Our forum runs best with JavaScript enabled !

Cảm thấy buồn

Page 2 of 4 Previous  1, 2, 3, 4  Next

View previous topic View next topic Go down

Cảm thấy buồn - Page 2 Empty Re: Cảm thấy buồn

Post by HangHang Fri 28 Aug 2020 - 19:49

ga10 wrote:Chiều nay mình được sang nhà cậu em ăn ké bò nhúng dấm....yummy!


Bò nhún dấm ngon nha .... Bé Gà được đi qua nhà ăn ké ngon quá cậu em .

Hôm bữa tui qua nhà cậu em ăn bò dúm dấm chị chợ hết $80 cho bữa bò nhún dấm , còn chui vô bếp làm .... Ăn xong lau chùi cái bếp cho tụi nó hết hơn một tiếng .

lol! hú huuuu .
avatar

HangHang


Back to top Go down

Cảm thấy buồn - Page 2 Empty Re: Cảm thấy buồn

Post by Duyen Fri 28 Aug 2020 - 19:51

Seasons wrote:Lúc mới WFH thích lắm, bây giờ đi làm mừng vì WFH hoài dù vẫn làm nhưng thấy mình bị làm biếng.  Seasons cũng buồn, vì khoái ăn chocolate, mà vừa rồi ngày nào cũng ăn, nó lên luôn mấy lbs, bây giờ nhịn, nó xuống lại, nhưng buồn buồn ghê luôn. Sad

Cuối tuần này định nấu, nghĩ chưa ra lol!

Ăn rồi exercise bù. Làm việc ở nhà cứ nghĩ đến ăn riết, lười biếng thiệt lol!

_________________
flower Life is short. Enjoy while it lasts. flower
Duyen

Duyen

Location : Heaven on earth

Back to top Go down

Cảm thấy buồn - Page 2 Empty Re: Cảm thấy buồn

Post by Floridian Fri 28 Aug 2020 - 19:55

Duyen wrote:
Floridian wrote:
Duyen wrote:

Which keys?  Florida có nhiều keys quá.

Siblings came back from Key West

Em miss Florida so much.  Feel like home in there.  Mỗi lần quay lại cảm giác như về thăm nhà :Giggling:

Duyên và gia đình nếu có cơ hội về Florida sống cũng tốt lắm. Không có state income tax. Khí hậu ấm và trái cây nhiệt đới quanh năm. Nhà của đứa cháu ở Palm Beach tụi nó trồng không thiếu gì. Ham nhất là mãng cầu gai.
Floridian

Floridian


Back to top Go down

Cảm thấy buồn - Page 2 Empty Re: Cảm thấy buồn

Post by Linhxa Fri 28 Aug 2020 - 19:58

Duyen wrote:
Linhxa wrote:Cũng vì có nhiều ng WFH và no school cho nên ai phải đi làm không bị kẹt xe ..
Tui miss nhât là tô phở trong tie^.m ... not to go ..

Tại sao không được ăn phở tiệm đó nữa?

vì nó không chịu mở cho eat in .. Lol
avatar

Linhxa


Back to top Go down

Cảm thấy buồn - Page 2 Empty Re: Cảm thấy buồn

Post by Duyen Fri 28 Aug 2020 - 20:02

Linhxa wrote:
Duyen wrote:
Linhxa wrote:Cũng vì có nhiều ng WFH và no school cho nên ai phải đi làm không bị kẹt xe ..
Tui miss nhât là tô phở trong tie^.m ... not to go ..

Tại sao không được ăn phở tiệm đó nữa?

vì nó không chịu mở cho eat in .. Lol

Tiệm tên gì? Mua to go về ăn đỡ ghiền. Kễ chuyện bên Úc họ không dùng từ to go mà dùng take out. Nói food to go họ không hiểu Lol

_________________
flower Life is short. Enjoy while it lasts. flower
Duyen

Duyen

Location : Heaven on earth

Back to top Go down

Cảm thấy buồn - Page 2 Empty Re: Cảm thấy buồn

Post by nhatrangdep Fri 28 Aug 2020 - 20:09

luc' tru+ớc tui cũng sợ sợ mua đồ ăn mà nghe tâm sự 1 bác chủ nhà hàng cái tui cần phẩi "support local" :haha1 giờ đi làm ra thích thì nấu hem thì thôi ..thích thì gọi chồng "anh với con gái ăn gì em đi làm về pick up luôn" còn không thì "anh, đi mua đồ cho 2 cha con ăn đi "haha1:
đang chống chọi với con quỹ cái Cô Vy, hem có tin thần nấu ăn ..làm vườn, trồng bông làm bánh thì OK, tui không ham nấu ăn
nhatrangdep

nhatrangdep


Back to top Go down

Cảm thấy buồn - Page 2 Empty Re: Cảm thấy buồn

Post by Duyen Fri 28 Aug 2020 - 20:12

Floridian wrote:
Duyen wrote:
Floridian wrote:

Siblings came back from Key West

Em miss Florida so much.  Feel like home in there.  Mỗi lần quay lại cảm giác như về thăm nhà :Giggling:

Duyên và gia đình nếu có cơ hội về Florida sống cũng tốt lắm.   Không có state income tax.  Khí hậu ấm và trái cây nhiệt đới quanh năm.   Nhà của đứa cháu ở Palm Beach tụi nó trồng không thiếu gì.   Ham nhất là mãng cầu gai.

Muốn lắm không biết khi nào mới dọn đi được.

_________________
flower Life is short. Enjoy while it lasts. flower
Duyen

Duyen

Location : Heaven on earth

Back to top Go down

Cảm thấy buồn - Page 2 Empty Re: Cảm thấy buồn

Post by ga10 Fri 28 Aug 2020 - 20:14

nhatrangdep wrote:luc' tru+ớc tui cũng sợ sợ mua đồ ăn mà nghe tâm sự 1 bác chủ nhà hàng cái tui cần phẩi "support local"  :haha1 giờ đi làm ra thích thì nấu hem thì thôi ..thích thì gọi chồng "anh với con gái ăn gì em đi làm về pick up luôn" còn không thì "anh, đi mua đồ cho 2 cha con ăn đi "haha1:
đang chống chọi với con quỹ cái Cô Vy, hem có tin thần nấu ăn ..làm vườn, trồng bông làm bánh thì OK, tui không ham nấu ăn

yeah, thấy tội nghiệp cho nhiều local restaurant bị đóng cửa tiệm vì Cô Vi tuy trước đây họ làm ăn cũng khấm khá. Bởi vậy mình phải ráng support họ vượt qua được cơn khó khăn này.
ga10

ga10


Back to top Go down

Cảm thấy buồn - Page 2 Empty Re: Cảm thấy buồn

Post by nhatrangdep Fri 28 Aug 2020 - 20:35

sis Gà - 1 tiệm đóng thì cã tá ngườI bị layoff. nghĩ tới những nhân viên bị sa thãi, họ lên news cần local support, bà bạn của bà chị chủ nhà hàng giờ cũng ngáp mấy tháng đầu còn cầm cự nổi giờ ít người gọi vô order. Nhân viên thì xa thải hết, gia đình vô đó làm lấy order to go đủ tiền trả rent nhưng giờ họ làm không đủ, ít người gọi vô order. Đồ ăn that sự order về tới nhà là hết ngon rồi, thiết rồi họ cũng chán order. Công việc làm thì không vững, nói chung là hiện tại rất tệ, mình quá lucky rồi
nhatrangdep

nhatrangdep


Back to top Go down

Cảm thấy buồn - Page 2 Empty Re: Cảm thấy buồn

Post by Duyen Fri 28 Aug 2020 - 20:37

Đang lạt miệng buồn buồn ăn cái này vô dậy vị giác, ngon dễ sợ.

Cảm thấy buồn - Page 2 Wp-1598643955818

_________________
flower Life is short. Enjoy while it lasts. flower
Duyen

Duyen

Location : Heaven on earth

Back to top Go down

Cảm thấy buồn - Page 2 Empty Re: Cảm thấy buồn

Post by Rễ Sim Fri 28 Aug 2020 - 20:39


Ác dừa dừa thui Duyên.... giờ này còn đem crawfish với bắp dô hù ..... Short Gun

_________________
Mõ nhọn đại ca Rolling Eyes
Rễ Sim

Rễ Sim


Back to top Go down

Cảm thấy buồn - Page 2 Empty Re: Cảm thấy buồn

Post by Duyen Fri 28 Aug 2020 - 20:41

Rễ Sim wrote:
Ác dừa dừa thui Duyên....   giờ này còn đem crawfish với bắp dô hù .....  Short Gun

Ăn dặm cho đỡ buồn :Giggling:

_________________
flower Life is short. Enjoy while it lasts. flower
Duyen

Duyen

Location : Heaven on earth

Back to top Go down

Cảm thấy buồn - Page 2 Empty Re: Cảm thấy buồn

Post by Jen-Lo Fri 28 Aug 2020 - 20:52

nhatrangdep wrote:sis Gà - 1 tiệm đóng thì cã tá ngườI bị layoff.  nghĩ tới những nhân viên bị sa thãi, họ lên news cần local support, bà bạn của bà chị chủ nhà hàng giờ cũng ngáp mấy tháng đầu còn cầm cự nổi giờ ít người gọi vô order. Nhân viên thì xa thải hết, gia đình vô đó làm lấy order to go đủ tiền trả rent nhưng giờ họ làm không đủ, ít người gọi vô order.   Đồ ăn that sự order về tới nhà là hết ngon rồi, thiết rồi họ cũng chán order.  Công việc làm thì không vững, nói chung là hiện tại rất tệ, mình quá lucky rồi

Kẹt cái là nhiều tiệm giờ nấu không ngon như lúc trước. Có tiệm phải nói là quá dở. Có thể vì họ laid off hết mấy người làm. Họ không quen đứng nấu như mấy nhân viên của họ. Lúc trước làm chủ, nhiều người chỉ đứng chỉ tay 5 ngón, nhân viên làm hết.
Jen-Lo

Jen-Lo


Back to top Go down

Cảm thấy buồn - Page 2 Empty Re: Cảm thấy buồn

Post by Rễ Sim Fri 28 Aug 2020 - 20:53


Thiệt ra trong đây cũng nhiều người bị trầm cảm mấy tháng nay .... bị ít hay nhiều thui ...

Lúc đầu Sim cũng hông nghĩ mình bị trầm cảm, là vì lúc nào cũng có chiện để làm.... cuối tuần thì các chiến hữu dẫn dzợ con tới chơi, nhậu nhẹt ca hát ... nhìn dô thì hông có thấy trầm cảm khỉ khô gì hết!

nhưng mà thực ra ai cũng có cái gì đó mệt mõi, lo lo trong người ... Nó hông có hiện ra trước mặt nhưng trong bụng cũng phải nghĩ tới . Như lo sức khỏe, lo con lo cái, lo ăn lo uống, lo công việc ... Lúc này ai mà mất job là khó xin được chổ khác ......

Muốn bớt đi nổi lo thì hãy làm như Duyên .... nghĩ nhiều về ăn uống .... Rolling Eyes
Rễ Sim

Rễ Sim


Back to top Go down

Cảm thấy buồn - Page 2 Empty Re: Cảm thấy buồn

Post by Linhxa Fri 28 Aug 2020 - 21:02

Duyen wrote:Đang lạt miệng buồn buồn ăn cái này vô dậy vị giác, ngon dễ sợ.

Cảm thấy buồn - Page 2 Wp-1598643955818
sis Duyên có công thức nấu crawfish không .. mind sharing...

đang định weekend nay mua môt đống seafood về làm kiểu nạy .. cua, tôm, sồ, nghêu .... Cheer
avatar

Linhxa


Back to top Go down

Cảm thấy buồn - Page 2 Empty Re: Cảm thấy buồn

Post by Jen-Lo Fri 28 Aug 2020 - 21:37

Duyen wrote:
Rễ Sim wrote:
Ác dừa dừa thui Duyên....   giờ này còn đem crawfish với bắp dô hù .....  Short Gun

Ăn dặm cho đỡ buồn :Giggling:

Gần nhà tui mới mở 1 tiệm bán giống tiệm ở Colonial mà tui không đủ can đảm đi mua ăn vì thấy có bơ nhiều, ăn vô bị mẹp Very Happy
Jen-Lo

Jen-Lo


Back to top Go down

Cảm thấy buồn - Page 2 Empty Re: Cảm thấy buồn

Post by Duyen Fri 28 Aug 2020 - 21:42

Linhxa wrote:
Duyen wrote:Đang lạt miệng buồn buồn ăn cái này vô dậy vị giác, ngon dễ sợ.

Cảm thấy buồn - Page 2 Wp-1598643955818
sis Duyên có công thức nấu crawfish không .. mind sharing...

đang định weekend nay mua môt đống seafood về làm kiểu nạy .. cua, tôm, sồ, nghêu .... Cheer

Duyên không biết làm món này và cũng chưa ăn homemade one của ai làm bao giờ. Duyên toàn mua ở tiệm. Có mình Duyên ăn tray đó tại 3 người kia không thích, ăn đâu hết. Duyên mua garlic butter crawfish. Họ cho nhiều nước sốt bơ tỏi. Duyên chắt lại save nước sốt vô freezer để dành xào miếng cua cho vô vài muỗng dậy mùi cua ngon lắm.

Cảm thấy buồn - Page 2 Wp-1598650343272


_________________
flower Life is short. Enjoy while it lasts. flower
Duyen

Duyen

Location : Heaven on earth

Back to top Go down

Cảm thấy buồn - Page 2 Empty Re: Cảm thấy buồn

Post by Linhxa Fri 28 Aug 2020 - 21:45

Ok sis Duyên .. chắc đi tiệm kiếm ..

Garlic butter sauce probably a good base
avatar

Linhxa


Back to top Go down

Cảm thấy buồn - Page 2 Empty Re: Cảm thấy buồn

Post by Rễ Sim Fri 28 Aug 2020 - 21:46

Jen-Lo wrote:
Duyen wrote:
Rễ Sim wrote:
Ác dừa dừa thui Duyên....   giờ này còn đem crawfish với bắp dô hù .....  Short Gun

Ăn dặm cho đỡ buồn :Giggling:

Gần nhà tui mới mở 1 tiệm bán giống tiệm ở Colonial mà tui không đủ can đảm đi mua ăn vì thấy có bơ nhiều, ăn vô bị mẹp Very Happy

hông sao đâu Jen ... mẹp thì ra biển ngồi làm mo-đồ .... :zipmouth:
Rễ Sim

Rễ Sim


Back to top Go down

Cảm thấy buồn - Page 2 Empty Re: Cảm thấy buồn

Post by Duyen Fri 28 Aug 2020 - 21:46

Jen-Lo wrote:
Duyen wrote:
Rễ Sim wrote:
Ác dừa dừa thui Duyên....   giờ này còn đem crawfish với bắp dô hù .....  Short Gun

Ăn dặm cho đỡ buồn :Giggling:

Gần nhà tui mới mở 1 tiệm bán giống tiệm ở Colonial mà tui không đủ can đảm đi mua ăn vì thấy có bơ nhiều, ăn vô bị mẹp Very Happy

Ăn ngon mà bỏ qua uổng quá. Tui ăn tùm lum hết mà tui vẫn ốm lòi 2 mắt cá ra :Giggling: Dạo này tui hong thấy bà ghanh tị tui ăn mà ốm nữa. Nhìn hình tui thấy sợ hết ghanh nổi hả Cảm thấy buồn - Page 2 3507324239

_________________
flower Life is short. Enjoy while it lasts. flower
Duyen

Duyen

Location : Heaven on earth

Back to top Go down

Cảm thấy buồn - Page 2 Empty Re: Cảm thấy buồn

Post by Sponsored content



Sponsored content


Back to top Go down

Page 2 of 4 Previous  1, 2, 3, 4  Next

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum