Our forum runs best with JavaScript enabled !

lần đầu đi cho máu

Page 1 of 2 1, 2  Next

View previous topic View next topic Go down

lần đầu đi cho máu Empty lần đầu đi cho máu

Post by nhatrangdep Tue Apr 23, 2024 4:30 pm

nhỏ con gái kêu gọi hiến máu ở trường học, được 40 học sinh đăng ký hiến máu mà con bé nhà không thể hiến máu vì không qualify vì quá ròm/underweight

vậy là gái mẹ xung phong, sẳng nhỏ co-worker kêu register đi hiến máu chung nên đi chơi luôn

không chịu đọc vụ cần phải donate bao nhiêu / cũng chưa từng thấy cảnh tưởng chỗ hiến máu ra sao, cứ nghĩ họ lấy khoảng 1-2 ống nhỏ như mọi năm mình đi thử máu  Laugh

má ơi vô tới chỗ thấy mấy bà làm trong đó xách bịt bịt máu, rồi người nằm trên ghế bơm máu ..tá quả tam tinh, muốn xĩu, nhưng lỡ hứa rồi nhắm mắt chơi luôn Laugh

sau khi trả lời những câu hỏi cần thiết, sau đó bị kim chích trên đầu ngón tay thử iron, người làm họ tuyên bố "good iron" thế là chuyển qua ghế nằm chuẩn bị bơm máu/ hiến máu lần đầu đi cho máu 4038755622

bơm 1 hồi máu ra chậm, phải nhích kim qua 1 chỗ khác  lần đầu đi cho máu 4038755622 bơm hoài mà sao  "1/2 way" ..rồi  1/3 ..đến gần 15 phút mới xong 1 bình máu 460 ml

sau đó được cho 1 cái bánh, 1 chai nhỏ juice để bổ dưởng, nằm rest 4-5 phút rồi mới cho về, trước khi cho về người lấy máu tuye^n bố "I will see you in 2 months" lần đầu đi cho máu 3507324239  

hẹn ngày gặp lại nhưng chắc khoảng 3-4 tháng, 2 tháng quá sớm lần đầu đi cho máu 4038755622
nhatrangdep

nhatrangdep


Back to top Go down

lần đầu đi cho máu Empty Re: lần đầu đi cho máu

Post by TuTu Tue Apr 23, 2024 4:39 pm

Co' được 1 e-gift card nữa phải hôn ?
Vai 3 ngày sau no' test máu cho biết mình loau.mau' gì và basic info như cholesterol level, iron level....của mình .
Sau lần đầu nó screen hết ma mình khong bi.hepatitis hay binh truyen nhiem gi khac thi no moi goi tiep tuc cho mau'
avatar

TuTu


Back to top Go down

lần đầu đi cho máu Empty Re: lần đầu đi cho máu

Post by spinner Tue Apr 23, 2024 4:48 pm

Thac mac ... hoi do con gai hoc med .. phai di thuc tap o nha thuong.. truoc khi di nha thuong bat phai dhi chich ngua hepatisis vo nguoi.... ???
avatar

spinner


Back to top Go down

lần đầu đi cho máu Empty Re: lần đầu đi cho máu

Post by TuTu Tue Apr 23, 2024 4:55 pm

Vi sơ.lây from needstick from patients who has Hepatitis already .

avatar

TuTu


Back to top Go down

lần đầu đi cho máu Empty Re: lần đầu đi cho máu

Post by nhatrangdep Tue Apr 23, 2024 4:58 pm

TuTu wrote:Co' được 1 e-gift card nữa phải hôn ?
Vai 3 ngày sau no' test máu cho biết mình loau.mau' gì và basic info như cholesterol level, iron level....của mình .
Sau lần đầu nó screen hết ma mình khong bi.hepatitis hay binh truyen nhiem gi khac thi no moi goi tiep tuc cho mau'

hiến máu on 4/10
4/16 họ emailed tới kêu gọi schedule hiến tiếp ..

gift card thì chị không thấy, nhưng chỗ hiến máu họ có để sẵng mấy cái snacks, cookies and juice ..

vì chị là 1st time mà  nhỏ con nên lúc xong nằm trên ghế rest người làm họ đem bánh với juice tới ghế chị luôn chắc sợ bị xĩu  Laugh

mà đau nha, chắc tại mình ròm mình feel được lúc họ bơm máu, nào giờ rất sợ kim chích
nhatrangdep

nhatrangdep


Back to top Go down

lần đầu đi cho máu Empty Re: lần đầu đi cho máu

Post by TuTu Tue Apr 23, 2024 5:01 pm

Cho mau' riet ghiền nha ...nói giỡn chứ cho mau' is a nice thing to do Smile
avatar

TuTu


Back to top Go down

lần đầu đi cho máu Empty Re: lần đầu đi cho máu

Post by trungthu Tue Apr 23, 2024 5:03 pm

Chị đã đọc rồi, tt xin xóa nghe


Last edited by trungthu on Tue Apr 23, 2024 7:04 pm; edited 1 time in total
avatar

trungthu


Back to top Go down

lần đầu đi cho máu Empty Re: lần đầu đi cho máu

Post by Xí Mại Tue Apr 23, 2024 5:12 pm

Hiến máu mỗi 6 tháng tốt cho sức khoẻ của chính mình và còn có thể dùng máu của mình cứu những người bị tai nạn hoặc người lính mất máu quá nhiều .
ủng hộ nha .
Xí Mại

Xí Mại


Back to top Go down

lần đầu đi cho máu Empty Re: lần đầu đi cho máu

Post by nhatrangdep Tue Apr 23, 2024 5:13 pm

TT - học sinh cho máu tại trường học luôn, thây' nhiều bé joined lắm nhưng vì con chị không đủ nặng nên không qualify ..

chị không biết xạo hay không nhưng hiện tại có người trong gia đình bị thiếu máu, cách đây 1 tuần trở đi ER phải chuyền đến 3-4 bịt máu ..nếu không có người hiến thì lấy ra máu để cứu bệnh nhân
nhatrangdep

nhatrangdep


Back to top Go down

lần đầu đi cho máu Empty Re: lần đầu đi cho máu

Post by nhatrangdep Tue Apr 23, 2024 5:20 pm

Xí Mại wrote:Hiến máu mỗi 6 tháng tốt cho sức khoẻ của chính mình và còn có thể dùng máu của mình cứu những người bị tai nạn hoặc người lính mất máu quá nhiều .
ủng hộ nha .

lúc vô hiến máu thấy kim, với bịt bịt máu sợ thiệt vì Đẹp nào giờ sợ nhất vụ kim chích vô người ..

nhưng cho rồi thì sẽ cho lại, họ nói 1 năm cho được 6 lần, 2 tháng có thể cho tiếp

khoảng 3-4 tháng sẽ đi cho lại ..2 tháng thì chưa có ready Very Happy
nhatrangdep

nhatrangdep


Back to top Go down

lần đầu đi cho máu Empty Re: lần đầu đi cho máu

Post by Xí Mại Tue Apr 23, 2024 5:23 pm

nhatrangdep wrote:
Xí Mại wrote:Hiến máu mỗi 6 tháng tốt cho sức khoẻ của chính mình và còn có thể dùng máu của mình cứu những người bị tai nạn hoặc người lính mất máu quá nhiều .
ủng hộ nha .

lúc vô hiến máu thấy kim, với bịt bịt máu sợ thiệt vì Đẹp nào giờ sợ nhất vụ kim chích vô người ..

nhưng cho rồi thì sẽ cho lại, họ nói 1 năm cho được 6 lần, 2 tháng có thể cho tiếp

khoảng 3-4 tháng sẽ đi cho lại ..2 tháng thì chưa có ready Very Happy

Hiến máu theo đúng lời dặn của Bác sĩ rất tốt cho sức khoẻ nhất là phụ nữ đó chị .
Xí Mại

Xí Mại


Back to top Go down

lần đầu đi cho máu Empty Re: lần đầu đi cho máu

Post by TuTu Tue Apr 23, 2024 5:52 pm

Rang' đừng nhìn bit.mau' ...ngồi bóp bóp trái banh mủ nghĩ tới mấy người muon tiền mình trả chưa , chiều nay về nấu gì , ...nằm coi.tivi ....
10-15 phút trôi qua nhanh lắm .
avatar

TuTu


Back to top Go down

lần đầu đi cho máu Empty Re: lần đầu đi cho máu

Post by nhatrangdep Tue Apr 23, 2024 5:59 pm

TuTu wrote:Rang' đừng nhìn bit.mau' ...ngồi bóp bóp trái banh mủ nghĩ tới mấy người muon tiền mình trả chưa , chiều nay về nấu gì , ...nằm coi.tivi ....
10-15 phút trôi qua nhanh lắm .

có trái banh sao chị bóp thấy tê tê, đau đau ..
nên chị bóp khúc đầu thôi về sau để vậy luôn không bóp nữa

cái gì cũng có lần đầu, lần sau chị nghĩ sẽ đỡ hơn ..

sợ lúc mà bả lấy kim chích đầu ngón tay thử iron Sad
nhatrangdep

nhatrangdep


Back to top Go down

lần đầu đi cho máu Empty Re: lần đầu đi cho máu

Post by TuTu Tue Apr 23, 2024 6:05 pm

Chắc lần đầu ca(ng thẳng qua'.lol.
avatar

TuTu


Back to top Go down

lần đầu đi cho máu Empty Re: lần đầu đi cho máu

Post by nhatrangdep Tue Apr 23, 2024 6:18 pm

TuTu wrote:Chắc lần đầu ca(ng thẳng qua'.lol.


chị thấy nhiều máu quá chị choáng váng rồi ..mà là người rất sợ vụ này ..cái khúc mà máu lên chậm bả tới tháo ra dời cây kim qua hướng bên khác chút chị muốn lái trong quần gùi

lần sau chắc sẽ tốt đẹp hơn Very Happy
nhatrangdep

nhatrangdep


Back to top Go down

lần đầu đi cho máu Empty Re: lần đầu đi cho máu

Post by Cuom Tue Apr 23, 2024 6:28 pm

Đẹp can đảm quá! Rất ủng hộ. Hồi lâu tui có ghi tên đi 1 lần, nhưng không qualified, họ nói tui thiếu cân.
Cuom

Cuom


Back to top Go down

lần đầu đi cho máu Empty Re: lần đầu đi cho máu

Post by ga10 Tue Apr 23, 2024 7:46 pm

Hình như họ giử records nếu mình hiến máu. Rủi ro sau này mình cần máu thì 0 bị charged mấy bịch máu đó nếu mình đã hiến máu trước đây!
ga10

ga10


Back to top Go down

lần đầu đi cho máu Empty Re: lần đầu đi cho máu

Post by spinner Tue Apr 23, 2024 10:52 pm

Sis NTD minh ung ho het minh.. ... minh rat so kim chich nen khong dam.... Sad
avatar

spinner


Back to top Go down

lần đầu đi cho máu Empty Re: lần đầu đi cho máu

Post by Galang1990-1993 Wed Apr 24, 2024 12:26 am

Đẹp giỏi quá 👍 lúc làm cho State GL vo^ một lần, lần đầu cũng là lần cuối 😆 nhìn bịt mau/ so*. quá. Bị tai/ xanh mặt luôn, may người nurse kêu đi ra. So-*. quá

Galang1990-1993

Galang1990-1993


Back to top Go down

lần đầu đi cho máu Empty Re: lần đầu đi cho máu

Post by nhatrangdep Wed Apr 24, 2024 3:12 pm

sis Cườm - sự can đảm đợt này lo do con gái đẹp Smile thấy con mình kêu gọi mà mình sức khoẻ tốt mà không đi hehe, mới đầu tính vô trường con bé cho nhưng vì đủ 40 học sinh registered nên Đẹp signed up đi với người co-worker đi gần chỗ làm, làm xong hẹn ăn dinner luôn

chi. Spinner - Dep. cũng là chúa sợ kim chị, cái khúc họ lấy kim chích đầu ngón tay là thón rồi

bác GL - hẹn 1 tuần trước đó nhưng bị bệnh cancelled, rồi reschedule
vô tới đó là muốn bước ra rồi, mà họ nhiệt tình quá nên nhắm mắt chơi luôn :Giggling:

nổi đau nào rồi cũng qua đi người ơi, đau 15 phút mà cứu được người thì cũng đáng nên hẹn gặp 3 tháng sau :Giggling:
nhatrangdep

nhatrangdep


Back to top Go down

lần đầu đi cho máu Empty Re: lần đầu đi cho máu

Post by Sponsored content



Sponsored content


Back to top Go down

Page 1 of 2 1, 2  Next

View previous topic View next topic Back to top


Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum