Our forum runs best with JavaScript enabled !

Đừng tưởng cầm passport có dấu hiệu 5-SVPK đi du lịch là Oai nhen

Page 1 of 2 1, 2  Next

View previous topic View next topic Go down

Đừng tưởng cầm passport có dấu hiệu 5-SVPK đi du lịch là Oai nhen Empty Đừng tưởng cầm passport có dấu hiệu 5-SVPK đi du lịch là Oai nhen

Post by Kokuyukai Sun Sep 16, 2018 2:44 pm

Biết rằng theo Sử, nước 5-SVPK từ khi chạy thoát khỏi cảnh cô lập hoá nhờ ơn mua móc của bầy đàn Nixon & Kissinger ban bố cho Lol .....đã dư sức kéo GDP per Capita.. lên cao...so với tầm quốc tế ..

Cho nên bây giờ mới có hiện tượng con dân 5-SVPK có tiền rủng rỉnh trong túi đi du lich khắp 5 châu bốn bể..

Nhưng khg phải vì thế mà lấy lý do đó  để "làm phách" khi đi du lịch nhé.. tại vì sao ?

(công dân cầm passport có dấu hiệu Sao Trắng đi du lịch khắp thế giới còn chưa dám làm phách, thì làm sao tới phiên tụi 5-SVPK làm phách đây !)

Tại vì "lệ làng" các nước khác có cốt Caucasián (miển bàn mấy nước có cốt Asians) có khuynh hướng tụi nó hỏng ưa du khách cầm passport 5-SVPK ..nhá

Có 1 loại tin tức khg biết thật hư ra sao? chỉ chờ thời gian trả lời. ...Nghe nói  có "Lệ làng" từ đâu đó ra lệnh xuống cho tụi polices Thụy Điển diễn tuồng trắng trợn hỏng ưa du khách có cốt 5-SVPK . .. bắt họ chở ra nghĩa địa bỏ đó... coi chơiiiiiii

Tin tức lấy ra từ web này nè quý vị :

http://vietbf.com/forum/showthread.php?t=1190269

- Nếu web này tụi nó nói dóc, nói xạo... quý vi cứ ghi danh vô chữi tụi nó nhé.. Laugh
Kokuyukai

Kokuyukai


Back to top Go down

Đừng tưởng cầm passport có dấu hiệu 5-SVPK đi du lịch là Oai nhen Empty Re: Đừng tưởng cầm passport có dấu hiệu 5-SVPK đi du lịch là Oai nhen

Post by Kokuyukai Sun Sep 16, 2018 3:23 pm

Cái lỗi này là tại Thuỳ Duơng đó nhen ...(nếu chuyện này có thật) Bầy đặt xin tỵ nạn chạy qua vùng Bắc Âu rồi ba xí ba tú cái gì đó cho bây giờ tụi Tây mũi lỏ mắt xanh lè Bắc Âu nói chung ghét tụi du khách 5-SVPK lẩn tụi 1-SVPK ....
Kokuyukai

Kokuyukai


Back to top Go down

Đừng tưởng cầm passport có dấu hiệu 5-SVPK đi du lịch là Oai nhen Empty Re: Đừng tưởng cầm passport có dấu hiệu 5-SVPK đi du lịch là Oai nhen

Post by Wenn Sun Sep 16, 2018 5:36 pm

Kokuyukai wrote:Cái lỗi này là tại Thuỳ Duơng đó nhen ...(nếu chuyện này có thật) Bầy đặt xin tỵ nạn chạy qua vùng Bắc Âu rồi ba xí ba tú cái gì đó cho bây giờ tụi Tây mũi lỏ mắt xanh lè Bắc Âu nói chung ghét tụi du khách 5-SVPK lẩn tụi 1-SVPK ....

Tui hỏng thấy Thuỳ Dương ba xí ba tú, mà sao tui thấy bác ba xí ba tú nhiều quá :Giggling: :Giggling:
Wenn

Wenn

Location : Nơi Bình Yên Chim Hót

Back to top Go down

Đừng tưởng cầm passport có dấu hiệu 5-SVPK đi du lịch là Oai nhen Empty Re: Đừng tưởng cầm passport có dấu hiệu 5-SVPK đi du lịch là Oai nhen

Post by Kokuyukai Mon Sep 17, 2018 10:17 am

Wenn wrote:
Kokuyukai wrote:Cái lỗi này là tại Thuỳ Duơng đó nhen ...(nếu chuyện này có thật) Bầy đặt xin tỵ nạn chạy qua vùng Bắc Âu rồi ba xí ba tú cái gì đó cho bây giờ tụi Tây mũi lỏ mắt xanh lè Bắc Âu nói chung ghét tụi du khách 5-SVPK lẩn tụi 1-SVPK ....

Tui hỏng thấy Thuỳ Dương ba xí ba tú, mà sao tui thấy bác ba xí ba tú nhiều quá :Giggling: :Giggling:

Thiên hạ chế ra phố rùm là để khuyến khích nhân loại phát triển khả năng ba xí ba tú chớ còn gì nữa.. :Giggling: :Giggling:
Kokuyukai

Kokuyukai


Back to top Go down

Đừng tưởng cầm passport có dấu hiệu 5-SVPK đi du lịch là Oai nhen Empty Re: Đừng tưởng cầm passport có dấu hiệu 5-SVPK đi du lịch là Oai nhen

Post by Wenn Mon Sep 17, 2018 7:46 pm

Kokuyukai wrote:
Wenn wrote:
Kokuyukai wrote:Cái lỗi này là tại Thuỳ Duơng đó nhen ...(nếu chuyện này có thật) Bầy đặt xin tỵ nạn chạy qua vùng Bắc Âu rồi ba xí ba tú cái gì đó cho bây giờ tụi Tây mũi lỏ mắt xanh lè Bắc Âu nói chung ghét tụi du khách 5-SVPK lẩn tụi 1-SVPK ....

Tui hỏng thấy Thuỳ Dương ba xí ba tú, mà sao tui thấy bác ba xí ba tú nhiều quá :Giggling: :Giggling:

Thiên hạ chế ra phố rùm là để khuyến khích nhân loại phát triển khả năng ba xí ba tú chớ còn gì nữa.. :Giggling: :Giggling:

Vậy mời bác ba xí ba tú dzứ tui :Giggling:
Giờ bác muốn ba xí ba tú cái gì đây. Xin mời Cheer
Wenn

Wenn

Location : Nơi Bình Yên Chim Hót

Back to top Go down

Đừng tưởng cầm passport có dấu hiệu 5-SVPK đi du lịch là Oai nhen Empty Re: Đừng tưởng cầm passport có dấu hiệu 5-SVPK đi du lịch là Oai nhen

Post by Kokuyukai Mon Sep 17, 2018 10:47 pm

Wenn wrote:
Kokuyukai wrote:
Wenn wrote:

Tui hỏng thấy Thuỳ Dương ba xí ba tú, mà sao tui thấy bác ba xí ba tú nhiều quá :Giggling: :Giggling:

Thiên hạ chế ra phố rùm là để khuyến khích nhân loại phát triển khả năng ba xí ba tú chớ còn gì nữa.. :Giggling: :Giggling:

Vậy mời bác ba xí ba tú dzứ tui :Giggling:
Giờ bác muốn ba xí ba tú cái gì đây. Xin mời Cheer

BXBT (ba xí ba tú) về đêm hả.... Đừng tưởng cầm passport có dấu hiệu 5-SVPK đi du lịch là Oai nhen 775403390 Oh là là...vậy hai đứa mình BXBT về Ma, Quỷ , Yêu , Tinh đi hén .. Laugh Laugh
Kokuyukai

Kokuyukai


Back to top Go down

Đừng tưởng cầm passport có dấu hiệu 5-SVPK đi du lịch là Oai nhen Empty Re: Đừng tưởng cầm passport có dấu hiệu 5-SVPK đi du lịch là Oai nhen

Post by Wenn Mon Sep 17, 2018 10:54 pm

Quên nói cho VH biết là tui làm suốt đêm từ 6:30pm đến 5:00am, bác theo nổi không? Nếu không nổi thì đi ngủ đi :Giggling:
Còn nói tới ma là tui nói tới kiếp sau cũng chưa hết chuyện, be prepared :Giggling:

_________________
Nếu ai hỏi vì sao yêu màu tím
Tôi trả lời vì tím rất thuỷ chung
Wenn

Wenn

Location : Nơi Bình Yên Chim Hót

Back to top Go down

Đừng tưởng cầm passport có dấu hiệu 5-SVPK đi du lịch là Oai nhen Empty Re: Đừng tưởng cầm passport có dấu hiệu 5-SVPK đi du lịch là Oai nhen

Post by Kokuyukai Mon Sep 17, 2018 11:03 pm

Wenn wrote:Quên nói cho VH biết là tui làm suốt đêm từ 6:30pm đến 5:00am, bác theo nổi không? Nếu không nổi thì đi ngủ đi :Giggling:
Còn nói tới ma là tui nói tới kiếp sau cũng chưa hết chuyện, be prepared :Giggling:

Moi hả.. là dân chơi chịu ...ý lộn chịu chơi ...tức là 1 khi phụ nữ yêu cầu hay thách đố (cảm thấy có khả năng trãi nghiệm kìa) là chơi tới bến ...Trong nhà có máy làm EXpresso  mà... thì sợ gì thức khg trắng đêm nổi chứ ..  Còn W thì Sao ?

OX của W có lầu bầu khg ...nếu khg, thì đi ngủ đi :Giggling:

Còn chuyện Ma hả...tui cũng thuộc loại nói tới kiếp sau cũng chưa hết chuyện đó nha... :Giggling:
Kokuyukai

Kokuyukai


Back to top Go down

Đừng tưởng cầm passport có dấu hiệu 5-SVPK đi du lịch là Oai nhen Empty Re: Đừng tưởng cầm passport có dấu hiệu 5-SVPK đi du lịch là Oai nhen

Post by Wenn Mon Sep 17, 2018 11:14 pm

Tui đang ngồi ở hãng, 5am mới về nhà. Tui chịu ca đêm, là thời gian của khám phá và tìm tòi về thế giới vô hình. Ox tui trước kia cũng làm cùng ca, khi nào có giấy tờ cần thiết thì he mới vào văn phòng kiếm tui, còn không thì phải ở ngoài field làm bạn với muỗi.

Vậy thì, trước tiên, mời bác share một chuyện ma đã từng chứng kiến trong đời affraid

_________________
Nếu ai hỏi vì sao yêu màu tím
Tôi trả lời vì tím rất thuỷ chung
Wenn

Wenn

Location : Nơi Bình Yên Chim Hót

Back to top Go down

Đừng tưởng cầm passport có dấu hiệu 5-SVPK đi du lịch là Oai nhen Empty Re: Đừng tưởng cầm passport có dấu hiệu 5-SVPK đi du lịch là Oai nhen

Post by Kokuyukai Mon Sep 17, 2018 11:52 pm

Wenn wrote:Tui đang ngồi ở hãng, 5am mới về nhà. Tui chịu ca đêm, là thời gian của khám phá và tìm tòi về thế giới vô hình. Ox tui trước kia cũng làm cùng ca, khi nào có giấy tờ cần thiết thì he mới vào văn phòng kiếm tui, còn không thì phải ở ngoài field làm bạn với muỗi.


OK như vậy là W lam ca đêm,  Tui thuộc loại thức ngũ tuỳ hứng ngoại trừ mệt đừ câm thì mới bắt buộc ngủ theo ca thiên hạ định nghĩa là ca normal thôi .. Cheer

Vậy thì, trước tiên, mời bác share một chuyện ma đã từng chứng kiến trong đời affraid

Cuộc đời tui tới giờ này chưa bao giờ gặp Ma hay chúng kiến chuyện Ma....nhưng (cái chữ nhưng éo le) tui đã từng gặp nhiều hiện tượng mà khoa học thực tế cũng có thể cát nghĩa, mà nếu dùng khoa học Huyền Bí cũng có thể cát nghĩa luôn ..

Bản thân tui hỏng thấy Ma nhưng tui tin có thế giới vô hình 4th dimension .

W mời thì tui chìu sẽ kể trước 1 chuyện trên nguyên tắc phải thấy Ma lại hỏng thấy :

1, 2, 3 dzô.. cái này là dzô chuyện Ma...chớ hỏng phải vô rượu nhá... lol!

Cái thời cách đây mấy chục năm ...tui còn trai trẻ có sức... thường hay có đầu óc phiêu lưu đây đó theo kiểu bụi đời .. đụng đâu ngủ đó... có khách sạn 2 sao thì ngủ , có Auberges de jeunesse cũng ngũ vì giá rẻ, ngủ chung giường "nhà lầu" với tụi Tây & Đầm Hippie.. Lol

Thời đó đã nói có sức là tui đạp xe đạp hàng chục cây số nếu trong lòng hứng chí hỏng cảm thấy mệt... cứ đạp mải đạp mãi nhìn phong cảnh hữu tình rồi quên đi khái niệm thời gian.. Trong Sac à Dos có dự trử đồ ăn bánh mì thịt nguội và nuóc uống thì sợ gì.. thế là đến 1 chổ đồng trống có rừng thưa dựa theo bờ sông thì trời chạng vạng xế chiều... thấy 1 cái Farm ghé vào xin nước uống .. thời đó dân tình địa phuơng ở đồng quê rất dể thuơng lắm.. thấy mình đạp xe đạp đi "bụi" thì họ cho nước uống liền...mình xin nước lạnh họ lại mời mình nuớc cam vắt đó .. Coi họ chơi bảnh khg ?..(thời đại thế kỷ 21th này hết còn cái màn thấy dân lạ đạp xe đạp cho vào nhà mời uống nuớc Cam rồi) .. Sau đó trò chuyện sơ sơ với chủ Farm rồi chia tay đạp tiếp thì thấy trời tối quá , lại giữa đồng trống ít dân cư nhà cửa.. mới thấy 1 con đường mòn đạp xe đạp vào thử xem sao .. càng đi càng âm u....rồi sức người có hạng thấy hơi mệt có vẽ bị màn đêm "khủng bố" con mắt mình hay sao đó .. tư nhiên thấy 1 nơi kia gần bìa rừng với cánh đồng có 1 chiếc xe hơi bỏ hoang (như loại dục đi trong Scrap Yards đó) ...tui mừng quá tui liền chui vào chọn băng sau chiếc xe bỏ hoang làm "tổ ấm qua đêm" , lấy sleeping bag ra chơi 1 giấc ngon lành tới gần tờ mờ 5, 6 giờ sáng thì nghe tiếng đập cửa kiếng rầm rầm ... thì ra dân Làng khu này dậy sớm đi làm việc..  Đó là 1 Ông Tây Canadian khảong 50 tuổi trở lên ...TUi mới mở cửa coi ổng nói cái gì, ai dè ổng la mình inh ỏi :

- Sao mày gan vậy ? Chiếc xe này hồi đó có murder,  thiên hạ đem ra đây dục bỏ xó đó..sao mày dám chui vào ngủ....Cái Murder này chưa tìm ra ai là thủ phạm.. Mày chui vào ngủ coi chừng tụi Polices nghi mày là killer đó nhen mạy ..

Tui mới thật tình tâm sự là lái xe đạp mệt quá thấy chiếc xe bỏ hoang thì mừng húm chui vào ngủ thôi ..chả có ý gì cả...vv.. vậy mà ngủ li bì cả đêm chả thấy hiện tượng ... thường thường theo định nghĩa những cái chết có nét violence hay có những hồn Ma lai vảng phá phách lắm.. ..vì mệt quá ngũ ngon nên hỏng thấy gì hết ....
Kokuyukai

Kokuyukai


Back to top Go down

Đừng tưởng cầm passport có dấu hiệu 5-SVPK đi du lịch là Oai nhen Empty Re: Đừng tưởng cầm passport có dấu hiệu 5-SVPK đi du lịch là Oai nhen

Post by Kokuyukai Tue Sep 18, 2018 12:07 am

Rồi tới phiên Wenn kể đi ...
Kokuyukai

Kokuyukai


Back to top Go down

Đừng tưởng cầm passport có dấu hiệu 5-SVPK đi du lịch là Oai nhen Empty Re: Đừng tưởng cầm passport có dấu hiệu 5-SVPK đi du lịch là Oai nhen

Post by Wenn Tue Sep 18, 2018 12:54 am

Cũng ngộ. Vậy là bác có thể nặng bóng vía, ma không về cho thấy được. Cũng giống như tui.
Bên Mỹ này tui ít có dịp đi đâu vào ban đêm nhưng hồi còn ở Việt nam tui đi bộ khá xa mỗi đêm từ nhà đến phiên chợ sớm. Tui thường có 2 con đường để chọn.

Đường 1:
Bắt đầu từ con đường trước nhà phải đi bộ khoảng gần 1 cây số mới tới đường lớn, mà đoạn đường một cây số này phải đi qua 1 nghĩa địa nhà dòng, vài thửa ruộng trống, vài cây me to như cây cổ thụ mọc sà cành bên đường, 1 cái cầu xây bị bể nát hai đầu, người dân lấy sắt vụn, gạch đá, gỗ ghép nối để đi qua lại, thường ko có xe tải đi qua, chỉ có người đi bộ nên nó còn đứng vững, rồi đi tiếp qua mấy cây mít dọc theo hàng rào người dân xong tới đường chính. Từ đường chính đi bộ tiếp hơn 4 cây số nữa mới đến chợ. Đường này thỉnh thoảng có xe lam chở khách và hàng hoá. Đoạn đường này vẫn phải đi ngang 1 ngôi miếu bỏ hoang, 1 trường tiểu học cây cối um sùm, 1 quãng đồng hai bên bờ là lúa, 1 xóm cây cối rậm rạp, rồi lại đồng trống tiếp, cho đến khi thật sự đến thị xã đông đúc nhà cửa. Từ đây lại phải đi qua mấy ngôi nhà bỏ hoang, 1 trường tiểu học cây dương cây phượng cành lá um tùm, rồi 1 sân vận động tối om im lìm không biết có gì bên trong, rồi 1 bịnh viện có đèn lu mờ, rồi 1 cái cầu xây bắc qua con sông giữa lòng phố.
Đường 2:
Bắt đầu từ con đường trước nhà chừng vài trăm mét, đi ké ngang qua đất của người ta, ngang qua cái nghĩa địa, rồi qua 1 cái cầu khỉ, có cây rũ lá rậm rạp hai bên cầu rất là kinh hãi. rồi đi qua đường rày xe lửa nơi có nhiều người đã từng bị xe tông chết oan, rồi đi tiếp xuống một cánh đồng mênh mông, xen kẽ có nhà nhưng ở rất xa, đèn đóm tắt tối om, nếu có trăng thì thấy lờ mờ xa xa. Chỗ này cũng đi bộ hơn 4 cây số mới tới thị xã. Toàn đồng ruộng mênh mông, có đoạn đi ngang qua đất người ta thì cây cối rũ ra hai bên đường, tre trúc chỉ gặp gió nhẹ thổi qua là keo lên kẽo kẹt như ai đưa võng ru con. Đi bộ đến khi tới thị xã thì bắt đầu là những căn nhà bỏ hoang. Chủ nhân là những người ở xa, mua để sau này về dưỡng già, hoặc đã ra nước ngoài, hoặc đi chỗ khác lập nghiệp mà chưa bán nhà cũ được, từ chỗ này tới chợ thì giống như "Đường 1"

Nói chung, đường nào tui cũng bị dính chấu đi ngang nghĩa địa, và đoạn đường nào cũng ít nhiều người kể đã từng gặp ma, lúc thì ở cây cầu khỉ, lúc thì ở nghĩa địa nhà dòng, lúc thì cầu xây bị sập, lúc thì trường học, lúc thì sân vận động, lúc thì đường rày xe lửa, tui chưa hề gặp gì cả trong suốt hơn 10 năm đi bộ kiểu này. Còn 1 con đường nữa là "Đường 3" mà tui không kể nữa tại dài quá. Con đường thứ 3 không có đi qua nghĩa địa nhưng đi qua miếu hoang và đến 3 cái cầu mà cái nào cũng có âm hồn. Tui cũng toàn nghe kể chứ chưa dám đi, ngoại trừ có ai đi chung. Tui hay đi với chị tui, hoặc chị họ, hoặc chị dâu họ, hoặc bạn gái trong làng, nhưng nhiều nhất vẫn là đi 1 mình, chưa bao giờ gặp điều gì.

Một lần duy nhất tui đi bộ vào ban đêm, mệt quá mà lại sợ ma đình nghỉ chân trước khi qua một cái cầu gỗ chừng 10 mét, có cây lá rũ xuống muốn đụng mặt mình, xong tui lại sợ nếu nghỉ thì không kịp tới chợ bỏ mối rau hành, mấy nhà hàng cơm, hủ tiếu người ta chờ không được sẽ đi mua chỗ khác, tui ngồi bán lẻ thì mệt lắm, tới chiều cũng chưa xong, nên ráng bậm gan đi qua cầu giẫm thình thịch ầm ầm cho đỡ sợ. Tui nghe tiếng gì như tiếng nhái nhảy bủm bủm xuống nước, mới biết thì ra hổm gày trời mưa, dưới cầu nước khá sâu, và có tiếng gì như tiếng cá quẫy đuôi trong nước. Đến chợ trong trưa hôm đó về lại, đi ngang qua cầu, tui nhìn xuống và hết sức ngạc nhiên vì đáy cầu khô queo không có 1 giọt nước, mặt bùn khô còn nứt nẻ???
Tui kinh hãi quá từ đó về sau lặn luôn, bỏ khu chợ này luôn.

_________________
Nếu ai hỏi vì sao yêu màu tím
Tôi trả lời vì tím rất thuỷ chung
Wenn

Wenn

Location : Nơi Bình Yên Chim Hót

Back to top Go down

Đừng tưởng cầm passport có dấu hiệu 5-SVPK đi du lịch là Oai nhen Empty Re: Đừng tưởng cầm passport có dấu hiệu 5-SVPK đi du lịch là Oai nhen

Post by Kokuyukai Tue Sep 18, 2018 1:42 am

Nói thật nhen , phong cảnh mấy nước Á châu nói chung ,  Vn nói riêng hay có cái nét gì đó ... đi đêm con người có cảm giác ớn lạnh xương sống . Chớ ở các nước Âu Mỹ tui đi đêm hỏng có cảm giác này....

Cái vụ đi "qua cầu giẫm thình thịch ầm ầm cho đỡ sợ. Tui nghe tiếng gì như tiếng nhái nhảy bủm bủm xuống nước, mới biết thì ra hổm gày trời mưa, dưới cầu nước khá sâu, và có tiếng gì như tiếng cá quẫy đuôi trong nước"

Theo khoa tâm lý thì có thể cát nghĩa 1 cách khoa học là vì có cảm giác sợ trước (nghe thiên hạ đồn) nên có hiện tượng tự sanh ảo giác có nghe tiếng này, tiếng kia ..ở đây W nghe tiếng "tiếng cá quẫy đuôi trong nước" ...nhưng thật sự là đáy sông khô queo ..

Nếu bàn về "nặng bóng vía"  thì tui có tham khảo bên tụi thầy bói ... tui nó BXBT thế này , ai tuổi con Cọp hay tuổi Con Rồng thường "nặng bóng vía"...   Cái giác quan của con người có thể đổ thừa cho ảo giác nặng bóng vía hay yếu bóng vía ...chớ Security Camera khg thể nào đổ thừa cho ảo giác, hay yếu bóng Vía  được....

Nếu những nơi mình nghi là có Ma thì gắn Security Camera coi nó ghi 24/24 ra sao ?  tại sao ?

Tại vì vấn đề "electronic" khg có chuyện nặng vía hay khg nặng vía... tụi nó thấy sao thì ghi lại hình ảnh như vậy lại thôi ....

Để tui bàn về vấn đề nầy nhe...

Nhà thằng bạn tui cũng thuộc loại là dân có tài sản, ngoài chuyện nó mua bảo hiểm cao về "trộm cắp" ... với hệ thống báo động trực tiếp về bót cảnh sát gần khu vực khi có sự ai phá vở cửa sổ chui vào trộm cắp..nó còn gắn thêm Security Camera (SC) trong nhà ghi lại hình ảnh 24/ 24 từng đoạn 3, 5 , 7 phút tuỳ  yheo mình set up ..để khi nào đi vắng 1 thời gian như đi du lịch 2 ba tuần lể chẳng hạn thì về nhà xem lại ra sao ? ...Có 1 lần tui với Nó coi lại cái ghi hình của Security Camera, thì hai đứa "teo bu gi" luôn.. khi thấy cái ghế loại ngồi Bureau tự động xoay ti tí... Vậy mà nó ở mấy chục năm trong căn nhà đó  chưa bao giờ thấy hiện tượng " kỳ lạ"... cả..."Nặng vía" cở đó là quá rồi ..

Quả thật khi mình coi SC tụi nó ghi hình lại mà thấy như vậy mới teo bu gi đó .. Cái gì trong nguời cứ teo lại nhỏ xíu luôn ...vì SC khg có "ảo giác", khg biết nói dóc ..vv
Kokuyukai

Kokuyukai


Back to top Go down

Đừng tưởng cầm passport có dấu hiệu 5-SVPK đi du lịch là Oai nhen Empty Re: Đừng tưởng cầm passport có dấu hiệu 5-SVPK đi du lịch là Oai nhen

Post by Wenn Tue Sep 18, 2018 2:15 am

Cũng có thể là ảo giác. Đồng ý camera quay cảnh thì khó chối cãi, nhưng cũng có trường hợp rất kỳ, camera lúc đó bị sự cố, không thấy được?
Tui chưa thấy ma hay bóng hình nào tận mất, nhưng hai đứa nhóc ở nhà tui thì thấy.
Và chuyện mấy đứa con nít thấy ma, nó cứ tưởng người, có tin được không?

Halloween năm 2004, lúc đó thằng nhóc nhà tui cũng gần 4 tuổi, con chị nó thì 6 tuổi. Tui dẫn 2 chị em đi xin kẹo. Lái xe đi vòng trong cái small city gặp nhà nào có đèn sáng thì vô gõ cửa. Con gái tui thì mặc áo giống như angel, nhưng thằng boy thì mặc đồ rất rùng rợn ma quái, tui quên tên gì rồi. Ghé trúng mấy nhà người quen, rồi ghé nhà ông bà ngoại, rồi đi tiếp muốn xin cho đầy cái trái bí bằng nhựa mà nó chưa đầy, tui chịu khó lái đi xa, thấy có apartments nào đèn sáng là ngừng xe, tui dẫn vô gõ cửa, thấy không ai mở, tui nghĩ chắc họ quên tắt đèn chứ trong nhà không có chuẩn bị sẵn kẹo đâu, nên đi tiếp. Đến mấy nhà Mỹ trắng (tại khu đó cũng nhỏ nên tui biết nhiều), mấy bà già Mỹ ra cho kẹo xong hỏi tui mấy bộ đồ tui nhỏ mặc tên là gì, cũng vui, xong bắt đầu mệt nên tui nghĩ thôi đi về cũng được. Trên đường gần tới nhà, tui thấy có 1 căn nhà gạch khá khang trang, nhà trệt không có lầu, đèn sáng trưng trước cửa. Và vì là cửa kính nên bên trong nhà cũng thấy họ mở đèn khá sáng. Tui làm biếng, và lúc đó con gái cũng làm biếng nên kêu thằng boy đi vô xin, tui chờ ngoài xe. Nó chạy vô đập cửa, tui nhìn theo nhưng không thấy ai ra mở cửa. Nó cứ đứng đập hoài mà không thấy ai ra cho kẹo, tui nghĩ thôi chắc họ quên tắt đèn, nên leo xuống xe kêu thằng nhóc về đi con, nó chạy ra nói có 1 lady mà she không chịu mở cửa. Tui thấy có gì là lạ khi dẫn nó ra cổng ở ngoài đường, có 1 tấm bảng lớn, tui thấy kỳ kỳ sao không giống nhà ở, nhìn kỹ lại, thì là bảng ghi giờ giấc viếng thăm và cái nhà đó là cái nhà xác!
Cái nhà này thiệt ra không có lại đối với tui vì rất gần nhà, khác con đường. Điều lạ lùng là tui đi viếng thăm biết bao nhiêu người chết ở đây mà tại sao lúc đó không nhận ra nó là cái nhà xác?
Tui về nhà hỏi thằng nhóc nhiều lần, nó vẫn khăng khăng thấy có 1 lady? Tui hỏi già hay trẻ nó nói không biết, maybe old?

Còn căn nhà tui ở đó thì tui không thấy gì, nhưng con gái tui thì quả quyết ban đêm nó nghe mấy cái chair moving? Tui có bộ bàn ghế mà 6 cái ghế có bánh xe như ở văn phòng, thấy rẻ nên mua chứ không an toàn cho nhà có con nít, tại ghế cứ bị chỏng gọng hoài. Con gái tui nói ban đêm nó nghe tiếng ghế move trên hardwood floor?


Last edited by Wenn on Tue Sep 18, 2018 2:58 am; edited 1 time in total
Wenn

Wenn

Location : Nơi Bình Yên Chim Hót

Back to top Go down

Đừng tưởng cầm passport có dấu hiệu 5-SVPK đi du lịch là Oai nhen Empty Re: Đừng tưởng cầm passport có dấu hiệu 5-SVPK đi du lịch là Oai nhen

Post by Kokuyukai Tue Sep 18, 2018 2:30 am

Wenn wrote:Cũng có thể là ảo giác. Đồng ý camera quay cảnh thì khó chối cãi, nhưng cũng có trường hợp rất kỳ, camera lúc đó bị sự cố, không thấy được?
Tui chưa thấy ma hay bóng hình nào tận mất, nhưng hai đứa nhóc ở nhà tui thì thấy.
Và chuyện mấy đứa con nít thấy ma, nó cứ tưởng người, có tin được không?

Holloween năm 2004, lúc đó thằng nhóc nhà tui cũng gần 4 tuổi, con chị nó thì 6 tuổi. Tui dẫn 2 chị em đi xin kẹo. Lái xe đi vòng trong cái small city gặp nhà nào có đèn sáng thì vô gõ cửa. Con gái tui thì mặc áo giống như angel, nhưng thằng boy thì mặc đồ rất rùng rợn ma quái, tui quên tên gì rồi. Ghé trúng mấy nhà người quen, rồi ghé nhà ông bà ngoại, rồi đi tiếp muốn xin cho đầy cái trái bí bằng nhựa mà nó chưa đầy, tui chịu khó lái đi xa, thấy có apartments nào đèn sáng là ngừng xe, tui dẫn vô gõ cửa, thấy không ai mở, tui nghĩ chắc họ quên tắt đèn chứ trong nhà không có chuẩn bị sẵn kẹo đâu, nên đi tiếp. Đến mấy nhà Mỹ trắng (tại khu đó cũng nhỏ nên tui biết nhiều), mấy bà già Mỹ ra cho kẹo xong hỏi tui mấy bộ đồ tui nhỏ mặc tên là gì, cũng vui, xong bắt đầu mệt nên tui nghĩ thôi đi về cũng được. Trên đường gần tới nhà, tui thấy có 1 căn nhà gạch khá khang trang, nhà trệt không có lầu, đèn sáng trưng trước cửa. Và vì là cửa kính nên bên trong nhà cũng thấy họ mở đèn khá sáng. Tui làm biếng, và lúc đó con gái cũng làm biếng nên kêu thằng boy đi vô xin, tui chờ ngoài xe. Nó chạy vô đập cửa, tui nhìn theo nhưng không thấy ai ra mở cửa. Nó cứ đứng đập hoài mà không thấy ai ra cho kẹo, tui nghĩ thôi chắc họ quên tắt đèn, nên leo xuống xe kêu thằng nhóc về đi con, nó chạy ra nói có 1 lady mà she không chịu mở cửa. Tui thấy có gì là lạ khi dẫn nó ra cổng ở ngoài đường, có 1 tấm bảng lớn, tui thấy kỳ kỳ sao không giống nhà ở, nhìn kỹ lại, thì là bảng ghi giờ giấc viếng thăm và cái nhà đó là cái nhà xác!
Cái nhà này thiệt ra không có lại đối với tui vì rất gần nhà, khác con đường. Điều lạ lùng là tui đi viếng thăm biết bao nhiêu người chết ở đây mà tại sao lúc đó không nhận ra nó là cái nhà xác?
Tui về nhà hỏi thằng nhóc nhiều lần, nó vẫn khăng khăng thấy có 1 lady? Tui hỏi già hay trẻ nó nói không biết, maybe old?

Còn căn nhà tui ở đó thì tui không thấy gì, nhưng con gái tui thì quả quyết ban đêm nó nghe mấy cái chair moving? Tui có bộ bàn ghế mà 6 cái ghế có bánh xe như ở văn phòng, thấy rẻ nên mua chứ không an toàn cho nhà có con nít, tại ghế cứ bị chỏng gọng hoài. Con gái tui nói ban đêm nó nghe tiếng ghế move trên hardwood floor?


Như vậy cái Vía của W còn lớn nữa...Con trai ruột thấy , con gái ruột nghe...còn W thì hỏng thấy... hỏng nghe ..

Có 1 đều tui thắc mắc.... bộ bên Mỹ cho phép làm nhà Xác (đúng theo luật là nơi có những học tủ ướp lạnh mấy xác) giữa chốn cư dân ở sao  ?.. Thường thường nhà xác là ở trong Nhà Thuơng và nhà Quàn thôi .
Kokuyukai

Kokuyukai


Back to top Go down

Đừng tưởng cầm passport có dấu hiệu 5-SVPK đi du lịch là Oai nhen Empty Re: Đừng tưởng cầm passport có dấu hiệu 5-SVPK đi du lịch là Oai nhen

Post by Wenn Tue Sep 18, 2018 2:40 am

Nhà xác này gần nhà lắm, mỗi lần chỉ thấy giữ 1 xác thôi, theo như tui thấy là vậy. Vì đi tới đó viếng, rồi họ dẫn đám người khiêng quan tài tới lò đốt, tui cũng có đi theo, họ đẩy cái tray đựng người chết vô lò, rồi bật nút, đóng cửa, cái quan tài thì họ đem về chỗ cũ cất, coi như họ cho thuê cái quan tài chứ ko có đốt luôn.
Lần cuối cùng tui đi viếng người chết ở đó là tháng 4, 2005. Tui rời thành phố đó là tháng 7, 2011 thì cái nhà xác đó vẫn còn hoạt động.  Không biết giờ còn không.

Gọi lộn, nhà quàn. Nhưng có lò đốt xác ở đó luôn. Họ chích chemical làm cái xác cứng đờ như gỗ, như xi măng, để được cả tuần trước khi đốt.
Wenn

Wenn

Location : Nơi Bình Yên Chim Hót

Back to top Go down

Đừng tưởng cầm passport có dấu hiệu 5-SVPK đi du lịch là Oai nhen Empty Re: Đừng tưởng cầm passport có dấu hiệu 5-SVPK đi du lịch là Oai nhen

Post by Kokuyukai Tue Sep 18, 2018 2:57 am

Wenn wrote:Nhà xác này gần nhà lắm, mỗi lần chỉ thấy giữ 1 xác thôi, theo như tui thấy là vậy. Vì đi tới đó viếng, rồi họ dẫn đám người khiêng quan tài tới lò đốt, tui cũng có đi theo, họ đẩy cái tray đựng người chết vô lò, rồi bật nút, đóng cửa, cái quan tài thì họ đem về chỗ cũ cất, coi như họ cho thuê cái quan tài chứ ko có đốt luôn.
Lần cuối cùng tui đi viếng người chết ở đó là tháng 4, 2005. Tui rời thành phố đó là tháng 7, 2011 thì cái nhà xác đó vẫn còn hoạt động.  Không biết giờ còn không.

Gọi lộn, nhà quàn. Nhưng có lò đốt xác ở đó luôn. Họ chích chemical làm cái xác cứng đờ như gỗ, như xi măng, để được cả tuần trước khi đốt.

À... xem như chổ đốt xác của tụi nhà Quàn.. chổ này là "thứ dữ" rồi ... hèn chi đứa con trai thấy "Old Lady" khi đi xin kẹo là phải đạo giang hồ rồi ... :Giggling:
Kokuyukai

Kokuyukai


Back to top Go down

Đừng tưởng cầm passport có dấu hiệu 5-SVPK đi du lịch là Oai nhen Empty Re: Đừng tưởng cầm passport có dấu hiệu 5-SVPK đi du lịch là Oai nhen

Post by Wenn Tue Sep 18, 2018 3:02 am

Tui nhớ rất rõ hôm đó là Chủ Nhật và tui rất mừng vì không phải xin hãng nghỉ một ngày để dẫn con đi xin kẹo. Tui làm ca chiều nên nếu Halloween rơi vào ngày thường thì lấy PTO mà không được trả lương, nên tui tiếc tiền lắm, không muốn lãnh lương ít. Và hôm đó rất mừng là không phải ngày thường. Nó rơi vào Chủ Nhật. Thứ Hai đi làm lại tui kể cho mấy người trong hãng nghe, ai cũng cười tui cái nhà quàn đó giờ ở đó mà không biết còn đi lạng quạng xin kẹo. Thiệt tình! Không hiểu sao lúc đó không nhớ rõ, cứ nghĩ nhà gạch ai đẹp quá ở gần nhà mình mà mình không biết vậy cà? :Giggling:

_________________
Nếu ai hỏi vì sao yêu màu tím
Tôi trả lời vì tím rất thuỷ chung
Wenn

Wenn

Location : Nơi Bình Yên Chim Hót

Back to top Go down

Đừng tưởng cầm passport có dấu hiệu 5-SVPK đi du lịch là Oai nhen Empty Re: Đừng tưởng cầm passport có dấu hiệu 5-SVPK đi du lịch là Oai nhen

Post by Kokuyukai Tue Sep 18, 2018 8:01 pm

Trở lại đề tài chánh nhen..


Theo cái clip này thì thấy rỏ ràng  dân Chệt + biết diễn tuồng nằm vạ như chí phèo rồi .. cảnh sát Thuỵ Điễn mới vừa đụng sơ sơ là tự động té ra nằm xuống đất khóc thật to y như khóc Mao trạch đông mới vừa chết vậy đó .. Laugh



Sao hỏng thấy đoạn Pú lít TD bắt cả bầy chở ra Nghĩa Địa ta.. Laugh  Laugh ..Đến sớm 1 ngày đòi check in khách sạn, Người ta có policy khg cho phép ở dầm ở dề trong Hall khách sạn chờ đợi thì họ gọi polices ẳm ra thôi ..

Thật tình mà nói ngày nay Mainland Chinese tourist ngày nay đi chổ nào cũng mang tiếng này nọ, chả ai ưa... Quý vị có nhớ cái vụ 1 đám gái  Xẫm Mainland đi vào Phi Cảng Cam Ranh mặc ba cái loại T-shirt vẻ hình "lưỡi bò" khg ?

Đi đâu củng giành giựt, chen lấn ở dơ, lại khoái trò khạc nhổ đàm bừa bải ngoài đuờng..vv

Ngay cả gái Thái còn ghét làm clip quảng cáo tư cách của Mainland Chinese tourists

https://www.youtube.com/watch?v=T8OCR1suKcs
Kokuyukai

Kokuyukai


Back to top Go down

Đừng tưởng cầm passport có dấu hiệu 5-SVPK đi du lịch là Oai nhen Empty Re: Đừng tưởng cầm passport có dấu hiệu 5-SVPK đi du lịch là Oai nhen

Post by Kokuyukai Tue Sep 18, 2018 8:14 pm

Cách đây mấy tháng, cũng có trường hợp con Xẫm Mainland Chinese tourist nào đó đến phi trường Montreal, la to um xùm làm như cầm passport 5-SVPK đi du lịch là bảnh tỏn lắm .. tui polices Phi Trường bắt buộc phải qua option nhéo lổ tai dẩn đi thôi ..



Hể đi ăn buffet là "đi tuồng" làm bầy cá Piranha rĩa thây ma liền hà..

Kokuyukai

Kokuyukai


Back to top Go down

Đừng tưởng cầm passport có dấu hiệu 5-SVPK đi du lịch là Oai nhen Empty Re: Đừng tưởng cầm passport có dấu hiệu 5-SVPK đi du lịch là Oai nhen

Post by Sponsored content



Sponsored content


Back to top Go down

Page 1 of 2 1, 2  Next

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum