Sau khi sự việc xảy ra, ông Hương đến trình báo công an phường. Tới khoảng 9 giờ ngày 1 Tháng Tám, ông Hương đột quỵ và chết do tức giận khiến bệnh tim tái phát.

Nói với Báo Thanh Niên, Trưởng công an phường Thạnh Mỹ Lợi, xác nhận có sự việc như trên và cho biết “phường đã yêu cầu cán bộ trực ban liên quan giải trình”.

Tuy nhiên, để né trách nhiệm, cán bộ này biện minh: “sau khi tiếp nhận thông tin từ người gọi báo trộm đang bẻ khóa xe đã cho người xuống xem nhưng không tìm ra địa chỉ. Công an phường đã báo cáo cụ thể lên Công an quận 2 và Công an thành phố xem xét xử lý trách nhiệm đối với cán bộ trực ban này”, ông Trưởng công an phường nói.
I think nạn nhân ask for it,xe motor bên VN ko ai để trước cổng nhà bao giờ,lúc nào người ta củng chạy đậu trong nhà over night,xe để trước cổng nhà ,ông đi qua bà đi lại soon or later củng có kẻ gian đến lấy
truong vo ky

truong vo ky


Back to top Go down

Về quê dưỡng già Empty Re: Về quê dưỡng già

Post by KatN Fri Sep 21, 2018 9:46 am

Chắc tại tụi công an nó biết là dân hãi ngoại nên nó ignored, sống chết mặc kệ nên nó không thèm tới khi họ gọi needed help .
avatar

KatN


Back to top Go down

Về quê dưỡng già Empty Re: Về quê dưỡng già

Post by 8DonCo Fri Sep 21, 2018 9:51 am

nhiều khi công an là bảo kê cho mấy thằng ăn trộm

mà ngộ, ngoại quốc mà bị trộm nó tìm ra liền, VK thì coi như mất luôn  Laugh

_________________
Về quê dưỡng già C7f64202b0357f04c779d805f437c5fc

Về quê dưỡng già JQrjmZ
8DonCo

8DonCo


Back to top Go down

Về quê dưỡng già Empty Re: Về quê dưỡng già

Post by KatN Fri Sep 21, 2018 9:54 am

8DonCo wrote:nhiều khi công an là bảo kê cho mấy thằng ăn trộm

mà ngộ, ngoại quốc mà bị trộm nó tìm ra liền, VK thì coi như mất luôn  Laugh

Tại tụi nó ghen ghét dân hãi ngoại mang tiền về sống hưu trong khi nó phải làm, dễ hiểu mà anh
avatar

KatN


Back to top Go down

Về quê dưỡng già Empty Re: Về quê dưỡng già

Post by 8DonCo Fri Sep 21, 2018 9:59 am

KatN wrote:
8DonCo wrote:nhiều khi công an là bảo kê cho mấy thằng ăn trộm

mà ngộ, ngoại quốc mà bị trộm nó tìm ra liền, VK thì coi như mất luôn  Laugh

Tại  tụi  nó ghen ghét dân  hãi  ngoại mang tiền về  sống hưu trong khi  nó  phải làm,  dễ hiểu  mà  anh


chắc dân hải ngoại chảnh quá nó ghét là phải  :Giggling:

như cái vụ bà gì có con mới chết ở bệnh viện Chợ Rẫy, nghe cách bả nói chuyện là thấy khó ưa

_________________
Về quê dưỡng già C7f64202b0357f04c779d805f437c5fc

Về quê dưỡng già JQrjmZ
8DonCo

8DonCo


Back to top Go down

Về quê dưỡng già Empty Re: Về quê dưỡng già

Post by KatN Fri Sep 21, 2018 10:04 am

Chảnh or no chảnh, em nghe nói dân ở VN thấy VK mang $$ về sống hưu là bị ghét, không biết có đúng không
avatar

KatN


Back to top Go down

Về quê dưỡng già Empty Re: Về quê dưỡng già

Post by 8DonCo Fri Sep 21, 2018 10:06 am

KatN wrote:Chảnh or no chảnh, em nghe nói dân ở  VN thấy  VK mang  $$ về  sống  hưu là  bị  ghét, không biết có đúng  không

not really, cậu 2 anh về VN hưu sống hơn 20 năm có gì đâu

_________________
Về quê dưỡng già C7f64202b0357f04c779d805f437c5fc

Về quê dưỡng già JQrjmZ
8DonCo

8DonCo


Back to top Go down

Về quê dưỡng già Empty Re: Về quê dưỡng già

Post by KatN Fri Sep 21, 2018 10:10 am

Sao hôm trước em thấy có AC nào trong đây có bà con về VN sống hưu phải bỏ chạy về Mỹ lại vì bị ghét  đó. Hình như bà con anh TVK đó
avatar

KatN


Back to top Go down

Về quê dưỡng già Empty Re: Về quê dưỡng già

Post by 8DonCo Fri Sep 21, 2018 10:13 am

KatN wrote:Sao hôm trước em thấy có AC nào trong đây có bà con về VN sống hưu phải bỏ chạy về Mỹ lại vì bị ghét  đó. Hình như bà con  anh TVK đó

cũng có và tuỳ vùng tuỳ nơi, nếu về tỉnh lẻ thì better hơn SG

_________________
Về quê dưỡng già C7f64202b0357f04c779d805f437c5fc

Về quê dưỡng già JQrjmZ
8DonCo

8DonCo


Back to top Go down

Về quê dưỡng già Empty Re: Về quê dưỡng già

Post by truong vo ky Fri Sep 21, 2018 10:22 am

KatN wrote:Sao hôm trước em thấy có AC nào trong đây có bà con về VN sống hưu phải bỏ chạy về Mỹ lại vì bị ghét  đó. Hình như bà con  anh TVK đó
Ừa là chị anh,họ ko thích bị mấy hội đoàn như:thanh niên,phu nử,nông hội,mặt trận etc... đến kiếm chuyện xin quyên góp tiền hoài ,nên về Mỷ ở lại -Smile,chứ ghét thì theo anh họ ko ghét,bà chị là con bò sửa để khẻ tiền mà Lol
truong vo ky

truong vo ky


Back to top Go down

Về quê dưỡng già Empty Re: Về quê dưỡng già

Post by Sponsored content



Sponsored content


Back to top Go down

Page 1 of 2 1, 2  Next

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum