Our forum runs best with JavaScript enabled !

Lạnh lùng, cool ngầu ư, bỏ qua hết, giờ là thời đại của các “nam thần” mặt dày kiểu Park Seo Joon

View previous topic View next topic Go down

Lạnh lùng, cool ngầu ư, bỏ qua hết, giờ là thời đại của các “nam thần” mặt dày kiểu Park Seo Joon Empty Lạnh lùng, cool ngầu ư, bỏ qua hết, giờ là thời đại của các “nam thần” mặt dày kiểu Park Seo Joon

Post by momo987 Tue Jun 12, 2018 12:55 am

Park Seo Joon bắt đầu sự nghiệp diễn khá muộn từ 2012 và sau 3 năm anh có vai chính đầu tiên trong She Was Pretty. Phải tới thời điểm này, người xem mới có ấn tượng và ghi danh thêm một mỹ nam đẹp trai nữa. Sau She Was Pretty với vai diễn một tổng biên tập trẻ tuổi-đẹp trai- tài năng và lạnh lùng, Park Seo Joon tiếp tục với thành công với vai chính trong “Đời tôi hạnh bét”.

Hiện, anh được coi là ngôi sao hàng đầu của dòng phim hài tình cảm lãng mạn với thành tích "đóng phim nào cũng ăn khách". Anh nhận được nhiều lời khen về khả năng xử lý các vai nam chính vừa hài hước vừa lãng mạn và gây rung động cho người xem.
Bộ phim mới nhất năm 2018 của anh kết hợp cùng “người đẹp” Park Min Young, What's Wrong With Secretary Kim?. Dù mới chiếu tới tập 2 nhưng đã tạo nên một làn sóng, vô số các fan nữ đã “nhảy hố” vì hình tượng “nam thần” mới mẻ như vậy. Trước giờ nào có mỹ nam nào yêu bản thân hơn Park Seo Joon trong Thư Kí Kim Sao Thế? đâu cơ chứ, còn tự nhận mình tỏa hào quang nữa.

Cùng QueenTV đồng hành cùng độ tự luyến của ngài phó chủ tịch này nhé!

1. Không ngần ngại tự nhận mình là một soái ca hoàn hảo

Lạnh lùng, cool ngầu ư, bỏ qua hết, giờ là thời đại của các “nam thần” mặt dày kiểu Park Seo Joon G8-1528277504125217572856
Sinh ra đã “ngậm thìa vàng” và là "nhị thiếu gia" của Tập đoàn Yumyung danh tiếng, Lee Young Joon hiện cũng đang nắm giữ chức Phó Chủ tịch của tập đoàn do cha mình làm chủ. Sự hoàn hảo của con người này đúng là "như phim bước ra" ( Mặc dù đó là phim thât =)) "chỉ trên phim mới có").
Cơ bản là anh chàng cùng có kha khá vốn liếng để tự luyến thật nên không bị lố quá. Tỉ dụ như, mặt đẹp trai, tỉ lệ body suýt "perfect", rồi lại cực kì thông minh, có học thức, thông thạo nhiều thứ tiếng, từ khi sinh ra tới giờ luôn đứng hạng 1 trong bất kì lĩnh vực nào mà anh tham gia. Mọi thứ mà Lee Young Joon đạt được đều có cảm giác thật dễ dàng, chính anh cũng không phủ nhận điều đó.

2. Yêu bán thân quá mức

Lạnh lùng, cool ngầu ư, bỏ qua hết, giờ là thời đại của các “nam thần” mặt dày kiểu Park Seo Joon 1-1528304796757772870296

Tự nhận mình quá hoàn hảo như vậy không tránh khỏi cảnh soi gương cũng đủ thấy vui. Anh cho rằng bản thân nếu để hẹn hò một cô gái bình thường nào thì thật lãng phí tài nguyên; lại còn thích ngắm mình trong gương và luôn nghĩ bản thân tỏa hào quang khiến những người xung quanh chói mắt.
"Thư ký Kim, có phải cô thấy hơi chói mắt không?"."Không phải ánh nắng đâu, mà là HÀO QUANG của tôi đó".
Dở hơi là thế nhưng Lee Young Joon vẫn là ước mơ của hàng triệu thiếu nữ; bởi lẽ bất kể chàng soái ca nào dù tính tình có hâm hấp tới đâu thì sâu-trong-thâm-tâm, vẫn luôn có những điểm tốt, cực tốt mà không ai có thể có được.
3. Rất ngây thơ trong tình yêu

Lạnh lùng, cool ngầu ư, bỏ qua hết, giờ là thời đại của các “nam thần” mặt dày kiểu Park Seo Joon Photo-1-15263757992622090840616

Cái này là người ngoài cuộc rõ hơn người trong cuộc, ai cũng nhìn ra Phó chủ tịch Lee đã trót yêu cô thưu ký xinh đẹp từ lâu mà chỉ mình anh và mình cô thưu ký Kim là không hay.
Cái "điểm tốt, cực tốt" mà Lee Young Joon sở hữu chính là trái tim thủy chung, suốt 9 năm chỉ hướng về một người con gái ( chỉ là giờ anh chưa nhận ra thôi)
Lee Young Joon chẳng thể hẹn hò, chẳng thể để phụ nữ chạm vào người. Ấy thế mà suốt 9 năm qua, anh lại luôn để một người con gái chạm vào mình, thắt cà vạt cho mình mỗi ngày, khoác tay mình đi dự tiệc trong khi bản thân còn chẳng nhớ sinh nhật của cô người yêu nào đấy.
Thời gian ở bên nhau còn nhiều hơn cả vợ chồng, Lee có thể làm bất kì điều gì cho Kim chẳng chút ngại ngần: mua quần áo hàng hiệu cho Kim, mua ô tô cho Kim, cô bồ nào dám làm phiền Kim chỉ vì ghen tuông thì sẽ chia tay luôn không nói nhiều. Kim luôn nghĩ Lee bóc lột cô, nhưng theo chính lời Lee nói thì "nếu cô nói không muốn làm, tôi sẽ không bắt cô làm đâu". Người xem tin rằng, Lee đã yêu Kim từ 9 năm trước, từ cái khoảnh khắc cô ngại ngùng xin được thắt chiếc cà vạt cho anh, còn anh thì trao cho cô gái dám gọi mình là "tên đáng khinh" ấy một ánh mắt còn hơn cả "rực tình".
3. Điêu tàn về tình yêu

Lạnh lùng, cool ngầu ư, bỏ qua hết, giờ là thời đại của các “nam thần” mặt dày kiểu Park Seo Joon Thu-ky-kim-sao-the-tap-1-khan-gia-de-me-vi-loi-cau-hon-cua-park-seo-joon-6
Mất ngủ lao đao tới 5h sáng cũng không thể hiểu được vì sao cô thư kí của mình lại xin nghỉ việc. Kết quả của việc thức khuya ấy hiển nhiên đã khiến khuôn mặt đẹp đẽ kia mọc MỘT cái mụn ở trên trán. Một gã trai tân chưa từng có chút kinh nghiệm tình trường, giờ khốn khổ vì tình yêu cũng chẳng có gì lạ.
momo987

momo987


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum