Our forum runs best with JavaScript enabled !

Tình Yêu Không Biên Giới

Page 2 of 2 Previous  1, 2

View previous topic View next topic Go down

Tình Yêu Không Biên Giới - Page 2 Empty Re: Tình Yêu Không Biên Giới

Post by TuTu Thu May 12, 2022 10:42 pm

luật đi làm thì boss không được có relationship với nhân viên cấp dưới đúng không ?nhieu khi 2 vc họ hong mướn cùng làm 1 chỗ
vậy níu bà Vicky này có tình cảm rieng tư với cha kia ròi âm miêu trốn thoát vậy ....gióng nhu_ con mẹ Joyce Michelle ngày xưa bên NY cũng có tình cảm với 2 cha tù ròi giúp trốn thoát ....khong biet sau này họ có gắt hơn vấn đề dân cai tù cannot có tình cảm dan díu vói dân trong tù ?

at the end ròi thì van cảm thay tội nghiep cho bà Vicky ...đoi lúc có suy nghĩ có bao giờ nguòi ta bị quá depress hay bị 1 cú shock gì đó mà trở nên nông nỗi ? khong biet ong chồng cũ chết bao lâu ròi ? nghe hoàn cảnh cung toi nghiep, là she có giup him lúc him bị bịnh nặng ( Parkinson disease) , bà má chòng cu~ van còn lien lac và vẫn còn thuong mến her ....thay thương nhat cho bà mẹ của her , lon tuoi rò mà còn nghe tin con chết trong 1 hoàn cảnh that thảm thương ....
avatar

TuTu


Back to top Go down

Tình Yêu Không Biên Giới - Page 2 Empty Re: Tình Yêu Không Biên Giới

Post by Cuom Fri May 13, 2022 10:32 am

Luật đi làm là boss không nên (không được) có tình cảm riêng với nhân viên cấp dưới. Nhân viên làm chung cũng không nên có tình cảm riêng với nhau nếu làm chung chỗ (chung department). Hồi đó tui làm hãng cũ, có 2 đứa nhân viên làm chung thương nhau, boss biết đươc nên thằng bồ bắt buộc phải đi kiếm chỗ khác, chứ không được làm chung nữa. Thằng đó lucky kiếm được inside job, cùng 1 company nhưng chi nhánh khác. Hai đứa tiếp tục bồ với nhau cho tới 1 năm sau thì break up.

Tui cũng cảm thấy tội bà Vicky White, chắc bả planned trước hết rồi, nếu không thành công thì sẽ tự tử chết chứ không để xử ngồi tù. Tui nghĩ thương quá nên mất lý trí, biết làm sai mà vẫn làm, để kết cuộc phải như vậy, nhưng bả rất can đảm, có làm có chịu.
Cuom

Cuom


Back to top Go down

Tình Yêu Không Biên Giới - Page 2 Empty Re: Tình Yêu Không Biên Giới

Post by TuTu Fri May 13, 2022 11:13 am

yes Cườm ....biet là khi iu bị mât[ lý trí ....và làm chuyện khùng điên nhu* her ...sao em van cảm thấy tội nghiệp cho 1 đời người có 1 kết cục tôi nghiêp/ em moi coi news thì thấy she có con gái á ...trời ơi ...con cái có mẹ làm chiện vậy thì giờ trốn chui trốn nhủi voi thế gioi bên ngoài vị nhục nhã bẽ mặt á .

avatar

TuTu


Back to top Go down

Tình Yêu Không Biên Giới - Page 2 Empty Re: Tình Yêu Không Biên Giới

Post by nhatrangdep Fri May 13, 2022 12:22 pm

mình cũng thấy tội cho bà Vicky White ...
nhatrangdep

nhatrangdep


Back to top Go down

Tình Yêu Không Biên Giới - Page 2 Empty Re: Tình Yêu Không Biên Giới

Post by Rice Fri May 13, 2022 1:51 pm

mình thấy uỗn cho 1 kiếp người của bà này chứ ko thấy tội vì just imagine, 2 người trốn được, 1 ngày nào đó thằng này nó giết người vô tội nữa, lại thêm 1 mạng người vô tội nếu điều này xãy ra. Ít nhất bả chết là do con đường bả chọn lựa. 1/2 chọn lựa vẫn thuộc về bả chứ ko đổ tội thằng kia dụ bả được. Nếu bả ko nhìn ra được quan hệ với 1 thằng tội nhân như vậy là chuyện điên rồ, mà còn phải trốn dắt nó đi, thì sau này nếu họ có trốn được, mà thằng kia kêu bả giết người vô tội bả cũng có thể làm theo. Nói chung 1 con người ko có ranh giới với 1 tên giết người thì họ cũng dễ là tội phạm của xã hội . Ko bị thằng này dụ, thì thằng tù nhân kế tiếp cũng dụ được .
avatar

Rice


Back to top Go down

Tình Yêu Không Biên Giới - Page 2 Empty Re: Tình Yêu Không Biên Giới

Post by Sponsored content



Sponsored content


Back to top Go down

Page 2 of 2 Previous  1, 2

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum