Our forum runs best with JavaScript enabled !

Buồn buồn

Page 1 of 4 1, 2, 3, 4  Next

View previous topic View next topic Go down

Buồn buồn Empty Buồn buồn

Post by Duyen Fri Nov 30, 2018 12:21 am

Tự dưng thấy buồn buồn.  Cười cười vậy chớ buồn buồn bực bực trong lòng Smile tự buồn chớ hong bắt chước ai hết Lol

_________________
flower Life is short. Enjoy while it lasts. flower
Duyen

Duyen

Location : Heaven on earth

Back to top Go down

Buồn buồn Empty Re: Buồn buồn

Post by DamTc Fri Nov 30, 2018 5:58 am

Duyen có phải tuỏi dần khong ? Very Happy

_________________
không biét ký tên
DamTc

DamTc


Back to top Go down

Buồn buồn Empty Re: Buồn buồn

Post by tech Fri Nov 30, 2018 7:25 am

Smile))).........

chấm hết.......

tech,

_________________
Buồn buồn Giphy

Love This Backhand & Backhand Slice
tech

tech


Back to top Go down

Buồn buồn Empty Re: Buồn buồn

Post by Duyen Fri Nov 30, 2018 7:40 am

DamTc wrote:Duyen có phải tuỏi dần khong ? Very Happy

Gần gần đó. Chắc bị ảnh hưởng tuổi dần Smile

_________________
flower Life is short. Enjoy while it lasts. flower
Duyen

Duyen

Location : Heaven on earth

Back to top Go down

Buồn buồn Empty Re: Buồn buồn

Post by Duyen Fri Nov 30, 2018 7:45 am

tech wrote:Smile))).........

chấm hết.......

tech,

Cười tốt hơn là khóc, miễn đừng cười vì buồn, buồn cười Very Happy

_________________
flower Life is short. Enjoy while it lasts. flower
Duyen

Duyen

Location : Heaven on earth

Back to top Go down

Buồn buồn Empty Re: Buồn buồn

Post by tech Fri Nov 30, 2018 9:17 am

Duyên: hôm nay thứ sáu rồi......hang in there.........hay là kiếm cái gì đó làm cho mình bận rộn Smile)).....

tech,

_________________
Buồn buồn Giphy

Love This Backhand & Backhand Slice
tech

tech


Back to top Go down

Buồn buồn Empty Re: Buồn buồn

Post by 8DonCo Fri Nov 30, 2018 9:19 am

tech wrote:Duyên: hôm nay thứ sáu rồi......hang in there.........hay là kiếm cái gì đó làm cho mình bận rộn Smile)).....

tech,

sung sướng quá nothing to do nên boring đó  Laugh

_________________
Buồn buồn C7f64202b0357f04c779d805f437c5fc

Buồn buồn JQrjmZ
8DonCo

8DonCo


Back to top Go down

Buồn buồn Empty Re: Buồn buồn

Post by Hương Fri Nov 30, 2018 10:25 am

buồn mà củng bắt chước nữa hả Duyên ? Lol buồn mà cười híp mắt
avatar

Hương


Back to top Go down

Buồn buồn Empty Re: Buồn buồn

Post by Duyen Fri Nov 30, 2018 10:30 am

tech wrote:Duyên: hôm nay thứ sáu rồi......hang in there.........hay là kiếm cái gì đó làm cho mình bận rộn Smile)).....

tech,

Có nhiều chuyện làm lắm Tech. Nổi buồn vấn vương Lol

_________________
flower Life is short. Enjoy while it lasts. flower
Duyen

Duyen

Location : Heaven on earth

Back to top Go down

Buồn buồn Empty Re: Buồn buồn

Post by Duyen Fri Nov 30, 2018 10:34 am

8DonCo wrote:
tech wrote:Duyên: hôm nay thứ sáu rồi......hang in there.........hay là kiếm cái gì đó làm cho mình bận rộn Smile)).....

tech,

sung sướng quá nothing to do nên boring đó  Laugh

Tui nói tui bịnh không ai tin, tui nói tui buồn thì có người nói tui như họ chắc tui tự vận Lol Tui cũng là con người biết buồn chớ bộ. Làm như tui đười ươi hay sao Lol

_________________
flower Life is short. Enjoy while it lasts. flower
Duyen

Duyen

Location : Heaven on earth

Back to top Go down

Buồn buồn Empty Re: Buồn buồn

Post by Duyen Fri Nov 30, 2018 10:39 am

Hương wrote:buồn mà củng bắt chước nữa hả Duyên ? Lol buồn mà cười híp mắt

Nói trước chớ ông Damtc tưởng cái idea buồn hay quá có người bắt chước. Ráng cười cho đời bớt khổ Lol

_________________
flower Life is short. Enjoy while it lasts. flower
Duyen

Duyen

Location : Heaven on earth

Back to top Go down

Buồn buồn Empty Re: Buồn buồn

Post by Jen-Lo Fri Nov 30, 2018 12:03 pm

Duyen wrote:
tech wrote:Duyên: hôm nay thứ sáu rồi......hang in there.........hay là kiếm cái gì đó làm cho mình bận rộn Smile)).....

tech,

Có nhiều chuyện làm lắm Tech.  Nổi buồn vấn vương Lol  

Company tui trúng rồi :Giggling: trúng contract :Giggling: nhưng không còn là prime cho nên tui chưa biết tui sẽ đi về đâu nhưng ráng cười cho bớt khổ :Giggling: lo lắng thấy mệt quá.

Nhờ partner với hãng tui, thằng R này mới trúng nổi. Bên hãng tui toàn nắm dân xịn, đầy kinh nghiệm. Hi vọng đám software engineers được giữ lại và stay với same company.
Jen-Lo

Jen-Lo


Back to top Go down

Buồn buồn Empty Re: Buồn buồn

Post by Phàn Fri Nov 30, 2018 12:05 pm

tính nói vói Duyên, buồn buồn bắt con chuồn chuồn ...mà giò này, mấy con chuồn chuồn trốn lạnh rùi Very Happy
avatar

Phàn


Back to top Go down

Buồn buồn Empty Re: Buồn buồn

Post by truong vo ky Fri Nov 30, 2018 12:12 pm

Duyen wrote:Tự dưng thấy buồn buồn.  Cười cười vậy chớ buồn buồn bực bực trong lòng Smile tự buồn chớ hong bắt chước ai hết Lol
Chuyện gì ? ai làm buồn em gái? Có muốn anh kể chuyên vui ko?
truong vo ky

truong vo ky


Back to top Go down

Buồn buồn Empty Re: Buồn buồn

Post by Duyen Fri Nov 30, 2018 12:22 pm

truong vo ky wrote:
Duyen wrote:Tự dưng thấy buồn buồn.  Cười cười vậy chớ buồn buồn bực bực trong lòng Smile tự buồn chớ hong bắt chước ai hết Lol
Chuyện gì ? ai làm buồn em gái? Có muốn anh kể chuyên vui ko?

Em nghĩ em phải đi kiém quyển truyẹn những người khốn khổ đọc :Giggling: Kễ đi anh trai, chuyẹn phải làm em cuòi đó nha Cheer

_________________
flower Life is short. Enjoy while it lasts. flower
Duyen

Duyen

Location : Heaven on earth

Back to top Go down

Buồn buồn Empty Re: Buồn buồn

Post by truong vo ky Fri Nov 30, 2018 12:36 pm

Duyen wrote:
truong vo ky wrote:
Duyen wrote:Tự dưng thấy buồn buồn.  Cười cười vậy chớ buồn buồn bực bực trong lòng Smile tự buồn chớ hong bắt chước ai hết Lol
Chuyện gì ? ai làm buồn em gái? Có muốn anh kể chuyên vui ko?

Em nghĩ em phải đi kiém quyển truyẹn những người khốn khổ đọc  :Giggling:   Kễ đi anh trai, chuyẹn phải làm em cuòi đó nha Cheer


Hai vơ chồng nọ, sau khi chết xuống âm phủ thì diêm vương phán:

- Hai vợ chồng nhà ngươi lúc sống đã phạm nhiều tội lỗi trong đó có cả tội ngoại tình. Ngoại tình tuy là tội không nặng lắm nhưng cũng phải chịu phạt, hình phạt đó là phải bị kim đâm, cứ ngoại tình một lần thì bị đâm một cái.

Nói vừa dứt lời diêm vương gọi quỷ sứ đưa hai người này vào chịu phạt. Anh chồng vì đã ngoại tình 10 lần nên phải chịu bị kim đâm 10 cái. Sau khi chịu phạt xong, ra ngoài anh ngó quanh không thấy vợ mình đâu liền hỏi:

- Thưa diêm vương, vợ con đâu rồi ạ?

Diêm vương liền trả lời:

- Vợ ngươi đang nằm trên máy may kia kìa!
:Giggling:
truong vo ky

truong vo ky


Back to top Go down

Buồn buồn Empty Re: Buồn buồn

Post by truong vo ky Fri Nov 30, 2018 12:47 pm

Duyen wrote:
truong vo ky wrote:
Duyen wrote:Tự dưng thấy buồn buồn.  Cười cười vậy chớ buồn buồn bực bực trong lòng Smile tự buồn chớ hong bắt chước ai hết Lol
Chuyện gì ? ai làm buồn em gái? Có muốn anh kể chuyên vui ko?

Em nghĩ em phải đi kiém quyển truyẹn những người khốn khổ đọc  :Giggling:   Kễ đi anh trai, chuyẹn phải làm em cuòi đó nha Cheer
Đàn ông ít thù dai !

Chỉ có hai người trong một toa, trên một chuyến tàu đêm: Một đàn ông và một đàn bà.

Cả hai không nói với nhau lời nào; và khuôn mặt ai cũng buồn thiu. Để phá vỡ không khí nặng trĩu trong toa tàu, người đàn ông bắt chuyện:

- Cô đi đâu mà chỉ đi một mình?

- Em buồn lắm. Ông chồng em có bồ nhí nên em tính đi xa một chuyến để giải khuây.

- Thế thì anh đi đâu và cũng chỉ đi một mình?

- Tình cảnh của anh cũng như vậy. Bà vợ của anh trắc nết, có trai tơ nên anh cũng muốn đi du lịch xa một chuyến cho đỡ buồn.

Như giải tỏa được ẩn ức, cả hai tố khổ người bạn đời, thêm mắm thêm muối. Không khí trở nên thân mật hơn. Người đàn ông bỗng nói:

- Chồng em phản bội em. Vợ anh phản bội anh. Vì sao chúng ta không giúp nhau trả thù những người không chung thủy?

- Đúng. Anh giúp em trả thù chồng và em cũng sẽ giúp anh trả thù vợ.

Và cuộc trả thù được thực hiện.
....... Một lúc sau, người đàn bà thỏ thẻ:

- Anh ơi, mà chồng em có đến hai ba con bồ nhí lận. Anh giúp em trả thù tiếp đi.

Người đàn ông (hết xí quách) liếc nhìn và nói:

- Em không biết đâu. Đàn ông tụi anh ít khi THÙ DAI lắm.
:Giggling:
truong vo ky

truong vo ky


Back to top Go down

Buồn buồn Empty Re: Buồn buồn

Post by Duyen Fri Nov 30, 2018 12:54 pm

:Giggling: :Giggling: Đàn ông dẽ thuong quá.

_________________
flower Life is short. Enjoy while it lasts. flower
Duyen

Duyen

Location : Heaven on earth

Back to top Go down

Buồn buồn Empty Re: Buồn buồn

Post by truong vo ky Fri Nov 30, 2018 12:57 pm

Duyen wrote::Giggling: :Giggling: Đàn ông dẽ thuong quá.
Feel better?
truong vo ky

truong vo ky


Back to top Go down

Buồn buồn Empty Re: Buồn buồn

Post by Duyen Fri Nov 30, 2018 1:05 pm

truong vo ky wrote:
Duyen wrote::Giggling: :Giggling: Đàn ông dẽ thuong quá.
Feel better?

A tiny bit Lol Nếu biết được anh type từng chữ feel a lot better than copy and paste Lol

_________________
flower Life is short. Enjoy while it lasts. flower
Duyen

Duyen

Location : Heaven on earth

Back to top Go down

Buồn buồn Empty Re: Buồn buồn

Post by Sponsored content



Sponsored content


Back to top Go down

Page 1 of 4 1, 2, 3, 4  Next

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum