Our forum runs best with JavaScript enabled !

Thơ tình ( nhiều tác giả )

Page 4 of 5 Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

View previous topic View next topic Go down

Thơ tình ( nhiều tác giả ) - Page 4 Empty Re: Thơ tình ( nhiều tác giả )

Post by tulip2016 Thu May 19, 2016 4:42 pm

Viết Lúc Hoàng Hôn

Những câu thơ viết lúc hoàng hôn
Cũng tội nghiệp như tàu rời ga chuyến cuối
Trước mặt mình là bóng tối,
Vẫn ra đi...

Những câu thơ quay quắt điều chi
Mà vùng vẫy tận đáy lòng quặn thắt
Dòng chữ trào ra từ ngòi bút
Khao khát bừng lên nhịp thở riêng mình.

Những câu thơ cũng muốn mình xanh
Vậy mà gặp hoàng hôn
Hoàng hôn lại tím
Đợi mãi một vần trăng
Vầng trăng lỗi hẹn...
Nên buồn chênh chếch sao hôm,

Buồn chênh chếch sao mai...
Viết lúc hoàng hôn
Câu thơ như vệt nắng cuối cùng còn sót lại
Hóa thân thành ngàn sao thao thức mãi
Đợi ngày mai thắp sáng lại mặt trời

Đơn giản như con nước đầy vơi
Tiếng sóng mải mê vỗ đôi bờ bát ngát
Bởi dòng sông không tìm ra tiếng hát
Sẽ kiệt lòng khi chưa tới biển xanh...

Ngô T .Ý Nhi


Last edited by tulip2016 on Thu May 19, 2016 4:43 pm; edited 1 time in total

_________________
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
tulip2016

tulip2016


Back to top Go down

Thơ tình ( nhiều tác giả ) - Page 4 Empty Re: Thơ tình ( nhiều tác giả )

Post by tulip2016 Thu May 19, 2016 4:43 pm

Không Thể

Ta đã đi qua những năm tháng không nhau
Đã thấy âu sầu gieo trong màu mắt
Đã thấy tim mình như đang đuổi bắt giữa thực và mơ

Và cuộc đời là một món nợ
Người đi vay yêu thương phải trả một cái giá quá đắt
Cho những lỗi lầm không thể trở lại để sửa sai bao giờ!

Ta đã đi qua những mùa chông chênh gió
Chông chênh buồn của những chiều ngồi bên ô cửa
Nhìn khói nhà bên thấy ước mơ về một mái nhà dường như xa xỉ đến nghẹt thở

Thấy cánh cửa tim mình vẫn mở mà yêu thương chẳng thể bước vào thêm một lần nào nữa

Thấy thèm những ngày mưa và một cái ôm của người mình yêu từ phía sau thật chặt
Thấy thèm một bàn tay và một bờ vai cho ta dựa vào những khi đau thương mệt mỏi
Bởi những lo toan tranh đấu giữa đời…

Đơn giản thế!
Mà sao ta vẫn không thể, không thể, không thể
Không thể yêu ai với tất cả những hoang dại
Của tuổi trẻ đã bỏ ta đi từ rất lâu rồi…

Mộc diệp Tử

_________________
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
tulip2016

tulip2016


Back to top Go down

Thơ tình ( nhiều tác giả ) - Page 4 Empty Re: Thơ tình ( nhiều tác giả )

Post by tulip2016 Thu May 19, 2016 4:44 pm

Thơ viết ở biển

Anh xa em
Trăng cũng lẻ
Mặt trời cũng lẻ
Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn

Gió không phải là roi mà vách núi phải mòn
Em không phải là chiều mà nhuộm anh đến tím
Sóng chẳng đi đến đâu nếu không đưa em đến
Dù sóng đã làm anh
Nghiêng ngả
Vì em

Hữu Thỉnh

_________________
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
tulip2016

tulip2016


Back to top Go down

Thơ tình ( nhiều tác giả ) - Page 4 Empty Re: Thơ tình ( nhiều tác giả )

Post by tulip2016 Thu May 19, 2016 4:51 pm


_________________
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
tulip2016

tulip2016


Back to top Go down

Thơ tình ( nhiều tác giả ) - Page 4 Empty Re: Thơ tình ( nhiều tác giả )

Post by tulip2016 Thu May 19, 2016 4:52 pm

Thơ màu xanh

Thơ tôi viết xin mời em cứ đọc..
Nhưng đừng tin rằng bông huệ ấy là em!
Bởi có lúc cả một rừng hoa trắng..
Tôi đã đạp tơi bời..phút cầm súng xông lên..

Thơ tôi viết xin mời em cứ đọc
Tôi nói thế này, em phải nghĩ thế kia
Nếu có lúc tôi nói:"Buồn muốn chết.."
Là đang yêu đến không thể chia lìa..

Thơ tôi viết xin mời em cứ đọc
Đang gọi đám mây lại nói chuyện quả cà..
ĐỪng lo lắng theo tâm hồn rong ruổi..
Đói bụng thơ tôi sẽ lại nhà

Thơ tôi viết xin mời em cứ đọc
Chỉ có điều hãy nhớ kĩ cùng anh
Không có thơ người ta không THỞ được..
Như lá chết khô dần hết màu xanh..

Thơ tôi viết xin mời em cứ đọc
Chỉ đọc thôi đã hạnh phúc lắm rồi..
Như đức phật từng dạy ta rất thật..
KHÔNG CẦN TIN..chỉ thấy đã tuyệt vời..

Hoàng Nhuận Cầm


Last edited by tulip2016 on Thu May 19, 2016 4:53 pm; edited 1 time in total

_________________
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
tulip2016

tulip2016


Back to top Go down

Thơ tình ( nhiều tác giả ) - Page 4 Empty Re: Thơ tình ( nhiều tác giả )

Post by tulip2016 Thu May 19, 2016 4:53 pm

Khi nào thấy

Khi nào thấy trên đường dài mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi phút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa xưa bóng mát vốn quen dừng

Khi nào thấy đời buồn gặm nhấm
Cần một lời tiếp sức để đi xa
Em hãy đến tìm tôi nơi bãi vắng
Biển tôi chờ con sóng mãi ngân nga

Khi nào đó lòng mang thương tích
Những vết thương vô ý tự gây nên
Em hãy đến tìm tôi chiều tĩnh mịch
Tôi xin làm con sóng tắm cho em

Nếu cần nữa tôi là hồ trên núi
Trong hoang vu im lặng ngắm mây trời
Em cứ đến chim thiên nga cánh mỏi
Đậu yên lành trên gương mặt hồ tôi...

Xuân Hoàng

_________________
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
tulip2016

tulip2016


Back to top Go down

Thơ tình ( nhiều tác giả ) - Page 4 Empty Re: Thơ tình ( nhiều tác giả )

Post by tulip2016 Thu May 19, 2016 4:54 pm

Nhan Sắc

Đêm về thắp nến căn phòng nhỏ
Nhìn ánh trăng vào chỉ thấy thơ
Nhớ dáng ngọc ngà em vừa độ
Ta ngỡ trần gian như giấc mơ

Còn nghe sông núi bao lời trách
Âm hao cố sử buớc chân hoang
Tàn canh quên mở buồn trang sách
Lữ thứ thu hồn khách thế gian

U uất tràng giang phiền chân mỏi
Bên em thế sự lãng quên đời
Gối tay ngủ giấc muôn năm đợi
Ru ngập tình say trọn kiếp người

Gíó mưa biển động mòn nhan sắc
Nhìn sóng phù du vẫn miệt màì
Ta nghe hồn trải theo lòng đất
Mai biết về đâu khi tóc phai

Lêhải

_________________
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
tulip2016

tulip2016


Back to top Go down

Thơ tình ( nhiều tác giả ) - Page 4 Empty Re: Thơ tình ( nhiều tác giả )

Post by tulip2016 Thu May 19, 2016 4:55 pm

Mưa xuân tình muộn

Lặng lẽ ngắm hạt mưa xuân
rơi rơi đều bên song cửa
hạt buồn, buồn nhớ bâng khuâng
hạt vương, vương lòng khắc khoải

hạt cay, cay lên mi mắt
hạt rớt, rớt xuống phận đời
hạt êm, êm ru như lụa
hạt trầm nặng xé tâm hồn

Nhìn từng hạt mưa Xuân vỡ
tình muộn rồi cũng thế thôi
giọt buồn nào lăn trên mắt?
giọt sầu nào đọng trên môi?

từng hạt tròn bong bóng vỡ
nghẹn ngào vào tim lẻ loi
ánh mắt lạc thần, tình lỡ
ngày Xuân mưa rơi, mưa rơi

Lặng lẽ ngắm hạt mưa xuân
rơi rơi đều bên song cửa
hạt tìm, tìm dấu chân ai
hạt đi, đi hoài đi mãi

hạt ngân, ngân ngàn thương nhớ
hạt tí tách reo ơ hờ
hạt âm u theo tiếng thở
hẹn nhau chờ đến bao giờ

Phương Vy

_________________
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
tulip2016

tulip2016


Back to top Go down

Thơ tình ( nhiều tác giả ) - Page 4 Empty Re: Thơ tình ( nhiều tác giả )

Post by tulip2016 Thu May 19, 2016 5:10 pm

Niệm khúc

Giọt buồn rơi , giọt buồn rơi
Thân nơi viễn xứ mù khơi gởi sầu
Vẳng nghe vọng tiếng kinh cầu
Tàn phai ngày tháng tìm đâu bóng người

Giọt sầu theo nhịp chơi vơi
Đong đưa vọng nhắc một đời xa quê
Sương mờ muôn dặm sơn khê
Chìm trong ký ức đường về nơi xưa

Mịt mùng bóng nhạn xa đưa
Lặng lờ con nước sớm trưa một mình
Ôm đàn tấu khúc tự tình
Trỗi lên mấy nhịp , lặng thinh mấy lần

Ai dừng chân cõi phong trần
Ai người tri kỷ , vô ngần nhớ thương
Lòng còn trĩu nặng tơ vương
Hỏi người lữ thứ chung đường với ai . . .

Đình Nguyên


Last edited by tulip2016 on Fri May 20, 2016 5:31 pm; edited 1 time in total

_________________
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
tulip2016

tulip2016


Back to top Go down

Thơ tình ( nhiều tác giả ) - Page 4 Empty Re: Thơ tình ( nhiều tác giả )

Post by tulip2016 Fri May 20, 2016 5:26 pm

Xin Trả Lại Em

Anh xin trả lại em
Những thư yêu ngày trước
Năm trăm lá còn nguyên
Cho đúng lời giao ước

Anh xin trả lại em
Tập khăn yêu xanh đỏ
Cuốn lưu bút bìa đen
Và đôi vòng tay nhỏ

Anh xin trả lại em
Cặp gối hồng em tặng
Bây giờ đi ở riêng
Chắc hẳn em cần lắm

Anh xin trả lại em
Những lời cùng khấn nguyện
Ngày ấy chắc em quên
Nên vội vàng thề hẹn

Anh xin trả lại em
Những môi cười sóng mắt
Những kỷ niệm êm đềm
Khi mình thương nhau nhất

Còn một trái tim yêu
Trọn đời anh giữ lại
Trọn đời anh mang theo
Cho đẹp tình thơ dại

Nhất Tuấn

_________________
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
tulip2016

tulip2016


Back to top Go down

Thơ tình ( nhiều tác giả ) - Page 4 Empty Re: Thơ tình ( nhiều tác giả )

Post by tulip2016 Fri May 20, 2016 5:26 pm

Bài Tango Ngày Đó

Bài Tango ngày đó
Anh đã viết cho em
Nhịp nhàng dòng luân vũ
Vỗ về giấc thâu đêm

Bài tango ngày đó
Dìu ta đến bên nhau
Nhịp chân yêu bỡ ngỡ
Tình say giấc ngọt ngào

Rồi như cơn mưa đổ
Dấu thời gian nhạt phai
Tháng năm buồn hấp hối
Khi mình đã rời tay

Hồn Tango gục ngã
Giữa bóng đời phôi pha
Giọt mơ tình lã chã
Bước chân rã rời xa

Bài tango lặng lẻ
Ngơ ngác giữa sầu miên
Vô tình ta gặp lại
Lạnh lùng ánh mắt quên

Nhịp tango đã chết
Theo bóng rẽ đời nhau
Tình xưa chăng đã hết
Mà sao tim nát nhàu
Bài tango đã dứt
Nhưng hồn vẩn vọng đau ....

ThyLinh

_________________
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
tulip2016

tulip2016


Back to top Go down

Thơ tình ( nhiều tác giả ) - Page 4 Empty Re: Thơ tình ( nhiều tác giả )

Post by tulip2016 Fri May 20, 2016 5:27 pm

Chia tay

Cho anh hái một nhành mi xanh biếc
Trong giây phút hai ta tiễn biệt
Nắng rụng vào khóe mắt thoảng bóng mây
Tơ buông tơ hay gió se qua tay

Theo gió chốn đường anh xa tắp
Một nhành mi thôi làm sao mà gặp
Ở chân trời đang gọi không phân vân
Cây đâm chồi khúc nhạc mùa xuân

Bàn tay vẫy trong nắng nhòa xin chớ tiếc
Thôi đưa nhau đừng nhìn theo anh
Nước mắt đừng ướt buổi chiều xanh

Nỗi buồn ấy ai nào biết được
Đối với anh chỉ con đường phía trước

Buồn không cùng nhưng mà phải đi thôi
Cánh chim bay và tàu đã nổi còi ...

Lưu quang Vũ

_________________
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
tulip2016

tulip2016


Back to top Go down

Thơ tình ( nhiều tác giả ) - Page 4 Empty Re: Thơ tình ( nhiều tác giả )

Post by tulip2016 Fri May 20, 2016 5:29 pm

Chiều một mình qua phố

Chiều một mình lang thang qua phố
Chuông nhà thờ đổ nguyện hồn ai.
Thoáng góc phố một tà váy dài
Không phải em, tôi biết là không phải.

Ngã ba Nhà thờ buồn đông cứng lại
Quán vắng bên hồ vắng bóng người qua.
Muốn dừng bước, lòng chợt hoang dại
Em đã xa từ lâu lắm rồi mà.

Chuông chậm đổ như nói lời từ giã
Một linh hồn tha thiết yêu thương.
Chốn tình trường ôi ăn mày một gã
Hồn đã thoát li nơi góc giáo đường.

Lời nguyện nào còn vọng trong tâm tưởng
Đam mê kia có quay bước được không?
Ngước nhìn lên mặt trời nào dẫn hướng
Một lối đi hiu hắt đến thiên đường .

Nguyễn Hoàng

_________________
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
tulip2016

tulip2016


Back to top Go down

Thơ tình ( nhiều tác giả ) - Page 4 Empty Re: Thơ tình ( nhiều tác giả )

Post by tulip2016 Fri May 20, 2016 5:29 pm


_________________
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
tulip2016

tulip2016


Back to top Go down

Thơ tình ( nhiều tác giả ) - Page 4 Empty Re: Thơ tình ( nhiều tác giả )

Post by tulip2016 Sun May 22, 2016 7:01 pm

Khắc Ghi Lần Cuối

Đuổi nhau từng giọt lệ trong
Rơi vào trang giấy nặng lòng vỡ toang
Ngổn ngang muôn tiếng thở than
Dọn lại ngay ngắn thành hàng câu thơ

Nông sâu hai nhánh bơ vơ
Huyết sầu rong ruổi thẩn thờ ngày đêm
Nối chung mạch đập muộn phiền
Để cho máu chảy về tim tưng bừng

Tóc thề buông thác trên lưng
Sợi dài sợi ngắn đã từng sóng đôi
Chậm chân một chút sợi ơi
Bước nhịp thong thả rót lời với nhau

Rèm mi lay động xôn xao
Xuyên qua lấp lánh ngôi sao mắt người
Ghi sâu hình ảnh một đời
Mang theo canh cánh bên tôi nhớ nàng.

Vân Trình

_________________
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
tulip2016

tulip2016


Back to top Go down

Thơ tình ( nhiều tác giả ) - Page 4 Empty Re: Thơ tình ( nhiều tác giả )

Post by tulip2016 Sun May 22, 2016 7:02 pm

Tại Vì Em ?

Anh sẽ không bao giờ hỏi
Cho dù Xuân, Hạ, Thu, Đông
Sao từng ngày qua rất vội
Sao em mềm như dòng sông

Con đường nào đưa em đến
Cỏ nằm thương bước chân
Phố phường mơ hò hẹn
Cho trời đất nhớ bâng khuâng

Em tặng đời từng hơi thở
Tại vì em hoa ngát hương
Tại vì em mặt trời nở
Quấn quýt ôm giải tóc buông

Anh bây giờ già hơn núi
Em hờ hững như cụm mây
Vắng bóng em rừng hờn dỗi
Sương khóc buồn trên ngọn cây

Lêhải

_________________
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
tulip2016

tulip2016


Back to top Go down

Thơ tình ( nhiều tác giả ) - Page 4 Empty Re: Thơ tình ( nhiều tác giả )

Post by tulip2016 Sun May 22, 2016 7:03 pm

Thầm thì.

Tầm tã,
những cơn mưa rệu rã mùa đông
đã đi qua năm tháng lạ lùng
em,
giờ ngút ngàn vội vã
sẽ ngó nghía thêm một tuổi buồn,
khoác lại khăn áo ngước vàng son
trên vai một dải,
khói sương phảng phất đường dài
...
Lội qua mặt người phả cơn mưa vội,
giọt nặng giọt,
thầm thì,
chiều dần chiều_buông lời mờ tối
nhập nhoè,
nước mắt,
đi
đi.

Hoàng Thu Phố.

_________________
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
tulip2016

tulip2016


Back to top Go down

Thơ tình ( nhiều tác giả ) - Page 4 Empty Re: Thơ tình ( nhiều tác giả )

Post by tulip2016 Sun May 22, 2016 7:06 pm


_________________
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
tulip2016

tulip2016


Back to top Go down

Thơ tình ( nhiều tác giả ) - Page 4 Empty Re: Thơ tình ( nhiều tác giả )

Post by tulip2016 Tue May 24, 2016 4:03 pm

Lá và Rêu

Gió
Cuốn đi chiếc lá
Đá
Bắt đầu xanh rêu.
Yêu
Mà không dám ngỏ
Khổ
Một đời thân ai.
Mai
Người về bên ấy
Lấy
Một người không yêu
Rêu
Không còn xanh đá

Ngậm ngùi rơi rơi.

Yên Thi

_________________
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
tulip2016

tulip2016


Back to top Go down

Thơ tình ( nhiều tác giả ) - Page 4 Empty Re: Thơ tình ( nhiều tác giả )

Post by tulip2016 Tue May 24, 2016 4:04 pm

Chiếc Ghế Mây

khi em rời ghế mây
chỉ mùi hương ở lại
tre biến thành thần thoại
trúc biến thành hoang đường
anh biến thành tai ương

thấp thỏm bên chiếc ghế
cái mùi hương ác thế
không theo em bay đi
mà quấn quýt bên tre
mà quẩn quanh bên trúc
để riêng anh biết được
có thực, mùi hương kia
không một ai sẻ chia
chỉ trừ ra chiếc ghế

không ngu gì anh kể
mùi hương này cho ai
hỡi những chiếc ghế mây
hiếm hoi trên trái đất
hãy khinh chiếc ghế sắt
hãy khinh chiếc ghế bành
những chiếc ghế vô danh
trong căn nhà trải thảm
nơi chân em chưa dẫm
nơi tình em chưa ngồi
nơi Chúa chưa ra đời
nơi Phật chưa hiện đến
nơi em chưa rón rén
những gót chân tuyệt vời
nơi mọi người hít thở
chưa thấy mùi em rơi

nơi đây anh đang hay
chỗ này anh đang biết
anh vuốt ve ghế mây
như vuốt ve truyền thuyết
tình yêu anh lẫm liệt
thanh trúc phải cong vòng
tình yêu anh tận cùng
thanh tre đành duỗi thẳng
anh đặt trái tim đắng
vào chiếc ghế em ngồi
trái tim trở nên ngọt
chiếc ghế tình anh ơi

chiếc ghế tình em ơi
lúc người kia đi mất
lúc người này cúi mặt

cái mùi hương chưa đi
như không hề biệt ly
như không hề xa cách
trận gió có thổi sạch
tất cả mọi đền đài
cơn bão có đùa dai
anh cũng không lo sợ
khi lòng anh: em ở
khi ghế anh em ngồi
hương thời gian muôn thuở
thuở bắt đầu lứa đôi...

Bùi Chí Vinh

_________________
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
tulip2016

tulip2016


Back to top Go down

Thơ tình ( nhiều tác giả ) - Page 4 Empty Re: Thơ tình ( nhiều tác giả )

Post by Sponsored content



Sponsored content


Back to top Go down

Page 4 of 5 Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum