Tôi có thể chết trên biển nhưng tôi sẽ không bao giờ ở lại đây
Page 1 of 1 • Share
Tôi có thể chết trên biển nhưng tôi sẽ không bao giờ ở lại đây
Hơn 17000 di dân và người xin tỵ nạn đã vượt eo biển Manche từ Pháp sang Anh trong năm 2021, mặc dù chính quyền hai nước tăng cường nỗ lực ngăn ngừa các chuyến vượt biển nguy hiểm này.
Có người trả hàng ngàn bảng cho các nhóm buôn người để vượt biển. Nhưng nhiều người, đặc biệt là những thanh niên đi lẻ, không có tiền hay mối quan hệ ở Calais, và có rất ít thông tin về những gì chờ đón họ ở UK nếu họ thành công.
Trong năm qua, BBC quay phim về một nhóm di dân Sudan trẻ khi họ tìm đủ cách để sang Anh.
_________________
8DonCo
Similar topics
» 49 di dân lậu Việt Nam trên xuồng ‘vượt biên’ vào Anh bị Bỉ bắt
» Những cái chết thảm trên đường đi tìm ‘giấc mơ Mỹ
» Zalo rất phổ biến ở VN nhưng sao không invisible được
» Trên những tầng cao .....
» Thành lập công ty nhưng không kinh doanh có sao không?
» Những cái chết thảm trên đường đi tìm ‘giấc mơ Mỹ
» Zalo rất phổ biến ở VN nhưng sao không invisible được
» Trên những tầng cao .....
» Thành lập công ty nhưng không kinh doanh có sao không?
Page 1 of 1
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum
|
|