Our forum runs best with JavaScript enabled !

Đi bụi vùng Tây Bắc của quê hương với BBP

View previous topic View next topic Go down

LOL Đi bụi vùng Tây Bắc của quê hương với BBP

Post by Kokuyukai Wed Aug 05, 2020 11:01 pm

Đây là một topic viết theo tinh thần định nghĩa :

Quê hương là chùm khế ngọt , là cây me chua, là cây đa đầy ma mị là nơi ấy mọi cảnh vật thiên nhiên cơ cấu địa lý mãi mãi thuộc về tài sản tinh thần chung cho những ai xem địa lý nước Việt Nam ngay trong tâm trí của minh bao gồm đia lý quần đảo Hoàng Sa và Trường sa .

Chớ "quê huơng" không thuộc riêng về sơ hữu của bất cứ 1 chế độ cai tri nào nhé ...

Cũng như Sông Mississippi , Sa mạc Neveda, Núi rừng vùng Đông Bắc New Ẹngland hay đầm lầy cá sấu Everglades đều là tài sản địa lý chung cho mọi công dân Hoa Kỳ yêu 1 mảnh đất hợp lại bỡi 50 tiểu bang của họ .. Nó thuộc về "của chung", chớ khg phải thuộc về "của riêng" với bất cứ chế độ Đỗ Nam Trâm, chế độ Obama hay chế độ thân trung cộng Nixon thời thập niên 1971 nhé . Địa lý Hoa Kỳ nó đẹp như mơ, như mộng ngay trong tâm người Hoa Kỳ thì địa lý chữ S non sông gấm vóc do cha ông tổ tiên người Việt chúng ta cầm gương, mã tấu, Phù Đổng thiên Vương Đao đi mở cõi cũng đẹp như mơ như mộng trong tâm ai đó coi nó như quê hương của mình ....

VÌ bán phở hơi dở (nhất lả nhìn khía cạnh trang hoàng tô phở ) khu phố Tây Ba Lô ...nên BBP thường hay đi bụi vùng miệt xa vời để yêu quê hương cũng chả có gì sai ..vì như đả nói QH la tài sản chung của mọi người có tâm yêu địa lý xứ VN , có tâm yêu địa lý xứ Việt nó khác hoàn toàn có tâm yêu chế dộ cai trị nhé ..xin bà con con bác ráng hiểu dùm nhé .,,cám ơn nhiều ...


Kokuyukai

Kokuyukai


Back to top Go down

LOL Re: Đi bụi vùng Tây Bắc của quê hương với BBP

Post by Kokuyukai Thu Aug 06, 2020 10:38 am

Bàn ra :

Công nhận QH ngày hôm nay quá thanh bình, con gái một mình 1 ngựa sắt dám đi cà lơ phất phơ vùng Tây Bắc, cũng nhờ vùng này giống Cọp bị dân chúng bắt nấu Cao hổ cốt nên tuyệt chủng hay di dời qua Lào , qua Miến Điện rồi ...

Vì khi còn Cọp ngự tri vùng này, ngay cả lính thực dân Pháp còn chưa có lá gan đi lang thang vùng này cả .. thử tưởng tượng cảnh xe máy dầu bị panne rồi ngồi lôm côm coi chiếc xe thì ông 30 từ từ đị ra thì lảm sao chống chọi đây ...Thế mới có huyền thoại Ma Chành vùng này thời thực dân Pháp chứ ..

BBP đi tiếp cái nữa :

Kokuyukai

Kokuyukai


Back to top Go down

LOL Re: Đi bụi vùng Tây Bắc của quê hương với BBP

Post by Kokuyukai Fri Aug 07, 2020 11:40 am

test
Kokuyukai

Kokuyukai


Back to top Go down

LOL Re: Đi bụi vùng Tây Bắc của quê hương với BBP

Post by Kokuyukai Sun Aug 09, 2020 11:50 pm

Đoạn đường đèo HOÀNG SU PHÌ - CHIÊU LẦU THI .

Kokuyukai

Kokuyukai


Back to top Go down

LOL Re: Đi bụi vùng Tây Bắc của quê hương với BBP

Post by Kokuyukai Wed Aug 12, 2020 8:23 pm

DÂN TỘC HÀ NHÌ ở Thôn CHOẢN THÈN



Đường quanh co trên các xườn núi vùng Tây Bắc

Kokuyukai

Kokuyukai


Back to top Go down

LOL Re: Đi bụi vùng Tây Bắc của quê hương với BBP

Post by Kokuyukai Sat Aug 15, 2020 10:20 pm

Đoạn đường Từ CHIÊU LẦU THI đến BẢN PHÙNG (via đèo HOÀNG SU PHÌ)



RUỘNG BẬC THANG BẢN PHÙNG

Kokuyukai

Kokuyukai


Back to top Go down

LOL Re: Đi bụi vùng Tây Bắc của quê hương với BBP

Post by Sponsored content



Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum