Our forum runs best with JavaScript enabled !

sợ vợ có gì xấu chứ...

Page 1 of 2 1, 2  Next

View previous topic View next topic Go down

sợ vợ có gì xấu chứ... Empty sợ vợ có gì xấu chứ...

Post by hoàng tử lưng gù Fri Oct 30, 2020 2:40 pm

Phải không các anh chị?
hoàng tử lưng gù

hoàng tử lưng gù


Back to top Go down

sợ vợ có gì xấu chứ... Empty Re: sợ vợ có gì xấu chứ...

Post by 8DonCo Fri Oct 30, 2020 2:42 pm

Số vợ người ta mới xấu  sợ vợ có gì xấu chứ... 3507324239

_________________
sợ vợ có gì xấu chứ... C7f64202b0357f04c779d805f437c5fc

sợ vợ có gì xấu chứ... JQrjmZ
8DonCo

8DonCo


Back to top Go down

sợ vợ có gì xấu chứ... Empty Re: sợ vợ có gì xấu chứ...

Post by hoàng tử lưng gù Fri Oct 30, 2020 2:45 pm

8DonCo wrote:Số vợ người ta mới xấu  sợ vợ có gì xấu chứ... 3507324239

Em thì thấy mình cũng nên nể người ta thành ra cũng phải sợ vợ người ta luôn đó anh 8. Chỉ không nên sợ gái chưa chồng thôi.
hoàng tử lưng gù

hoàng tử lưng gù


Back to top Go down

sợ vợ có gì xấu chứ... Empty Re: sợ vợ có gì xấu chứ...

Post by Newtexas Fri Oct 30, 2020 2:47 pm

Vợ mình thì mình sợ...

Sợ vợ mới anh hùng...

Nói câu này tự dưng nhớ ra câu signature của mr. Y bên VF trước đây..

_________________
Một ngày như mọi ngày..
Đi vào lại đi ra..
Newtexas

Newtexas


Back to top Go down

sợ vợ có gì xấu chứ... Empty Re: sợ vợ có gì xấu chứ...

Post by hoàng tử lưng gù Fri Oct 30, 2020 2:50 pm

Newtexas wrote:Vợ mình thì mình sợ...

Sợ vợ mới anh hùng...

Nói câu này tự dưng nhớ ra câu signature của mr. Y bên VF trước đây..

Hihi, em có cảm giác hình như là chị cười tít mắt khi nói như vậy thì phải? sợ vợ có gì xấu chứ... 362021252
hoàng tử lưng gù

hoàng tử lưng gù


Back to top Go down

sợ vợ có gì xấu chứ... Empty Re: sợ vợ có gì xấu chứ...

Post by Newtexas Fri Oct 30, 2020 2:55 pm

Ko có cười .... mà thông thường mấy ông chồng nói tui sợ dzợ mà thật ra ko phải vậy ..
Mấy ông đó cứng đầu.. dzợ ko quay vòng vòng mấy ông đó đuoc mô


Last edited by Newtexas on Fri Oct 30, 2020 3:02 pm; edited 1 time in total

_________________
Một ngày như mọi ngày..
Đi vào lại đi ra..
Newtexas

Newtexas


Back to top Go down

sợ vợ có gì xấu chứ... Empty Re: sợ vợ có gì xấu chứ...

Post by nhatrangdep Fri Oct 30, 2020 3:01 pm

tui bie^t' có 1 ông ..mỗi lần bà vợ la râu ổng quập xuống vì sợ Laugh
nhatrangdep

nhatrangdep


Back to top Go down

sợ vợ có gì xấu chứ... Empty Re: sợ vợ có gì xấu chứ...

Post by hoàng tử lưng gù Fri Oct 30, 2020 3:04 pm

Newtexas wrote:Ko có cười .... mà thông thường mấy ông chồng nói tui sợ dzợ mà thật ra ko phải vậy ..
Mấy ông đó cứng đầu.. dzợ ko quay vòng vòng mấy ông đó đuoc mô

Hihi, chị thật thông minh quá. Em phải xem lại em thuộc tip người nào mới được.
hoàng tử lưng gù

hoàng tử lưng gù


Back to top Go down

sợ vợ có gì xấu chứ... Empty Re: sợ vợ có gì xấu chứ...

Post by 8DonCo Fri Oct 30, 2020 3:07 pm

nào giờ nghe sợ vợ chớ thật sự thì tui chưa thấy qua nhưng 1 lần tui thấy qua và tui cũng không hiểu tại sao

lúc mẹ tui bịnh nằm ở Trung Tâm Ung Bướu, tui về thấy 2 người nằm 1 giường nên tui mướn nhà trọ đối diện khi nào vô thuốc hay tới giờ khám thì dẫn bả qua, nhà trọ nầy rất sạch sẽ và thoáng vì phía sau nhà là vườn cây, chủ nhà cất dạng "long house" mỗi người 1 phòng, nhà vệ sinh, nước, bếp đầy đủ, nói chung là rất tốt

chủ nhà trọ là 2 v/c lúc đó khoảng 30+ mà mọi chuyện làm việc cho khách trọ, nói chung là thằng chồng làm từ A-Z, còn con vợ thì lãi nhãi từ sáng tới chiều, chửi chồng như chửi chó, không danh từ nào mà diễ tả nổi, thằng chồng nín thinh

khó hiểu  scratch scratch scratch scratch scratch

_________________
sợ vợ có gì xấu chứ... C7f64202b0357f04c779d805f437c5fc

sợ vợ có gì xấu chứ... JQrjmZ
8DonCo

8DonCo


Back to top Go down

sợ vợ có gì xấu chứ... Empty Re: sợ vợ có gì xấu chứ...

Post by Newtexas Fri Oct 30, 2020 3:16 pm

8, taị ông chồng kiếp trước đì bà dzợ.. nen kíp này ổng trả nợ lại cho bả..lol!..

Tui hay nghe nói “ông đó or bà đó mắc nợ vợ/chồng..”..Very Happy

_________________
Một ngày như mọi ngày..
Đi vào lại đi ra..
Newtexas

Newtexas


Back to top Go down

sợ vợ có gì xấu chứ... Empty Re: sợ vợ có gì xấu chứ...

Post by hoàng tử lưng gù Fri Oct 30, 2020 3:18 pm

nhatrangdep wrote:tui bie^t' có 1 ông ..mỗi lần bà vợ la râu ổng quập xuống vì sợ Laugh

Hihi, hồi xưa trước khi xuống núi, sư phụ nói với em thế này: trên đường đời con sau này không cần phải sợ bất cứ ai, ngoại trừ vợ con thôi nha. Em hỏi tại sao? ỔNg cú đầu em nói, sao mày ngu thế! Em ngơ ngác gãi đầu hỏi sao sư phụ không giải thích cho con mà lại cú đầu con? Ổng nói, mày không thấy thỉnh thoãng tao phải tự nấu ăn, tự rót nước, tự dọn dẹp, rồi tự kiếm gốc nào đó để ngủ hay sao? Và còn nhiều cái phải tự lắm đó con. Từ từ sau này con sẽ nghiệm ra thôi.

Giờ chống gậy, em mới nghiệm ra hồi đó sư phụ nói chính xác ghê.
hoàng tử lưng gù

hoàng tử lưng gù


Back to top Go down

sợ vợ có gì xấu chứ... Empty Re: sợ vợ có gì xấu chứ...

Post by hoàng tử lưng gù Fri Oct 30, 2020 3:23 pm

8DonCo wrote:nào giờ nghe sợ vợ chớ thật sự thì tui chưa thấy qua nhưng 1 lần tui thấy qua và tui cũng không hiểu tại sao

lúc mẹ tui bịnh nằm ở Trung Tâm Ung Bướu, tui về thấy 2 người nằm 1 giường nên tui mướn nhà trọ đối diện khi nào vô thuốc hay tới giờ khám thì dẫn bả qua, nhà trọ nầy rất sạch sẽ và thoáng vì phía sau nhà là vườn cây, chủ nhà cất dạng "long house" mỗi người 1 phòng, nhà vệ sinh, nước, bếp đầy đủ, nói chung là rất tốt

chủ nhà trọ là 2 v/c lúc đó khoảng 30+ mà mọi chuyện làm việc cho khách trọ, nói chung là thằng chồng làm từ A-Z, còn con vợ thì lãi nhãi từ sáng tới chiều, chửi chồng như chửi chó, không danh từ nào mà diễ tả nổi, thằng chồng nín thinh

khó hiểu  scratch scratch scratch scratch scratch

Hihi, mình người ngoài cuộc khó có thể thấy hết để rồi hiểu được vì sao đó anh 8. Những gì mình nghe và thấy còn chưa hiểu được tường tận, chỉ có rờ vào thì mới hiểu được thôi. Mà khi đã rờ vào rồi, thì...thôi rồi còn chi đâu em ơi. Hi hi, ghẹo anh 8 câu sau chút thôi.
hoàng tử lưng gù

hoàng tử lưng gù


Back to top Go down

sợ vợ có gì xấu chứ... Empty Re: sợ vợ có gì xấu chứ...

Post by hoàng tử lưng gù Fri Oct 30, 2020 3:27 pm

Newtexas wrote:8, taị ông chồng kiếp trước đì bà dzợ.. nen kíp này ổng trả nợ lại cho bả..lol!..

Tui hay nghe nói “ông đó or bà đó mắc nợ vợ/chồng..”..Very Happy

Theo thuyết nhân quả của Nhà Phật, thì em thấy cái này chính xác 100% luôn đó chị.
hoàng tử lưng gù

hoàng tử lưng gù


Back to top Go down

sợ vợ có gì xấu chứ... Empty Re: sợ vợ có gì xấu chứ...

Post by Linhxa Fri Oct 30, 2020 3:50 pm

Đa số mấy ông sợ vợ ... Vì lép dế Hai chiêu ... Tài chánh và khả năng ..

Chuyện bác 8 kể ... Betcha that tài chánh đều là của bả .. He had nothing ....
avatar

Linhxa


Back to top Go down

sợ vợ có gì xấu chứ... Empty Re: sợ vợ có gì xấu chứ...

Post by 8DonCo Fri Oct 30, 2020 4:08 pm

Linhxa wrote:Đa số mấy ông sợ vợ ... Vì lép dế Hai chiêu ... Tài chánh và khả năng ..

Chuyện bác 8 kể ... Betcha that tài chánh đều là của bả .. He had nothing ....

Không đúng,  chắc chuyện khác

Nhà bên chồng,  nhỏ đó ở ngoải vô  :Giggling:

_________________
sợ vợ có gì xấu chứ... C7f64202b0357f04c779d805f437c5fc

sợ vợ có gì xấu chứ... JQrjmZ
8DonCo

8DonCo


Back to top Go down

sợ vợ có gì xấu chứ... Empty Re: sợ vợ có gì xấu chứ...

Post by Newtexas Fri Oct 30, 2020 4:26 pm

:Giggling:.. ý ông là bà vợ đó ở ngoài Bắc vô huh??

Mà tui thấy vầy nhen.. phụ nữ Bắc có power với chồng nhiều, chắc tại họ giỏi.. nhất là giỏi nói chuyện ..


HTLG, mọi chuyện mình hay cho là ngẫu nhiên.. nhưng điều là có duyên trong đó... Tui tin là vậy.. còn duyên duyên ở.. hết duyên nợ đi.. ngay cả cha mẹ con cái cũng là duyên nợ .. cái này ko bàn sẽ lạc đề trong này..

Bởi cho nên người ta nói mối tình đầu lúc nào cũng đẹp

_________________
Một ngày như mọi ngày..
Đi vào lại đi ra..
Newtexas

Newtexas


Back to top Go down

sợ vợ có gì xấu chứ... Empty Re: sợ vợ có gì xấu chứ...

Post by Linhxa Fri Oct 30, 2020 4:36 pm

Tẹt
Theo tui duyên nợ duyên phận ... Duyên là trời cho cơ hội gặp gỡ ... Còn phận hay nợ là do chính bạn thân mình và đối phương ... Lỗi tại mình ... Not trời
avatar

Linhxa


Back to top Go down

sợ vợ có gì xấu chứ... Empty Re: sợ vợ có gì xấu chứ...

Post by hoàng tử lưng gù Fri Oct 30, 2020 5:53 pm

Linhxa wrote:Tẹt
Theo tui duyên nợ duyên phận ... Duyên là trời cho cơ hội gặp gỡ ... Còn phận hay nợ là do chính bạn thân mình và đối phương ... Lỗi tại mình ... Not trời

Hihi, đúng như chị Linh Xà nói. Duyên là Trời sắp đặt. Còn phận là do mình làm chủ và toàn quyền quyết định.
hoàng tử lưng gù

hoàng tử lưng gù


Back to top Go down

sợ vợ có gì xấu chứ... Empty Re: sợ vợ có gì xấu chứ...

Post by Kokuyukai Sat Oct 31, 2020 10:20 am

hoàng tử lưng gù wrote:Phải không các anh chị?

Sợ vợ chả có gì xấu cả vì nó nằm trong câu  "Sợ Nhà (tôi), khôn chợ" còn hơn vướn câu " Khôn nhả, dại (sợ) chơ" ..

Khi vô chức vợ rồi xem như vô 1 gia đình , sợ một thành viên trong gia đình có gì sai chứ .. còn hơn sơ ba cái thứ ngoài đuờng phải khg nào ?

Bây giờ chúng ta thử upgrade từ nấc Gia đình lên nấc Quốc Gia cũng vậy thôi .. Nói một cách dễ hiểu bình dân học vụ ... Trump và Biden là hai thành viên trong cùng 1 quốc gia phải khg nào ? (vì anh nào anh nấy cũng lận cái US citizenship trong túi mà) thì chuyện Mr Trump sợ Mr Biden hay B sơ lại Tr chả có gì sai trái cả, vì cả hai đều là thành viên trong 1 QG USA,  sợ qua sợ lại gũa TRump và Biden quá ư là bình thường ...(hai anh sợ lẩn nhau trong ngày NOV 3rd mặt xanh lè xanh lét là chuyện đuơng nhiên thôi )

Chừng nào Mr Trump / Mr Biden sợ cha căn chú kiết bên ngoài như Tập cẫm bình thì đó mới là thứ vướn hội chứng "khôn nhà USA mà dại chợ China" đó ...   ..chính là sai lầm lớn đó .. Laugh  Laugh
Kokuyukai

Kokuyukai


Back to top Go down

sợ vợ có gì xấu chứ... Empty Re: sợ vợ có gì xấu chứ...

Post by sixtoes Sat Oct 31, 2020 10:37 am

Ông xã mình cũng hay nói với bạn bè là "vợ mình mình phải sợ , tại vì vợ là người nuôi cho mình lớn( bề ngang) ,  nấu cho mình ăn, và ru con cho mình dc ngủ."  và khg ngượng miệng mỗi lần nói, nhưng mình có thấy nhiều lúc mình ngán Hắn hơn.

nể vợ lại là đều khác, cự đúng đia điểm, lý do thì các bà cứ làm.

nói đi cũng phải nói lại, nhiều lúc thấy mấy bà cũng quá trớn.
làm gì cũng có chừng mực thôi. nếu như cảm thấy người chồng nhiều cái xấu và chê nhiều như vậy thì  bỏ mẹ cho rồi  lý gì mầi lấy nhau, rồi chê  nhau,  chửi nhau hoai. if he is that bad and un-deserving,  divorce his ass!


Last edited by sixtoes on Sat Oct 31, 2020 10:47 am; edited 2 times in total
avatar

sixtoes


Back to top Go down

sợ vợ có gì xấu chứ... Empty Re: sợ vợ có gì xấu chứ...

Post by Sponsored content



Sponsored content


Back to top Go down

Page 1 of 2 1, 2  Next

View previous topic View next topic Back to top


Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum