Our forum runs best with JavaScript enabled !

Xứ Thần Mặt Trời ...

Page 2 of 2 Previous  1, 2

View previous topic View next topic Go down

Xứ Thần Mặt Trời ... - Page 2 Empty Re: Xứ Thần Mặt Trời ...

Post by 8DonCo Wed Jan 09, 2019 1:25 pm

giờ còn khoẻ thì nói vậy thôi chớ thực tế tới lúc đó ai cũng retire gần bệnh viện Very Happy

_________________
Xứ Thần Mặt Trời ... - Page 2 C7f64202b0357f04c779d805f437c5fc

Xứ Thần Mặt Trời ... - Page 2 JQrjmZ
8DonCo

8DonCo


Back to top Go down

Xứ Thần Mặt Trời ... - Page 2 Empty Re: Xứ Thần Mặt Trời ...

Post by dakao2 Wed Jan 09, 2019 1:27 pm

8DonCo wrote:giờ còn khoẻ thì nói vậy thôi chớ thực tế tới lúc đó ai cũng retire gần bệnh viện Very Happy
nghe anh nói hết muốn retire Cheer
dakao2

dakao2

Location : TX

Back to top Go down

Xứ Thần Mặt Trời ... - Page 2 Empty Re: Xứ Thần Mặt Trời ...

Post by 8DonCo Wed Jan 09, 2019 1:30 pm

dakao2 wrote:
8DonCo wrote:giờ còn khoẻ thì nói vậy thôi chớ thực tế tới lúc đó ai cũng retire gần bệnh viện Very Happy
nghe anh nói hết muốn retire Cheer

tui kinh nghiệm của cậu mợ dì cô tui mà, hồi đó họ cũng tính tùm lum tùm la , cuối cùng là vậy Laugh

_________________
Xứ Thần Mặt Trời ... - Page 2 C7f64202b0357f04c779d805f437c5fc

Xứ Thần Mặt Trời ... - Page 2 JQrjmZ
8DonCo

8DonCo


Back to top Go down

Xứ Thần Mặt Trời ... - Page 2 Empty Re: Xứ Thần Mặt Trời ...

Post by Kokuyukai Wed Jan 09, 2019 1:31 pm

CatLan wrote:Sau khi về hưu  mình muốn qua 1 đảo nhỏ miền nam của Nhật tránh lạnh mùa đông nhưng ox mình không muốn.  Có bé gái nào giống mình không?


Tại sao dám chê xứ:

- Gió lạnh mùa Đông sanh tóc bạc vậy hở ... Laugh

Kokuyukai

Kokuyukai


Back to top Go down

Xứ Thần Mặt Trời ... - Page 2 Empty Re: Xứ Thần Mặt Trời ...

Post by nhatrangdep Wed Jan 09, 2019 1:31 pm

dakao2 wrote:
8DonCo wrote:giờ còn khoẻ thì nói vậy thôi chớ thực tế tới lúc đó ai cũng retire gần bệnh viện Very Happy
nghe anh nói hết muốn retire Cheer


Laugh Laugh Laugh
nhatrangdep

nhatrangdep


Back to top Go down

Xứ Thần Mặt Trời ... - Page 2 Empty Re: Xứ Thần Mặt Trời ...

Post by Kokuyukai Wed Jan 09, 2019 1:44 pm

Hình như trong đây đa số hỏng yêu Quê Hương đó nhen.. Vì QH là chùm khế ngọt ..ai hỏng nhớ quê huong hỏng lớn nổi thành người đó ... Laugh

CHúng ta ai cũng có quê huong ..tại sao chúng ta nở lòng nào quên vậy ?

Tại sao Phạm Duy , Nguyễn cao Kỳ lẩn Đúc Huy , họ lại nhớ QH ma các ACE hỏng nhớ còn quảng cáo America làm chi vậy ... có phải bẹo cho thế giới ai ai cũng muốn áp dụng văn hoá :

1, 2, 3 Go to America, Let's Dance The Cha-Cha-Cha..hôn ..Laugh
Kokuyukai

Kokuyukai


Back to top Go down

Xứ Thần Mặt Trời ... - Page 2 Empty Re: Xứ Thần Mặt Trời ...

Post by Kokuyukai Wed Jan 09, 2019 2:07 pm

CatLan wrote:Mấy đảo phía nam của Nhật mùa đông chỉ khoảng 10 oC.   Mình thích nhiệt độ mát như vậy.   Úc nóng giống VN không thích lắm.  Nhật không khí trong lành.  Mỗi ngày đạp xe đạp vòng vòng tập thể dục hay đi bộ .   Ăn cơm gạo dẻo.  Đồ biển ở Nhật không chừng còn rẻ hơn VN.

Nếu nhìn xa về khiá cạnh geopolitical thì khg nên đi vì khu nầy có thể xẩy ra mầm móng WW3 .

Tuy theo thống kê dân Nhật là 1 trong những dân sống trường thọ nhất thế giới ..nhưng khg có nghĩa mình qua đó thì bắt buộc phải trường thọ theo ....

Miền Nam nước Nhật còn ghê nữa vì rất gần hòn đảo Đài Loan mà tụi Trung Cộng đang hăm he doạ dùng vũ lực quân sự cướp lấy đó... sau khi bị Mr Trump thọt cù lét cho ra dự luật cái gọi là "Asia Reassurance Initiative Act" ...

Không nên rời xa lục điạ Bắc Mỹ, vì sao ?

Vì nơi đó Ba vị đấng tối cao của Ba tôn giáo lớn nhất thế giới (God & Buddha & Allah) cùng hiệp tâm phù hộ mảnh đất này ....sẽ bình yên vĩnh viễn vì WW3 hay 4, 5 gì đó có thể xẩy ra bất cứ nơi đâu trên thế giới... nhưng khg bao giờ xẩy ra ngay trên lảnh Thổ "Bắc Kỳ" của châu Mỹ tức là North America đó quý vị .. :Giggling: Laugh
Kokuyukai

Kokuyukai


Back to top Go down

Xứ Thần Mặt Trời ... - Page 2 Empty Re: Xứ Thần Mặt Trời ...

Post by Meiji Wed Jan 09, 2019 2:16 pm

truong vo ky wrote:
Meiji wrote:
Floridian wrote:Bên Nhật, hoặc Singapore dù đẹp, nhưng với mình chỉ thích du lịch ít ngày chớ ở lâu chán lắm .  Mình thấy đi nơi nào cũng không bằng Mỹ .  Thích nhất là nó hợp chủng quốc .  Mình chỉ bước ra cửa của office thì ngay cạnh chung parking lot có Sneaker Bar của Mỹ, Carrabba's Italian, Out Back của Úc , Sticky fingers của Mỹ . Bên cạnh có Pizza của Ý , Crab Boil của VN, Dimsum của Tàu , Ale House của Mỹ .  Bên kia đường thì có tiệm chicken wing , sushi, salad, chinese fast food , vv. .

truong vo ky wrote:
Cheer
Đi đâu chơi thì OK,chứ mình vẩn muốn sống ở Mỷ khi retire,thích nhửng nơi 4 mùa rỏ rệt nhưng ko extremely hot in summer and cold in winter .Seattle  and surrounding area với mild weather theo TVK là nơi lý tưởng for retire

Agreed, có đi nhiều mới thấy ko đâu bằng ở Mỹ.
Chắc mốt retire dọn về Chicago order đồ ăn cho tiện

:Giggling: Thank You

dakao2 wrote:
8DonCo wrote:giờ còn khoẻ thì nói vậy thôi chớ thực tế tới lúc đó ai cũng retire gần bệnh viện Very Happy
nghe anh nói hết muốn retire Cheer

:Giggling: :Giggling:
Meiji

Meiji


Back to top Go down

Xứ Thần Mặt Trời ... - Page 2 Empty Re: Xứ Thần Mặt Trời ...

Post by Kokuyukai Wed Jan 09, 2019 2:24 pm

nhatrangdep wrote:tui cũng thích retire ở Mỹ chớ không đi đâu hết ..song đâu quen đó, đi vacation ho+n 10 ngày là nhớ nhà gùi ..Very Happy

Khi mình định nghĩa quen chổ nào rồi thì gọi chổ đó là "My Sweet home" (MSH) ...ngoại trừ chổ đó có giặc giả lộng hành thì phải đành bỏ MSH mà đi tìm MSH kế tiếp mà thôi ....

Khi đã định nghĩa như thế rồi ...thì đi du lịch như là định nghĩa mục giải trí mà thôi ... rồi khi giải trí đã đời rồi thì sanh ra hội chứng muốn trở về MSH dù nới đó là có tình trạng như thế nào ...cũng là "giang sơn lảnh thổ" riêng của chính mình ..

Quyền định nghĩa chổ nào là MSH chính là quyền độc lập của mình ...  khg ai có thể nhồi sọ mình chọn theo ý họ (như ba cái cái  bài thơ ba xàm ba tú của Đổ trung Quân ) ...  đó chính cái khiá cạnh này, mới tạo cho mình có niềm hảnh diện chổ MSH của mình ...
Kokuyukai

Kokuyukai


Back to top Go down

Xứ Thần Mặt Trời ... - Page 2 Empty Re: Xứ Thần Mặt Trời ...

Post by Jubi Wed Jan 09, 2019 2:27 pm

Meiji wrote:
Floridian wrote:Bên Nhật, hoặc Singapore dù đẹp, nhưng với mình chỉ thích du lịch ít ngày chớ ở lâu chán lắm .  Mình thấy đi nơi nào cũng không bằng Mỹ .  Thích nhất là nó hợp chủng quốc .  Mình chỉ bước ra cửa của office thì ngay cạnh chung parking lot có Sneaker Bar của Mỹ, Carrabba's Italian, Out Back của Úc , Sticky fingers của Mỹ . Bên cạnh có Pizza của Ý , Crab Boil của VN, Dimsum của Tàu , Ale House của Mỹ .  Bên kia đường thì có tiệm chicken wing , sushi, salad, chinese fast food , vv. .

truong vo ky wrote:
Floridian wrote:Bên Nhật, hoặc Singapore dù đẹp, nhưng với mình chỉ thích du lịch ít ngày chớ ở lâu chán lắm .  Mình thấy đi nơi nào cũng không bằng Mỹ .  Thích nhất là nó hợp chủng quốc .  Mình chỉ bước ra cửa của office thì ngay cạnh chung parking lot có Sneaker Bar của Mỹ, Carrabba's Italian, Out Back của Úc , Sticky fingers của Mỹ . Bên cạnh có Pizza của Ý , Crab Boil của VN, Dimsum của Tàu , Ale House của Mỹ .  Bên kia đường thì có tiệm chicken wing , sushi, salad, chinese fast food , vv. .
Cheer
Đi đâu chơi thì OK,chứ mình vẩn muốn sống ở Mỷ khi retire,thích nhửng nơi 4 mùa rỏ rệt nhưng ko extremely hot in summer and cold in winter .Seattle  and surrounding area với mild weather theo TVK là nơi lý tưởng for retire

Agreed, có đi nhiều mới thấy ko đâu bằng ở Mỹ.

Jubi cuồng mỹ #1 . I love America Blow Kiss
Jubi

Jubi


Back to top Go down

Xứ Thần Mặt Trời ... - Page 2 Empty Re: Xứ Thần Mặt Trời ...

Post by Duyen Wed Jan 09, 2019 3:00 pm

CatLan wrote:Sau khi về hưu  mình muốn qua 1 đảo nhỏ miền nam của Nhật tránh lạnh mùa đông nhưng ox mình không muốn.  Có bé gái nào giống mình không?


Em thích ở Mỹ thôi hà. Đối với em nhất Mỹ, nhì Canada, thứ ba là Úc. Nếu chị thích tránh đông bên Nhật thì cứ đi thử cho biết, ra lệnh bắt ox đi theo :Giggling: Đi chơi vài hôm thì thích, ở mấy tháng không chừng lại chán.

_________________
flower Life is short. Enjoy while it lasts. flower
Duyen

Duyen

Location : Heaven on earth

Back to top Go down

Xứ Thần Mặt Trời ... - Page 2 Empty Re: Xứ Thần Mặt Trời ...

Post by Kokuyukai Wed Jan 09, 2019 3:54 pm

Duyen wrote:
CatLan wrote:Sau khi về hưu  mình muốn qua 1 đảo nhỏ miền nam của Nhật tránh lạnh mùa đông nhưng ox mình không muốn.  Có bé gái nào giống mình không?


Em thích ở Mỹ thôi hà.  Đối với em nhất Mỹ, nhì Canada, thứ ba là Úc. Nếu chị thích tránh đông bên Nhật thì cứ đi thử cho biết, ra lệnh bắt ox đi theo  :Giggling:  Đi chơi vài hôm thì thích, ở mấy tháng không chừng lại chán.

Có lẽ tại Catlan chỉ nhìn khía cạnh dân Nhật sống thọ.... với hệ thống ăn uốn toàn Đồ Biển là chánh.. thay vì hay ăn cái con 4 chân như "heo bò" ..vv

Khg khí Nhật "trong lành" thì chưa chắc đâu... vì hậu quả Lò Nuke của tụi Nhật tại Fukushima vẩn còn đó ..

Chưa hết XH tụi Nhật bề ngoài coi có vẻ như Tây Phuơng phải khg ? Nhưng bề trong lại là 1 dân tộc có nét kỳ thị chủng tộc bậc nhất Châu Á đó .. Tụi nó kỳ thị đến độ khg có lịch sử bị tụi Tây Phương đi thực dân là biết rồi .. còn nữa ai làm phận gái càng lổ vốn nơi xứ Nhật nữa vì luật pháp Nhật vẩn còn dựa lên tiêu chuẩn:

- “Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô”.

và truyền thống :

"Xuất giá tòng phu"

Đó là nói vế phận Nữ nhé...

Chớ có phận Da đen còn tệ nữa:

Chưa có Da đen nào làm nên chuyện đại sự tại xứ Japan như Obama của Mỹ cả... vì đó là De facto ..

- Cho nên đừng hỏi tại sao Yoko Ono phải lên xe bông với anh British John Lenon mà chả thèm anh Jap nào vậy cà... :Giggling:

- Cho nên đừng hỏi tại sao , công chúa Nhật lở yêu anh nào "trÊn răng dưới dế" thì phải "tòng phU" thành công dân "trên răng dưới dế" THEO CHỒNG MÌNH ... mất đi chức "công chúa" trong Hoàng tộc ....ở  XỨ NHẬT làm gì có chuyện 1 anh khg có giòng máu hoàng tộc, quý tộc hay lớp "thượng tầng XH" đi bài "chuột xa hủ nếp" thành Phò Mả đây ! No way ..

Đó là dân NHật giữa dân Nhật tụi nó còn có class này, class nọ đó ... huống chi là dân hỏng phải Nhật như Catlan chứ... :Giggling:

- Cho nên đừng hỏi tại sao , con gái Nhật cũng khoái ôm mấy anh Tây nhé..(Yoko Ono làm gương trước mà Laugh )..với 1 nụ cười hạnh phúc đấy ...

Xứ Thần Mặt Trời ... - Page 2 46824-01

Rồi lúc đó đòi trả thù mấy anh Tây bằng chiến dịch Kamikazé à ??..  Mấy anh Tây nổi điên cho ăn Nuke, vậy thôi .. rồi lúc đó diễn tuồng : "Em nằm bên anh Tây bé như con mèo" à.. :Giggling:

Xứ Thần Mặt Trời ... - Page 2 Trumps-and-abe
Kokuyukai

Kokuyukai


Back to top Go down

Xứ Thần Mặt Trời ... - Page 2 Empty Re: Xứ Thần Mặt Trời ...

Post by Tu* Khoai Wed Jan 09, 2019 4:11 pm

Khí hậu và không khí của Thung Lũng Hoa Dzàng Khè là tuyệt vời trên cả tuyệt vời .. Mời các bác ghé chơi nhé .. Ghe' chơi xong thì xéo ngay nhé .. lãng vãng ở đây thì mình không ưa nghe chửa ..

Dạ xin đa tạ các bác ạ Laugh Laugh Laugh

_________________
LOCK CHUMP UP !

HEY CHUMP! YOU'RE FIRED

CHUMP AKA THE BIG LIE


Xứ Thần Mặt Trời ... - Page 2 2023431958 Xứ Thần Mặt Trời ... - Page 2 2023431958 Xứ Thần Mặt Trời ... - Page 2 2023431958 Xứ Thần Mặt Trời ... - Page 2 2023431958 Xứ Thần Mặt Trời ... - Page 2 2023431958
Tu* Khoai

Tu* Khoai


Back to top Go down

Xứ Thần Mặt Trời ... - Page 2 Empty Re: Xứ Thần Mặt Trời ...

Post by Sponsored content



Sponsored content


Back to top Go down

Page 2 of 2 Previous  1, 2

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum