Our forum runs best with JavaScript enabled !

Linh hồn u uẩn

Page 6 of 6 Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6

View previous topic View next topic Go down

Linh hồn u uẩn - Page 6 Empty Re: Linh hồn u uẩn

Post by cá Rô Sun Apr 29, 2018 1:50 am

Hôm nay tui cảm thấy khỏe hơn ,cảm thấy muốn đi dạo ,tui kêu thằng Beanz ,mình đi chơi nhe ,thằng Beanz như hiểu ý tui nó ngoắc đuôi nhảy cẩng lên còn đôi mắt sáng lên lộ vẻ vui mừng ...
Ra phòng khách tui móc cọng dây vào cổ Beanz rồi kêu nó chờ ở đó...còn tui ghé xuống ga ra để cho Khanh hay là tui sẽ dắt Beanz đi dạo
Vừa xuống tới bếp,thấy cửa ga ra mở ....bổng một mùi hôi thối nồng nặc xông lên thật ghê sợ ,tui chịu không nổi phải chạy vào phòng tắm nôn tháo tới mật xanh ....
Tui lảo đảo trở lại ga ra thì thấy ông xả mặt mài xanh mét đang gọi phone ,và dưới chân cái freezer nước trào ra có màu như máu bầm ....mùi hôi thối xông lên như mùi xác chết thú vật ....
cá Rô

cá Rô


Back to top Go down

Linh hồn u uẩn - Page 6 Empty Re: Linh hồn u uẩn

Post by May4phuong Sun Apr 29, 2018 9:39 pm

Tiếp nữa nhen Rô ...
May4phuong

May4phuong


Back to top Go down

Linh hồn u uẩn - Page 6 Empty Re: Linh hồn u uẩn

Post by cá Rô Mon Apr 30, 2018 7:37 pm

Mùi hôi thối thật là kinh khủng ,ông xã ra dấu cho tui nên rời khỏi nhà ngay ,tui vẫn còn yếu sau cái lần ngất xỉu trong bếp ,nên mùi hôi thối đó làm tui muốn quỵ ,tui cố nín thở để không ngửi thấy cái mùi hôi thối đến rợn người đó....tui vội vã chạy trở ra phòng khách dắt thằng Beanz ra ngoài sân ngồi đợi ông xã...
Năm phút sau ,một dàn xe cảnh sát hú còi tới trước ,khoãng 5 ông cảnh sát viên xuống xe tiến vào sân nhà tui ...họ cố gắng giải thích cho tui nghe là họ vừa nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông.....và tui không còn nghe thấy gì nữa ,trước mặt tui là khoãng tối,với hình ảnh cô gái máu me bê bết và xấp thư vn bay bay lẩn lộn .....và ......tui ngất đi
Tui tỉnh lại trong bệnh viên ,bên cạnh là bà chi hai và thằng em ...kg thấy Khanh ,tui từ từ hồi tưởng ...bà chi hai lèn tiếng ,thằng Khanh xuống ga ra giặt đồ dọn dẹp ,rồi nó nghe mùi thúi của xác chết động vật ,nó tưởng chồn hay con gì lẻn vô đó rồi chết ,rồi nó đạp trúng nước gì nhầy nhụa lẩn máu chè nhẹp ,check máy giặt thì kg có vấn đề nó mới check cái Freezer thì dây điện sút dây cắm nên bị tan chảy,nhưng mùi hôi thúi quá kinh khiếp. Nó nghĩ kg lẻ tôm hùm của thằng Tín bị ương sao thúi dữ vậy ,mở ra thì nó kg dám vì đồ của người ta ,nó đành gọi cảnh sát ....khi cảnh sát tới nhà thì em ngất xỉu ,họ đành phải gọi xe cấp cứu mang em vào bênh viện
Một nhóm cảnh sát vào ga ra làm việc với thằng Khanh ,giờ còn ở nhà chưa đi,nghe nói kg cho ai vào ....thằng Khanh gọi cho chị với thằng út kêu vô lo cho em ....giờ chưa biết vụ gì ở nhà nữa



Last edited by cá Rô on Mon Apr 30, 2018 7:48 pm; edited 1 time in total (Reason for editing : Typo)
cá Rô

cá Rô


Back to top Go down

Linh hồn u uẩn - Page 6 Empty Re: Linh hồn u uẩn

Post by cá Rô Mon Apr 30, 2018 7:55 pm

Bác sĩ cho biết tui vì mệt mỏi mất sức lại thêm hơi thở ngắn nên bị xỉu ,ngoài ra kg có vấn đề gì ,bs cho y tá truyền nước biển cho tui và cho tui Thở ốc xi ...nếu kg có gì chiều tối sẽ cho tui về nhà ...
Đến chiều ,bà chi Hai tới rước tui về nhà má tui chứ kg chở về nhà tui...tui ngạc nhiên thì bà chi nói ghé nhà má nấu cháo cho mài ăn mai khỏe rồi hãy về nhà hơn nữa giờ bên nhà mài cảnh sát còn lùm xùm bên đó ...
cá Rô

cá Rô


Back to top Go down

Linh hồn u uẩn - Page 6 Empty Re: Linh hồn u uẩn

Post by namtrau Mon Apr 30, 2018 9:58 pm

You Are The Best
avatar

namtrau


Back to top Go down

Linh hồn u uẩn - Page 6 Empty Re: Linh hồn u uẩn

Post by May4phuong Mon Apr 30, 2018 10:37 pm

Hồi hộp quá ...
May4phuong

May4phuong


Back to top Go down

Linh hồn u uẩn - Page 6 Empty Re: Linh hồn u uẩn

Post by Wenn Wed May 02, 2018 9:40 pm

Tiếp đi Rô
Linh hồn u uẩn - Page 6 775403390

_________________
Nếu ai hỏi vì sao yêu màu tím
Tôi trả lời vì tím rất thuỷ chung
Wenn

Wenn

Location : Nơi Bình Yên Chim Hót

Back to top Go down

Linh hồn u uẩn - Page 6 Empty Re: Linh hồn u uẩn

Post by cá Rô Tue Jun 12, 2018 5:17 pm

Về tới nhà má thì mọi người có mặt đầy đủ chỉ thiếu mỗi mình Khanh . Má tui đã chuẩn bị xong nồi cháo gà nghi ngút khói .
Má tui trộn gỏi gà một dĩa lớn rồi múc cho mỗi đứa một tô. Má tui trìu mến nhìn tui rồi nói ..
con ăn đi cho khỏe , má có để phần cho thằng Khanh rồi
Tui ngồi đây mà đầu óc cứ lãng vảng về mấy ông cảnh sát mà cái mùi hôi thúi  kỳ quái lúc sáng
Ủa ... tui Len tieng hoi bà chi
Bà Nè mà rot cuộc là con gì chết hay chuyện gì mà cảnh sát tới giơ vẫn chưa đi , còn ông Khanh đâu ? An xong tui muốn về nhà coi chuyện gì ?
Bà chi tui ậm ừ .. thì mài an xong đi roi tính


Last edited by cá Rô on Tue Jun 12, 2018 5:20 pm; edited 1 time in total (Reason for editing : Typo)
cá Rô

cá Rô


Back to top Go down

Linh hồn u uẩn - Page 6 Empty Re: Linh hồn u uẩn

Post by cá Rô Tue Jun 12, 2018 6:16 pm

Buông tô cháo tui nhứt định phải về nhà , giữ tui kg được bà chi hai kêu thằng em út chở tui về nhà . Vừa vễ tới cửa thì chiếc xe cảnh sát cuối cùng cũng rời đi . Tui mở cửa xe ba chân bốn cẳng chạy vào nhà kg chờ thằng em
Đèn đuốc trong nhà mở sáng trưng , tui gọi Khanh dồn dập
Anh ơi ! Khanh anh đâu rồi
Vẫn kg có tiếng Trả lời tôi chạy vụt xuống ga ra ...
cá Rô

cá Rô


Back to top Go down

Linh hồn u uẩn - Page 6 Empty Re: Linh hồn u uẩn

Post by Wenn Tue Jun 12, 2018 11:33 pm

Sao mỗi lần bà viết về món ăn, diễn tả sơ sơ mà tui đã thấy thèm rồi. Chắc mai tui bỏ thịt gà ra nấu cháo làm gỏi, hoặc cũng nấu 1 nồi bún miếng ăn với rau thơm, bắp cải bào. Tui thích ăn bún có nước.
Tiếp đi nha bạn hiền. Đang gay cấn nữa ha
Cheer

_________________
Nếu ai hỏi vì sao yêu màu tím
Tôi trả lời vì tím rất thuỷ chung
Wenn

Wenn

Location : Nơi Bình Yên Chim Hót

Back to top Go down

Linh hồn u uẩn - Page 6 Empty Re: Linh hồn u uẩn

Post by May4phuong Wed Jun 13, 2018 3:32 pm

Bi giờ tui mới biết tại sao Wenn thích coi phin / đọc truyện ma ... khi mà đồ ăn Rô tả hấp dẫn như vậy ...
May4phuong

May4phuong


Back to top Go down

Linh hồn u uẩn - Page 6 Empty Re: Linh hồn u uẩn

Post by cá Rô Fri Jun 15, 2018 2:48 pm

Trước mặt tôi là một mớ hổn độn,dây vàng giăng tứ phía , Khanh đang cố gắng dọn dẹp mớ đồ đạc bị cảnh sát di chuyển xáo trộn . Chổ để cái freezer giờ trống không ...
Khi tôi tới gần Khanh mới giựt mình lên tiếng
Em về rồi hả? Em đỡ chưa ? Từ sáng tới giờ anh lu bu với đám cảnh sát nên kg gọi thăm em .
Em kg sao , tôi trả lời Khanh .. mà cái freezer của ông Tín đâu rồi anh ?
Cảnh sát lấy đi rồi em , từ từ anh kể ...
tôi nóng lòng ,hỏi tới tấp .. mà sao cảnh sát lại lấy đi ?
Thôi để anh kể sơ cho em biết ....
Hồi sáng , trước khi em dắt thằng Beanz đi chơi , anh xuống ga ra bỏ đồ vô máy giặt , vừa xuống tới nơi thì mùi hôi thúi xông lên kinh khủng như mùi xác chết ..anh nghĩ chắc mấy con chồn hôi lén vo ga ra rồi chết trong này nên anh tìm mọi hóc kẹt .. bỗng anh thấy có nước chảy ra gần máy giặt , mà quần áo thi vẫn chua giặt ... cuối cùng anh phát hiện là cái freezer sút dây cắm nên bị rã đá , nhưng kỳ lạ là nước chảy ra bầm bầm như có máu mà hôi thúi quá , anh nghĩ kg lẻ tôm ong Tín hư hết rồi , mở ra thì kg dám , anh lại nghĩ nếu tôm hùm sao có máu ... chìa khoá thi mình kg có . Không biết ổng bỏ cái gì trong này , hơn nữa lúc gởi mình nghe ổng nói tôm chứ đâu có thấy . Nghĩ vậy nên anh quyet đinh goi cảnh sát cho chắc an


Last edited by cá Rô on Fri Jun 15, 2018 2:51 pm; edited 2 times in total (Reason for editing : Typo)
cá Rô

cá Rô


Back to top Go down

Linh hồn u uẩn - Page 6 Empty Re: Linh hồn u uẩn

Post by cá Rô Fri Jun 15, 2018 10:20 pm

Khi cảnh sát tới , nghe mùi thúi dữ dội quá, nên họ gọi thêm một đội mang mặt nạ tới rần rần , rồi hỏi anh chi tiết để điều tra . Anh báo rõ ràng khi anh mua nhà , chủ nhà dọn đi tiểu bang khác có gởi lại cái freezer anh khong biet gì ở trong đó chỉ nghe nói là tôm hùm , và cảnh sát hỏi nhiều lắm... và cuối cùng họ quyết đinh mở cái freezer sau khi biết chắc là mùi hôi thúi  chính xác là từ trong đó bốc ra ...
Khi cái freezer được mở nắp , mùi hôi thúi làm anh như đứng tim vì kg dám thở , họ thấy vậy mới kêu đưa anh ra mgoài 1 lát cho tỉnh..ra ngoài cởi 5 phút anh trở vào vì được cảnh sát gọi vào .Họ lôi ra trong đó khoảng 5 cái bao rác đen ... và cắt bọc ...


Last edited by cá Rô on Fri Jun 15, 2018 10:22 pm; edited 1 time in total (Reason for editing : Typo)
cá Rô

cá Rô


Back to top Go down

Linh hồn u uẩn - Page 6 Empty Re: Linh hồn u uẩn

Post by cá Rô Fri Jun 15, 2018 10:29 pm

Thật khủng khiếp
Trong 5 cái bao rác đó là thi thể của một phụ nữ bị chặt ra làm nhiều khúc , ghê rợn nhất là cái đầu với mái tóc dài bê bết máu .. kg hiểu cái freezer làm sao mà bị sút dây cắm điện mà kg biết sút dây từ khi nào mà thi thể cô ấy đã bị thối rữa kg còn nhận dạng được .. giờ kể lại anh còn nổi da gà , kg hiểu ông Tín này làm trò gì và đã giểt ai phân xác rùng rợn quá
cá Rô

cá Rô


Back to top Go down

Linh hồn u uẩn - Page 6 Empty Re: Linh hồn u uẩn

Post by May4phuong Fri Jun 15, 2018 10:50 pm

Trời, coi xong khúc này, tối nay chắc ngủ hong được vì sợ á Rô ...
May4phuong

May4phuong


Back to top Go down

Linh hồn u uẩn - Page 6 Empty Re: Linh hồn u uẩn

Post by cá Rô Sun Jun 17, 2018 4:21 am

Xương sống tui gai lạnh khi nghe Khanh kể tới thi thể cô gái tóc dài bê bết máu .Có phải đây là cô gái tui đã từng thấy trong mơ và một mớ hổn độn về những xấp thư của ai đó mà tôi tình cờ thấy được ... bỗng tui chợt nhớ ra một điều ... tui ngắt ngang lời Khanh ...
Anh em nhớ ra rồi ... hôm đó chắc em lúi cúi tìm lá thư chắc vô tình dẫm phải cái dây cắm điện freezer mà kg hay , rồi tiếp theo đó em bị bịnh nên cái freezer gần như kg có chạy nên xác cô ấy mới bị phân hủy , và rồi anh phát hiện nên đã gọi cảnh sát . Tội quá! Sao lại chết thể thảm như vậy !
Khoãng một tháng sau , cảnh sát có gọi vợ chồng tôi ra toà làm nhân chứng về cái  feeezer và những xấp thơ vn tui tìm được trong phòng ngủ . Ông Tín , kg ngờ vì ghen với người yêu củ của cô vợ mình , trong lúc cải vả xô xát với nhau đã lỡ tay xô cô vợ té chết và vì muốn dấu giếm nên đã chặt xác vợ mình dấu trong freezer và kết cuộc với một bản án chung thân
Còn chúng tôi vẫn bình yên trong căn nhà đó cho tới bây giờ
Mãi đến sau này tui mới nghiệm ra rằng chắc cô ấy chết oan ức lạnh lẻo nằm trong cái freezer nên đã báo mộng cho tui thấy và như bạn đã đọc ở phần trước về lá thư nằm ở trên cái freezer lẫn trong đám thư quãng cáo bỗng biến mất làm tui phải đi tìm và vô tình đạp phải sợi dây cắm sút ra , nên xác cô sình thúi mới phát hiện ra . Phải chăng cô muốn gián tiếp nhờ tui  giải mối oan khien  u uẩn này chăng .

Hết .
6/17/2018
Tối nay ngủ kg được nhờ vậy đã Viet xong . Cám ơn mọi người vo đọc


Last edited by cá Rô on Sun Jun 17, 2018 4:26 am; edited 2 times in total (Reason for editing : Typo)
cá Rô

cá Rô


Back to top Go down

Linh hồn u uẩn - Page 6 Empty Re: Linh hồn u uẩn

Post by May4phuong Sun Jun 17, 2018 10:04 am

Vay mà 2 vợ chồng này cũng còn dám ở trong căn nhà đó tiếp nữa ha ?
Với lại đời nay đâu ai còn viết thơ nữa, xài email thì chắc hong tới nỗi bị chồng ghen ..
May4phuong

May4phuong


Back to top Go down

Linh hồn u uẩn - Page 6 Empty Re: Linh hồn u uẩn

Post by namtrau Sun Jun 17, 2018 12:31 pm

Linh hồn u uẩn - Page 6 775403390 Linh hồn u uẩn - Page 6 775403390 Linh hồn u uẩn - Page 6 775403390
avatar

namtrau


Back to top Go down

Linh hồn u uẩn - Page 6 Empty Re: Linh hồn u uẩn

Post by Wenn Fri Jun 22, 2018 6:09 pm

Linh hồn u uẩn - Page 6 775403390 Linh hồn u uẩn - Page 6 775403390 Linh hồn u uẩn - Page 6 775403390

Mây
Có thể đoán chuyện này xảy ra vào giữa thập niên 80, lúc đó emails chưa có thịnh hành.

_________________
Nếu ai hỏi vì sao yêu màu tím
Tôi trả lời vì tím rất thuỷ chung
Wenn

Wenn

Location : Nơi Bình Yên Chim Hót

Back to top Go down

Linh hồn u uẩn - Page 6 Empty Re: Linh hồn u uẩn

Post by Sponsored content



Sponsored content


Back to top Go down

Page 6 of 6 Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum