Our forum runs best with JavaScript enabled !

XƯỚNG HOẠ THƠ ĐƯỜNG

Page 3 of 8 Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

View previous topic View next topic Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ ĐƯỜNG - Page 3 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ ĐƯỜNG

Post by lehong Wed Jul 25, 2018 6:50 am

XƯỚNG HOẠ THƠ ĐƯỜNG - Page 3 Picture0015-1

XUÂN BUỒN

Rộn rã ngày xuân nắng trải vàng
Sao hồn lạnh vắng giữa mùa sang?
Chờ ai vạn ngã trời thăm thẳm
Dõi cảnh ngàn khơi kiếp muộn màng
Mộng thắm hôm nào tim vẫn ủ
Duyên nồng thuở ấy dạ hoài mang
Mà nay tẻ nhạt tình ngăn cách
Lệ chảy mờ loang dáng bẽ bàng.

Hồng Vy

22-07-2018

THU NHỚ

Hôm xưa tràn ngập sắc Thu vàng
Ước nguyện chung nhà dẫu chẳng sang
Một dạ yêu thương cùng gắn bó
Đôi tim quấn quýt cứ mơ màng
Lặng thầm hộp ấy còn trân giữ
Khắc khoải lời này vẫn nặng mang
Biền biệt phương trời em có biết
Muôn thương ngàn nhớ gửi cây bàng.

BXP 23.7.2018


MUỘN MÀNG
(Họa loạn vận)

Tôi chẳng ham nhung gấm bạc vàng
Cũng không mộng ước chuyện giàu sang
Tình yêu sao mãi hoài ngăn cách
Duyên kiếp luôn luôn bị bẽ bàng
Hình ảnh thân thương còn vương vấn
Tâm hồn cao thương lại quằn mang
Cho nên Tết đến ba lăm đúng
Cưới vợ sanh con chắc muộn màng

LEHONG
lehong

lehong


Back to top Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ ĐƯỜNG - Page 3 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ ĐƯỜNG

Post by lehong Fri Jul 27, 2018 10:36 am

TÌNH XƯA

Thương mãi về EM trọn cuộc đời
Tình đầu mơ mộng đẹp ngàn khơi
Bâng khuâng hoài nhớ dòng thơ ngắn
Thơ thẩn ru sầu chén rượu vơi
Đã mấy Xuân đi, hoa rộn nở
Bao lần Thu đến, lá buồn rơi
Lang thang phố vắng lòng ngơ ngẩn
Đêm vắng thì thầm vương vấn ơi...

....Hoàng Dũng....


ẤY BẠN ƠI !

Thương mãi làm chi đến trọn đời ?
Con thuyền tách bến đã ra khơi .
Nước ròng nước lớn trong rồi đục
Trăng khuyết trăng tròn đủ lại vơi !
Dẫu lịch không xem ngày cũng đến
Dù Thu chẳng đợi lá từng rơi .
Thời gian lãnh đạm tô đầu bạc
Nước chảy xuôi dòng ấy bạn ơi !

....Tú Kép....


HIẾU NHI

Vì con mẹ khổ nhất trên đời
Chín tháng cưu mang vượt biển khơi
Thân phụ lo con e thiếu thốn
Mẫu từ ngại trẻ lúc đầy vơi
Đớn đau me cố ngăn dòng lệ
Thương cảm con cầm nước mắt rơi
Sanh dưỡng công lao như biển cả
Hiếu nhi tròn bổn phận ai ơi !

LEHONG
lehong

lehong


Back to top Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ ĐƯỜNG - Page 3 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ ĐƯỜNG

Post by lehong Sun Jul 29, 2018 6:34 pm

HƯƠNG NHỚ

Nỗi nhớ ươm đầy đã rụng rơi
Cho mây xám phủ kín khung trời
Đỗ quyên đợi nắng lòng thêm não
Hoàng hạc trông đàn cánh vội lơi
Nhẹ khép hàng mi ngăn giọt lệ
Buồn mơn dải tóc thắt nơ đời
Miên man ngọn gió lùa hương cũ
Để chạnh tâm hồn hận khó vơi

....Shiroi....


MỘT CHÚT BÂNG KHUÂNG

Giọt giọt màn Thu tí tách rơi
Bâng khuâng đứng lặng ngắm mây trời
Bầy ong về tổ không vờn nhuỵ
Cánh bướm lẩn mình chẳng lả lơi
Ô Thước bắc cầu ... thương nghiệp kiếp
Chức- Ngưu gặp gỡ ... tủi duyên đời
Tằm còn kéo sợi cho dày kén
Nỗi nhớ bên lòng chẳng chút vơi.

....BXP....


HOÀI MONG

Sợi vàng mong ngóng cứ rơi rơi
Tâm sự yêu thương gởi đến trời
Xa cách bao ngày tim mãi nhớ
Gần bên bấy tháng dễ nào lơi
Xao lòng trông đợi về phương ấy
Chuyển ý chờ mong đến bạn đời
Dẫu biết ngàn trùng xa xôi lắm
Mà sao hồn mộng chẳng nào vơi

....HANSY....


THƯƠNG NHỚ VỀ EM

Thu về héo hắt lá vàng rơi
Chợt nhớ người yêu ở cuối trời
Kỷ niệm năm xưa hoài luyến tiếc
Tình yêu ngày cũ khó buông lơi
Ngờ đâu định mệnh chia hai ngả
Xui khiến tình yêu rẽ lối đời
Ôm ấp niềm riêng trong tuyệt vọng
Thương về người ấy chẳng hề vơi

.....LEHONG.....
lehong

lehong


Back to top Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ ĐƯỜNG - Page 3 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ ĐƯỜNG

Post by lehong Mon Jul 30, 2018 2:35 pm

ĐÓN TÌNH THƠ
(Ngũ độ thanh)


Nắng cả chiều nay đã nhạt dần
Nhanh nào chuẩn bị đón người thân
Trà thơm đãi bạn rương còn cất
Rượu đắng mời anh tủ vẫn phần
Nổi nhị vui lòng cho não sáng
Vang khèn đẹp ý để lời chân
Vào ra mấy lượt theo đường dõi
Những bóng tình thơ buổi gặp tuần.

28/7/2018
Đoàn Nam


KHÔNG CÒN GẶP MẶT

Lòng nầy nay đã nhạt phai dần
Đối mặt không còn bạn chí thân
Cuộc sống phần anh đành tách biệt
Tình yêu của tớ đã riêng phần
Do vì tư cách luôn gian dối
Bởi lẻ tâm hồn chẳng thật chân
Ước vọng hôm nao mình gặp gỡ
Không còn mỗi tối hoặc hàng tuần

LEHONG
lehong

lehong


Back to top Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ ĐƯỜNG - Page 3 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ ĐƯỜNG

Post by lehong Tue Jul 31, 2018 9:14 am

CÒN MỘNG ...

Từng ngày xao xuyến chuyện xa xưa
Lúc tuổi ngây ngơ nghịch phá thừa
Đâu biết tin yêu nhiều gió bão
Chẳng ngờ thương nhớ lắm giông mưa
Sáng chiều luôn viết lời thơ dại
Đêm tối cứ ghi chữ ý bừa
Kỷ niệm chưa tàn còn mãi quyện
Tháng ngày day dứt vẫn hoài thưa

....Kelang thang....


MONG CÓ NGƯỜI.....

Mẹ kể tôi nghe chuyện thuở xưa
Có người em gái gốc Thiên Thừa
Tóc dài chấm gối bay trong nắng
Quần xoắn ngang đùi lội dưới mưa
Suốt tháng cày thuê rồi cuốc xới
Quanh năm làm mướn lại cày bừa
Cuộc đời chẳng ngại chi gian khó
Mong được có người bỏ giậu thưa

.....LEHONG.....
lehong

lehong


Back to top Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ ĐƯỜNG - Page 3 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ ĐƯỜNG

Post by lehong Wed Aug 01, 2018 10:20 am


TIẾNG HÒ TRÊN SÔNG

Kém chi tiên nữ chốn non bồng
Ngơ ngẩn lòng ai mới thoạt trông
Khách lạ sang sông tình bát ngát
Duyên lành đợi mối mộng mênh mông
Tiếng hò rạo rực lòng sông vắng
Giọng hát bâng khuâng mối chỉ hồng
Xuôi ngược sông dài đêm bất tận
Trăng vàng lỗi hẹn để ai mong.

....Lá chờ rơi....


SÔNG TRĂNG

Lấp lánh mặt sông tợ nhược bồng
Trăng vàng lơ lửng ngát xa trông
Hò khoan mái nhịp vang thanh thoát
Khúc điệu Nam ai réo quạnh mông
Thiếu nữ chập chờn gieo lưới mộng
Tiên nga mờ ảo rải tơ hồng
Sương thu nhẹ rót vai trần thế
Lữ khách đêm dài dậy ước mong

....HANSY....


CHỜ MONG

Bà con người dắt kẻ tay bồng
Thấp thoáng từ xa mắt ngó trông
Mây phủ bầu trời đen rộng lớn
Nước tràn đồng lúa trắng mênh mông
Lũ về vườn tược tiêu cây trái
Bão đến nhà hoang vắng nụ hồng
Cứu trợ người dân đang khổ nạn
Tình thương đồng loại chỉ chờ mong....

......LEHONG.....
lehong

lehong


Back to top Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ ĐƯỜNG - Page 3 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ ĐƯỜNG

Post by lehong Wed Aug 01, 2018 11:11 am

HƯƠNG ĐỒNG

Thuyền nơi viễn xứ đêm vào mộng
Bến ở quê nhà dạ dõi trông
Biển hẹn thương hoài muôn sắc võng
Đồi mơ nhớ mãi vạn hoa hồng
Đường xưa tội kẻ sao còn ngóng
Bạn cũ ơi người có hiểu thông
Kỷ niệm tình yêu giờ vẫn sống
Trời xa cứ nghĩ chuyện hương đồng

Vancali 7.31.18


LUYẾN TIẾC MÀ CHI !

Anh đã ra đi nơi xứ lạ
Quê nhà em mỏi mắt chờ trông
Thư tình người gởi màu tim tím
Ngày cưới chàng trao cánh thiệp hồng
Thiếu thốn bạc tiền đang giải quyết
Rối ren tình ái được hanh thông
Còn đang sung sướng hôn nhân mới
Luyến tiếc mà chi gái ruộng đồng

LEHONG
lehong

lehong


Back to top Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ ĐƯỜNG - Page 3 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ ĐƯỜNG

Post by lehong Thu Aug 02, 2018 10:45 am

THANH THẢN

Mây nước lung linh tựa cõi bồng
Làm người lữ khách ngắm xa trông
Bến xưa gác mái trong cô lẻ
Đò cũ xuôi chèo giữa quạnh mông
Tức cảnh nhà thơ tô tuyết trắng
Sinh tình họa sĩ vẽ mây hồng
Ung dung tự tại ta vui sống
Một kiếp thanh bần lắm kẻ mong

....lehuuhau....


CÒN GÌ HY VỌNG !

Hai mươi em muốn có con bồng
Chờ đợi lâu ngày khắc khoải trông
Kiếm bạn nơi vùng quê hẻo lánh
Tìm chồng giữa phố thị mênh mông
Ông Tơ rắc rối đường tơ thắm
Bà Nguyệt trớ trêu sợi chỉ hồng
Bởi thế thân phòng không chiếc bóng
Còn gì hy vọng nữa mà mong !

.....LEHONG.....
lehong

lehong


Back to top Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ ĐƯỜNG - Page 3 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ ĐƯỜNG

Post by lehong Fri Aug 03, 2018 10:31 am

XIN MỜI

Năm vần xướng họa xúm nhau chơi
Bạn xướng nghe xong vội đáp lời
Bút mực vô tâm tình vẫn đậm
Đối vần hữu ý nghĩa không lơi
Lời trao ý nhận từ muôn hướng
Khắc cốt ghi tâm suốt một đời
Bảy chữ tám câu tình mở ngỏ
Dù quen dù lạ vẫn xin mời

....Lá chờ rơi....


CÙNG CHƠI

Đường luật cùng nhau trao đổi chơi
Lựa vần trau ý chuốt thành lời
Phong hoa tuyết nguyệt luôn xuyên suốt
Tình mộng tư tâm bám chẳng lơi
Trí tuệ đầu tư tươi mãn kiếp
Tình yêu lãng mạn đẹp muôn đời
Dốc lòng trải dạ lên con chữ
Say thú văn chương đệ huynh mời

....HANSY....


KHỎI ĐỢI MỜI

Cảm hứng nếu còn hãy đến chơi
Thi nhận bè bạn khỏi kêu mời
Mặc cho ai đó lời trêu cợt
Dẫu vậy lòng ta chẳng lả lơi
Mong muốn duyên thơ bến vững mãi
Ước cho tình cảm sẽ muôn đời
Sơ giao sẽ sớm thành tri kỷ
Bạn đến nhanh chân khỏi phải mời

......LEHONG.....
lehong

lehong


Back to top Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ ĐƯỜNG - Page 3 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ ĐƯỜNG

Post by lehong Sat Aug 04, 2018 10:45 am

NÉT BUỒN PHAI

Đêm tàn gột rửa nét buồn phai
Nắng sớm đầu non tỏa đẹp ngày
Tí tách sương đùa hoa cỏ mộng
Rì rào gió bỡn cội tùng say
Gần bên một buổi yêu nhiều thế
Cách biệt đôi bờ khổ lắm thay
Vẫy mực thành thơ ra giấy trắng
Tình nồng ấm gửi tặng riêng ai

....ntd....


BIẾT NHỚ AI ?

Sắc đẹp em yêu chẳng nhạt phai
Dầm mưa dãi nắng dẫu bao ngày
Một thời tuổi trẻ nhiều mơ mộng
Đến thuở về già lắm đắm say
Cứ ngỡ mối tình luôn khắng khít
Nào ngờ ân nghĩa lại dời thay
Bao năm tôi vẫn hoài hy vọng
Nàng đã lấy chồng biết nhớ ai ?

......LEHONG......
lehong

lehong


Back to top Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ ĐƯỜNG - Page 3 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ ĐƯỜNG

Post by lehong Sun Aug 05, 2018 5:39 pm

VỀ THĂM PHÙ KHÊ

Về thăm nhà bạn ở Phù Khê
Làng cổ ngàn xưa Mộc chính nghề
Giường, tủ, ghế, bàn nhìn đã thích
Hoa văn họa tiết thấy liền mê
Thủ công tiên tổ lưu truyền lại
Máy móc cháu con mới chuyển về
Thương hiệu vượt ra ngoài đất nước
Vang lừng tên tuổi một vùng quê

....Lê Trường Hưởng....


LÀNG CỔ ĐẤT NGHÊ

Làng cổ bãi bồi cạnh tiểu khê*
Ngàn năm đã tạo những phường nghề
Thổi hồn vào gỗ rồng bay, thích
Tạo nét nên tranh phượng múa, mê
Kỹ xảo tổ tiên luôn giữ lại
Tinh hoa thời mới gắng mang về
Nghệ nhân lớp lớp say truyền nghiêp
Giàu đẹp , nghĩa tình một dáng quê

....Leducnhuan....


PHÙ KHÊ NGÀY NAY

Cuộc đời thợ mộc lắm nhiêu khê
Tuy vậy còn người đeo đuổi nghề
Khắc chạm khéo tay nhiều khách thích
Đục bào nhanh gọn lắm anh mê
Giường bàn ghế tủ buôn ngoài nước
Vàng bạc đô la thu tóm về
Nhờ vậy Phù Khê nay đổi mới
Dân giàu thành thị đến làng quê

.....LEHONG.....
lehong

lehong


Back to top Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ ĐƯỜNG - Page 3 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ ĐƯỜNG

Post by lehong Mon Aug 06, 2018 10:07 am

VU VƠ

Lòng buồn ra ngỏ ngắm hoa chơi
Bình thủy tương giao nghĩa cuộc đời
Âm thầm gốc khuất xem chim lượn
Lặng im cõi mộng ngó mây bơi
Con đường chánh giác tìm chưa tới
Ngỏ tối u mê đã gọi mời
Những lúc bâng khuâng nhiều suy nghĩ
Dòng đời.. phù phím lắm tôi ơi..

THU PHONG


SƯỚNG VUI ĐỜI

Trần gian khổ lắm mấy anh ơi
Cảnh ngộ cùng chung tớ thỉnh mời
Hội Ngộ diễn đàn luôn đón đợi
Bạn bè mạmg ảo thích vào chơi
Nơi nầy mặc sức mà vùng vẫy
Chốn đó tự do để thả bơi
Lục bát Đường thi mình xướng họa
Tương phùng tri kỷ sướng vui đời

LEHONG
lehong

lehong


Back to top Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ ĐƯỜNG - Page 3 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ ĐƯỜNG

Post by lehong Tue Aug 07, 2018 9:11 am

VỊNH ĐỜI

Đời này sướng nhục cũng từ ta
Gió thép mưa gang chẳng nhạt nhòa
Đứng thẳng lòng ngay tâm chính trực
Nhìn sâu hướng thiện dạ nhu hòa
Câu thơ nghĩa khí đêm ngày vịnh
Khúc hát tâm giao sáng tối ca
Mặc kệ tình đời bao biến đổi
Nhàn tâm hưởng phúc lộc ân nhà

....HANSY....


DO TA

Sướng, khổ, vui, đau cũng tự ta
Niềm tin "Thấy-Biết" chẳng phai nhoà
An nhiên học nếp đời buông bỏ
Tỉnh thức theo gương sống hợp hoà
"Xả kỷ vị tha" tâm sáng suốt
"Tắt đèn tối lửa" dạ hoan ca
Sống trong "Cõi tạm" vô thường ấy
Chữ Đức kiên tâm giữ Phúc nhà.

....BXP....


TỪ DẠO ẤY

Yêu người, người lại chẳng yêu ta
Hãy để thời gian sớm xóa nhoà
Vững dạ đi tìm ai thích hợp
Yên lòng tìm kiếm kẻ dung hòa
Cửa nhà con cái chung hòa thuận
Gia đạo vợ chồng họp hát ca
Cuộc sống đổi thay từ dạo ấy
Xĩn say không phải ngủ hiên nhà

.....LEHONG.....
lehong

lehong


Back to top Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ ĐƯỜNG - Page 3 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ ĐƯỜNG

Post by lehong Wed Aug 08, 2018 9:53 am

MÙA LƠI

Xuân vừa lướt đến, nắng chao mời
Và gọi gió cùng sang trải phơi
Đùa giỡn cội tùng yên dưới đất
Nói trêu nhánh liễu ngã trên trời
Thẹn thùng sương phủ không lên tiếng
E ấp khói vương chẳng thốt lời
Mai cúc ghẹo đào khi trở tiết
Sớm chiều mùa vẫn mãi hoài lơi

....kelangthang....


TỎ TÌNH BÊN SUỐI

Chiếc chiếu đem ra chẳng kịp mời
Mồ hôi nhễ nhại áo đem phơi
Đêm nay tạm nghỉ nơi chân núi
Sáng sớm leo lên chốn chót trời
Thoang thoảng trên cao chim ríu rít
Rù rì bên suối anh buông lời :
"Yêu em trọn kiếp tình không đổi
Khăng khít muôn đời hổng để lơi"

.....LEHONG.....
lehong

lehong


Back to top Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ ĐƯỜNG - Page 3 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ ĐƯỜNG

Post by lehong Thu Aug 09, 2018 10:13 am


DUYÊN

Trước ngày gặp mặt ngỡ người ta
Mái tóc trên đầu sợi trắng pha
Chẳng nghĩ thân hình như bức họa
Không ngờ giọng nói tựa lời ca
Thêm tài đón tiếp đầy thân mật
lại khéo chiều nương giữ thuận hòa
Khiến trái tim Anh từng khép cửa
Bây giờ mở hé tại sao a

....Q.Anh....


NỢ

Hoài mộng vấn vương giữa dạ ta
Niềm thương tha thắt giữa sương pha
Mơ khi vọng nguyệt nồng hương liễu
Nhớ lúc soi gương đượm tiếng ca
Xao xuyến mơ màng tài vũ nhạc
Bâng khuâng tưởng tượng dáng nhu hòa
Mùa trăng luyến ái bao giờ nhỉ
Mà lại xao lòng đến thế a

....HANSY....


ĐỪNG CHỌC BẬY

Đẹp xấu vợ người chẳng của ta
Mắc gì phải lớn tiếng gièm pha ?
Nhu mì cũng bởi nhờ lời nói
Đứng đắn đâu là do tiếng ca ?
Đẹp đẻ giàu sang đừng hống hách
Khó nhìn nghèo khổ vẫn ôn hoà
Mặc ai giỏi dở gì thây kệ
Chọc bậy có ngày bị đánh a !

.....LEHONG.....
lehong

lehong


Back to top Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ ĐƯỜNG - Page 3 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ ĐƯỜNG

Post by lehong Thu Aug 09, 2018 2:04 pm

NGŨ ĐỘ THANH

Hà Thanh - Mạnh Kỷ vốn yêu Đường
Xướng trải đêm ngày rộn rã thương
Dẫu lúc trao từ còn bỏ lặng
Hay vì thả ý vẫn xem thường
Dăm lần gửi chữ tình vương sáng
Bảy lượt thêu vần nghĩa thấm sương
Ngũ độ không cần lo hỏng tứ
Cùng chung bến hẹn ngẫm canh trường

Mạnh Kỷ


TÌNH BẠN KEO SƠN

Dẫu rằng hai đứa đã riêng đường
Vẫn mãi một lòng dạ mến thương
Thiên hạ tưởng là mình giận dỗi
Riêng em biết chắc bạn coi thường
Cùng nhau thể dục khi trời lạnh
Đi bộ chạy xe lúc ướt sương
Thân thiết tựa như hình với bóng
Trải qua suốt mấy chục năm trường

LEHONG
lehong

lehong


Back to top Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ ĐƯỜNG - Page 3 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ ĐƯỜNG

Post by lehong Fri Aug 10, 2018 10:07 am

HẤP DẪN THƠ
(Ngũ độ thanh)

Cảnh đẹp buôn làng hấp dẫn thơ
Ngày đêm núi phủ nhẹ sương mờ
Men đồi trở rẫy vàng nương mận
Vượt suối theo rừng đỏ lũng mơ
Sáo thả đầy khe lòng vội vãng
Khèn vang đẫm lối mộng nhanh chờ
Ru tình mặc khách hàng trăm nẻo
Khởi nhạc gieo vần đã lắm cơ.

06/8/2018
Đoàn Nam

MỘT BÓNG MỜ

Xưa nay tớ rất thích làm thơ
Cũng chỉ là tôi một bóng mờ
Được gọi thi nhân điều mộng ảo
Kêu tên văn sĩ chắc nằm mơ
Thơ Đường bạn hữu nhiều người đọc
Lục bát của em chẳng kẻ chờ
Thi hữu diễn đàn đang nổi bật
Riêng mình cố gắng đợi thời cơ

LEHONG
lehong

lehong


Back to top Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ ĐƯỜNG - Page 3 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ ĐƯỜNG

Post by lehong Sat Aug 11, 2018 10:16 am

NGHĨA QUÊ

Khắc khoải bao ngày nặng nghĩa quê
Mười năm đất lạ vẫn chưa về
Êm đềm bãi rộng thuyền nan lướt
Lặng lẽ sông dài tẩu thuốc vê
Bến nhỏ nhìn hoa đầy chỗ hẹn
Vườn xưa ngắm cảnh vẹn câu thề
Trong lòng ấp ủ niềm thương trỗi
Ngõ trúc mơ hoài kỉ niệm mê.

Ngàn Hoa

6.8.2018

VẪN NHỚ QUÊ NHÀ

Phương xa tưởng đã bỏ làng quê
Lâu lắm anh ta mới trở về
Vui vẻ chàng ngồi chân gác tréo
U buồn em đứng áo vân vê
Nghi ngờ ai đó lòng vong phụ
Cứ ngỡ người xưa bội ước thề
Một phút bên nhau tình sống dậy
Dìu nàng vào thực tế đê mê

LEHONG
lehong

lehong


Back to top Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ ĐƯỜNG - Page 3 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ ĐƯỜNG

Post by lehong Sun Aug 12, 2018 11:06 am

CHỈ MỘT NIỀM MONG

Tình Thu mới chọn đã phai rồi
Để lỡ tơ lòng khổ lắm thôi
Đã thấy âu sầu khi ủn đứng
Còn trông ảo não lúc em ngồi
Men thì vẫn rực , như bùng cháy
Nghĩa lại không bừng, giống lặng trôi
Hết hạ qua ngày ngồi nát cỏ
Còn mong nắng mới chỗ lưng đồi!

Trong Nghia Nguyen



GỬI MỘT NIỀM MONG
(Hoạ bài ÊM ĐỀM)

Chợt thấy màu mây đã nhạt rồi
Ta đành lỡ mộng với người thôi
Triền xuân đổ lá không mời gọi
Nẻo hạ cài bông hãy đứng ngồi
Vẫn đợi thu vàng gom lửa cháy
Luôn chờ ráng đỏ tiễn chiều trôi
Mùa đông nắng nhẹ ươm hồn cỏ
Mỗi giọt bình minh thắm trải đồi!

Nguyên Xuân
4/8/2018

THẤT TÌNH

Tình duyên đã phải dở dang rồi
Cố gắng duy trì cũng thế thôi
Buồn thảm ưu sầu em chỉ đứng
Khổ đau hận tủi hắn không ngồi
Ba hôm lo lắng ăn chưa nổi
Bốn bữa chán chường nuốt khó trôi
Thơ thẩn lang thang lên phố núi
Quay về quán trọ dưới chân đồi

LEHONG
lehong

lehong


Back to top Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ ĐƯỜNG - Page 3 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ ĐƯỜNG

Post by lehong Mon Aug 13, 2018 10:43 am

CÀ PHÊ CAO NGUYÊN

Thưởng thức cà phê ngẫm sự đời
Ân tình mỗi giọt ý ngàn khơi
Chồi bung trắng nhụy mừng anh thỏa
Lộc nở nồng hương đãi khách mời
Kỉ niệm giăng lời du khắp chỗ
Tâm hồn kết mộng trải nhiều nơi
Đồi cao gió lộng tràn sương thả
Ở giữa rừng hoa quá tuyệt vời!

 
Huy Thanh
(Tp Tân An)

 
CÙNG NHAU XƯỚNG HỌA
 
Cùng nhau xướng họa mãi yêu đời
Để tứ thơ Đường rộn rã khơi
Sớm gửi vài câu tình vẫy gọi
Chiều ươm mấy vận nghĩa rao mời
Gìn tâm nhụy thắm vương ngàn nẻo
Giữ ý hoa vàng tỏa vạn nơi
Gió trải chiều nay hồn rạng rỡ
Niềm vui rảo bước mặc xa vời.

Mạnh Kỷ

 
CÁI TỘI BA HOA

Không giỏi nhưng hay thích vẻ vời
Nhào vô xướng họa khoái nhiều nơi
Diễn đàn thi hữu nhiều người đến
Còn hắn ba hoa chẳng kẻ mời
Thiên hạ đua nhau vào đối đáp
Riêng mình cô lẻ đứng ngoài khơi
Là do bất tài mà hay quậy
Nói thế nhưng thôi chẳng hận đời

LEHONG
lehong

lehong


Back to top Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ ĐƯỜNG - Page 3 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ ĐƯỜNG

Post by Sponsored content



Sponsored content


Back to top Go down

Page 3 of 8 Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum