Our forum runs best with JavaScript enabled !

Thẳng thắng thật thà

Page 2 of 3 Previous  1, 2, 3  Next

View previous topic View next topic Go down

Thẳng thắng thật thà  - Page 2 Empty Re: Thẳng thắng thật thà

Post by Kokuyukai Thu Aug 27, 2020 5:33 pm

DamTc wrote:
Newtexas wrote:Thường thua thiệt... trong cách dạy con cái ace có muốn con mình đức tính thẳng thắng và thật thà ko??

Thẳng thắn thì thua thiệt some times, nhưng gian manh thì ng` đòi khinh khị .

Chẳng những thế còn bị luật pháp trừng trị nữa kìa ...
Kokuyukai

Kokuyukai


Back to top Go down

Thẳng thắng thật thà  - Page 2 Empty Re: Thẳng thắng thật thà

Post by Kokuyukai Thu Aug 27, 2020 5:38 pm

LếchWè wrote:tha?ng tha´ng va tha.t tha`, cau nay hinh nhu em Trieu Minh phien ba?n 2000 cu?ng co noi´, rot cuo.c e?m cu?ng ga.t nguoi ta che´t khg đe`n ma.ng Lol

Phỉa biết phân biệt TTTT từ tâm ra khác thế nào với TTTT từ diễn tuồng ra :

Kokuyukai

Kokuyukai


Back to top Go down

Thẳng thắng thật thà  - Page 2 Empty Re: Thẳng thắng thật thà

Post by ga10 Thu Aug 27, 2020 5:43 pm

Newtexas wrote:trong cách dạy con cái ace có muốn con mình đức tính thẳng thắng và thật thà ko??

Mình dạy con phải thật thà.  Hồi đó có lần dẩn đi coi cine xong phim thì lén dẩn 2 đứa nhỏ vào rạp coi phim khác.  

Tui nó la om xòm "Mom, that's cheating"!  Làm quê quá lật đật dẩn tụi nó đi về trước khi bị bắt!

Con thì thật thà nhưng Mẹ thì "gian"!  lol!
ga10

ga10


Back to top Go down

Thẳng thắng thật thà  - Page 2 Empty Re: Thẳng thắng thật thà

Post by LếchWè Thu Aug 27, 2020 5:45 pm

LoveStory08 wrote:
LếchWè wrote:
LoveStory08 wrote:

Em nao 'yeu nu'?  Ai biu đi xem phim 'con heo' lam chi. Thẳng thắng thật thà  - Page 2 3507324239

minh nho´ mang ma´ng, cai tua. hinh nhu la ... ’’nu~ hoa`ng bo´ng đe^m’’  hay ’’nu~ hoa`ng bo´ng đen’’ thi pha?i Lol

Bo'ng đen hay đe^m đay?  Muh sao nghe hai tua đe^` nay 'ru*`ng ro*.n' qua vay? :Giggling:

bo?i va.y moi´ so. ga.p ma, chu coi phim heo ai giam la lo´n :Giggling:
avatar

LếchWè


Back to top Go down

Thẳng thắng thật thà  - Page 2 Empty Re: Thẳng thắng thật thà

Post by rua2m Thu Aug 27, 2020 5:48 pm

EmKay wrote:
Newtexas wrote:Thường thua thiệt... trong cách dạy con cái ace có muốn con mình đức tính thẳng thắng và thật thà ko??

Thật thà thẳng thắng thường thua thiệt
Lươn lẹo luồng lách lẹ lên lương

Thẳng thắng thật thà  - Page 2 3507324239

Đúng á, nhưng làm được không mới đáng nói. : )
rua2m

rua2m


Back to top Go down

Thẳng thắng thật thà  - Page 2 Empty Re: Thẳng thắng thật thà

Post by Kokuyukai Thu Aug 27, 2020 6:01 pm

EmKay wrote:
Newtexas wrote:Thường thua thiệt... trong cách dạy con cái ace có muốn con mình đức tính thẳng thắng và thật thà ko??

Thật thà thẳng thắng thường thua thiệt
Lươn lẹo luồng lách lẹ lên lương

Thẳng thắng thật thà  - Page 2 3507324239
"Lươn lẹo luồng lách lẹ lên lương"

Với điều kiện cốt lõi sau đây :

A) Người đó có lá sổ tữ vi hạp với Chủ nên Chủ "bị sương mù hoá" mới khg nhìn ra cái chô nhân viên bên dưới của mình có ba cái trò "Lươn lẹo luồng lách lẹ" ...Chớ gặp Boss lai có là số "khắc tinh" với người đó thì thấy ra ngay nhất là Boss cũng từng vươn lên bằng ba cái thứ "Lươn lẹo luồng lách lẹ" thì càng thấy rỏ nữa ..

Cũng như dân trong đảng viên công sản đều hiểu biết đường đi nước buốc của đứa đảng viên công sản khác, vì họ cùng 1 lò đào tạo theo tiêu chuẩn "Lươn lẹo luồng lách lẹ "

====> họ thấy ra ngay .

Kokuyukai

Kokuyukai


Back to top Go down

Thẳng thắng thật thà  - Page 2 Empty Re: Thẳng thắng thật thà

Post by Kokuyukai Thu Aug 27, 2020 6:05 pm

ga10 wrote:
Newtexas wrote:trong cách dạy con cái ace có muốn con mình đức tính thẳng thắng và thật thà ko??

Mình dạy con phải thật thà.  Hồi đó có lần dẩn đi coi cine xong phim thì lén dẩn 2 đứa nhỏ vào rạp coi phim khác.  

Tui nó la om xòm "Mom, that's cheating"!  Làm quê quá lật đật dẩn tụi nó đi về trước khi bị bắt!

Con thì thật thà nhưng Mẹ thì "gian"!  lol!

Mấy đứa nhỏ bên này cứ TDNL thoã mái hén ..

Laugh
Kokuyukai

Kokuyukai


Back to top Go down

Thẳng thắng thật thà  - Page 2 Empty Re: Thẳng thắng thật thà

Post by ga10 Thu Aug 27, 2020 6:16 pm

TDNL - Tui đâu nói láo????
ga10

ga10


Back to top Go down

Thẳng thắng thật thà  - Page 2 Empty Re: Thẳng thắng thật thà

Post by EmKay Thu Aug 27, 2020 6:32 pm

TDNL là gì
Google tui search ra the dancing naked lady ???

_________________
Đất tốt nhờ giun
Người vui khoẻ ... vì đào đất kiếm trùn
EmKay

EmKay


Back to top Go down

Thẳng thắng thật thà  - Page 2 Empty Re: Thẳng thắng thật thà

Post by Newtexas Thu Aug 27, 2020 8:51 pm

Hello mấy ace, vậy hùi tụi nhỏ còn nhỏ đại đa số parents ít nhiều gì cũng nói xạo với con mình.. dien hình như Tẹt tui lỡ dại nói láo với con minh santa claus cũng 1 thời xí gạt tụi nhỏ.. mà giờ nghỉ lại tụi nó đièu biét santa claus doesn’t exist nhưng tụi nó vẫn làm bộ tin để đuoc quà double?? Very Happy


Rễ Sim wrote:
nhatrangdep wrote:em ngồi học hỏi

Ừa ... Đẹp ngồi đó chút Tẹt dạy cho Sim .. gồi Sim sẽ chỉ cho Đẹp ... Rolling Eyes


Bà Đep vói Sim à, tui cũng chỉ hỏi để học hỏi đó mà..
Sim muốn học hỏi theo cách bà Kay.. lắc léo lương lẹo lên lương lẹ.. kìa..


Bác ku lúc nào tham gia dung tầng số viết nhiệt tình ghê luon..lolzz

_________________
Một ngày như mọi ngày..
Đi vào lại đi ra..
Newtexas

Newtexas


Back to top Go down

Thẳng thắng thật thà  - Page 2 Empty Re: Thẳng thắng thật thà

Post by HangHang Fri Aug 28, 2020 12:24 am

Newtexas wrote:Hello mấy ace, vậy hùi tụi nhỏ còn nhỏ đại đa số parents ít nhiều gì cũng nói xạo với con mình.. dien hình như Tẹt tui lỡ dại nói láo với con minh santa claus cũng 1 thời xí gạt tụi nhỏ.. mà giờ nghỉ lại tụi nó đièu biét santa claus doesn’t exist nhưng tụi nó vẫn làm bộ tin để đuoc quà double?? Very Happy


Cái dụ này chị chưa bao giờ gạt con chị .... Mình người lớn mà gạt con nít khg hây .

Chị ích khi gạt con .... Nói gạt nó chọc vui thì có .

Nếu chị hẹn con mà lở trể hẹn chị phải xin lỗi nó . Cái con gái mà nhờ chị mua đồ cho nó lở quên cũng xin lỗi .

Vì thế cho nên chị rất kỹ luật là khg cho nói dối .... Thách nó cũng khg dám .

Lúc cái con gái cũa chị 10 tuổi . Ba cũa má ghẽ nó tức là vợ sau cũa chồng cũ cũa tui lở miệng chê má nó xấu ... Đang ăn tại bàng tiệc nó đứng lên quất tại chỗ , khg ai đở kkịp ... Nó bắt ông " Ngoại " phải xin lổi vì chê má nó xấu .

Ổng "Ngoại " nói :
_ Má cũa nó xấu , ba nó mới cưới con tui .
Vợ cũa ba nó biết tính cũa nó đính chính liền ̣̣.... Nó cũng khg chịu trừ khi xin lỗi . Người ta thấy nó nhỏ chửi nó , còn nói nó hổn .... Thế là nó gọi phone cho chị khóc đòi về ... Nó dùng speaker phone .... Chị chửi tan nát ông " Ngoại " .... Chị buột ổng xin lỗi .... Lúc này ổng mới xin lỗi . Xin lỗi xong chị chữi hai vợ chồng ba cũa nó , ăn xong chở nó trã lại cho chị , nếu khg chị sẽ gọi cảnh sát cớ ba nó bắt cóc . Ba nó sợ quá ăn xong đem trã nó về .

Kỹ cương con cũa chị vững chắc lắm nên khg dám nói dối .

Cho đến ngày nay con cũa kêu là phải dạ . Khg đám dùng chử WHAT .
avatar

HangHang


Back to top Go down

Thẳng thắng thật thà  - Page 2 Empty Re: Thẳng thắng thật thà

Post by nhonguoita Fri Aug 28, 2020 9:21 am

Nước quá trong thì không có cá, người thẳng thắn quá thì đếch có người chơi .

Trong thread này nè, đừng ai nói rằng chưa bao giờ nói dối, luôn luôn thành thật thẳng thắn nha. Ví dụ điển hình : coi hình . Nhiều tấm hình không đẹp, nói trắng trợn là xấu . Có những câu chuyện biết là xao. nhưng vẫn xúm xít vô khen lấy, khen để . Con người không phải thánh nhân cho nên nói dối mà không hại ai thì chẳng có gì sai . Thẳng thắn thành thật đưa người khác vào chỗ chết chưa chắc đã đúng .

T dạy con T hồi nhỏ thật thà, thẳng thắn . Khi lớn lên , nó bắt được T xạo, hypocrited ; nó vói thẳng với T "Mẹ , Mẹ hypocrited" . T nhận và giải thích "must do that because ...." điều xạo đó mang lại lợi ích cho người nghe . Ví dụ ngươi già ( T chuyên nói xạo) khen quá trời khen dù trong lòng T rất ghét ; đôi khi nghĩ họ bị con cháu bỏ rơi cũng đáng vì khi khoẻ họ khó khăn, hà khắc và thậm chí ác với con cháu . Nhưng khi thấy họ bị bỏ rơi , tui không thể đứng chống nạnh biểu "tại ông / bà đó ; đáng đời còn khóc gì nữa" nên tui phải hypocrited ngồi an ủi, vỗ về etc... Có 1 trường hợp , ông ta có 10 đứa con, hơn 100 đứa cháu chắt . Khi nhà thương không chữa họ bảo phải đem về hospice . Ông ta sợ nursing home, sợ hospice và muốn về nhà . Tất cả con cháu không rước về . Cuối cùng chết ở nhà 1 người volunteer .

Theo T , dạy con ứng xử tuỳ lúc, tuỳ cảnh . Dạy nó chỉ nhường nhịn cha mẹ anh chị em và extended family . Còn lại bao nhiêu thì phải tự bảo vệ lấy bản thân đừng tin đứa nào cả . Những đứa chủi mình chưa phải ghét mình vì họ nói cho mình biết để tránh những người đó đáng tin tưởng hơn là những đứa nịnh bợ , khen mình . Những đứa ngọt ngào, cười thân thiện là những đứa sẵn sàng bán đứng mình.

Nếu muốn kết bạn lâu dài (ví dụ chồng / vợ) và tìm người đáng tin thì đầu tiên là phải thật thà với người đó . Cho họ thấy những điều thật về mình, họ thông cảm được sẽ vững bền . Còn họ không thích sẽ biến rất nhanh .
avatar

nhonguoita


Back to top Go down

Thẳng thắng thật thà  - Page 2 Empty Re: Thẳng thắng thật thà

Post by 8DonCo Fri Aug 28, 2020 9:26 am

xạo cũng xạo vừa vừa thôi, chớ xạo quá đôi khi nói thật không ai tin

tui có thằng em ho giờ nó nói gi bà con dòng họ không ai tin nó chỉ có người ngoài không biết nên tin 

Good Morning

_________________
Thẳng thắng thật thà  - Page 2 C7f64202b0357f04c779d805f437c5fc

Thẳng thắng thật thà  - Page 2 JQrjmZ
8DonCo

8DonCo


Back to top Go down

Thẳng thắng thật thà  - Page 2 Empty Re: Thẳng thắng thật thà

Post by nhonguoita Fri Aug 28, 2020 10:16 am

8DonCo wrote:xạo cũng xạo vừa vừa thôi, chớ xạo quá đôi khi nói thật không ai tin

tui có thằng em ho giờ nó nói gi bà con dòng họ không ai tin nó chỉ có người ngoài không biết nên tin Good Morning

Có người bị bịnh tâm lý ; bịnh hoang tưởng . Nếu im lặng và tránh xa họ ; T nghĩ không đúng . Là bạn thì nói cho người ta biết để họ đi chữa bịnh; hoặc họ tỉnh lại tự điều chỉnh tâm lý . Những người này càng bị nịnh bợ, khen thì họ càng bị nặng . Còn họ cố tình blah, blah thì thôi "kệ họ" . Từ hồi T chơi net, T thấy có 4 người . 2 người đang ở trong chợ này nè .
avatar

nhonguoita


Back to top Go down

Thẳng thắng thật thà  - Page 2 Empty Re: Thẳng thắng thật thà

Post by Jen-Lo Fri Aug 28, 2020 10:44 am

nhonguoita wrote:
8DonCo wrote:xạo cũng xạo vừa vừa thôi, chớ xạo quá đôi khi nói thật không ai tin

tui có thằng em ho giờ nó nói gi bà con dòng họ không ai tin nó chỉ có người ngoài không biết nên tin Good Morning

Có người bị bịnh tâm lý ; bịnh hoang tưởng . Nếu im lặng và tránh xa họ ; T nghĩ không đúng . Là bạn thì nói cho người ta biết để họ đi chữa bịnh; hoặc họ tỉnh lại tự điều chỉnh tâm lý .    Những người này càng bị nịnh bợ, khen thì họ càng bị nặng .  Còn họ cố tình blah, blah thì thôi "kệ họ" .  Từ hồi T chơi net, T thấy có 4 người .  2 người đang ở trong chợ này nè .

1 là em, 2 là Duyên :Giggling:
Jen-Lo

Jen-Lo


Back to top Go down

Thẳng thắng thật thà  - Page 2 Empty Re: Thẳng thắng thật thà

Post by nhonguoita Fri Aug 28, 2020 10:58 am

Jen-Lo wrote:
nhonguoita wrote:
8DonCo wrote:xạo cũng xạo vừa vừa thôi, chớ xạo quá đôi khi nói thật không ai tin

tui có thằng em ho giờ nó nói gi bà con dòng họ không ai tin nó chỉ có người ngoài không biết nên tin Good Morning

Có người bị bịnh tâm lý ; bịnh hoang tưởng . Nếu im lặng và tránh xa họ ; T nghĩ không đúng . Là bạn thì nói cho người ta biết để họ đi chữa bịnh; hoặc họ tỉnh lại tự điều chỉnh tâm lý .    Những người này càng bị nịnh bợ, khen thì họ càng bị nặng .  Còn họ cố tình blah, blah thì thôi "kệ họ" .  Từ hồi T chơi net, T thấy có 4 người .  2 người đang ở trong chợ này nè .

1 là em, 2 là Duyên :Giggling:

Sao "không đánh mà khai" vậy Jen-lo.  Em leo cao quá  coi chừng té ; leo xuống lẹ lẹ đi.  Very Happy  Danh sách có 2 không 3 của T không có tên em Very Happy

Bé Duyên và Rễ Sim foe T rồi .  Ôi buồn quá .  Buồn quá đi  huhuhu . kHóc nức nở luôn nè  

Thẳng thắng thật thà  - Page 2 Friend-foe-switch-shows-ally-or-enemy-friend-foe-switch-showing-ally-or-enemy-stock-photos_csp19078136
avatar

nhonguoita


Back to top Go down

Thẳng thắng thật thà  - Page 2 Empty Re: Thẳng thắng thật thà

Post by Jen-Lo Fri Aug 28, 2020 11:07 am

nhonguoita wrote:
Jen-Lo wrote:
nhonguoita wrote:

Có người bị bịnh tâm lý ; bịnh hoang tưởng . Nếu im lặng và tránh xa họ ; T nghĩ không đúng . Là bạn thì nói cho người ta biết để họ đi chữa bịnh; hoặc họ tỉnh lại tự điều chỉnh tâm lý .    Những người này càng bị nịnh bợ, khen thì họ càng bị nặng .  Còn họ cố tình blah, blah thì thôi "kệ họ" .  Từ hồi T chơi net, T thấy có 4 người .  2 người đang ở trong chợ này nè .

1 là em, 2 là Duyên :Giggling:

Sao "không đánh mà khai" vậy Jen-lo.  Em leo cao quá  coi chừng té ; leo xuống lẹ lẹ đi.  Very Happy  Danh sách có 2 không 3 của T không có tên em Very Happy

Bé Duyên và Rễ Sim foe T rồi .  Ôi buồn quá .  Buồn quá đi  huhuhu . kHóc nức nở luôn nè  

Thẳng thắng thật thà  - Page 2 Friend-foe-switch-shows-ally-or-enemy-friend-foe-switch-showing-ally-or-enemy-stock-photos_csp19078136

Em đang thèm chôm chôm quá mà tuần rồi hôm Sunday đi chợ Lotte không còn 1 trái luôn. Họ bán rẻ hơn mấy chợ khác .
Jen-Lo

Jen-Lo


Back to top Go down

Thẳng thắng thật thà  - Page 2 Empty Re: Thẳng thắng thật thà

Post by nhonguoita Fri Aug 28, 2020 11:35 am

Jen-Lo wrote:
nhonguoita wrote:
Jen-Lo wrote:

1 là em, 2 là Duyên :Giggling:

Sao "không đánh mà khai" vậy Jen-lo.  Em leo cao quá  coi chừng té ; leo xuống lẹ lẹ đi.  Very Happy  Danh sách có 2 không 3 của T không có tên em Very Happy

Bé Duyên và Rễ Sim foe T rồi .  Ôi buồn quá .  Buồn quá đi  huhuhu . kHóc nức nở luôn nè  

Thẳng thắng thật thà  - Page 2 Friend-foe-switch-shows-ally-or-enemy-friend-foe-switch-showing-ally-or-enemy-stock-photos_csp19078136

Em đang thèm chôm chôm quá mà tuần rồi hôm Sunday đi chợ Lotte không còn 1 trái luôn.  Họ bán rẻ hơn mấy chợ khác .

Hôm qua T mua thùng xoài trong Sam . Úi cha là ngon . Em có ăn green peanuts không ? Chắc cuối tuần T lên Lotte, T đưa lên cho . Mang về nhà luộc ăn ngon lắm .
Bác Floridan nói trên Jacksonville có chợ trời "bành ki" hơn chợ trời Mustang có bán nhiều exotic và weird plants Very Happy . After Labor Day, T sẽ lên đó coi thử Very Happy
avatar

nhonguoita


Back to top Go down

Thẳng thắng thật thà  - Page 2 Empty Re: Thẳng thắng thật thà

Post by HangHang Fri Aug 28, 2020 12:40 pm

Nhớ Người Ta mình khg đồng ý với sisie chổ này :

" Dạy nó chỉ nhường nhịn cha mẹ anh chị em và extended family . "

Tui vì câu này mà mất tài sãn trắng tay ... Nên tui dạy con ...Ngoài tui ra .... Khg cần biết ai trên thế gian ... Hể ai lấn lước con thì bằng mọi giá tự bảo vệ lấy mình và đánh trả lại khg tha cho bất cứ ai kể cả cậu nó em nó hay ba cũa nó cũng khg tha  . Sau này có chồng cũng thũ anytime . Nếu tha cho họ thì họ sẽ làm tiếp . Tui nhổi sọ nó từ thời ấu thơ ... Giờ thì ba ruột cũa nó muốn vở trò .... Nó từ ổng , thậm chí nó đổi luôn last name . Cắt mọi liên lạc .
avatar

HangHang


Back to top Go down

Thẳng thắng thật thà  - Page 2 Empty Re: Thẳng thắng thật thà

Post by EmKay Fri Aug 28, 2020 12:44 pm

Đồng ý vợi chị Nhớ

Hôm bửa đi thăm bác kia bị cancer, vợ bác buồn hỏi thấy bác trai tiều tuỵ lắm ko? Xuống sắc lắm ko? Bla bla ??? Mình trả lời rất tĩnh bơ
- Dạ cháu thấy cũng thường, ko khác lắm

Mẹ mình tháng trước té sau vườn quặp chân tím bầm ko đi được, bà bị đường nên lo bị cưa chân ko ngủ được. Ba lo quá cũng bỏ ăn. Mình ko phải bs cũng ko biết nói sao... chỉ nói: bóp dầu 1,2 ngày đở ko sao đâu. Nhưng trong lòng mình lo lắm. May quá cũng ko có gì.

Túm lại: lời nói dối tuỳ nơi và tuỳ lúc có thể chấp nhận vì tình thương nên phải tìm lời nói khéo để động viên thì nên. Tui nghĩ vậy, chứ lúc đó tui nói yes chân bầm tím vậy nguy hiểm máu ứ thối thịt phải cưa chân lúc đó chắc xảy ra án mạng thiệt.

_________________
Đất tốt nhờ giun
Người vui khoẻ ... vì đào đất kiếm trùn
EmKay

EmKay


Back to top Go down

Thẳng thắng thật thà  - Page 2 Empty Re: Thẳng thắng thật thà

Post by Sponsored content



Sponsored content


Back to top Go down

Page 2 of 3 Previous  1, 2, 3  Next

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum