Our forum runs best with JavaScript enabled !

VÌ THƯƠNG NHỮNG CHIỀU MƯA VỀ ĐÂU

View previous topic View next topic Go down

VÌ THƯƠNG NHỮNG CHIỀU MƯA VỀ ĐÂU Empty VÌ THƯƠNG NHỮNG CHIỀU MƯA VỀ ĐÂU

Post by CoGaiDoLong Wed Sep 20, 2023 8:10 am


Xóm Chợ thương mến,

Nàng gái Lài thật sự rất buồn, rất tủi thân, vỉ nàng không hiểu gì về Hoa Kỳ hiện đại, để đến nỗi bị Tư Khoai mạt sát đến thế ! Nàng không quan tâm vì bị miệt thị, nhưng rất đau, rất tủi thân - vì kiến thức ! Nàng không được đọc, được tiếp cận nguồn tài liệu tự do, tường lửa giăng giăng, các bạn biết không, nàng khóc vì lý do đó ! Bị chửi như một đứa ngu, đéo biết gì về McCain mà dám xạo xạo !
Crying or Very sad
Tất cả hình ảnh, thông tin, là nàng đọc trên báo nhà nước, trăm tờ như một. Nhưng quan điểm là CHÍNH KIẾN của riêng Nàng.

Nàng gái Lài lên topic nầy, mong được các bạn hải ngoại giúp nàng hiểu :

Ông McCAIN có phải là BIỂU TƯỢNG DÂN TỘC, ANH HÙNG DÂN TỘC,

theo lời Tư Khoai :

"MỘT CÔNG THẦN ĐÃ HY SINH CẢ ĐỜI CHO QUỐC GIA, CHO LÝ TƯỞNG TỰ DO CỦA HOA KỲ" ?

Bởi vì, nếu nàng hiểu theo lời Tư Khoai, ôngMcCain là một tượng đài dân tộc uy nghi - cho dù đang quỳ gối đầu hàng - thì nghi thức bắt buộc cho các Tổng Thống Mỹ và quan chức khi đến Hà Nội là phải ra cúi đầu trước tượng ? Tổng Thống Trump không làm vậy thì là "tiểu nhân" chăng ? Vậy hiện nay tại Mỹ, ông McCain có được xây tượng thờ không ?

Các Bạn thân yêu,

Nàng thực sự cầu thị. Và rất buồn. Mong các Bạn cho nàng chút kiến thức TỰ DO ở Mỹ nhé.
study

Sau đây là những nhận định, quan điểm của Trinh Nữ Kiếm về sự Ô NHỤC của tượng McCain _ hành động miệt thị sỉ nhục của Hà Nội.

Sự ô nhục của McCain không chỉ ở bức tượng đó, mà ớ chính nhân cách của ông khi phủ định chính mình.

Ban đầu, ông khá lắm, rất có nhân cách, bộc trực và chính đáng.
Trinh Nữ Kiếm kính trọng cá tính rất NGƯỜI của ông khi bộc trực trong hành động và lời nói .

- Năm 1992, ông McCain dẫn đầu một đoàn thượng nghị sĩ Mỹ sang Việt Nam. Khi đến thăm Bảo tàng Quân đội, phía VN trao trả cái nón phi công cho ông, ý là muốn "hữu nghị" với cá nhân tên "tù binh giặc lái" năm xưa. McCain đéo nhận.

- Năm 2000, John McCain nói về nhà tù Hỏa Lò :


"Tôi căm ghét bọn gook, tôi căm ghét chúng đến chừng nào tôi còn sống. Tôi nói đến những quản giáo ở nhà tù của tôi, và tôi sẽ tiếp tục gọi chúng bằng ngôn ngữ có thể sẽ xúc phạm một số người vì đã đánh đập và tra tấn bạn bè tôi. Gook là tên gọi tử tế nhất tôi có thể dành cho chúng".


> Lần đầu tiên nàng thấy chữ "gook", nàng đíu hẻo, phải tra gú gồ mới thủng cái màng ngu, hahaha.

Những phát biểu và hành động như vậy của McCain là trung thực, là đáng trọng, nhứt là nói cho bạn bè tù binh của mình. Và thực tế đó cũng không có gì quá đáng, bởi vì lúc đó là chiến tranh, Hỏa Lò là nhà tù khủng khiếp, Hà Nội coi Mỹ là giặc.

Nhưng. Chỉ cần Hà Nội độp lại một câu nhẹ nhàng là McCain rụt vòi liền:


"Thực tế ông John McCain đã sử dụng những từ ngữ như vậy và đưa ra những tuyên bố không thiện chí đã làm tổn thương người Việt Nam và người châu Á. Tuyên bố này không xứng đáng với một thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, đặc biệt là một thượng nghị sĩ đang tranh cử tổng thống. Điều này rõ ràng là không mang lại sự tín nhiệm cho bản thân ông ta và cũng không có lợi cho chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ".

-> À, thì ra McCain đang tranh cử Tổng thống !

Rồi bây giờ nàng mới được công dân Mỹ Tư Khoai "tụng ca" McCain lên tới đồi Capitol luôn.
Nói như Tư Khoai thì McCain là "đại công thần của Hoa Kỳ, là bộ mặt quốc gia, là biểu tượng của lý tưởng tự do" - ủa, vậy sao ông ta rớt đài tổng thống cái bịch ?

Sau đó. McCain đã phủ định chính mình. Rất hèn :

Chửi "gook" cho đã gồi, ông ta dìa thăm lại nhà tù Hỏa Lò với cả bộ sậu truyền thông gất là quành tráng 2009. Nhưng chuyện nầy là chuyện nhỏ, chỉ là ở Hà Nội thôi.

Cái ô nhục của Thượng nghị sĩ McCain được toàn thế giới nhìn vào khi ông ta tiếp Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị tại Hoa Kỳ. Phạm Quang Nghị tặng quà cho McCain là tấm hình hồ Trúc Bạch có tấm bia "chứng tích lịch sử" nguyên văn :


"NGÀY 26-10-1967 TẠI HỒ TRÚC BẠCH QUÂN VÀ DÂN THỦ ĐÔ HÀ NỘI BẮT SỐNG TÊN JOHN SNEY MA CAN THIẾU TÁ KHÔNG QUÂN MỸ LÁI CHIẾC MÁY BAY A4 BỊ BẮN RƠI TẠI NHÀ MÁY ĐIỆN YÊN PHỦ ĐÂY LÀ MỘT TRONG 10 CHIẾC MÁY BAY BỊ BẮN RƠI CÙNG NGÀY".

hi-nh-bia-1


Hahaha. Giọng điệu miệt thị dốt chữ mất dạy của Hà Nội ghi trên bảng đồng bia đá như rứa, trao tận tay cho "tên" (may phước là không có chữ "giặc lái") McCain ấy ! Hành động nầy của Hà Nội rõ ràng là hạ nhục McCain. Vậy thì thái độ của McCain khi dám nhận món quà đó ?

Theo báo VN đăng, ông McCain vui vẻ lắm, ông chỉ sửa lại một chi tiết :


"Tôi rất cám ơn ngài đã tặng tôi bức ảnh. Nhưng có một chi tiết trong này làm cho tôi cảm thấy không thể hài lòng (người phiên dịch đã dùng một từ khá mạnh là "bị xúc phạm"). Ngài có biết không, tôi là thiếu tá hải quân chứ không phải là thiếu tá không quân. Tôi thuộc lực lượng không quân của hải quân. Các ngài đã ghi vào tấm bia này không đúng".

-> Ít nhứt McCain còn liêm sỉ để biết mình bị xúc phạm ! Nhưng chút liêm sỉ đó cũng bị triệt tiêu luôn khi ông ta hãnh diện và "tự hào" chưng bày món quà sỉ nhục đó ở văn phòng mình !

Tư Khoai cho rằng, Trinh Nữ Kiếm "xấc láo, vô lễ" với "công dân Mỹ", khi chửi bức tượng đó là ô nhục, các Tổng Thống Mỹ đến đó cúi đầu cũng đéo biết nhục. Vâng. ĐÚNG vậy.

Hành động của Hà Nội khi tặng tấm hình cho McCain rõ ràng là SỈ NHỤC McCain và cả Quân Đội Mỹ !

Nên nhớ : thực tế lịch sử là phi công McCain bị kéo lên từ hồ Trúc Bạch, rồi điệu về Hỏa Lò ngay tức khắc. Cái nầy là báo Đảng và nhân chứng, người bộ đội đã bắt giải McCain kể. Sau nầy hai người tay bắt mặt mừng gồi. Vậy thì, tạc một người phi công Mỹ quỳ gối giơ tay đầu hàng - là xạo, McCain không bị lôi lên bờ để quỳ gối chụp hình nhé. Và McCain là tượng người Mỹ duy nhứt ở VN !

Với McCain : ông ta hèn đến nỗi đéo có ý kiến gì trước bia sỉ nhục nầy.

Với Hà Nội : chơi ngoại giao kèo trên. Trong chiến tranh thì còn khả dĩ, nhưng khi đã trải thảm đỏ rước Mỹ vào như thượng khách, mà vẫn để bức tượng đó như một sự tự sỉ nhục mình : suốt thời gian dài ngoại giao cầu cạnh bình thường hóa quan hệ, để Mỹ bỏ cấm vận, Hà Nội đã hứa :"Không có sự thù địch với Mỹ ở VN"...
Vậ̣̣y mà, bao nhiêu cái 30/4, bao nhiêu cái "BIA CĂM THÙ", và  tượng quỳ gối đầu hàng McCain vần chình ình đó.
*
Phạm Quang Nghị về nước, đã báo cáo và VN cho làm lại tấm bia khác, viết đúng chánh tả, đéo gọi McCain là "tên", hahaha. Từ đấy, không gọi là "bia chứng tích" mà goi là "bức phù điêu".

Ở Triều Tiên, khi bắt tay với Trump, Kim Jong-un đã cho dỡ bỏ hết các áp phích căm thù Mỹ. Đó là hành động rất văn minh.

Trinh Nữ Kiếm cho rằng, Hà Nội cũng nên đập bỏ tượng sỉ nhục McCain, mà thay vào hình ảnh lịch sử tại hồ Trúc Bạch sau đây, phù hợp với câu ghi trên phù điêu là "Quân và dân thủ đô Hà Nội đã bắt sống phi công McCain":

https://dantri.com.vn/the-gioi/ky-uc-cua-nguoi-bat-song-john-mccain-o-ho-truc-bach-20180831073821838.htm

-> Tấm hình lịch sử nầy xác thực và văn minh hơn.

Các Bạn thân yêu,

Nhận định của Trinh Nữ Kiếm là vậy. Nàng coi thường nhân cách của McCain. Nàng cho rằng bức tượng quỳ gối đầu hàng đó là SỈ NHỤC McCain và sỉ nhục quân đội Hoa Kỳ. Và nàng sốc, thậm chí choáng váng khi bị Tư Khoai chửi, cho rằng McCain là "CÔNG THẦN" của Hoa Kỳ, Tổng Thống và công dân Mỹ phải đến cúi đầu kính lễ !

Cám ơn các Bạn đã đọc và hỉểu cho nàng.

♪ Vì thương yêu đời nhau
♪ Vì thương những chiều mưa về đâu
♪ Vì thương những người không tình yêu
♪ Nên nhớ đi tìm nhau :

Quách Saigon ________________________________________________
study

https://www.youtube.com/watch?v=Kws05sIN8AI

CoGaiDoLong

CoGaiDoLong


Back to top Go down

VÌ THƯƠNG NHỮNG CHIỀU MƯA VỀ ĐÂU Empty Re: VÌ THƯƠNG NHỮNG CHIỀU MƯA VỀ ĐÂU

Post by LoveStory08 Wed Sep 20, 2023 8:47 am

Duy Khanh hat hay qua.. Giong hat rat truyen cam!
avatar

LoveStory08


Back to top Go down

VÌ THƯƠNG NHỮNG CHIỀU MƯA VỀ ĐÂU Empty Re: VÌ THƯƠNG NHỮNG CHIỀU MƯA VỀ ĐÂU

Post by trungthu Thu Sep 21, 2023 5:14 am

Dạ, em chào :hello Cô Hoa Lài 🌹 ☕ ,

Sau hai ngày tịnh dưỡng Cô khỏe chưa ạ? Very Happy.

Cô viết một bài dài đầy tâm tư khắc khoải như thế này thì phải để Khách Đi Chợ mang về đọc ít nhứt là một tuần thì mới hiểu được Cô muốn nói gì... vì người ta còn bận ..... nấu nướng.... ăn .... ngủ nữa ... Very Happy

Em có rất nhiều tài liệu về ông Mạc Cưa này nhưng toàn là tiếng Anh hông hà... Khi nào em có thời gian em sẽ mang vô cho Cô... dịch.... Very Happy.

Anyway, em rảnh tí xíu chạy vô chào Cô rồi em dzọt...

Thôi, em tặng Cô bản nhạc Cô nghe cho vui cuối tuần. em thương Cô nhiều Kiss

Xin chào đoàn kết dà huyết thắng Very Happy
(em nói tào lao, ngừ ta dô khõ em là em dzọt hong kịp ah )Very Happy



Cười lên đi ơi
Dù nước mắt rớt trên vành môi





Hãy ngước mặt nhìn đời
Nhìn tha nhân ta buông tiếng cười
Ta không cần cuộc đời
Toàn những chê bai và ganh ghét
Ta không cần cuộc đời
Toàn những khoe khoang và thấp hèn

Cười lên đi ơi
Cười để giấu những dòng lệ rơi
Hãy ngước mặt nhìn đời
Nhìn đổi thay ta vang tiếng cười
Ta không thèm làm người
Thà làm chim trên rừng hoang vắng
Ta không thèm làm người
Thà làm mây bay khắp phương trời

Yêu thương gì loài người
Ngoài những câu trau chuốt với đời
Ngoài những toan tính trong tiếng cười
Và những âm mưu dọn thành lời

Ta chỉ cần một người
Cùng với ta đợi chết mỗi ngày
Rồi hóa thân trong loài hoa dại
Để muôn đời không biết đớn đau

Cười lên đi ơi
Cười để giấu những dòng lệ rơi
Hãy ngước mặt nhìn đời
Chờ ngày xuôi tay xong kiếp người

Yêu thương gì cuộc đời
Toàn những chê bai và ganh ghét
Yêu thương gì cuộc đời
Toàn những phô trương và thấp hèn



avatar

trungthu


Back to top Go down

VÌ THƯƠNG NHỮNG CHIỀU MƯA VỀ ĐÂU Empty Re: VÌ THƯƠNG NHỮNG CHIỀU MƯA VỀ ĐÂU

Post by HangHang Thu Sep 21, 2023 6:07 am

Chiều mưa cuốn gói ra đường ,
Ước trên ước dưới ai thương em dùm ,
Trời mưa xóm nhỏ um xùm ,
Nha Trang bé Gió lum khum kiếm tiền ,
Hằng tui xinh đẹp diệu hiền ,
Tư Khoai thấy thế nỗi điên la làng ,
Tây Ninh nhào tới làm càng ,
Mưa trong xóm nhõ muôn ngàn chuyện vui ,
Bà con đi tới đi lui ,
Tụm năm , tụm bãy bê thui dài dài ,
Sâu Riêng dóc dáng trang đài ,
Mấy trai trong xóm khoen cài .... Mất trinh ,
Bé Rice lén lúc đứng rình ,
Có anh cỡi áo thân hình em mê ,
Mọi người liền nói thấy ghê ,
Rice so đẹp tựa trái lê ngon mà ,
Em Love dội bão ngon à ,
Cho em cắn thữ thế là em khen .

Hahahhaha hết lời .
avatar

HangHang


Back to top Go down

VÌ THƯƠNG NHỮNG CHIỀU MƯA VỀ ĐÂU Empty Re: VÌ THƯƠNG NHỮNG CHIỀU MƯA VỀ ĐÂU

Post by HangHang Thu Sep 21, 2023 6:16 am

Trời mưa cỡi áo khoe hàng ,
Con cua cũng khóai khoe càng mình to ,
avatar

HangHang


Back to top Go down

VÌ THƯƠNG NHỮNG CHIỀU MƯA VỀ ĐÂU Empty Re: VÌ THƯƠNG NHỮNG CHIỀU MƯA VỀ ĐÂU

Post by HangHang Thu Sep 21, 2023 6:23 am

Thành đô buồn mưa bay giữa phố phường ...
Mưa nhòa dấu tích bóng người thương ...
Mưa trôi cả khối tình duyên lỡ ..
Mưa đổ mịt mờ khắp nẽo room này .
avatar

HangHang


Back to top Go down

VÌ THƯƠNG NHỮNG CHIỀU MƯA VỀ ĐÂU Empty Re: VÌ THƯƠNG NHỮNG CHIỀU MƯA VỀ ĐÂU

Post by HangHang Thu Sep 21, 2023 6:28 am

Ngày xưa mỗi lúc nhớ nhau ,
Có bao nhiêu chữ gởi vào trong thơ ,
Ngày nay chữ bỗng hững hờ ,
Nên thơ có lẽ ngẩn ngơ thiếu vần ?

Mưa ơi mưa hỡi mưa à ,
Mưa trong xóm nhõ ai mà thấy vui .

avatar

HangHang


Back to top Go down

VÌ THƯƠNG NHỮNG CHIỀU MƯA VỀ ĐÂU Empty Re: VÌ THƯƠNG NHỮNG CHIỀU MƯA VỀ ĐÂU

Post by CoGaiDoLong Thu Sep 21, 2023 12:00 pm


Thương mến thật nhiều bạn hiền Trung Thu, bạn hiền Hằng Hằng !
Cám ơn các bạn đã cho nàng gái Lài nhiều ấm áp với lời thơ tiếng nhạc !
:hello
Hằng Hằng làm thơ HAY quá, đúng là xuất khẩu thành thơ ! Bài lục bát thật tuyệt, vần điệu thật chỉnh, thích nhứt là vui tươi -> vì đã "điểm danh" các bạn trong Xóm ! À :

"Tây Ninh nhào tới làm càng ,
Mưa trong xóm nhõ muôn ngàn chuyện vui"

-> Ủa, anh chàng "Ninh Cát Đen Thui" có trong Xóm hả Mỹ Hằng ? Lol

Trung Thu thương mến,

Chữ "Mạc Cưa" HAY quá trời ơi ! Thâm thúy, tuyệt chiêu ! Gọi lên tên chữ nầy, a haha, nàng gái Lài CƯỜI được gồi :

"Mạt cưa mướp đắng đôi bên một phường" !

Một lần nữa, cô Lài cám ơn các bạn đã vỗ về nàng, đem lại cho nàng niềm thương ấm áp của BÌNH ĐẲNG !

Bạn biết không, nàng thổn thức rưng rức, vì bị chửi là "ăn ké tự do ngôn luận" nơi nầy ! Crying or Very sad

BÌNH ĐẲNG !
Chưa cần đến minh triết của đấng Từ Bi :
"Tất cả chúng sinh máu cùng đỏ và nước mắt cùng mặn"

Thì chúng ta cũng biết được rằng:

KHỎA THÂN ĐI !->  Bạn và tôi, bình đẳng .
Một công dân Mỹ và một công dân Hóc Bà Tó Chắc Cà Đao -> nào ai đã hơn ai ?
KHỎA THÂN ĐI ! :hot:

Rồi cũng chênh vênh đỉnh ngọn buồn
Vòng tay ôm gọn đất cô đơn
Vòng tay ôm trọn trời hiu quạnh
Khi muốn đi tìm sự lớn khôn :

Quách Khỏa Thân _________________________________

CoGaiDoLong

CoGaiDoLong


Back to top Go down

VÌ THƯƠNG NHỮNG CHIỀU MƯA VỀ ĐÂU Empty Re: VÌ THƯƠNG NHỮNG CHIỀU MƯA VỀ ĐÂU

Post by trungthu Fri Sep 22, 2023 6:00 pm

Chào sáng thứ bảy Cô Hoa Lài, 🌹

như em đã hứa... không nhiều... em đăng lên vài bức ảnh của ổng cho Cô xem. Tấm hình nói lên rất nhiều điều, thay vì đăng bài tiếng Anh cho Cô đọc .

Cô xem youtube ngắn nhé

Đây là phỏng vấn trên đài CNN, ông này là một trogn những người chạy đua vô Bạch Ốc năm 20. Ổng nói 1 câu rất quan trọng "... Ông J.M. bị xử tử ..." , Cô và Quý khách nghe thật kỹ nhé.




Sau khi J.M. chết, con gái ông là Megan , lúc này đang làm trên talk-show "The View" của đài ABC, Chị ta lỡ miệng nói tuột ra luôn... "Họ không thể giết cha tôi lần thứ hai ..."




CỜ PHỦ QUAN TÀI TỔNG THỐNG REAGAN
VÌ THƯƠNG NHỮNG CHIỀU MƯA VỀ ĐÂU 53206804253_3d7456f204_o

CỜ PHỦ QUAN TÀI TỔNG THỐNG REAGAN
VÌ THƯƠNG NHỮNG CHIỀU MƯA VỀ ĐÂU 53206506026_ca8ed3ca57_o

CoGaiDoLong wrote:
Xóm Chợ thương mến,
......
Tất cả hình ảnh, thông tin, là nàng đọc trên báo nhà nước, trăm tờ như một. Nhưng quan điểm là CHÍNH KIẾN của riêng Nàng.

Nàng gái Lài lên topic nầy, mong được các bạn hải ngoại giúp nàng hiểu :

Ông McCAIN có phải là BIỂU TƯỢNG DÂN TỘC, ANH HÙNG DÂN TỘC,

theo lời Tư Khoai :

"MỘT CÔNG THẦN ĐÃ HY SINH CẢ ĐỜI CHO QUỐC GIA, CHO LÝ TƯỞNG TỰ DO CỦA HOA KỲ" ?
[/color]



Bởi vì, nếu nàng hiểu theo lời Tư Khoai, ôngMcCain là một tượng đài dân tộc uy nghi - cho dù đang quỳ gối đầu hàng - thì nghi thức bắt buộc cho các Tổng Thống Mỹ và quan chức khi đến Hà Nội là phải ra cúi đầu trước tượng ? Tổng Thống Trump không làm vậy thì là "tiểu nhân" chăng ? Vậy hiện nay tại Mỹ, ông McCain có được xây tượng thờ không ?

Các Bạn thân yêu,

Nàng thực sự cầu thị. Và rất buồn. Mong các Bạn cho nàng chút kiến thức TỰ DO ở Mỹ nhé.
study


............

CỜ PHỦ QUAN TÀI  ÔNG MCCAIN  KHÔNG PHẢI GIÀNH CHO MỘT CÔNG THẦN MÀ LÀ NGƯỢC LẠI.  Please xem thật kỹ nhé
VÌ THƯƠNG NHỮNG CHIỀU MƯA VỀ ĐÂU 53206804188_769fb7b2df_o


Chân Ông McCAIN bị "gãy" nên bị bó liên tục liên tục
VÌ THƯƠNG NHỮNG CHIỀU MƯA VỀ ĐÂU 53206804213_22dedbef8e_o

VÌ THƯƠNG NHỮNG CHIỀU MƯA VỀ ĐÂU 53206804368_d5cb4214c7_c


VÌ THƯƠNG NHỮNG CHIỀU MƯA VỀ ĐÂU 53207010320_5291a2a024_o


BỊ CÒNG & ĐƯỢC LẤP THIẾT BỊ THEO DÕI NHẤT CỬ NHẤT ĐỘNG .  Vào thời gian đó, dân trên internet đồn dữ lắm, ông bảo chân bị gãy là chân trái, nhưng hôm sau vô thượng viện cái còng đổi qua chân phải.

VÌ THƯƠNG NHỮNG CHIỀU MƯA VỀ ĐÂU 53205682457_9b8a952d8b_o

VÌ THƯƠNG NHỮNG CHIỀU MƯA VỀ ĐÂU 53206872608_07ec541805_o

VÌ THƯƠNG NHỮNG CHIỀU MƯA VỀ ĐÂU 53207078160_79cd0ed65c_o

VÌ THƯƠNG NHỮNG CHIỀU MƯA VỀ ĐÂU 53207078215_41da6cfd6f_b

VÌ THƯƠNG NHỮNG CHIỀU MƯA VỀ ĐÂU 53207010405_29c4491520_o

VÌ THƯƠNG NHỮNG CHIỀU MƯA VỀ ĐÂU 53206887339_724ebb04d5_o

https://twitter.com/SenJohnMcCain/status/933744433333460995?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E933744433333460995%7Ctwgr%5E503590c2aca7211519ca87ad9409f08ca7db5959%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.washingtonexaminer.com%2Fjohn-mccains-walking-boot-mysteriously-appears-to-swap-feet-in-latest-photo

https://twitter.com/SenJohnMcCain/status/927582527010824192?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E927582527010824192%7Ctwgr%5E503590c2aca7211519ca87ad9409f08ca7db5959%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.washingtonexaminer.com%2Fjohn-mccains-walking-boot-mysteriously-appears-to-swap-feet-in-latest-photo

https://twitter.com/maria_supple/status/934501351668695040


Mời Quý khách xem ví dụ... Một đám tang của một Công Thần. Cô và Quý khách xem thật kỹ Quốc Kỳ phủ trên quan tài của Ông nhé




Lời đồn người ta gọi Ông McCain là Mạc Stain (Vết Nhơ). Cô và Quý khách xem thật kỹ Quốc Kỳ phủ trên quan tài của Ông nhé



Last edited by trungthu on Sat Sep 23, 2023 6:52 am; edited 3 times in total
avatar

trungthu


Back to top Go down

VÌ THƯƠNG NHỮNG CHIỀU MƯA VỀ ĐÂU Empty Re: VÌ THƯƠNG NHỮNG CHIỀU MƯA VỀ ĐÂU

Post by HangHang Fri Sep 22, 2023 9:26 pm

Cám ơn bé Nàng quá lời khen ,

Chị khg có học chữ Việt ..... Chị chĩ biết ráp vần thôi .... Chữ việt cũa chị là học lóm thôi , nhưng mà được khen mừng quá .

Chị hong cọ điễm danh , mà chị chĩ ráp mấy cái nick lại chi vui ....

Hehehheheheeeeeeeeeeeeeeee .

avatar

HangHang


Back to top Go down

VÌ THƯƠNG NHỮNG CHIỀU MƯA VỀ ĐÂU Empty Re: VÌ THƯƠNG NHỮNG CHIỀU MƯA VỀ ĐÂU

Post by CoGaiDoLong Sat Sep 23, 2023 4:36 am


Ơi tuyệt diệu ! Một yến tiệc thịnh soạn của tri thức ! Đã cho nàng gái Lài ở góc trời Hóc Bà Tó Chắc Cà Đao này...

Đã no nê, đã bưa rồi, thế hệ
Của phường trai mê mẩn khí thanh cao
Phượng hoàng bay trong một tối trăng sao
Mà ánh sáng không còn khiêm nhượng nữa :

Cám ơn người công dân Mỹ_bạn hiền Trung Thu !
Trung Thu đã bày ra giữa Chợ một linh đình yến tiệc, với cách trình bày rất giản dị, rất tinh tế, đã giúp cho người ít học như nàng gái Lài đây được thưởng ngoạn một trời hiểu biết đầy cảm thông và thấu hiểu ! Lại nữa, bữa tiệc mời tất cả Khách Đi Chợ toàn thế giới, giúp nàng không phải mặc cảm là người "ăn ké" ! Rất cám ơn với ngàn thương mến người công dân Mỹ - Trung Thu !

A haha :
Tôi trả cho tôi những ngại ngần
Trả người – đây nhé những phân vân :


"That's the STENCH of TREASON" -> "Thúi hoắc" là đây chớ đâu ! Lol

Tấm hình McCain bị "còng" chân ? Nếu ông ta bó chân vì "chân gãy" để che cái còng đó, mà báo chí Mỹ không nói gì, chứng tỏ Mỹ còn giữ thể diện cho ông ta. Ai vè, hahaha, ai có vè đâu : tự ông ta vả miệng mình khi trưng ra cái chân... bó bên nầy gồi bó bên kia ! Gian quá cũng tự lòi.

Lá cờ Mỹ trên quan tài McCain ? Nàng có so sánh với lá cờ trên quan tài Tổng thống Reagan, cám ơn Trung Thu chi tiết giải thích nầy. Nhưng nàng không hiểu lá Cờ ấy có nghĩa gì ? Ô, thì nàng vô tình đọc được câu bình luận trong clip "Kasich Saying John McCain was put to death":


-"If you look at a clip from his funeral, the flag draped over his casket is wrinkled. That means dishonor. The flag is always perfect".
- "You are correct - a traitors funeral". 

Ối trời ơi ! Lộn tùng phèo hết cả ! Nàng đi từ thái cực nầy đến thái cực khác :
 - Một "công thần" "hy sinh cả đời cho quốc gia" -> công dân Mỹ Tư Khoai nói.
- Một "traitor", ghê hơn nữa là một "treason" ->các công dân Mỹ nói.

Từ bữa tiệc thịnh soạn nầy, nàng gái Lài hiểu ra những điều cốt lõi mà nàng chưa từng biết :

- Ông McCain là đảng Cộng Hòa ! Má ơi, ứng cử viên đảng Cộng Hòa, mà hai lần bị đo ván bởi Tổng Thống Bush và Tổng Thống Trump -> đều là Cộng Hòa !
- Hèn chi ông McCain và ông Trump : hai kẻ thù thề không mặc quần chung !
- Ông McCain đảng Cộng Hòa mà lon ton theo bợ đít Obama và Biden.
- Đám tang ông McCain thì Tổng thống đương nhiệm là Trump không đến dự. Chỉ có "Former President" Obama và Biden là đảng Dân Chủ. Báo Thanh Niên đăng lời điếu "hài hước" của Biden, má ơi, đám ma mà ổng cười, làm người ta cười khửa khửa luôn :
https://www.youtube.com/watch?v=jSxZ-0raCVU

Túm cái quần lại, đêm buồn tỉnh lẻ Chắc Cà Đao Hóc Bà Tó :

♪ Đã lâu rồi 
♪ Con kiến cắn con cu nên con cu thù con kiến

Hai ông cạch mặt nhau, thậm chí hăm he "kill" nhau. Ông Trump trên cương vị đương kim Tổng thống đéo đi đám ma McCain, thử coi ai quê xệ hơn ai. Và như vậy, tượng McCain đéo phải là bố đời người Mỹ mà các tổng thống và "công dân Mỹ" phải đến lễ bái ! 

Dù sao, ông McCain đã mồ yên mả đẹp gồi, quốc tang chớ bộ, tự nhiên bị lôi lên chỉ vì muốn đánh Trump ! Nàng gái Lài lãnh đủ ! Đù má chưa có chiện nào ngứa háng trinh nữ như chiện nầy. Lol

Câu tàn tạ, không khen long cả phiếm
Bút Xuân Thu mùa nhạc đến vừa khi :

Cám ơn bút lực của TỰ DO TƯ TƯỞNG - TỰ DO NGÔN LUẬN nơi Xóm Chợ nầy !  :handshake:

Cám ơn Hàn Mặc Tử :

Trời hôm nay bình an như nguyệt bạch
Đường trăng xa ánh sáng tuyệt vời bay
Đây là hương quý trọng thấm trong mây
 Ngời phép lạ  của đức tin kiều diễm :

Trinh Nữ Kiếm_____________________________________________________
Cheer
CoGaiDoLong

CoGaiDoLong


Back to top Go down

VÌ THƯƠNG NHỮNG CHIỀU MƯA VỀ ĐÂU Empty Re: VÌ THƯƠNG NHỮNG CHIỀU MƯA VỀ ĐÂU

Post by Sponsored content



Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum