Our forum runs best with JavaScript enabled !

bối rối quá

View previous topic View next topic Go down

Sad bối rối quá

Post by chongxa Thu Nov 19, 2020 12:42 pm

thằng con lớn mới đi học 2 ngày 1 tuần, mới start this week...hôm đi học wednesday thì thời tiết ở đây lạnh lắm hôm nay nó ở nhà học online, cx đi làm về thì cứ thấy nó nhảy mũi, hơi bị nghẹt mũi, chảy mũi nên lấy thuốc allergy cho nó uống(nghỉ chắc là bị allergy, tại nó hơi bị allergy chút xíu mỗi năm)...giờ nó đi ngủ mà nó nói nó cảm thấy hơi lạnh....giò làm cx hơi lo quá...có cần phải...???

_________________
Cuộc đời rất ngắn ngủi.......... đừng suy nghĩ những thứ không thuộc về ta.


bối rối quá Sipping-smiley-emoticon
chongxa

chongxa


Back to top Go down

Sad Re: bối rối quá

Post by chongxa Thu Nov 19, 2020 12:50 pm


_________________
Cuộc đời rất ngắn ngủi.......... đừng suy nghĩ những thứ không thuộc về ta.


bối rối quá Sipping-smiley-emoticon
chongxa

chongxa


Back to top Go down

Sad Re: bối rối quá

Post by 8DonCo Thu Nov 19, 2020 1:01 pm

copy ra luôn dễ coi


bối rối quá Covid-flu-cold-allergies-symptom-checker

_________________
bối rối quá C7f64202b0357f04c779d805f437c5fc

bối rối quá JQrjmZ
8DonCo

8DonCo


Back to top Go down

Sad Re: bối rối quá

Post by nhatrangdep Thu Nov 19, 2020 1:08 pm

con nhỏ cháu chị đi dinner với 3-4 đứa bạn thôi Chủ Nhật 2 tuần trước ..thu+' Tư bị cảm đi khám ngày sau ra (-) nhưng vẫn không hết cảm, mấy ngày sau đó thì không ngửi được mùi hay ăn không thấy mùi vị gì đi tested lại ra "+"

nó báo cáo lên tất cã nhóm đứa nào cũng đi tested hên là đều ra "-"


cái line drive thru Covid testing trên này nó dài thòn lòn luôn ..giờ nó lên quá rồi
nhatrangdep

nhatrangdep


Back to top Go down

Sad Re: bối rối quá

Post by Newtexas Thu Nov 19, 2020 1:27 pm

Hai đứa nhà chị đi học in person từ đầu tháng 10 so far chị cũng ko thấy worry, với lại thằng nhỏ chị di practice swimming Team trong trường từ hồi đầu tháng 9 cũng 4-5 lần trong tuần. Nói chung chị cho tụi nhỏ đi học in person lại thấy tụi nó tươi tỉnh ra, back to rotine sáng dậy sớm sửa soạn đi học chiều về nhà
Chớ học online riết nhìn mặt mày đứa nào cũng khờ câm.. Tại con chị lớn nên ko thể control sự học như tuổi elementary.

_________________
Một ngày như mọi ngày..
Đi vào lại đi ra..
Newtexas

Newtexas


Back to top Go down

Sad Re: bối rối quá

Post by Torpedo Thu Nov 19, 2020 1:29 pm

thằng con tor giờ đang nằm nhà hai tuần vì đứa bạn ngồi gần nó bị+.
Nó không có bị trịu chứng nhưng Ngày mai phải chở nó đi test cho chắc ăn.
Torpedo

Torpedo


Back to top Go down

Sad Re: bối rối quá

Post by nhatrangdep Thu Nov 19, 2020 1:46 pm

Tẹt - mới đầu truờng shut down tui lo con tui muốn ngủ không được ..con nhỏ nó buồn + 1 phần cousins nó họp mặt chơi chung với nhau mà không rủ nó ..sau thời gian học lại tui thấy giờ con tui với đám bạn kiếm cách giải cơn sầu ..tụi nhóc hẹn nhau 9 giờ lên mạng coi phim chung, hay là late night chatẹ Tự bầy đủ thứ trò chơi giờ thấy tươi tỉnh lại rồi ..hiện tại thì chơi trò mua qua `xmas tặng nhau ..

bên tui trường học hoàn toàn shut down đến Tháng Giêng mới coi tình hình ra sao rồi tính tiếp ..
nhatrangdep

nhatrangdep


Back to top Go down

Sad Re: bối rối quá

Post by chongxa Thu Nov 19, 2020 1:54 pm

second semester nhà trường cũng kêu em chọn option 1 or 2 cho hai đứa nhưng em đang lưởng lự chưa có change. Thằng lớn học 2 ngày 1 tuần nhưng thật ra đi đến trường trong lớp học chỉ có vài đứa le que thôi mà cũng học online y như ở nhà...chỉ là nếu mình có questions gì đó thì có bà cô ở đó hỏi trực tiếp. Còn thằng con học lớp 3 thì phải đi học 5 days a week vì nhà trường khuyên nên cho tụi nhỏ vì sợ tụi nó behind.

Để cx theo dỏi coi sao, hy vọng hỏng có gì...hy vọng ngủ 1 giấc rồi tỉnh vậy khoẻ ra. Năm nào cũng có chích Flu shot and take vitamin C everyday.

_________________
Cuộc đời rất ngắn ngủi.......... đừng suy nghĩ những thứ không thuộc về ta.


bối rối quá Sipping-smiley-emoticon
chongxa

chongxa


Back to top Go down

Sad Re: bối rối quá

Post by ga10 Thu Nov 19, 2020 4:23 pm

nhatrangdep wrote:con nhỏ cháu chị đi dinner với 3-4 đứa bạn thôi Chủ Nhật 2 tuần trước ..thu+' Tư bị cảm đi khám ngày sau ra (-) nhưng vẫn không hết cảm, mấy ngày sau đó thì không ngửi được mùi hay ăn không thấy mùi vị gì đi tested lại ra "+"

nó báo cáo lên tất cã nhóm đứa nào cũng đi tested hên là đều ra "-"


cái line drive thru Covid testing trên này nó dài thòn lòn luôn ..giờ nó lên quá rồi

Lỉne dài cũng vì bà con rủ nhau đi thử test trước khi gặp nhau over Thanksgiving!
ga10

ga10


Back to top Go down

Sad Re: bối rối quá

Post by ga10 Thu Nov 19, 2020 4:26 pm

CX - Gà cũng hay bị sổ mũi/sinus drip mùa thu và xuân. Gà mua cái Neilmed Sinus Rinse kit ở Costco rửa lỗ mũi mổi khi thấy bị sổ mủi. It helps to prevent it from becoming worsen with sore throat and coughing since they don't drip to my throat & lung!
ga10

ga10


Back to top Go down

Sad Re: bối rối quá

Post by Sponsored content



Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum