Our forum runs best with JavaScript enabled !

Khánh Hà và Tô Chấn Phong

Page 2 of 2 Previous  1, 2

View previous topic View next topic Go down

Khánh Hà và Tô Chấn Phong  - Page 2 Empty Re: Khánh Hà và Tô Chấn Phong

Post by HangHang Wed Jun 28, 2023 12:05 am

Sis. Gạ & bé Đẹp ,

Vỹ nhiên cái nhìn đầu tiên là có nét đẹp , đẹp phãi trên trung bình từ 65% trỡ lên ... Hoạt bát lanh lợi .... V.V.

Riêng tui thì đẹp trên trung bình , hoạt bát body tương đối hơi hấp dẫn , lời ăn tiếng nói trong lành , điệu bố cữ chĩ ...

Chẵng hạng như Tướng ngồi cũa tui khép nép , lúc nói chuyện vui vẽ la hét , nhưng tuyệt đối khg có há mòm hóc mõ , Người cao quý lúc cười khg có tiếng lớn cho dù vui cách mấy , có những khi tui cười lấy tay che miệng , lúc ăn thì thức ăn tui cho vào miệng tuyệt đối khg quá lớn nhẹ đưa vào miệng , khi nhay thức ăn cũng nhẹ nhàn nhay ... Khi uống tay nân ly phãi đúng cách và sành điệu , tay nâng ly rượu mạnh với tay ly rượu nho thì khác nhau .... Cầm ly cafe' với ly nước cam cũng khác nhau ....

Những cữ chĩ này cộng với lời nói ngọt ngào cũa tui thì chắc chắn dễ chịnh phục được trai trẽ bất cứ tần tuỗi nào .

Tui xuất thân con nhà danh giá cao quý nên tui hơi có phần khác hơn người ta nên bất cứ nơi nào tui tới điều có trai theo , thậm chí trên bàn ăn ngồi cạnh chồng vẫn bị thu hút , chồng tui chĩ nhìn tui rồi cười trừ .

Thí dụ .... Cách ngồi thì ai ai cũng gát chân qua là lịch sự , nhưng tui khg gát chân mà tui luôn luôn khép chân lại thật kính và hai chân nghiêng qua 30 độ .

Cặp mắc cũa tui biết nói chuyện , khi nói với ai đó tui nhìn thẵng mắt người đó mà nói .... Cái này là dễ câu hồn người ta dù nam hai nữ .



avatar

HangHang


Back to top Go down

Khánh Hà và Tô Chấn Phong  - Page 2 Empty Re: Khánh Hà và Tô Chấn Phong

Post by Apple1 Wed Jun 28, 2023 2:06 am

Càng nói càng thấy bệnh khùng bả càng nặng.  Vừa già vừa xấu mà còn khùng nữa, vậy mà lúc nào cũng nổ là toàn là bác sĩ,luật sư đẹp trai theo cua và mò mẫm mẻ không hà.  Bảy giờ thì nổ qua là có bạn trai là FBI Mỹ trắng đẹp trai  :Giggling:  .  Rồi Tô chấn Phong mới gặp bả 1 lẫn đã quay lại tiệm tỏ tình với bả … Đúng là khùng nặng rồi mà … có lần bả còn nổ là có thằng Mỹ trắng bác sĩ đẹp trai nào mà mới gặp bả lần đầu trong lúc bả vô chỗ nó khám bệnh … rồi bả với thằng đó ra xe mò mẫm nhau … chuyện như vậy mà bả còn bịa ra để nói thì chuyện của Tô chấn Phong tỏ tình với bả thì bả nổ cũng đâu có to tát gì so với chuyện thằng bác sĩ mới gặp bả đã mò mẫm bả…  Nhìn mặt bả vừa già vừa xấu mà còn khùng nặng nữa là mấy thằng đó nó muốn ói rồi chứ ở đó mà mò mẫm,rồi tỏ tình…, rồi bạn trai cái nỗi gì… Đi uống thuốc đi bà khùng …


HangHang wrote:Sis. Gạ & bé Đẹp ,

Vỹ nhiên cái nhìn đầu tiên là có nét đẹp , đẹp phãi trên trung bình từ 65% trỡ lên ... Hoạt bát lanh lợi .... V.V.

Riêng tui thì đẹp trên trung bình , hoạt bát body tương  đối hơi hấp dẫn , lời ăn tiếng nói trong lành , điệu bố cữ chĩ ...

Chẵng hạng như Tướng ngồi cũa tui khép nép , lúc nói chuyện vui vẽ la hét , nhưng tuyệt đối khg có há mòm hóc mõ , Người cao quý lúc cười khg có tiếng lớn cho dù vui cách mấy , có những khi tui cười lấy tay che miệng , lúc ăn thì thức ăn tui cho vào miệng tuyệt đối khg quá lớn nhẹ đưa vào miệng , khi nhay thức ăn cũng nhẹ nhàn nhay ... Khi uống tay nân ly phãi đúng cách và sành điệu ,  tay nâng ly rượu mạnh với tay ly rượu nho thì khác nhau .... Cầm ly cafe' với ly nước cam cũng khác nhau ....

Những cữ chĩ này cộng với lời nói ngọt ngào cũa tui thì chắc chắn dễ chịnh phục được trai trẽ bất cứ tần tuỗi nào .

Tui xuất thân con nhà danh giá cao quý nên tui hơi có phần khác hơn người ta nên bất cứ nơi nào tui tới điều có trai theo , thậm chí trên bàn ăn ngồi cạnh chồng vẫn bị thu hút , chồng tui chĩ nhìn tui rồi cười trừ .

Thí dụ .... Cách ngồi thì ai ai cũng gát chân qua là lịch sự , nhưng tui khg gát chân mà tui luôn luôn khép chân lại thật kính và hai chân nghiêng qua 30 độ .

Cặp mắc cũa tui biết nói chuyện , khi nói với ai đó tui nhìn thẵng mắt người đó mà nói  .... Cái này là dễ câu hồn người ta dù nam hai nữ .



Apple1

Apple1


Back to top Go down

Khánh Hà và Tô Chấn Phong  - Page 2 Empty Re: Khánh Hà và Tô Chấn Phong

Post by HangHang Wed Jun 28, 2023 12:44 pm

Good morning Apple1 ,

Làm gì mà bức núc quá dzạ ??

Khg chấp nhận sssự thật à ??

Tui khg cần giãi thích hay đính chánh , hạng người như Apple1 khg đáng đễ tui tranh luận hay đàm thoại lại càng khg đũ tư cách làm bạn hay ngang hàng với tui .

Apple1 mãi mãi lon ton chạy theo tui rồi nhãm nhí , hung hăng , ba trợn , tức tối , cức tung lên đầu .....



avatar

HangHang


Back to top Go down

Khánh Hà và Tô Chấn Phong  - Page 2 Empty Re: Khánh Hà và Tô Chấn Phong

Post by LDN Wed Jun 28, 2023 2:32 pm

Nhân đọc các sis nói về nhiều người theo...nhớ chuyện papa của ldn kể.

Hồi xưa papa của ldn đi học trong lớp có cô này cùng học cũng xinh đẹp, nhiều người thích. Có 1 ông bạn học cũng thích cô ta mà cô ta kiêu kỳ nhổ nước miếng xuống đất! 😱 mà ông ta vẫn tỉnh bơ theo tiếp, kiên trì. Sau này vì nhiều lý do cô ta lấy ông cô ta nhổ nước miếng, họ có con với nhau, nhưng ông chồng bỏ bê, 0 thương vợ con, cô ta có cuộc sống vợ chồng rất bất hạnh.

_________________
~ bài viết về Sách:

https://www.nhomcho.com/t25736-sach
LDN

LDN


Back to top Go down

Khánh Hà và Tô Chấn Phong  - Page 2 Empty Re: Khánh Hà và Tô Chấn Phong

Post by Apple1 Wed Jun 28, 2023 3:15 pm

Đầu của bà chứa toàn cứt cho nên bà mới bị khùng nặng như vậy. Đầu của bà chứa toàn cứt cho nên lúc nào cũng tưởng tượng đến được đàn ông mò và dê . Đầu óc cũng lúc nào cũng nghĩ đến đàn ông, cho nên hễ gặp đàn ông lại nhảy cững lên như là chó rựơng đực … Có anh nào hy sinh đời trai “chích” cho con mẹ điên này một cái cho nó bớt lên cơn rựơn đực và bớt nổ banh nhà lồng….

HangHang wrote:Good morning Apple1 ,

Làm gì mà bức núc quá dzạ ??

Khg chấp nhận sssự thật à ??

Tui khg cần giãi thích hay đính chánh , hạng người như Apple1 khg đáng đễ tui tranh luận hay đàm thoại lại càng khg đũ tư cách làm bạn hay ngang hàng với tui .

Apple1 mãi mãi lon ton chạy theo tui rồi nhãm nhí , hung hăng , ba trợn , tức tối , cức tung lên đầu .....



Apple1

Apple1


Back to top Go down

Khánh Hà và Tô Chấn Phong  - Page 2 Empty Re: Khánh Hà và Tô Chấn Phong

Post by HangHang Fri Jun 30, 2023 9:31 am

Good morning Apple1 ,

Chị rất là tội nghiệp cho Apple1 .... Giòng họ nội ngoại cũa cưng đã truyền lại cái ngu tột đĩnh cũa giòng họ ... Chữi mà cũng khg biết chữi ....

Tấc cã các thầy giáo và cô giáo cã đời cũa cưng chĩ dạy cho cưng những cái ngu xuẫn mà thôi .

Copy cat !!!

Đầu làm sao mà chứa cức ? .... Chỗ này ngu hết chỗ nói luôn . Thầy cô ông bà tiên tỗ nội ngoại cũa Apple1 dạy chữi thế à ??

Chị nói " Cức tung lên đầu cũa cưng " .

Ở đời .... Hoa là đễ cho người ngắm , gái lớn lên thì phãi có người theo .

Apple1 rất là thiếu thốn tình dục nên rất khó chịu mỗi khi ai nói ai cua ai ....

Apple1 bị giựt mồng khó chịu khi đọc thấy những gì chị viết rồi lên cưng lên cơn điên rồ ...

Chị chĩ nói là Tô Chấn Phong có ý với chi chứ khg hề nói bất cứ gì về dzâm dục .

Apple1 suy bụng ta ra bụng người .... Lúc nào cũng suy nghĩ chuyện dzâm dục ..... Thèm muốn ước ao .... Khao khác mà khg được ....

Apple1 giựt mồng nên vô đây tung toé ngôn ngữ dzâm dục .... Lời chữi ngu xuẫn cũa giòng họ nội ngoại truyền lại mà thôi .

Hahahahhahahaaaaaaaaaaaaaaaaaaa .

La là lá laaaaaa .

Apple1 hãy tuột hết quần áo ra rồi chạy ra đường mà chõng mông la Trời cho ông đi qua bà đi lại nhìn nhìn thấy ... Rồi sẽ có mấy người tâm thần bất ỗn họ sẽ giúp cưng chịt cho cưng bớt giựt mồng .

Chứ đừng có vô đây rồi tung toé ngôn ngữ vô loại ai đọc được cũng khinh khi .
avatar

HangHang


Back to top Go down

Khánh Hà và Tô Chấn Phong  - Page 2 Empty Re: Khánh Hà và Tô Chấn Phong

Post by Apple1 Fri Jun 30, 2023 7:06 pm

HangHang đần, khi bà hỏi câu “đầu làm sao mà chứa cứt” , là thấy đầu của bà chứa cứt thiệt rồi đó.  Ý của câu này muốn nói là bà ngu quá có biết không bà đần … Đầu óc thì ngu dốt mà lúc nào cũng cho mình là thông minh sáng suốt lanh lợi … Ngu mà thích nổ … Mặt dày gặp ai cũng xin tiền hết mà tự cho là cao sang quyền quý. Tối ngày ra China town chửi lộn tục tiểu và lôi mẹ của mình ra chửi vậy mà dám xưng là xuất thân cao sang quyền quý, ăn nói ngọt ngào … Đúng là con điên đầu chứa đầy cứt, nói mà không hiểu mình đang nói cái gì và chính mình lại đi nói ngược với những điều mình đã nói ra …

Cái mặt bà vừa già vừa xấu vừa khùng nặng, mà lúc nào cũng nổ là trai đẹp theo hà rằm … không những chuyện của tô chấn Phong mà là những chuyện trước đây bà hay lên đây nổ là hết thằng Bác sĩ đẹp trai này theo và bà với nó mò mẫm … đến thằng kia luật sư đẹp trai kia … rồi FBI Đẹp trai này nọ … rồi viết ba cái dâm dục để dụ trai ở trên đây và hễ thấy đàn ông  là dở trò dâm đảng viết truyện dâm dục để dụ trai … nhưng nhìn mặt bà thấy gớm quá thằng nào cũng bỏ chạy làng … Viết xong rồi mà không nhớ mình đã viết gì hết hả con đần, đúng là đầu chứa đầy cứt mà …

Lúc nào cũng nổ là đi đâu cũng có trai đẹp theo và thậm chí ngồi cạnh chồng vẫn bị thu hút … Con đần này nó nổ mà nó không biết mắc cỡ dùm một chút .  Kiếm một thằng lòi mắt ếch không ra mà đi nổ là trai theo nừơm nượp… bằng chứng là C Doan có đẹp trai hay không và lúc C Doan quen với bả là CDoan  còn đi lính … C đoàn chơi bả một phát xong là cắm đầu cắm cổ bỏ chạy không dám quay mặt trở lại, chứng tỏ là bả vừa già vừa xấu mà còn khùng nặng nữa. Đến nổi mà C đoàn cũng không bao giờ dám nhận là đã “chơi” bả một phát rồi … có nghĩa là “chơi” một người vừa già vừa xấu và khùng nặng như bả thì đó là một sĩ nhục …. Lúc nào lên đây cũng tự nổ là đẹp hấp dẫn cao sang quyền quý … nhưng sự thật là vừa già vừa xấu vừa khùng cho chơi free thì cũng chả thằng nào thèm … ngày xưa lúc C đoàn còn chơi ở trong này và vietfun thì con điên HH thường xuyên lên đây viết thơ than vãn thương và nhớ Cđoàn những  Cdoan đâu có bao giờ mà thèm trả lời hay là ngó đến mẻ .  C đoàn khinh bả ra mặt vậy mà tối ngày mặt dày cứ lên đây kêu réo Cdoan … Nếu mà mẻ đẹp ngon lành thì Cdoan đầu có khinh bả như vậy và nếu có nhiều thằng theo cua bả và tỏ tình với bả thì bả đâu có rảnh mà cũng đâu có thèm năn nỉ ỉ ôi  mong Cdoan bố thí tình yêu cho bả …  Chứng tỏ là những lời bả nổ là thằng đẹp trai này cua đến tháng đẹp trai kia tỏ tình, có bồ là FBI Mỹ trắng đẹp trai và hiền tại  có  chồng là Mỹ trắng đẹp trai trẻ tuổi gì đó là toàn nói chuyện biạ đặt, tại vì thỉnh thoảng bà lên đây bà nói chuyện bị lộ là bả không có chồng … mà khỏi cần nói cũng biết tại vì người vừa già vừa xấu vừa khùng vừa mất dạy như bả thì có thằng điên nào mới lấy bả … bởi vậy hồi nào đến giờ chả có thằng nào theo hết cho nên chuyện căn bản như vậy cũng không biết … Đi uống thuốc đi bà khùng .  Nói chuyện với bà phải giải thích từng ly từng tí thiệt là mệt đúng là con điên này đầu chứa đầy cứt …





HangHang wrote:Good morning Apple1 ,

Chị rất là tội nghiệp cho Apple1 .... Giòng họ nội ngoại cũa cưng đã truyền lại cái ngu tột đĩnh cũa giòng họ ... Chữi mà cũng khg biết chữi ....

Tấc cã các thầy giáo và cô giáo cã đời cũa cưng chĩ dạy cho cưng những cái ngu xuẫn mà thôi .

Copy cat !!!

Đầu làm sao mà chứa cức ? .... Chỗ này ngu hết chỗ nói luôn . Thầy cô ông bà tiên tỗ nội ngoại cũa Apple1 dạy chữi thế à ??

Chị nói " Cức tung lên đầu cũa cưng " .

Ở đời .... Hoa là đễ cho người ngắm , gái lớn lên thì phãi có người theo .

Apple1 rất là thiếu thốn tình dục nên rất khó chịu mỗi khi ai nói ai cua ai ....

Apple1 bị giựt mồng khó chịu khi đọc thấy những gì chị viết rồi lên cưng lên cơn điên rồ ...

Chị chĩ nói là Tô Chấn Phong có ý với chi chứ khg hề nói bất cứ gì về dzâm dục .

Apple1 suy bụng ta ra bụng người .... Lúc nào cũng suy nghĩ chuyện dzâm dục ..... Thèm muốn ước ao .... Khao khác mà khg được ....

Apple1 giựt mồng nên vô đây tung toé ngôn ngữ dzâm dục .... Lời chữi ngu xuẫn cũa giòng họ nội ngoại truyền lại mà thôi .

Hahahahhahahaaaaaaaaaaaaaaaaaaa .

La là lá laaaaaa .

Apple1 hãy tuột hết quần áo ra rồi chạy ra đường mà chõng mông la Trời cho ông đi qua bà đi lại nhìn nhìn thấy ... Rồi sẽ có mấy người tâm thần bất ỗn họ sẽ giúp cưng chịt cho cưng bớt giựt mồng .

Chứ đừng có vô đây rồi tung toé ngôn ngữ vô loại ai đọc được cũng khinh khi .
Apple1

Apple1


Back to top Go down

Khánh Hà và Tô Chấn Phong  - Page 2 Empty Re: Khánh Hà và Tô Chấn Phong

Post by Sponsored content



Sponsored content


Back to top Go down

Page 2 of 2 Previous  1, 2

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum