Our forum runs best with JavaScript enabled !

Nấm Linh Chi Ngàn Năm

View previous topic View next topic Go down

Nấm Linh Chi Ngàn Năm Empty Nấm Linh Chi Ngàn Năm

Post by CatLan Mon May 27, 2019 10:02 am

:Giggling:

Chiều qua đi bộ trong rừng (parcs nature) gần nhà tui gặp được . Hehehe ko dám hái, sợ ăn vô theo ông bà sớm lol! :Giggling:

Nấm Linh Chi Ngàn Năm Img_1110

Good Morning & chào buổi sáng thứ 2
Have A Nice Day
Blow Kiss

_________________
"Tài sản lớn nhất của đời người là sức khoẻ và trí tuệ."

Blow Kiss
CatLan

CatLan


Back to top Go down

Nấm Linh Chi Ngàn Năm Empty Re: Nấm Linh Chi Ngàn Năm

Post by 8DonCo Mon May 27, 2019 10:15 am

biết đâu ăn vô trường sanh bất lão Lol

_________________
Nấm Linh Chi Ngàn Năm C7f64202b0357f04c779d805f437c5fc

Nấm Linh Chi Ngàn Năm JQrjmZ
8DonCo

8DonCo


Back to top Go down

Nấm Linh Chi Ngàn Năm Empty Re: Nấm Linh Chi Ngàn Năm

Post by Wenn Mon May 27, 2019 10:20 am

Đúng đó, đừng ăn, mình đâu biết có độc hay không. Ăn mắc công lo sợ
Nhà CL ở gần rừng hả? Interesting.
Lâu lâu đi rình ngắm nai vàng, sóc, chim chóc cũng vui
Blow Kiss

_________________
Nếu ai hỏi vì sao yêu màu tím
Tôi trả lời vì tím rất thuỷ chung
Wenn

Wenn

Location : Nơi Bình Yên Chim Hót

Back to top Go down

Nấm Linh Chi Ngàn Năm Empty Re: Nấm Linh Chi Ngàn Năm

Post by CatLan Mon May 27, 2019 10:27 am

Cây cỏ Canada thích nghi với môi trường nóng lạnh ghê nha. 2 tuần trước mình vộ rừng thấy cây cành còn khô queo, tuần vừa rồi lá mọc chút chút mà hôm qua lá đã ra đầy hết. Rừng này để cây cối mọc tự nhiên. Cây nào đổ xuống cứ để vậy cho mục ra hay sao đó. Vịt trời bay về từng cặp bơi trong mấy cái ao trong rừng. Đi dao chơi trong đây đẹp hơn Philosopher’s path của Kyoto nhiều , chỉ thiếu mỗi hoa đào. Sao không có bầy chim nào mang hạt giống đào từ Washington DC về thả trong rừng này Smile

_________________
"Tài sản lớn nhất của đời người là sức khoẻ và trí tuệ."

Blow Kiss
CatLan

CatLan


Back to top Go down

Nấm Linh Chi Ngàn Năm Empty Re: Nấm Linh Chi Ngàn Năm

Post by CatLan Mon May 27, 2019 10:29 am

Wenn wrote:Đúng đó, đừng ăn, mình đâu biết có độc hay không. Ăn mắc công lo sợ
Nhà CL ở gần rừng hả? Interesting.
Lâu lâu đi rình ngắm nai vàng, sóc, chim chóc cũng vui
Blow Kiss

Muốn ngắm nai mà không có sis ơi, chỉ có sóc, thỏ, chim hót & vịt thôi. Á hôm qua CL thấy có con rắn nước.

_________________
"Tài sản lớn nhất của đời người là sức khoẻ và trí tuệ."

Blow Kiss
CatLan

CatLan


Back to top Go down

Nấm Linh Chi Ngàn Năm Empty Re: Nấm Linh Chi Ngàn Năm

Post by CatLan Mon May 27, 2019 10:40 am

Cây hoa này không biết tên gì, mọc nhiều lắm. Cành mỏng manh nên bông mắc cở chỉ cúi nhìn đất Smile
Nấm Linh Chi Ngàn Năm 20190521

Bông trắng này mọc khắp nơi, cũng ko biết tên Nấm Linh Chi Ngàn Năm 20190522
Nấm Linh Chi Ngàn Năm 20190523

_________________
"Tài sản lớn nhất của đời người là sức khoẻ và trí tuệ."

Blow Kiss
CatLan

CatLan


Back to top Go down

Nấm Linh Chi Ngàn Năm Empty Re: Nấm Linh Chi Ngàn Năm

Post by Kokuyukai Mon May 27, 2019 10:59 am

CatLan wrote::Giggling:

Chiều qua đi bộ trong rừng (parcs nature) gần nhà tui gặp được .   Hehehe ko dám hái, sợ ăn vô theo ông bà sớm lol! :Giggling:

Nấm Linh Chi Ngàn Năm Img_1110

Good Morning & chào buổi sáng thứ 2
Have A Nice Day  
Blow Kiss

Nấm màu này ăn đuợc
Kokuyukai

Kokuyukai


Back to top Go down

Nấm Linh Chi Ngàn Năm Empty Re: Nấm Linh Chi Ngàn Năm

Post by Kokuyukai Mon May 27, 2019 11:00 am

CatLan wrote:Cây cỏ Canada thích nghi với môi trường nóng lạnh ghê nha.  2 tuần trước mình vộ rừng thấy cây cành còn khô queo, tuần vừa rồi lá mọc chút chút mà hôm qua lá đã ra đầy hết.  Rừng này để cây cối mọc tự nhiên.  Cây nào đổ xuống cứ để vậy cho mục ra hay sao đó.  Vịt trời bay về từng cặp bơi trong mấy cái ao trong rừng.  Đi dao chơi trong đây đẹp hơn Philosopher’s path  của Kyoto nhiều , chỉ thiếu mỗi hoa đào.  Sao không có bầy chim nào mang hạt giống đào từ Washington DC về thả trong rừng này Smile

Diễn tả trừu tượng quá mà hỏng biết Parc nào rừng nào ..
Kokuyukai

Kokuyukai


Back to top Go down

Nấm Linh Chi Ngàn Năm Empty Re: Nấm Linh Chi Ngàn Năm

Post by Wenn Mon May 27, 2019 11:13 am

CatLan wrote:
Wenn wrote:Đúng đó, đừng ăn, mình đâu biết có độc hay không. Ăn mắc công lo sợ
Nhà CL ở gần rừng hả? Interesting.
Lâu lâu đi rình ngắm nai vàng, sóc, chim chóc cũng vui
Blow Kiss

Muốn ngắm nai mà không có sis ơi,  chỉ có sóc, thỏ, chim hót & vịt thôi.  Á hôm qua CL thấy có con rắn nước.
Bên mình nai nhìu lắm
Đôi khi lái xe vòng vòng thấy nó trong yard của người ta. Nhà mình cũng có một con nó rất đẹp và hiền. Ngày nào nó cũng ngồi coi tivi, ăn rồi đi ngủ.
:Giggling:

_________________
Nếu ai hỏi vì sao yêu màu tím
Tôi trả lời vì tím rất thuỷ chung
Wenn

Wenn

Location : Nơi Bình Yên Chim Hót

Back to top Go down

Nấm Linh Chi Ngàn Năm Empty Re: Nấm Linh Chi Ngàn Năm

Post by CatLan Mon May 27, 2019 11:31 am

Ông KoKu biết chỗ này ko? Mảng màu xanh là nó đó. Mùa đông thiên hạ vô đó đi ski de fond, mùa ấm hơn thì đi bộ & xe đạp.

Nấm Linh Chi Ngàn Năm Parc_n10

_________________
"Tài sản lớn nhất của đời người là sức khoẻ và trí tuệ."

Blow Kiss
CatLan

CatLan


Back to top Go down

Nấm Linh Chi Ngàn Năm Empty Re: Nấm Linh Chi Ngàn Năm

Post by CatLan Mon May 27, 2019 11:35 am

Wenn, thấy sis tả nai nhà sis dễ thương quá. Ước gì nhà CL có 1 con giống vậy. Nhà CL chỉ có 1 con sư tử. Ăn ngủ & rống :Giggling: lol!

_________________
"Tài sản lớn nhất của đời người là sức khoẻ và trí tuệ."

Blow Kiss
CatLan

CatLan


Back to top Go down

Nấm Linh Chi Ngàn Năm Empty Re: Nấm Linh Chi Ngàn Năm

Post by Wenn Mon May 27, 2019 11:46 am

CatLan wrote:Wenn,  thấy sis tả nai nhà sis dễ thương quá.  Ước gì nhà CL có 1 con giống vậy.  Nhà CL chỉ có 1 con sư tử.   Ăn ngủ & rống :Giggling: lol!
Cái đó là lỗi của ông chủ nhà cho uống lộn thuốc. Chứ theo mình biết nhà ai cũng có at least một con nai rất đẹp và hiền
:Giggling:

_________________
Nếu ai hỏi vì sao yêu màu tím
Tôi trả lời vì tím rất thuỷ chung
Wenn

Wenn

Location : Nơi Bình Yên Chim Hót

Back to top Go down

Nấm Linh Chi Ngàn Năm Empty Re: Nấm Linh Chi Ngàn Năm

Post by Jen-Lo Mon May 27, 2019 12:53 pm

Wenn wrote:
CatLan wrote:Wenn,  thấy sis tả nai nhà sis dễ thương quá.  Ước gì nhà CL có 1 con giống vậy.  Nhà CL chỉ có 1 con sư tử.   Ăn ngủ & rống :Giggling: lol!
Cái đó là lỗi của ông chủ nhà cho uống lộn thuốc. Chứ theo mình biết nhà ai cũng có at least một con nai rất đẹp và hiền
:Giggling:

Nhà em có 2 con heo :Giggling: 1 con cọp :Giggling: hiền, dể thương vô cùng.
Jen-Lo

Jen-Lo


Back to top Go down

Nấm Linh Chi Ngàn Năm Empty Re: Nấm Linh Chi Ngàn Năm

Post by Wenn Mon May 27, 2019 1:14 pm

Jen-Lo wrote:
Wenn wrote:
CatLan wrote:Wenn,  thấy sis tả nai nhà sis dễ thương quá.  Ước gì nhà CL có 1 con giống vậy.  Nhà CL chỉ có 1 con sư tử.   Ăn ngủ & rống :Giggling: lol!
Cái đó là lỗi của ông chủ nhà cho uống lộn thuốc. Chứ theo mình biết nhà ai cũng có at least một con nai rất đẹp và hiền
:Giggling:

Nhà em có 2 con heo :Giggling: 1 con cọp :Giggling: hiền, dể thương vô cùng.
Con cọp này đẹp nữa. Nét đẹp sang trọng quý phái chỉ có họ hàng hoàng gia mới có.. Ừa mà sao bé Jen nhìn giống cựu Đệ Nhất Phu Nhân VNCH Đặng Tuyết Mai.

_________________
Nếu ai hỏi vì sao yêu màu tím
Tôi trả lời vì tím rất thuỷ chung
Wenn

Wenn

Location : Nơi Bình Yên Chim Hót

Back to top Go down

Nấm Linh Chi Ngàn Năm Empty Re: Nấm Linh Chi Ngàn Năm

Post by Sponsored content



Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum