Our forum runs best with JavaScript enabled !

Có phải là duyên?

View previous topic View next topic Go down

Có phải là duyên?  Empty Có phải là duyên?

Post by cá Rô Sun Dec 09, 2018 10:44 pm

Mỗi ngày muốn ra khỏi xóm tôi bắt buộc phải đi ngang ngõ nhà hắn
Hắn mỗi sáng với ly cà phê bốc khói bên cạnh và cây đàn guitar củ kỹ nghêu ngao mãi bài hát " đêm nay ai đưa em về"
Nghĩ cũng lạ , mới sáng sớm sao không hát sunny day ... hay bài gì gì đó để đón chào ngày mới
Con chim nhỏ hắn nuôi trong cái lồng gật gù nhẫy nhót như hoà điệu cùng hắn . Chủ tớ coi mòi ăn ý lắm
Hôm nay theo thường lệ tôi phải đi qua ngõ nhà hắn để ra khỏi xóm . Gần đến ngõ nhà hắn cả một vùng im lặng , tiếng hát tiếng đàn kg còn bay trong gió
Sân nhà hắn tiêu điều vắng lặng , lá vàng ngập sân , cái lồng chim vẫn còn đó cửa lồng mở toan còn hắn thì biệt vô âm tín
Bất giác tôi cảm thấy buồn , giá như ! Giá như hắn vẫn còn đây , vẫn cứ mỗi sáng sớm ...đêm nay ... đêm nay.. ai đưa em về điệp khúc tôi nghe hoài vẫn khong thuộc mà tôi vẫn thích nghe
Thời gian trôi qua ,tôi vẫn hằng ngày qua ngõ nhà hắn ,nhưng căn nhà sau bao năm tháng dài vắng chủ trở nên lạnh lẻo tiêu điều ,giàn dây leo leo ngập kín cả mái nhà rũ lòng thòng như những cọng dây tử thần ,có đôi khi tôi chợt nhớ đến hắn không biết bây giờ hắn nơi đâu trôi dạt phương nào sống ,còn hay mất .

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến mỹ,trời tháng ba mà lạnh quá .Sáng sớm thức dậy trời còn tờ mờ sương mù ,sương đọng trên cửa kính nhìn ra sân chẳng thấy gì .Tôi đưa tay vẽ hình Happy Face để có thể nhìn ra sân ...tối quá chỉ thấy toàn sương mù bao phủ ,cả vạn vật hầu như chìm đọng dưới màn sương

Còn tiếp
cá Rô

cá Rô


Back to top Go down

Có phải là duyên?  Empty Re: Có phải là duyên?

Post by vietnam4all Sun Dec 09, 2018 11:05 pm

Ngày đầu mới qua mỹ mà đã biết happy face,

Có phải là duyên?  775403390 Thumb Up
avatar

vietnam4all


Back to top Go down

Có phải là duyên?  Empty Re: Có phải là duyên?

Post by cá Rô Sun Dec 09, 2018 11:25 pm

Ông nội thời buổi này người ta biết phóng quả tiễn lên cung trăng rồi ông làm như thời còn ăn khoai lang độn
cá Rô

cá Rô


Back to top Go down

Có phải là duyên?  Empty Re: Có phải là duyên?

Post by Wenn Sun Dec 09, 2018 11:28 pm

cá Rô wrote:

......
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến mỹ,trời tháng ba mà lạnh quá .Sáng sớm thức dậy trời còn tờ mờ sương mù ,sương đọng trên cửa kính nhìn ra sân chẳng thấy gì .Tôi đưa tay vẽ hình Happy Face để có thể nhìn ra sân ...tối quá chỉ thấy toàn sương mù bao phủ ,cả vạn vật hầu như chìm đọng dưới màn sương

Còn tiếp

Tôi chợt nghe một luồng hơi lạnh dù nhà đã bật lò sưởi, nhiệt độ khá cao vì tôi không quen chịu lạnh ở cái xứ Cờ Hoa này. Đang co ro người chợt có tiếng điện thoại reo giòn giã, tôi giật mình nhìn đồng hồ: mới 3:17 sáng. Ai? Nhìn số điện thoại trên máy Caller ID thì tôi nhận ra là số ở Cali 714-xxx-xxxx. Ai? Ai gọi tôi vào giờ này?
Tôi lưỡng lự nhưng rồi cũng nhấc điện thoại, kệ, ai cũng được, gọi nhầm cũng được, vài ba câu cằn nhằn và xin lỗi vẫn còn ấm áp hơn là một mình tôi hiu quạnh trong căn nhà mênh mông mà yên tĩnh đến rờn rợn này.
-A lô?
-Hello, xin lỗi làm phiền cô, cô có phải là Kiều My?
-Ơ...ông ở đâu mà biết tên tôi?
-Tôi tên Huy, ở đầu hẽm nè, cái nhà màu xanh ngay góc đường có cây maple đó. Có cái băng ghế đá ngay góc cây đó.
Tôi giật mình. Chính là hắn. Mà hắn gọi tôi chi? Cần tôi điều gì? Mà lại gọi vào giờ này???
Bao nhiêu câu hỏi đến chập chùng trong đầu làm tôi khựng lại đến mấy chục giây, rồi ngập ngừng hỏi:
-Ờ, tôi nhớ ra ông rồi. Mà gọi tôi có chuyện gì? Tôi có thể giúp gì ông được?
Tiếng người con trai ở đầu dây bên kia tha thiết, giọng như gần khóc:
-Cô My ơi, cô có thấy con chim của tôi đâu không? Ai bắt mất con chim của tôi rồi...!!!

còn tiếp
Wenn

Wenn

Location : Nơi Bình Yên Chim Hót

Back to top Go down

Có phải là duyên?  Empty Re: Có phải là duyên?

Post by 8DonCo Sun Dec 09, 2018 11:45 pm

Laugh Laugh

Good Night

_________________
Có phải là duyên?  C7f64202b0357f04c779d805f437c5fc

Có phải là duyên?  JQrjmZ
8DonCo

8DonCo


Back to top Go down

Có phải là duyên?  Empty Re: Có phải là duyên?

Post by cá Rô Sun Dec 09, 2018 11:52 pm

Con chim nào ? Chắc ông lầm hay sao ấy ,tôi vừa mới chân ướt ,chân ráo xuống máy bay ngày hôm qua ,đang còn bồng bềnh có thấy chim cò gì ông ơi ...
Bên kia cũng giọng người đàn ông ấy ...rõ ràng tôi thấy con chim tôi đậu trên cây quít nhà cô chiều nay mà ...ô tôi không biết ông ơi chắc có sự trùng hợp nào chăng ? Thôi tôi cúp máy đây ...nói xong tôi cúp máy
Cúp máy xong tôi bỗng thấy mắc cười ..trời chưa kịp sáng đã có một tên điên gọi đúng tên mình tìm chim của hắn... :Giggling:
cá Rô

cá Rô


Back to top Go down

Có phải là duyên?  Empty Re: Có phải là duyên?

Post by Wenn Mon Dec 10, 2018 12:12 am

Tiếp đi em Rô
Có phải là duyên?  775403390 Có phải là duyên?  775403390

_________________
Nếu ai hỏi vì sao yêu màu tím
Tôi trả lời vì tím rất thuỷ chung
Wenn

Wenn

Location : Nơi Bình Yên Chim Hót

Back to top Go down

Có phải là duyên?  Empty Re: Có phải là duyên?

Post by Sim Mon Dec 10, 2018 12:39 am

(Cá Rô) ...Con chim nào ? Chắc ông lầm hay sao ấy ,tôi vừa mới chân ướt ,chân ráo xuống máy bay ngày hôm qua ,đang còn bồng bềnh có thấy chim cò gì ông ơi ...
Bên kia cũng giọng người đàn ông ấy ...rõ ràng tôi thấy con chim tôi đậu trên cây quít nhà cô chiều nay mà ...ô tôi không biết ông ơi chắc có sự trùng hợp nào chăng ? Thôi tôi cúp máy đây ...nói xong tôi cúp máy
Cúp máy xong tôi bỗng thấy mắc cười ..trời chưa kịp sáng đã có một tên điên gọi đúng tên mình tìm chim của hắn............




Rồi Rô lại thở dài ...


Thời nay sao mà mấy cha cứ tìm chim .... scratch  scratch  scratch

Búm bay tùm lum tà la mà hông lụm..... Sad

Nghĩ tới bấy nhiêu lại nhớ tới bà Quen ....

......... hùmmmmmm!! ....


Bà Quen! ....


Cái xứ này ai mờ hông biếc bà Quen!.........  hùmmmmm................

Bà này ai bị mất chim đừng hỏi bả! .... bả chiên môn bắt chim đi lạc .... có thấy dạy gì bả nói?!........


....................


Cái gồi lại ngồi nghĩ xa hơn........  

Rô hông biếc cái thằng cha hàng xóm kia có pãi là thằng Sim ba trợn...?!?

chiên môn dụ gái nhà lành như Rô?!?

Nghe nói cha Sim này dẽo miệng.... nhiều thiếu nữ pãi lòng mà chả còn cù cưa....  Xôn xao xóm dưới nói chả mê mụ Ngọc Trinh gì đó .....



-------------------

rồi nghĩ lại cái dụ phone ...................



thèn cha nụi kia lựa lúc lòng ta rối rắm lại gọi ngang xương...... :danhdon  ....... giựn lắm thay!!!! Mad

nhưn mà giựn chả ngiến mòn hai hàm răng giả hao của hồi môn...!! Rolling Eyes


(Còn típ...)
Sim

Sim


Back to top Go down

Có phải là duyên?  Empty Re: Có phải là duyên?

Post by truong vo ky Mon Dec 10, 2018 10:27 am

Rô nè,anh 2Chim hàng xóm lúc xưa lớn hơn em nhiều ko?
truong vo ky

truong vo ky


Back to top Go down

Có phải là duyên?  Empty Re: Có phải là duyên?

Post by vietnam4all Mon Dec 10, 2018 11:22 am

cá Rô wrote:Ông nội thời buổi này người ta biết phóng quả tiễn lên cung trăng rồi ông làm như thời còn ăn khoai lang độn

:Giggling: Thumb Up

Thôi không phá nữa.
avatar

vietnam4all


Back to top Go down

Có phải là duyên?  Empty Re: Có phải là duyên?

Post by cá Rô Mon Dec 10, 2018 6:36 pm

Ngồi nghĩ ngợi lung tung ,mình đến mỹ muộn màng ,nếu tiếp tục học thì khi ra trường già chát ,xin việc làm ai mướn ? Còn học nghề thì nghề gì mới thích hợp đây ? Còn lấy chồng để nhờ tấm thân như khi ra đi mẹ có dặn dò thì biết ai ở không cho mình lấy Đặng nhờ ,hấp tấp lụp chụp lấy nhằm cha ba trợn tối ngày cứ ngêu ngao đêm nay ai đưa em về như cha hàng xóm ngày xưa thì tội thân em ....ấy da nghĩ tới nghĩ lui lại nghĩ tới thằng điên tìm chim khi trời chưa sáng ,mới ngày đầu trên xứ lạ nghe cú Phone đầu lại là người Việt mừng húm ai dè gặp trúng thứ dỡ hơi ...rõ chán !
Hôm nay người quen sẽ tới đưa đi làm một số giấy tờ cần thiết theo lời nhờ vả của bà chị ...
6 giờ sáng phone lại reo ...trời không lẻ lại thằng điên tìm chim khi nãy
Nhưng dù gì cũng phải bắt phone chứ lỡ bà chị gọi thì sao ?
Alo
Giọng đàn ông khi nãy ...alo
Tôi lên tiếng liền nhứt định không cho thằng điên cù nhây nữa ...
Tôi nói rồi tôi không có bắt chim ông ,chim ông nuôi mà không nhốt để tơ hơ bên ngoài ai bắt thì ráng chịu ,tôi thì tôi không rãnh rãnh bắt chim ông đi chỗ khác mà tìm ...nói xong tôi cúp phone cái cụp ...giận lắm nhùng tôi còn loáng thoáng nghe bên kia ...ơ...cô ...
cá Rô

cá Rô


Back to top Go down

Có phải là duyên?  Empty Re: Có phải là duyên?

Post by Wenn Mon Dec 10, 2018 7:43 pm

Gọi phone lại chửi tiếp đi Rô. :Giggling:
Có con chim mà cũng không biết giữ :Giggling:

_________________
Nếu ai hỏi vì sao yêu màu tím
Tôi trả lời vì tím rất thuỷ chung
Wenn

Wenn

Location : Nơi Bình Yên Chim Hót

Back to top Go down

Có phải là duyên?  Empty Re: Có phải là duyên?

Post by vietnam4all Mon Dec 10, 2018 7:50 pm

Ừ ông đó quá dỡ .......không có con đó thì đi gày bẫy con khác.

Ư quên nữa biết đâu con chim kia chỉ thích con chim ở nhà rô Laugh Laugh
avatar

vietnam4all


Back to top Go down

Có phải là duyên?  Empty Re: Có phải là duyên?

Post by Sponsored content



Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum