Our forum runs best with JavaScript enabled !

Tâm sự người ta

Page 1 of 2 1, 2  Next

View previous topic View next topic Go down

Tâm sự người ta Empty Tâm sự người ta

Post by cá Rô Fri Jan 18, 2019 12:47 am





Hôm nay có một người quen kể mình nghe tâm sự của chị ấy
Chị lấy chồng năm 20 ,chồng là một anh cùng xóm,hai người củng có cãm tình rồi đi đến hôn nhân.....trước đám cưới cở 6 tháng chị thường hay vô chợ lớn mua đường ,đậu ,về để bán sinh tố...rồi số mạng đẩy đưa chị quen biết với một chú người hoa lớn hơn chị 16 tuổi,chị có cảm tình với chú ,vì chú vừa là người ân chỉ dạy chị cách nấu nước sâm atisô ,mà sau này chị ăn nên làm ra nhờ món nước mát gia truyền của chú...
Rồi đám cưới của chị cũng được cử hành,chị vẫn bán sinh tố,sâm atisô ,chị xay sinh tố rất ngon,Cộng với cái duyên ăn nói ngọt ngào nên xe sinh tố của chị luôn dập dìu khách đến,khách đi
Chị vẩn thường xuyên vô chợ lớn bốc hàng,gặp chú Tàu ,chú luôn niềm nở có khi cho chị lấy hàng thiếu ,lại có khi còn đãi chị bữa trưa.....rồi có một lần ,chú nhìn chị buồn buồn....lè chắc chiến sau lị hỗng có lặp ngộ nữa dâu...ũa chứ a có đi đâu ....ngộ nghĩ thời dan,nhờ pà con ngộ bán phụ ,ngộ làm công diệc khác....dồi hỗng có ngộ lị buồn hông?....thì buồn chứ sao không lấy hàng a có quen dồi ,tui lấy chỗ khác hỗng quen...dị lị có muốn đi làm ăn dí ngộ hông? Dạ muốn chứ a có mà tui chỉ có biết xay sinh tố thôi sao mà đi làm ăn với a có được chứ....chậc chậc lị khỏi lo ngộ nàm lị phụ thôi ,dồi diếc lị cũng quen ha....cái lầy là nhề nó dạy nhề mà...chứ lị tối ngày xay sinh tố quài sao khá lược...nếu lị muốn thì lị dìa thu xếp cái chuyên gia lình đi ,dồi ngộ cho lị biết ngày li làm ăn xa ...dị đi hén

Trở về nhà ,chị mừng vì tương lai có thể theo chú Tàu học nghề mua bán,làm ăn...sống trong cái thời buổi khó khăn này có người giúp Đở chỉ dạy cho mình mua bán,giống như giúp mình đổi đời,nghĩ lại mình suốt ngày với xe sinh tố ,hôm nào nắng còn kiếm cơm,kiếm cháo gặp bữa mưa dầm thì rầu xỗ ruột,chồng thì chạy xe lôi bữa đói,bữa no...nghĩ tới cảnh làm ăn khấm khá thay đổi cuộc đời chị vui như mở cờ trong bụng...
Nhưng bỗng sực nhớ lời chú Tàu dặn chị thu xếp chuyện gia đình,làm chị bừng tỉnh,làm sao mở miệng nói với má chồng,với chồng là chị muốn đi làm ăn xa...chắc chắn là chồng chị và gia đình chồng không khi nào chấp nhận..
Đang miên man suy nghĩ thì con Ngát ,con em kế chị ghé xe sinh tố,nó tới nãy giờ mà mắc bận miên man trong dòng suy nghĩ chị không hay...đến chừng nó lên tiếng chị mới giựt mình....nãy giờ tui đứng đây quan sát thấy bà cười tủm tỉm,rồi đăm chiêu,Bộ trúng số lớn rồi hỗng biết cất tiền chỗ nào hả bà? Bậy trúng số là tao dẹp xe sinh tố từ sớm rồi con quỷ ,bữa nay mày đi đâu đây? Thì qua thăm bà ,má cho bà 10 con cá bống cát thằng sừng mới câu hồi hôm nè....vậy ở lại chơi ăn cơm với tao mai rồi hẳn dìa nha Ngát...ừa sẵn tui cũng quởn ,ở lại chơi với bà luôn,ũa anh hai bữa nay cũng chạy xe như thường hả?
Con ngát chưa có gia đình,nó cũng ngọt ngào miệng lưởi dẻo đeo ,nhiều đám dạm ngõ mà nó chưa ưng,mộng của nó là phải làm con dâu bà chủ lò bún
Tới gần chiều ,chị kêu con ngát ở lại bán tiếp chị xách xâu cá bống dìa nấu cơm kho tiêu....tối hôm đó cơm nước xong,anh hai đi ngủ sớm cho hai chị em tâm sự....chị với con ngát ngồi trước hiên nhà,chị thủ thỉ ,ngát nè chị có chuyện này muốn hỏi ý em ,chuyện gì bà ? Bà làm tui hồi hộp,chuyện gì trúng số muốn giấu chồng hả? Mày bậy bạ không! Hỗng chờ tao nói xong ,nhảy tọt vô họng tao Hoài....lóng rày,tao hay vô chợ lớn ,mua đồ về bán tao lấy hàng của chú Tàu kia,ỗng lớn tuổi mà tốt bụng chỉ tao nấu nước sâm bán đắt quá trời,có khi tao kẹt còn cho tao thiếu chịu....mới đây,ỗng từ giả tao nói đi làm ăn xa ,để sạp cho bà con coi ,rồi hỏi tao có muốn theo ỗng học nghề không,nói thiệt lòng tao cũng muốn theo ỗng học nghề mua bán chứ cái xe sinh tố này,Cộng với anh hai mày chạy xe lôi,bữa có ,bữa không...giờ tao chưa có con,mai này có con nữa chắc thiếu trước hụt sau....giờ tao phân Vân hỗng biết mở miệng sao ,với anh hai mày ,với má chồng tao đây nữa...dễ ẹc,bà mở miệng ra là chắc không được rồi , anh hai rồi ,má chồng bà dể gì cho bà đi...chém trước,tâu sau đi bà
Nghe con ngát phang một câu xanh dờn ,chị giựt mình,nói thiệt lòng chị chưa bao giờ có cái ý nghĩ táo bạo như vậy...chị ngồi thừ người sau câu nói ấy! Gì mà ngồi đơ vậy bà? Thì bà đi làm ăn kiếm tiền mà,chứ có phải du ngoạn đâu mà lo,trước khi đi bà viết lá Thơ để lại âm thầm ra đi...chừng yên nơi yên chổ cho anh hai biết chổ lên thăm bà,chừng đó anh hai có trách cũng xong tuồng ....ha ha ha
Có ỗn không mậy ? Chuyện này mày kín kín dùm tao đừng cho má mình hay thằng sừng biết nghen.....khi nào bà định đi? Tao chưa biết ,tuần tới tao lên lấy hàng rồi gặp chú Tàu mới biết được...khi nào có ngày đi nhớ nhắn tui nghe bà....

Còn tiếp.....


Last edited by cá Rô on Fri Jan 18, 2019 12:50 am; edited 2 times in total (Reason for editing : Typo)
cá Rô

cá Rô


Back to top Go down

Tâm sự người ta Empty Re: Tâm sự người ta

Post by cá Rô Fri Jan 18, 2019 12:54 am

Bây giờ hãy nói tiếp trở lại chuyện chị bán sinh tố
Hôm nay là ngày chị quay trở vô chợ lớn để bổ hàng
Sáng sớm ,chị thức dậy nôn nóng đón chuyến xe sớm trực chỉ chợ lớn....tới gian hàng của chú Tàu ,chị hổng thấy chú đâu chĩ thấy có hai bà xẩm đang lúi cúi bán hàng....chị bước tới mua đường,mua đậu ,mua đồ lặt vặt ,hàng đóng gói gần xong ,vẫn hông thấy chú Tàu ,lòng chị như trĩu nặng ,chị nghĩ trong bụng....hổng lẽ chú Tàu đi mần ăn xa rồi,không có cho chị theo như đã Hứa....sốt ruột chị hỏi hai bà xẩm ,a xím ,vậy bửa nay chú Tàu đâu sao ngộ hổng thấy? Bà xẩm già nhìn chị với vẽ ái ngại ,bà nói nhanh ồ bửa nay ổng hỗng za ,tối tối chút mới za dọn hàng,lị có chiện gì ,ngộ nhắn cho .....hỗng có gì a xím ,tại ngộ hổng thấy thì hỏi dị mà...
Hàng hoá trả tiền xong ,chị gởi lại sạp ,nói sẽ trở lại lấy vào buổi chiều ,cốt ý muốn gặp chú Tàu....chị lang thang lòng vòng trong chợ ,chờ cho đến chiều......
Tới 6 giờ chiều chị quay lại sạp chú Tàu.....dõi mắt từ xa chị thấy chú Tàu đang lui cui dọn hàng ,hai bà xẩm đã đi đâu mất....chị mừng thầm đi như chạy tới sạp hàng của chú.....tới nơi chị mừng rở la lên ....a có ,tưởng nị bỏ không cho ngộ theo học làm ăn dồi chứ,vừa nói chị vừa phụ chú chất hàng lên xe.....chú Tàu thấy chị cũng mừng rở ra mặt....chời ơi ,mấy bữa zài ngộ chông lị quá chời ,quá đất....phụ phụ ngộ dọn hàng lẹ lẹ dồi ngộ dắt lị đi ăn cơm thố ,dồi ngộ lối chiện cái dụ làm ăn cho lị nghe....
Hàng hoá chất đầy trên xe,Cộng luôn mớ hàng của chị ,chú Tàu kiu chị leo lên xe ,chú chở chị ghé quán cơm thố để đãi chị ăn cơm
Tới quán cơm,chú Tàu kiu chị vô trước kím bàn,còn chú kím chổ đậu xe,rồi vô sau.....chị ngại ngùng bước vô quán ,mấy đứa chạy bàn xổ một tràng xí xô ,xí xào chị nghe như vịt nghe sấm,chớ có hiểu gì đâu....cuối cùng chị cũng được dẫn vô cái bàn nhỏ trong góc khuất gần dưới chân cầu thang....
Vừa kéo cái ghế ,thì chú Tàu cũng vừa vô tới,chú đá cái ghế cái rột ,ngoắc hai thằng nhỏ chạy bàn tới,chú Tàu xí xô ,xí xào một tràng ....chị chĩ nghe được hai thằng nhỏ .....haiz haiz haiz

Còn tiếp.....
cá Rô

cá Rô


Back to top Go down

Tâm sự người ta Empty Re: Tâm sự người ta

Post by cá Rô Fri Jan 18, 2019 12:55 am

Mười lăm phút sau,thức ăn đã được ra đầy bàn, chú Tàu cứ luôn miệng kiu chị ...lị ăn cho no đi ,ngộ kiu nhiều lắm,trên bàn có cải bó xôi xào cật heo,gà tiềm rong biển ,mắm hầm vĩ ,cá chiên Tàu xì.....phần đói ,với lại đồ Tàu ăn trong tiệm cơm Tàu chính hiệu ,do chú Tàu đãi đây là lần đầu chị được thưởng thức,nên ngon miệng chị không e thẹn....chú Tàu dặn chị ,từ bây giờ tới cuối tháng có thể chú sẽ dẩn chị đi làm ăn xa....nếu có ngày đi chú sẽ nhắn mấy người tài xế xe đò cho chị hay ,thì chị phải thu xếp vô chợ lớn liền...
Ăn cơm xong ,chú chở chị ra bến xe cho kịp chuyến xe chót dìa nhà.....về tới nhà cũng gần 10 giờ ,chồng chị ra tuốt ngoài đầu ngõ đón chị .....thấy bóng chị bước xuống xe đò ,anh lật đật chạy tới xách mấy giỏ đồ trên tay chị ....anh nói đi đâu mà tới giờ mới dìa làm tui ở nhà thót ruột từ chiều tới giờ,nhìn anh chị thấy vừa thương vừa tội nghiệp ....chị nói nhẹ ,em thiếu tiền hàng ,nên phải lòng vòng chờ ông chủ ra Đặng mua thiếu....nói dối với anh ,chị thấy mặc cảm như kẽ phạm tội,nhưng rồi chị nghĩ thầm ,nói dối để anh không buồn thì có thể tha thứ được.....
Vô tới nhà,nhìn trên bàn ,có Tô canh bầu,và ơ cá trê kho tộ....bất giác nhớ đến hai câu ca dao
Ruột bầu,nấu với râu tôm
Chồng chan,vợ húp gật đầu khen ngon

Còn tiếp....
cá Rô

cá Rô


Back to top Go down

Tâm sự người ta Empty Re: Tâm sự người ta

Post by cá Rô Fri Jan 18, 2019 1:00 am

.............chị nghe khoé mắt mình cay cay ,chị lật đật đi thẵng vô phòng tắm đóng cửa lại,cố giấu những giọt nước mắt sắp tràn mi
Anh hai ,nói vọng vô để anh hâm đồ ăn lại cho nóng
Bữa cơm tối hôm đó,chị ăn với anh cho có lệ ,vì chị mới ăn với chú Tàu xong....
Khuya hom đó,chị cứ trằn trọc không ngủ được,cứ suy nghĩ đến chuyện theo chú Tàu làm ăn xa,chị trở mình nhìn sang thấy anh say sưa ngủ tiếng ngáy đều...nghĩ tới ngày ra đi dấu anh bất giác chị thở dài
Mọi sinh hoạt vẩn Bình thường ,cho tới một bữa trưa xe đò từ thành phố về,anh lơ xe ghé quán sinh tố đưa chị miếng giấy nói của ông Tàu đường đậu gởi,chị nhét vô túi ,lòng vừa mừng,vừa lo....chút hồi thưa khách ,chị mở miếng giấy ra đọc ngấu nghiến

Gởi lị sinh tố
Ngày mốt ngộ lên đường,lị thu xếp dồi mai lên đây,đi với ngộ,ngộ chờ lị ,ngày mai lị hỗng lên,là mốt ngộ đi dồi

Đọc xong miếng giấy chú Tàu gởi ,chị nghe lạnh buốt ,hồi hộp ,vì đây là một quyết định táo bạo sẽ thay đổi cuộc đời chị....
Chiều hôm đó chị dọn hàng sớm,đạp xe về bên nhà má chị cũng hơn hai cây số ,kiếm con ngát để cho nó hay ,tính toán phụ chị.....
Chị đạp xe vù vù ,chẳng bao lâu đã tới nhà má chị ,dựa chiếc xe đạp vô hốc cây mận chị chạy vọt vô nhà kiu má ,má ơi ,má có nhà hong má?
Ra tuốt tới sàn nước,thấy má chị lụm cụm ngồi làm mấy con cá chốt, bong nghe tiếng chị má chị ngẩng lên ,ũa con bữa nay hỗng bán sao con,có chuyện gì hôn con ,mà con dìa giờ này....
Nhìn mẹ già hom hem ,chị thấy thương quá.....má rữa tay đi để cá con làm tiep cho ,con ngát đâu rồi má? Nó mới đó mà,chắc chạy qua nhà hàng xóm nhiều chuyện rồi.....má đi kiếm kêu nó ve cho con đi má....
Quơ vội cái khăn chàng hầu,má chị lụm cụm bước lên nhà trên,rồi ra cửa rào vừa đi ,vừa gọi.....ngát ơi! Ngát ! Bớ ngát ......
Còn tiep...
cá Rô

cá Rô


Back to top Go down

Tâm sự người ta Empty Re: Tâm sự người ta

Post by cá Rô Fri Jan 18, 2019 1:03 am

Con ngát nhảy qua con mương nhỏ,chạy lại đứng chận truớc mặt má nó ,gì má kêu dữ vậy má,mới đi có tí xíu hà....chị hai mày mới dìa kiếm mày trong nhà kìa...vậy hả má ? rồi con ngát ba chân ,bốn cẳng chạy u dìa nhà
Về tới cửa ,con ngát đã la bài hãi ,em dìa rồi nè....sao bữa nay qua sớm vậy bà? Chị đang Bắc nồi cá kho lên bếp,quay qua nói nhỏ với con ngát ....đợi chị chờ nồi cá sôi ,rồi mình ra sàn nước nói chuyện
Lúc này ,bà hai má chị cũng vừa về tới ,chị nhờ bà coi nồi cá ,rồi kéo con ngát ra sàn nước....chị nhỏ giọng đủ cho con ngát nghe....ngát nè,còn nhớ vụ đi theo chú Tàu làm ăn xa ,chị nói với em lúc trước khong? Nhớ!,rồi sao? Có tính đi không bà? Thì bữa em dặn chị có ngày đi thì cho em hay, chú Tàu mới nhắn chị mai vô chợ lớn ,mốt đi rồi ,bởi vậy giờ chị rối rắm quá mới qua cho em hay,coi em có góp ý gì cho chị khong? Hay tối nay ,em theo chị dìa bển ,rồi tối nay mình bàn tiếp,giờ rù rì Hoài má nghi à....
Hai chị em đèo nhau về nhà chị,con ngát ngồi ngoài sau yên xe bỗng ôm chị cứng ngắt.....nó nói như khóc,mai mốt bà đi rồi còn lại mình tui với má,thằng sừng là con trai,nhớ bà hỗng biết đi đâu mà kiếm....
Chị đạp xe,nghe con ngát thì thầm thủ thỉ ,nước mắt chị rơi lộp độp ,thì yên nơi ,yên chổ rồi chị nhắn về cho em với anh hai,ở nhà lo cho má nghe,đừng có ham chơi nghe ngát! Con ngát dựa hẳn cái đầu vô lưng chị nước mắt nó thấm ướt hết vạt áo sau của chị
Trên đường về nhà,chị ghé chợ mua con cá lóc ,mua đồ về nấu canh chua ,kho cá kho tộ ,định bụng nấu cho chồng bữa cơm ngon cuối cùng trước khi chị đi xa.....nghĩ tới đây ,khong muon khóc nhưng nước mắt cứ rơi
Về tới nhà,hai chị em vô bếp làm bữa cơm thiệt ngon.....chờ anh hai về ăn chung
Trời chập chạng tối ,anh hai về tới cữa,thấy con ngát ngồi chơi với con mèo tam thể trước cửa.....anh lên tiếng ,dì ba ,dì qua hồi nào vậy ? Mới qua ,anh hai .....anh mới làm dìa? Chị hai còn lau dọn trong bếp ,anh tắm rữa rồi ăn cơm luôn !

Còn tiep
cá Rô

cá Rô


Back to top Go down

Tâm sự người ta Empty Re: Tâm sự người ta

Post by cá Rô Fri Jan 18, 2019 1:05 am

Ba người ngồi vô bàn ăn cơm ,chị Âu yếm lựa mấy khứa cá ngon nhất,cho chồng,cho em .....anh hai vô tư ăn rất ngon,con ngát cũng ăn cầm chừng,chỉ có nó mới biết được ruột gan chị rối như tơ vò....anh hai ,bỗng lên tiếng làm chị giựt mình trở về với hiện thực.....sao em,với dì ba ăn ít vậy,nãy giờ anh Quất muốn hết nồi cơm....chị nhẹ nhàng trả lời anh.....thì anh ăn ngon cứ ăn,hồi chiều em với con ngát ăn hết trái bắp giờ còn no ,tối đói hai chị em lục cơm nguội.....
Tối hôm đó ,anh hai theo lệ đi ngủ sớm mỗi khi có dì ba qua chơi,cho hai chị em dễ bề tâm sự....
Chị rón rén bước vô phòng ,đồng Hồ cũng đã hơn 11 giờ,chị soạn vài Bộ quần áo thường thường,ít vật dụng cá nhân dồn vô cái giỏ đệm củ....trên mặt giỏ chị lấy tờ báo củ đè lên.....nhìn thấy anh ngủ say sưa,muốn ôm anh lần cuối nhưng sợ đánh thức anh và làm anh nghi ngờ
Nhè nhẹ bước ra ngoài trước,con ngát cũng nằm dài trên Bộ ngựa chưa ngủ .....nó ngoắc chị lại ngồi kế bên ,nè bà soạn đồ hết chưa? Xong rồi tui đem ra cây ỗi máng ngoài đó.....khuya bà chỉ việc ra đó rồi với lấy cái giỏ nhẫy lên xe đò thôi....giờ bà viết cho anh hai mấy chữ ,giải thích cho ảnh khỏi nóng ruột ,nếu ảnh hỏi tui nói khong biết ,tình cờ nhớ bà nên qua chơi thôi....khi nào yên nơi,yên chổ nhớ nhắn cho anh hai biết ,để ảnh lo tội nghiệp ....còn má thì tui có cách bà khỏi lo....

Còn tiep
cá Rô

cá Rô


Back to top Go down

Tâm sự người ta Empty Re: Tâm sự người ta

Post by cá Rô Fri Jan 18, 2019 1:09 am

Ngồi trước tờ giấy trắng ,cả hơn mười phút mà chị vẩn không biết mở đầu làm sao ....con ngát nằm bên Bộ ngựa quay qua nhắc tuồng......trời viết gì nãy giờ chưa xong nữa hả? Viết vài dòng ngắn ,gọn thôi rồi đi ngủ ,khuya nay bà phải dậy sớm đó
Cuối cùng chị cũng ráng viết cho xong

Thưa anh!
Em đã làm một quyết định lớn ,nhưng không dám nói với anh...
Khuya nay em lên đường theo người ta đi làm ăn xa ,mong kím chút tiền cho tương lai của gia đình mình
Khi nào yên nơi,yên chổ em sẽ cho anh hay.....mong anh hiểu cho em ,và tha thứ em đã không bàn trước với anh
Anh ở nhà,đừng buồn ,nhớ bảo trọng sức khỏe
Em hai HƯƠNG
Nước mắt chị bỗng dưng tuôn trào,con ngát thấy vậy ,chạy tới kéo chị quá Bộ ngựa ....qua đây,nằm nhắm mắt một chút ,bà khóc thút thít ,lát hồi anh hai ảnh nghe bây giờ....nằm trên Bộ ngựa ,hai chị em im lặng nhưng đâu đó trong tận đáy lòng ai cũng Bùi ngùi thương cảm cho giờ phút kẻ ở ,người đi
Miên man suy nghĩ ,chị thiếp đi được một chút,bỗng con ngát nó khều chị ,gần 3 giờ rồi ,bà dậy đánh răng rửa mặt rồi ra cây ổi lấy giỏ đồ rồi đi cho kịp chuyến xe đò đầu....giờ này không ai thấy

Con tiep
cá Rô

cá Rô


Back to top Go down

Tâm sự người ta Empty Re: Tâm sự người ta

Post by cá Rô Fri Jan 18, 2019 1:13 am

Chị lồm cồm bò dậy ,rón rén bước ra sau ,đánh răng ,rữa mặt cột tóc cho gọn ....chị với lấy Bình trà rót đầy một ly uống một hơi hết ly nước....chị vội vả lên nhà trên thấy Bộ đồ xếp sẵn đút dưới gối...rồi chị ôm con ngát ,chị hai đi nha ngát ,nhớ coi nhà lo cho má,chi bước nhẹ tới cửa buồng nhìn chồng lần cuối.....chị nghe mũi mình cay xè ,anh vẩn ngũ say tiếng ngáy đều đặn,chị nói thầm .....em đi nha!
Mở cửa bước ra sân,trời vẩn còn tối hù ,mù sương,chị bước tới cây ổi với tay lấy chiếc giỏ đệm mà con ngát đã cẩn thận đem treo hồi tối ....quay lại nhìn căn nhà thân yêu lần sau cùng. Chị bước đi vội vã như chạy .
Ra tới bến xe cũng hơn hai chục người ngồi sẵn trên xe,chị bước lên xe ,kiếm một góc ngồi cạnh cửa sổ .....thằng lơ quen ,hỏi chị....cô hai hom nay đi lấy hàng hả? Bữa nay cô đi sớm há....chị gật đầu rồi im lặng ......
Chẵng bao lâu ,xe đã đầy khách ,thằng lơ bắt đầu thu tiền ,thì xe cũng vừa lăn bánh rời bến....
Xe tới chợ lớn cũng gần 5 giờ sáng,khu chạp phô cũng lác đác dăm người dọn hàng sớm ,chị đứng ngay gian hàng của sạp chú Tàu.....sạp chú vẩn còn cửa đóng then gài im ỉm
Chị đứng chờ ,mà sốt ruột không biết chừng nào mới gặp chú Tàu .....lúc này mấy chủ hàng cũng ra Đông đủ ,người dọn ,kẻ khiêng tấp nập ,chị ngóng về phía đầu chợ thì thấy xe của chú Tàu đang từ từ chạy vô,chị mừng quýnh ....xe chú Tàu ngừng sát chổ chị đứng,chú nhảy xuống mở cửa xe cho hai bà xẩm xuống .....rồi mở cữa sau ,bắt đầu khiêng hàng xuống ,chị chạy tới nhanh nhẹn phụ chú Tàu.....để ngộ phụ dí a có cho lẹ
Xong xuôi ,chú Tàu giao hàng cho hai bà xẩm ,rồi kêu chị lên xe trước,chú còn căn dặn hai bà xẩm chút chuyện
Chú leo lên xe rồ máy rồi dọt đi.....chú nói lị lên giờ lầy là tốt dồi,ngộ sợ lị hỗng lên là mai ngộ đi dồi,giờ ngộ chở cho lị dìa nhà ngộ ,dồi lị ở đó ngày hôm lai,tối lai lị ngủ ở đó ....sáng mai mình li sớm ...
Xe chạy qua mấy cái ngã tư mới đến nhà chú Tàu...chú kiu chị xuống xe đứng chờ ở đầu hẻm để chú đi gởi xe gần đó rồi trở lại dắt chị vô nhà....
Đứng cũng gần 10 phút chú Tàu đi Bộ về tới dắt chị vô con hẻm ngoằn ngèo ,đi qua mấy con hẻm nhỏ xíu người ta phơi đồ đầy ,phải len lỏi qua mấy Đống dây phơi đồ,mới tới nhà chú Tàu.....nhà chú là căn cuối cùng nằm cuối con hẻm

Con tiep
cá Rô

cá Rô


Back to top Go down

Tâm sự người ta Empty Re: Tâm sự người ta

Post by cá Rô Fri Jan 18, 2019 1:19 am

Chú thò tay lấy chìa khoá trong túi mở cửa,chú đẩy cánh cửa sắt ,bước vào trước,chị theo chân chú bước vào sau,nhà vắng teo không thấy ai,đồ đạc bày bừa chắn cả lối đi....chú Tàu lên tiếng ...nhà ngộ nó tùm lum hết dáo ,ngộ tối ngày ở ngoài sạp ,tối hù mới dìa lâu có dãnh mà dọn dẹp ,nị cất đồ ở trỏng đi ,dồi ngộ mua hủ tiếu dìa ăn,ngộ chưa có ăn gì .....nói xong chú Tàu xách gà mên đi mua hủ tiếu...
Còn lại một mình trong căn nhà chị nhìn quẩn ,nhìn quanh ,thấy chỗ nào cũng bao giấy dầu chất Đống,chị đoán đây chắc là hàng chú Tàu dựa sẵn để đem ra sạp bán .....chị dọn dẹp cho mấy bao giấy nằm gọn một bên,thấy cái bàn nhỏ chị lấy ra phủi bụi ,để chút chú Tàu đem hủ tiếu dìa có chổ mà ngồi ăn.....nghe tiếng cửa sắt ,chị chạy ra Đở gà mên hủ tiếu từ tay chú Tàu,chị tháo ra đặt trên cái bàn vừa phủi bụi khi nãy,kéo hai cái ghế xếp trong góc nhà ,để hai bên chị đi xuống bếp kím hai đôi đũa.....chú Tàu ngồi xuống ,móc trong bao ny long có hai ly caphe đá....ngộ mua cho lị ly caphe sữa đá ,còn ngộ thì uống bạc xỉu đá....dồi ăn đi lị ....
Vừa ăn chú Tàu vừa nói ,ngày mai cở 4 giờ mình lên đường sớm. Ngộ có hai thằng con chai nhỏ ,Ngô đem đi theo luôn ....nói cho lị biết ,lị cứ ở trong nhà. Đừng có li ra đường ,xóm này người hoa không ,lị đi lộn xộn lị hỗng biết lường dìa lâu...
Tối nay ,lị ngủ trên lầy ,ngộ dí hai thằng nhỏ ngủ trong kia ,chiều nay ngộ mua cơm dìa ăn khỏi lấu lướng,hai thằng con ngộ không có lói tiếng diệc lam


Còn tiep
cá Rô

cá Rô


Back to top Go down

Tâm sự người ta Empty Re: Tâm sự người ta

Post by cá Rô Fri Jan 18, 2019 1:24 am

Lần quầng mới đó đã 12 giờ trưa ,chú Tàu dặn chị ở nhà ,để chú đi đón hai thằng nhỏ
Ở nhà một mình chị Buôn bán đã quen giờ ngồi không hổng có gì làm ,chị thấy tay chân thừa thãi quá....chị lôi mấy mớ hàng dồn chung một chổ Đặng có chổ trống dể đi chuyển ,chứ nhà chú Tàu đồ đạc tùm lum muốn kiếm chổ trống đứng ngồi cũng khó
Dọn xong ,chị vừa mới kéo cái ghế bố Đặng nghĩ lưng thì chú Tàu dắt hai thằng nhỏ về tới cửa....chú mở cửa cho hai thằng nhỏ vô,rồi nói vói vô là chú đi mua cơm trưa....
Hai thằng nhỏ trạc 7 hay 10 tuổi ,gật đầu rồi nói bằng tiếng Tàu ,chị đoán là nó chào chị ....xong xuôi hai đứa đi thay đồ...giờ chị mới thắc mắc ,sao sáng giờ hỗng nghe chú Tàu nhắc vợ của chú,nhưng vì theo chú học làm ăn,chú biểu sao chị nghe vậy đâu dám thắc mắc,tò mò
Cở nữa tiếng sau chú về tới tay xách mấy bịch ,chị chạy ra Đở mấy bịch đồ phụ chú.....rồi dọn cơm ,bốn người cùng ăn cơm.....
Trong suốt bữa cơm chị im lặng,chỉ có chú nói chuyện với hai thằng nhỏ ,hai đứa thỉnh thoảng đưa mắt nhìn chị

Cả đêm hôm đó ,chị dật dờ,lúc ngủ ,lúc thức,cở 3 giờ chị giựt mình thức dậy ,thấy chú Tàu lúi húi soạn đồ trong hai cái túi...chị nhỏ nhẹ hỏi chú ,ũa a có thức rồi hả? Mấy giờ mình đi...chú nói nhỏ cở 4.30 mình li,lị đáng dăng dửa mặt thì có cái nhà tắm ở chỏng ngộ sạn đồ chút dồi kiu hai thằng nhỏ dậy ,dồi mình li .....
Khi chị trở ra thì hai thằng nhỏ cũng đã thức,đang thay đồ ,mấy túi đồ chú Tàu cũng đã xách ra nhà trước....chị muốn nói chuyện với hai thằng nhỏ,nhưng kẹt nổi tiếng Tàu thì chị không biết,mà hai thằng nhỏ thì lại không hiểu tiếng vn....
Chú Tàu dã chuẩn bị xong xuôi,chú xí xô với hai thằng nhỏ gì đó,chị nghe như vịt nghe sấm....chú quay sang chị ,lị xong dồi hả? giờ mình li...giờ chị mới đánh bạo hỏi chú ,a có dợ lị đâu ,có đi chung không ? Sao ngộ hổng thấy...
Ayda....con dợ ngộ ló đi bán muối ,từ ngày hai thằng nhỏ lầy còn nhỏ híu ,ngộ ở dậy nuôi tụi nó .....thôi li li....dãnh dãnh,ngộ kể lị nghe ..giờ li lị ơi
Chú mở cửa,xách hai cái túi đồ ,tay dắt một thằng,chú kiu chị ,lị dắt thằng lầy há...rồi chú khoá cửa,cả bốn người dắt Bộ ra đầu hẻm đón xích lô ,cả xóm vẩn còn chìm trong giấc ngủ,chỉ có mấy con chó nghe tiếng động,giựt mình sủa khan...

Còn tiep
cá Rô

cá Rô


Back to top Go down

Tâm sự người ta Empty Re: Tâm sự người ta

Post by cá Rô Fri Jan 18, 2019 1:28 am

Ra tới đầu hẻm ,đường xá vắng tanh,thĩnh thoảng mới thấy một vài chiếc xe gắn máy rồ ga vút qua....
Cũng hơn 20 phút mới đón được chiếc xích lô ,cả 4 người chất nhau lên chiếc xe xích lô ọp ẹp ,chị và chú Tàu ngồi trên ghế,hai thằng nhỏ ,một đứa ngồi trên đùi chú Tàu,một đứa ngồi trên đùi chị....chú Tàu kiu Bác trực chỉ bến xe miền Tây....

Tới bến xe,thì trời cũng sáng bững,tiếng rao hàng,tiếng mua vé,tiếng lơ xe mời khách tạo thành một âm thanh hổn độn.....chú Tàu kiu chị dắt hai thằng nhỏ lên xe,còn chú chạy sang xe bánh mì mua mấy ổ bánh mì thịt ....
Lên xe ,chị tấn hai thằng nhỏ vô sát cửa sổ,chị ngồi chận bên ngoài.
Nhìn Mông lung qua cửa kiếng xe ,thấy chú Tàu đi như chạy ,vội vả băng qua đường....
Bước lên xe ,chú dáo dác tìm kiếm ,chị giơ tay làm dấu cho chú thấy ,chú ngồi ghế sau ,mở bọc đưa bánh mì thịt cho chị và hai đứa nhỏ,chú mua cho chị bịch caphe đá,còn bịch sửa bò cho hai thằng con.....chú nói lị ăn li ,dồi uống caphe cho tỉnh táo,ngộ mua thêm 4 cái pánh pao ,chưa chưa lói lói ăn thim xe chạy chắc tới chiều mới tới à lị....


Còn tiep
cá Rô

cá Rô


Back to top Go down

Tâm sự người ta Empty Re: Tâm sự người ta

Post by cá Rô Fri Jan 18, 2019 1:31 am

Xe chạy cở hơn một tiếng thì hai thằng nhỏ đã ngủ say sưa ,chị kéo cái đầu thằng kế cho dưa vào vai chị,lấy cái áo lạnh đem theo chị tấn vô thành cửa sổ cho đầu thằng ở trong đừng bị va chạm vào thành cửa sỗ,
Ngoái nhìn ra sau chú Tàu cũng ngủ gà,ngủ gật ,GIÓ hiu hiu làm hai mí mắt chị trĩu nặng ,chị nhắm mắt mơ màng nghĩ tới chồng chị chắc giờ này đang lo lắng lắm,vì sự ra đi bất ngờ của chị......nghĩ tới đó ,chị nghe tim mình bóp chặt ,mặc cảm tội lỗi chợt ùa về......dù trong đầu chị vẩn biết rõ ràng là chị theo chú Tàu kím đường mua bán cho mau khá để thay đổi cuộc sống hiện tại và vì tương lai của những đứa con sau này....miên man suy nghĩ ,chị ngủ thiếp đi lúc mào không hay......

Tiếng thằng lơ la lớn ....tới trạm kiểm soát ,bà con cô Bác làm ơn xuống xe dùmmmmmm.....làm chị giựt mình thức giấc ,chú Tàu cũng vừa mở mắt ,chị lay lay hai thằng nhỏ ,dậy đi,dậy đi con xuống xe cho người ta xét....hai thằng nhỏ dụi mắt ngồi dậy,chị nắm tay dắt hai đứa xuống xe...

Còn tiếp.....
cá Rô

cá Rô


Back to top Go down

Tâm sự người ta Empty Re: Tâm sự người ta

Post by cá Rô Fri Jan 18, 2019 1:43 am

mọi người lục tục kéo nhau lên xe ,ai về chổ nấy....thấy hai thằng nhỏ ngoan,Hiền lại không có mẹ bỗng dưng chị thấy thương...chị hỏi tụi nó,tụi con đói bụng hông,rồi chị đưa hai cái bánh bao cho hai đứa, hai thằng nhỏ thì nói tiếng Tàu với chị....chị thì nói tiếng Việt với tụi nó ....nhưng rồi cũng xong

Tới cở hơn 4 giờ chiều xe tới đồng tháp ,ai nấy rời xe....chú Tàu dẩn chị và hai đứa nhỏ ghé vô quán cơm trong chợ ăn cơm chiều....vừa cơm nước xong thì có người tới đón đưa về một ngôi nhà khang trang nằm núp trong một vườn cây ăn trái sum suê....họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Tàu ,có vẻ Bí mật chị nghe không hiểu...nhưng không hiểu sao chị không thấy sợ ....chị hoàn toàn tin tưởng vào chú Tàu

Chú Tàu nói với chị ,nói cho lị nghe dè ,giờ ngộ,lị tạm thời ở đây,dài bữa dồi mình bắt tay dào công diệc mua bán ,ban ngày nhiều khi Ngô da ngoài,lị ở nhà dí hai thèng nhỏ ,đừng có li lộn xộn....cơm lước có người lo ,lị khỏi lo há
Ở nhà quê trời mau tối ,căn nhà rông rãi chỉ có người chủ nhà là người đàn bà cở 60 tuỗi ,bà chỉ cho chị nhà tắm phía sau hè ,rồi xuống bếp làm công việc của bà....chị soạn quần áo cho chị ,cho hai thằng nhỏ rồi kêu tụi nó đi tắm
Mới đó mà trời đã tối hù ,đứng trong nhà tắm nghe tiếng cóc,nhái ,ểnh ương hoà tấu nghe buồn não ruột .....bất giác chị thở dài khi nghĩ tới tương lai ,tới chồng chị.....Sao xa xăm quá
cá Rô

cá Rô


Back to top Go down

Tâm sự người ta Empty Re: Tâm sự người ta

Post by cá Rô Fri Jan 18, 2019 1:45 am

Chị trở ra thì bà chủ nhà đã dọn sẳn mấy Tô cháo cá,bà kêu chị với mấy đứa nhỏ ăn rồi đi ngủ....chị ngỏ ý mời bà nhưng bà lắc đầu từ chối...
Xong bữa cháo khuya,chị kiu hai đứa nhỏ vô mùng mà bà chủ nhà đã giăng sẵn ,chị cũng chui vô ngủ chung với tụi nó....đường xa,mệt mỏi ăn Tô cháo cá ấm bụng hai thằng nhỏ nằm xuống không bao lâu thì ngủ say sưa,chị cũng mệt vì đường xa nên cơn buồn ngủ ập tới thật lẹ....
Tiếng mưa rớt rơi trên Tàu dừa lộp độp ,làm chị giựt mình tỉnh giấc,chỉ có tiếng mưa rớt trên mái tôn nghe ầm ầm ....làm chị nhớ nhà quá,nhớ những đêm mưa lớn ,nằm rúc vô ngực chồng nghe sao ấm áp lạ...
Nghĩ tới đây ,nước mắt chị bỗng tuôn trào ,lau vội những giọt nước mắt nóng ,chị nhủ thầm ......đường là do mình chọn,muốn có tương lai giờ phải chịu hy sinh chút ,khóc gì ....cái gì cũng có cái giá phải trả mà....không khóc nữa....
Sáng hôm sau,chị dậy sớm ,không khí nhà quê thanh Bình và tỉnh mịch quá,bốn bề vắng lặng. Chỉ có tiếng con gà tre gái te te văng vẳng....
Chị rón rén bước nhẹ xuống Bộ ván ra sau rửa mặt...bà chủ nhà chạy đâu không thấy..đeem qua mưa lớn quá ,không khí thật trong lành chị đưa mủi hít một hơi dài ,nghe thoang thoảng mùi nước mưa thanh khiết
cá Rô

cá Rô


Back to top Go down

Tâm sự người ta Empty Re: Tâm sự người ta

Post by cá Rô Fri Jan 18, 2019 1:48 am

Chị đi lòng vòng bên hông nhà,lên tới nhà trước,thấy chú Tàu ngồi một mình cạnh chiếc bàn nhỏ đang nhâm nhi ly bạc xĩu....chị bước nhẹ tới ...chào a có,tối qua tui mệt quá ngủ say như chết,lị dìa hồi nào tui hỗng hay....chú Tàu nghe tiếng chị ,ngẩng lên......chời ,lị dậy chi sớm dị. Hỗng có làm gì ngủ cho đã đi ....thôi ,a có ngủ cả đêm rồi. Với lại tui quen dậy sớm rồi,ngủ trưa hỗng được....lị ngồi đây ,để ngộ kiu bà chủ làm cà phe cho lị uống....nói rồi chú Tàu vòng ra vườn kím bà chủ
Ngồi một mình chị quan sát khu vườn,nhiều loại cây ăn trái,có cây mới cao cở chị đã có trái sum suê.....ngôi nhà nằm giữa khu vườn thật yên tỉnh....thỉnh thoảng tiếng chim tu hú ...kêu nghe buồn não ruột
Chú Tàu trở lại với ly ca phe đen nóng trên tay,chị đứng lên Đở ly caphe từ trên tay chú....mùi caphe thơm bát ngát trong buỗi sớm mai làm chị tỉnh hẳn.
Ngồi đối diện với chú Tàu,chị hớp từng ngụm ca phe nhỏ ....lúc này chị nghe lòng mình thật thanh thản....chú Tàu Hạ giọng vừa đủ cho chị nghe....mình chỉ ở lây tới khuya lay ,3 giờ sáng mai là mình lên đường dồi....bởi dị ngộ cho lị hay chước,lị dáng dòm chừng hai thằng nhỏ đừng cho ló li bậy bạ nhen....

Còn tiếp
cá Rô

cá Rô


Back to top Go down

Tâm sự người ta Empty Re: Tâm sự người ta

Post by cá Rô Fri Jan 18, 2019 1:50 am

Tối hôm đó ,chị sắp sẳn túi xách cho bốn người,để dưới gầm ván chổ chị nằm....rồi kiu hai thằng nhỏ đi ngủ sớm,chị cũng chui vô mùng nằm chợp mắt để khuya dậy sớm.....nằm một hồi chị ngủ lúc nào không hay...đang mơ màng ngon giấc,chị nghe có ai khều khều trên đầu chị....mở mắt định thần ,nhờ ánh trăng sáng vằng vặc rọi vô cửa sỗ,chị nhận ra chú Tàu ...chú kiu chị lị dậy đi.....đánh dăng xúc miệng chước,dồi kiu hai thằng nhỏ thức dậy mình sửa soạn lên đường....

Chị lật đật bỏ chân xuống đất ,cầm cây đèn dầu bà chủ nhà để trên đầu tủ ,đi vội ra sàn nước đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo ....trở vô thì chú Tàu đã kiu hai thằng nhỏ dậy ,chị lục giỏ,đưa bàn chải đánh răng cho hai đứa ,chị soạn hai cái áo lạnh cho hai đứa...chị cũng vừa mặc thêm áo cho mình ,lấy cái khăn chị trùm đầu cho đừng bị mù sương sớm
Bà chủ nhà cũng đã thức dậy ,bà pha Bình trà nóng cho mọi người uống cho ấm trước khi đi...chú Tàu nói một tràng tiếng Tàu với bà ,rồi dúi vào tay bà một xấp tiền ...bà gật đầu cảm ơn rối rít

Còn tiep
cá Rô

cá Rô


Back to top Go down

Tâm sự người ta Empty Re: Tâm sự người ta

Post by cá Rô Fri Jan 18, 2019 1:53 am

Bà đưa bốn người tụi tui ra cỗng, chúng tôi được hai anh thanh niên đèo trên hai chiếc xe gắn máy ,trời tối lờ mờ không thấy đâu là đâu .....rồi họ thả chúng tôi ở một nơi vắng vẻ ,nghe tiếng nước vỗ vô mạng ghe ,nghe mùi nước sông nồng nồng ,lúc này tui đoán mình đang ở một mé sông...nhìn sang thấy chú Tàu im lặng quá tui đành nín thinh khong dám lên tiếng....lúc này trong lòng tui hơi nghi ngờ ,phải chăng chú dẫn tui vượt biên chung với chú ,nhưng lở phóng lao rồi thì phải theo lao ,tui làm thinh mà trong lòng ngỗn ngang gút mắc....
Cuối cùng ,một người thanh niên trẻ từ trong bụi lau gần đó bước ra hỏi chú Tàu có muốn ăn cá lóc không ? Chú Tàu trả lời ngộ muốn hai con lớn. Hai con nhỏ ,rồi người thanh niên kêu tụi tui xuống ghe lấy cá ...
Ngồi trên ghe ,giờ tui mới biết sự suy đoán của tui là đúng .....chú Tàu âm thầm đem tui và hai thằng nhỏvượt biên....tui nhắm mắt cho cuộc đời mình trôi theo sự sắp đặt của ông trời ....tui không còn đường để quay lại
Mấy ngày trời bồng bềnh trên biển cuối cùng tụi tui cũng đến nơi an toàn
Những ngày ở trại tị nạn ,cả gia đình sống vất vưởng chờ ngày định cư....chú Tàu khai với cao ủy tị nạn tui là Ngô muối vợ chính thức của chú ,và tui đánh Chánh ngôn thuận trở thành mẹ ruột hai thằng nhỏ ,và chú cũng dạy hai đứa kiu tui là a má
Thời gian thoi đưa ,tui đã định cư nơi này hơn 27 năm ,và cũng đã sanh cho chú Tàu hai đứa con gái ,hai thằng nhỏ giờ đã thành Tài và đã có gia đình riêng ,tụi nó thương tui như má ruột
Hai đứa con gái của tui và chú Tàu cũng đang trong đại học....
Và tui muốn trở lại quê nhà thăm gia đình ,chú Tàu vui vẻ để tui đi ...


Ngày trở lại quê hương ,lòng tui như có gì bóp chặt ,con ngát đã đạt ước mơ trở thành bà chủ lò bún sau khi má chồng nó qua đời
Má tui mấy năm trước đã mất vì bịnh già,nghe con ngát nói sau khi biết được tui đã ở nước ngoài ,chứ khong phải đi làm ăn xa nữa ,má tui giận lắm ,nhưng cuối cùng bà hiểu được tất cả là duyên số
Còn anh ,vẩn một mình trong căn nhà cũ ,không biết vì anh không muốn lập gia đình hay vì lý do nào đó .....
Tui ngỏ lời muốn ghé thăm anh,con ngát cho anh hay và anh đồng ý ,còn ngỏ ý đãi tui món cháo vịt mà tui thích nhất...
Bước trên con đường dẩn vô ngôi nhà cũ ,cảnh vật giờ thay đổi rất nhiều ,đường đi như hẹp lại vì bây giờ nhà cửa đã mọc lên rất nhiều lớn hơn,khang trang hơn....nhà tôi vẩn không có gì thay đổi ,chỉ có điẻu củ kỷ hơn và xiêu vẹo hơn xưa....từ xa ,tui nhìn thấy anh đang ngồi Lom khom cạnh cái giếng cũ ,anh ốm ,và già hơn xưa thật nhiều.....tui gọi lớn anh hai!!! Anh ngẩng lên nhìn tui ,đôi mắt sáng hẵn lên ,anh bỏ tay chạy vội ra rước tui và con ngát ....nước mắt tui không ngăn được tuôn như mưa ...vô tới nhà ,anh kiu hai chị em ngồi chơi anh ra chặt dừa cho hai chị em uống....tui bước theo anh ra ngoài giếng nước ,nhìn anh ngồi chồm hõm chặt dừa ,cái quần rộng quá ,thấy hết cả bên trong ....bất giác tui mũi lòng khóc như mưa ....anh hai !! Xin lổi anh !! Xin anh tha thứ cho em ,cũng vì em .....anh im lặng một lúc rồi lên tiếng ,anh không có giận em chỉ buồn là duyên phận mình ngắn ngủi ,nhưng giờ thấy được em khỏe mạnh hạnh phúc là anh mừng.....


Còn tiếp
cá Rô

cá Rô


Back to top Go down

Tâm sự người ta Empty Delete@Tâm sự người ta

Post by cá Rô Fri Jan 18, 2019 2:00 am

Bà đưa bốn người tụi tui ra cỗng, chúng tôi được hai anh thanh niên đèo trên hai chiếc xe gắn máy ,trời tối lờ mờ không thấy đâu là đâu .....rồi họ thả chúng tôi ở một nơi vắng vẻ ,nghe tiếng nước vỗ vô mạng ghe ,nghe mùi nước sông nồng nồng ,lúc này tui đoán mình đang ở một mé sông...nhìn sang thấy chú Tàu im lặng quá tui đành nín thinh khong dám lên tiếng....lúc này trong lòng tui hơi nghi ngờ ,phải chăng chú dẫn tui vượt biên chung với chú ,nhưng lở phóng lao rồi thì phải theo lao ,tui làm thinh mà trong lòng ngỗn ngang gút mắc....
Cuối cùng ,một người thanh niên trẻ từ trong bụi lau gần đó bước ra hỏi chú Tàu có muốn ăn cá lóc không ? Chú Tàu trả lời ngộ muốn hai con lớn. Hai con nhỏ ,rồi người thanh niên kêu tụi tui xuống ghe lấy cá ...
Ngồi trên ghe ,giờ tui mới biết sự suy đoán của tui là đúng .....chú Tàu âm thầm đem tui và hai thằng nhỏvượt biên....tui nhắm mắt cho cuộc đời mình trôi theo sự sắp đặt của ông trời ....tui không còn đường để quay lại
Mấy ngày trời bồng bềnh trên biển cuối cùng tụi tui cũng đến nơi an toàn
Những ngày ở trại tị nạn ,cả gia đình sống vất vưởng chờ ngày định cư....chú Tàu khai với cao ủy tị nạn tui là Ngô muối vợ chính thức của chú ,và tui đánh Chánh ngôn thuận trở thành mẹ ruột hai thằng nhỏ ,và chú cũng dạy hai đứa kiu tui là a má
Thời gian thoi đưa ,tui đã định cư nơi này hơn 27 năm ,và cũng đã sanh cho chú Tàu hai đứa con gái ,hai thằng nhỏ giờ đã thành Tài và đã có gia đình riêng ,tụi nó thương tui như má ruột
Hai đứa con gái của tui và chú Tàu cũng đang trong đại học....
Và tui muốn trở lại quê nhà thăm gia đình ,chú Tàu vui vẻ để tui đi ...


Ngày trở lại quê hương ,lòng tui như có gì bóp chặt ,con ngát đã đạt ước mơ trở thành bà chủ lò bún sau khi má chồng nó qua đời
Má tui mấy năm trước đã mất vì bịnh già,nghe con ngát nói sau khi biết được tui đã ở nước ngoài ,chứ khong phải đi làm ăn xa nữa ,má tui giận lắm ,nhưng cuối cùng bà hiểu được tất cả là duyên số
Còn anh ,vẩn một mình trong căn nhà cũ ,không biết vì anh không muốn lập gia đình hay vì lý do nào đó .....
Tui ngỏ lời muốn ghé thăm anh,con ngát cho anh hay và anh đồng ý ,còn ngỏ ý đãi tui món cháo vịt mà tui thích nhất...
Bước trên con đường dẩn vô ngôi nhà cũ ,cảnh vật giờ thay đổi rất nhiều ,đường đi như hẹp lại vì bây giờ nhà cửa đã mọc lên rất nhiều lớn hơn,khang trang hơn....nhà tôi vẩn không có gì thay đổi ,chỉ có điẻu củ kỷ hơn và xiêu vẹo hơn xưa....từ xa ,tui nhìn thấy anh đang ngồi Lom khom cạnh cái giếng cũ ,anh ốm ,và già hơn xưa thật nhiều.....tui gọi lớn anh hai!!! Anh ngẩng lên nhìn tui ,đôi mắt sáng hẵn lên ,anh bỏ tay chạy vội ra rước tui và con ngát ....nước mắt tui không ngăn được tuôn như mưa ...vô tới nhà ,anh kiu hai chị em ngồi chơi anh ra chặt dừa cho hai chị em uống....tui bước theo anh ra ngoài giếng nước ,nhìn anh ngồi chồm hõm chặt dừa ,cái quần rộng quá ,thấy hết cả bên trong ....bất giác tui mũi lòng khóc như mưa ....anh hai !! Xin lổi anh !! Xin anh tha thứ cho em ,cũng vì em .....anh im lặng một lúc rồi lên tiếng ,anh không có giận em chỉ buồn là duyên phận mình ngắn ngủi ,nhưng giờ thấy được em khỏe mạnh hạnh phúc là anh mừng.....


Còn tiếp


Last edited by cá Rô on Fri Jan 18, 2019 2:14 am; edited 1 time in total
cá Rô

cá Rô


Back to top Go down

Tâm sự người ta Empty Delete@Tâm sự người ta

Post by cá Rô Fri Jan 18, 2019 2:05 am

Nghe mấy lời anh nói ,tui không kìm hãm được cơn nấc nghẹn từ đâu ùa tới ,tui thấy mình xấu xa quá ,ích kỷ quá ...giờ đứng trước anh ,thà anh chửi bới mà tui thấy dể chịu hơn ,những lời Hiền từ tha thứ kia
Trong màn lệ nhoà ,tui thấy đôi mắt anh ứa lệ....con ngát chạy ra phá tan bầu khong khí làm cho đôi bên thật khó chịu ,nó nhanh nhẩu đở hai ly nước dừa tren tay anh .....thôi vô nhà đi anh hai ,rồi mình ăn cháo vịt
Anh bước nhanh vào trong ,trước khi đi còn kiu tui em vô nhà cho mát rồi anh dọn cháo vịt lên ăn
Bước theo anh mà hai chân nặng trĩu ,bởi tui nợ anh cả cuộc đời này....
Một bữa cháo vịt cũng có 3 người ,như đêm hôm trước khi tui rời nhà theo chú Tàu vượt biên cách đây 27 năm,anh cẩn thận gắp cho tui những miếng thịt vịt ngon nhất...nước mắt tui rớt rơi vào Tô cháo nóng

Ngày tui rời vn ,tối đó anh đem qua cho tui 2 kg khô sặc ,anh nói nhớ hồi xưa em thích ăn khô sặc nướng trộn dưa leo,với trái điều ,anh mua gởi em mang về nướng ăn từ từ. Chút quà quê hương tặng em lấy thảo .....tui thấy thương anh quá. Anh giống như một người anh khong hơn khong kém ,bất giác tui khong kềm được cảm xúc của mình ,tui ôm chầm anh ....nói nhỏ vào tai anh ,,tạm biệt anh ,anh nhớ khỏe mạnh nha,cảm ơn anh đã tha thứ em ...sáng mai em đi rồi ...tui buông anh ra ...anh thẩn thờ ,,,nói với tui ráng khỏe mạnh nha em


Last edited by cá Rô on Fri Jan 18, 2019 2:17 am; edited 1 time in total
cá Rô

cá Rô


Back to top Go down

Tâm sự người ta Empty Re: Tâm sự người ta

Post by cá Rô Fri Jan 18, 2019 2:15 am


Nghe mấy lời anh nói ,tui không kìm hãm được cơn nấc nghẹn từ đâu ùa tới ,tui thấy mình xấu xa quá ,ích kỷ quá ...giờ đứng trước anh ,thà anh chửi bới mà tui thấy dể chịu hơn ,những lời Hiền từ tha thứ kia
Trong màn lệ nhoà ,tui thấy đôi mắt anh ứa lệ....con ngát chạy ra phá tan bầu khong khí làm cho đôi bên thật khó chịu ,nó nhanh nhẩu đở hai ly nước dừa tren tay anh .....thôi vô nhà đi anh hai ,rồi mình ăn cháo vịt
Anh bước nhanh vào trong ,trước khi đi còn kiu tui em vô nhà cho mát rồi anh dọn cháo vịt lên ăn
Bước theo anh mà hai chân nặng trĩu ,bởi tui nợ anh cả cuộc đời này....
Một bữa cháo vịt cũng có 3 người ,như đêm hôm trước khi tui rời nhà theo chú Tàu vượt biên cách đây 27 năm,anh cẩn thận gắp cho tui những miếng thịt vịt ngon nhất...nước mắt tui rớt rơi vào Tô cháo nóng

Ngày tui rời vn ,tối đó anh đem qua cho tui 2 kg khô sặc ,anh nói nhớ hồi xưa em thích ăn khô sặc nướng trộn dưa leo,với trái điều ,anh mua gởi em mang về nướng ăn từ từ. Chút quà quê hương tặng em lấy thảo .....tui thấy thương anh quá. Anh giống như một người anh khong hơn khong kém ,bất giác tui khong kềm được cảm xúc của mình ,tui ôm chầm anh ....nói nhỏ vào tai anh ,,tạm biệt anh ,anh nhớ khỏe mạnh nha,cảm ơn anh đã tha thứ em ...sáng mai em đi rồi ...tui buông anh ra ...anh thẩn thờ ,,,nói với tui ráng khỏe mạnh nha em


Còn tiep
Cả đêm hôm đó ,tui chập chờn với hình bóng anh , nhớ cái gương mặt khắc khổ của anh ,nghĩ tới anh một mình lặng lẽ trong ngôi nhà cũ ,nước mắt tôi bỗng dưng chãy dài ....tui bây giờ đã có gia đình riêng ,có hai đứa con gái ,còn anh một mình âm thầm lẽ loi
Về lại Mỹ ,mỗi ngày là một ngày tui ân hận ,tui cảm thương cho anh cô đơn,lẻ loi khong ai chăm sóc
Chú Tàu thấy tui buồn ,chú hỏi tui .....từ ngày lị dìa diệt lam tới giờ ,sao ngộ thấy lị hơi buồn buồn ,có gì cho ngộ biết không? Tui như nước tràn bờ ,tui kể chú Tàu nghe về anh và hoàn cảnh anh bây giờ ,chú Tàu ngồi im lắng nghe không lên tiếng ....khi tui vừa dứt lời chú Tàu hỏi tui giờ lị có muốn giúp hay làm gì cho cái lị chồng củ hông? Tui nhìn chú Tàu bằng đôi mắt biết ơn ,tui ngỏ ý muốn xây lại cho anh căn nhà khang trang hơn ,và tặng anh chút vốn để mở quán chạp phô ,để anh khỏi phải bươn chải chạy xe lôi bữa có ,bữa không....chú Tàu nghe xong gật đầu đồng ý ...chú kiu tui gọi cho con ngát nhờ nó lo dùm việc cất nhà cho anh , vì con ngát nó khéo ăn ,khéo nói sẽ khong làm tổn thương anh

Tui mừng hơn mở cờ trong bụng,tui gọi con ngát nhờ nó lo dùm ,tui sẽ chuyễn tiền cho nó trong nay mai ....tui dặn nó ,mày cố gắng lo dùm chị đừng để anh mặc cảm ....con ngát dặn tui bà khỏi lo ,để tui lo....rồi ông chồng Tàu bà biết hông? Biết chứ ,ỗng đồng ý tao mới dám chứ .....con ngát tiếp lời tui ,bà làm vậy cũng đúng ,anh hai bên này thật đáng thương....mấy năm sau từ ngày bà đi ,nhiều mối cũng chấm anh hai ra mặt mà hông hiểu sao ,ảnh hỗng thay lòng cứ ở vậy cho tới bây giờ....nghĩ lại bà có được hai người đàn ông một mực yeu thương trong đời ....tui thiệt hâm mộ....tui ngắt lời con ngát ,thôi tào lao quá ,ráng lo dùm chị nghe ngát


Còn tiep


Last edited by cá Rô on Fri Jan 18, 2019 2:16 am; edited 1 time in total (Reason for editing : Typo)
cá Rô

cá Rô


Back to top Go down

Tâm sự người ta Empty Re: Tâm sự người ta

Post by Sponsored content



Sponsored content


Back to top Go down

Page 1 of 2 1, 2  Next

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum