Our forum runs best with JavaScript enabled !

Tại sao chỉ có linh hồn mình mới là quan trọng nhất.

Page 3 of 3 Previous  1, 2, 3

View previous topic View next topic Go down

Tại sao chỉ có linh hồn mình mới là quan trọng nhất. - Page 3 Empty Re: Tại sao chỉ có linh hồn mình mới là quan trọng nhất.

Post by trangd Tue Jan 10, 2023 8:46 am

Mặc dầu như đã cho biết thời kỳ này là lúc ma quỉ được phép xổng chuồng cho lên trần gian quậy phá nhưng Trangd cũng công bố một tin vui cho con người biết ma quỉ đã bị thu khá nhiều bảo bối, chúng nó đang tập trung hết sức lực để đánh nhau với các Chư Thiên lần cuối. Trong thế giới vô hình hiện nay lộn xộn hơn xưa nhiều vì hai phe đang căng với nhau để chuẩn bị cho trận đánh cuối, hạng trung úy đại úy đánh nhau trước, trận cuối để dành cho các ông lớn đập nhau. Vì vậy MA lên trần gian làm loạn khắp các quốc gia , dĩ nhiên là với sự cho phép của Trời. Trangd chỉ biết được tổng quát như là bảo bối của MA bị thu lại , cửa trời đã bị đóng hay còn mở ... Nhiều chi tiết quan trọng hơn như thời điểm chính xác hay Chư Thiên nào xuất trận thì không thể biết vì chuyện đó là bí mật quân sự. Trời hé lộ một ít thiên cơ cho một số người , nhất là cho các người gọi là Tiên Tri là để khích lệ tinh thần phe chánh phái, Trangd đoán vậy. Tiên Tri là mấy người tà lọt cầm cờ cho Vua. Hạng lính trơn này chưa đủ đẳng cấp đánh nhau với Ma, họ chỉ giúp Trời ba chuyện lặt vặt.
trangd

trangd


Back to top Go down

Tại sao chỉ có linh hồn mình mới là quan trọng nhất. - Page 3 Empty Re: Tại sao chỉ có linh hồn mình mới là quan trọng nhất.

Post by trangd Tue Jan 10, 2023 2:22 pm

Một người lúc chết từ khi linh hồn xuất ra khỏi thân thể đến khi về cõi nào đó như âm phủ hoặc thiên đàng chỉ nhớ chỉ biết linh hồn hồn mình, không nhớ gì được về những người thân như cha mẹ, vợ chồng, con cái , anh em. Khi linh hồn đã chính thức về cõi khác như âm phủ, thiên đàng, người đó mới nhớ mới biết mình còn ai là người thân còn sống ở trần gian nhưng khi ấy không thể giúp được gì cho người thân để thay đổi cuộc sống của người thân ngoài cách báo mộng. Người về thiên đàng có thể giúp người thân ở trần thế trong việc ngăn cản ma quỉ phá người thân, việc khác họ không giúp được. Người ở âm phủ không làm được như người ở thiên đàng. Coi như sau khi một.người qua đời là âm dương cách biệt ai có phần nấy, muốn giúp nhau hay muốn gần nhau cũng không được và cũng không nên vì phạm luật Trời, phạm luật cả hai bên đều bị phạt, mỗi người bị phạt cách khác nhau nhưng ngưởi chết bị đau khổ hơn vì thân tù tội mà còn bị đòn vọt. Do đó người thân giúp đỡ người chết bằng cách cho họ tá túc trong nhà là làm hại người thân đã chết của mình. Đồng ý hoàn cảnh người chết đáng thương do đói khổ buồn khổ ở cõi âm, hay khi đi lang thang trên trần gian họ vẫn bị lạnh lẻo đói khổ nhưng muốn giúp cho họ phải có người có chuyên môn giúp, mình tự ý giúp là làm hại họ vì làm sai cách, dù cho có người chuyên môn giúp cũng không giúp được nhiều. Những kẻ ấy khi còn ở dương thế thường tự kiêu nghĩ mình tài giỏi khôn ngoan không nghe ai khuyên giải mặc sức sống cho thỏa lòng về vật chất thế gian, khi chết vô tù thì kêu réo khóc lóc. Vô tù dù là tù ở dương thế hay tù cõi âm đều gọi là nhà tù. Nhà tù là chỗ bắt người giam người đâu phải chỗ đi du lịch mà ra vô tùy ý được. Nói tùy ý ra vô là nói chuyện vô lý, khóc lóc cũng là chuyện vô lý vì có gan làm phải có gan chịu vậy mới anh hùng.
trangd

trangd


Back to top Go down

Tại sao chỉ có linh hồn mình mới là quan trọng nhất. - Page 3 Empty Re: Tại sao chỉ có linh hồn mình mới là quan trọng nhất.

Post by trangd Thu Jan 12, 2023 8:13 am

Trangd là hạng lính trơn tà lọt giúp Trời ba chuyện lặt vặt , chưa được là hạng trung úy đại úy, mấy anh lớn kia thì còn cách rất xa với Trangd nhưng cũng có một lần được hân hạnh bắt tay mấy ảnh rồi. Các anh lớn đó là Phê Rô và Áp Ra Ham.
trangd

trangd


Back to top Go down

Tại sao chỉ có linh hồn mình mới là quan trọng nhất. - Page 3 Empty Re: Tại sao chỉ có linh hồn mình mới là quan trọng nhất.

Post by trangd Sun Jan 15, 2023 3:32 am

Người ta nói tu hành để thành Phật, họ nói thế vì Phật Thích Ca nói Ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Chuyện này đố có mấy người tin . Trang nói mọi người muốn thành Phật chắc phải chờ sang năm nhưng muốn thành Chư Thiên , Tiên Nữ không khó đâu , chịu khó tu hành thì sẽ thành. Con người cần phải tu hành mới có ý nghĩa, cần phải tìm ra mình là ai, hiểu biết sự vĩ đại của mình, đại lực lượng của mình đó mới có ý nghĩa. Nếu không sau một trăm năm cái gì cũng không có, vẫn mang một cái túi không đi , không có đạt được cái lực lượng tốt nhất này, không nhận thức được mình là ai, lãng phí trọn một đời, đời sau lại phải đầu thai trở lại để chịu khổ, chẳng có ý nghĩa gì . Một trăm năm qua đi như cái chớp mắt. Cộng Sản vô chiếm được miền nam năm  1975 giống như vừa mới đây mà giờ đã qua 47 năm. Đời một người cũng sẽ qua nhanh như thế.
trangd

trangd


Back to top Go down

Tại sao chỉ có linh hồn mình mới là quan trọng nhất. - Page 3 Empty Re: Tại sao chỉ có linh hồn mình mới là quan trọng nhất.

Post by trangd Sun Jan 15, 2023 12:59 pm

.

Tại sao mình là vĩ đại , ai biết ?
trangd

trangd


Back to top Go down

Tại sao chỉ có linh hồn mình mới là quan trọng nhất. - Page 3 Empty Re: Tại sao chỉ có linh hồn mình mới là quan trọng nhất.

Post by trangd Tue Jan 17, 2023 10:17 am

Sỡ dĩ bây giờ con người ta có nhiều tai nạn, cuộc sống bị khốn khổ khốn nạn phần nhiều là do các chế độ cực hữu độc tài và đám người buôn thần bán thánh gây ra. Chuyện này xảy ra trên khắp thế giới, không chỉ xảy ra với riêng dân tộc nào. Chế độ độc tài do lòng tham lam của con người, đám buôn thần bán thánh cũng do lòng tham tiền và quyền lực nhưng nguy hiểm hơn vì được ma quỉ hậu thuẩn, giúp đỡ cách đặc biệt vì ma quỉ nhận thấy tôn giáo là lãnh vực dễ lừa gạt con người nhất, ngon ăn nhất. Kẻ cướp gặp món dễ xơi ngu ngốc mới bỏ qua vì nếu nó không nhảy vô dành độc quyền tất có đứa khác làm vì trên đời thiếu gì đứa khôn như nó, mà tôn giáo là mảnh đất màu mở dễ hốt bạc nhất, không phải bạc cắc mà toàn đô la Mỹ. Hồi trước Trangd tham gia bên Vietbest cũng vì cái tật ưa choảng nhau với đám buôn thần bán thánh mà bị nhiều người ghét cay ghét đắng. Chả hiểu, đúng ra họ phải ghét kẻ lừa gạt mình mới đúng đạo lý, đàng này họ lại ghét người tố giác tội phạm, là người giúp đỡ họ hết lòng mà không có quyền lợi gì. Trên đời thường có chuyện ngược đời như thế, nhưng Trangd không đánh nhau với bọn buôn thần bán thánh thì còn có ai dám đánh nhau với bọn người đầy quyền lực này ? Câu hỏi trên là câu hỏi muôn đời không có câu trả lời. Đám người này mạnh đến nổi không ai dám can thiệp vô việc họ làm.
trangd

trangd


Back to top Go down

Tại sao chỉ có linh hồn mình mới là quan trọng nhất. - Page 3 Empty Re: Tại sao chỉ có linh hồn mình mới là quan trọng nhất.

Post by Sponsored content



Sponsored content


Back to top Go down

Page 3 of 3 Previous  1, 2, 3

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum