Our forum runs best with JavaScript enabled !

Có bao giờ tim bạn nhỏ máu vì...

View previous topic View next topic Go down

Có bao giờ tim bạn nhỏ máu vì... Empty Có bao giờ tim bạn nhỏ máu vì...

Post by Torpedo Mon Oct 15, 2018 10:07 pm

ĐÀN BÀ?

Torpedo

Torpedo


Back to top Go down

Có bao giờ tim bạn nhỏ máu vì... Empty Re: Có bao giờ tim bạn nhỏ máu vì...

Post by Torpedo Mon Oct 15, 2018 10:44 pm

https://www.baocalitoday.com/van-nghe/nhac-si-song-ngoc-vinh-biet-khan-gia-ai-mo.html

Nhạc sĩ Song Ngọc, một trong số những nhà soạn nhạc tiền bối của nền âm nhạc Việt Nam vừa qua đời vào lúc 9 giờ 30 tối Chủ Nhật, 14 tháng Mười, 2018 tai thành phố Houston, Texas vì bạo bệnh.

Ông tên thật là Nguyễn Thương Ngọc, hưởng thọ 75 tuổi, là một cựu sĩ quan thâm niên của Quân Đội VNCH. Ông sáng tác rất sớm, rất đa dạng và rất phong phú. Tác phẩm của ông đã được đón nhận nồng nhiệt liên lục suốt 6 thập niên qua, từ khi ông còn rất trẻ, cho đến những ngày gần đây, thậm chí thời gian nằm trên giường bệnh ông vẫn tiếp tục soạn nhạc. Âm nhac gần gũi với ông như thức ăn và hơi thở. Ông mê sáng tác và hoàn tất nhạc phẩm một cách dễ dàng, dù là một ca khúc nhỏ hay lớn. Rất tiếc là sinh hoạt nghệ thuật của người Việt tại hải ngoại đã không tạo đủ môi trường để một nhân tài như ông có đất dụng võ theo đúng khả năng thiên phú của mình. Tuy nhiên dù ông đã ra đi, nhưng hơn 300 tác phẩm âm nhạc của ông qua từng giai đoạn lịch sử của đất nước mà ông để lại cho đời, sẽ mãi mãi là một kho tàng văn hóa vĩnh cửu cho các thế hệ sau được học hỏi, được nghiên cứu và thưởng thức.

Những bài hát phổ thông và quen thuộc như Một Chuyến Bay Đêm, Chúng Mình Ba Đứa, Giờ Tý Canh Ba, Hương Đồng Cỏ Nội, Người Đàn Bà 2000 Năm Trước hoặc Hà Nội Ngày Tháng Cũ v..v.. chắc chắn sẽ nằm mãi trong tim của người yêu nhạc và quý trọng tài năng của nhà soạn nhạc mang tên Song Ngọc.

Cầu xin hương linh nhạc sĩ Song Ngọc sớm được về hưởng nhan Thánh Chúa và Mẹ Maria.
Torpedo

Torpedo


Back to top Go down

Có bao giờ tim bạn nhỏ máu vì... Empty Re: Có bao giờ tim bạn nhỏ máu vì...

Post by Wenn Mon Oct 15, 2018 11:08 pm


Chị rất thích bài Một chuyến bay đêm, thích nhất cái câu "giai nhân hỡi, khoé mắt em u hoài, theo từng trong chuyến bay" nhưng lại phân vân "đêm nay chuyến bay, trời xanh tựa màu áo?" ban đêm sao thấy trời xanh? Có bao giờ tim bạn nhỏ máu vì... 362021252

R.I.P

_________________
Nếu ai hỏi vì sao yêu màu tím
Tôi trả lời vì tím rất thuỷ chung
Wenn

Wenn

Location : Nơi Bình Yên Chim Hót

Back to top Go down

Có bao giờ tim bạn nhỏ máu vì... Empty Re: Có bao giờ tim bạn nhỏ máu vì...

Post by truong vo ky Tue Oct 16, 2018 10:12 am

Ông có rất, rất nhiều bài hay,xin mời nghe một bài của nhac sỷ Song Ngọc, sinh trưởng trong nam (Long Xuyên)người chưa từng bao giờ đến Hà Nội có một ca khúc đả được nhiều người bắc gốc Hà Nội khen hay thán phục
RIP Mr.Song Ngọc

truong vo ky

truong vo ky


Back to top Go down

Có bao giờ tim bạn nhỏ máu vì... Empty Re: Có bao giờ tim bạn nhỏ máu vì...

Post by Phàn Tue Oct 16, 2018 11:49 am

Phàn đều thích nhũng bài của ông nhạc sĩ này

lau lâu nghe lại Sĩ Phú vẫn thích

chị Wenn .....chắc xanh navy Very Happy
avatar

Phàn


Back to top Go down

Có bao giờ tim bạn nhỏ máu vì... Empty Re: Có bao giờ tim bạn nhỏ máu vì...

Post by DamTc Tue Oct 16, 2018 1:11 pm

Torpedo wrote:ĐÀN BÀ?

Em nào de thuong quá . Toi mà gặp em này chắc toi bị nhỏ máu thiẹt đó Lol

_________________
không biét ký tên
DamTc

DamTc


Back to top Go down

Có bao giờ tim bạn nhỏ máu vì... Empty Re: Có bao giờ tim bạn nhỏ máu vì...

Post by Sponsored content



Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum