Our forum runs best with JavaScript enabled !

Từ anh mây xoã hoàng hôn

View previous topic View next topic Go down

Từ anh mây xoã hoàng hôn Empty Từ anh mây xoã hoàng hôn

Post by Thôn Nữ Mon Feb 26, 2018 11:18 pm



Từ anh mây xoã hoàng hôn IMG_1235
Hình internet

Từ anh mây xõa hoàng hôn
Em đi từ phía trời buồn gặp anh
Những vì sao bỗng lung linh
Mắt đêm huyền ảo đưa tình lên ngôi

Gặp nhau từ thuở luân hồi
Đá xanh tiền kiếp thốt lời tâm hoa
Em đi từ cõi ta bà
Qua vườn diệu ngữ cũng là tự nhiên

Chim trời động giấc cô miên
Sao đêm nở đóa uyên nguyên nhiệm mầu
Từ nghìn trước đến nghìn sau
Hồi chuông đại ngộ điểm sầu nhân gian

Mây mềm e ấp hôn hoàng
Hoàng hôn buông phiếm tơ vàng nhẹ rung ...

Thôn Nữ - Chợ Tào Lao
Thôn Nữ

Thôn Nữ


Back to top Go down

Từ anh mây xoã hoàng hôn Empty "Quái Vật" và Em

Post by Thôn Nữ Mon Feb 26, 2018 11:26 pm


Em bị nhốt vào lâu đài huyền thoại
Bỗng gặp chàng một "Quái Vật" lạ lùng
Thân cao to, trông sao mà ...khiếp sợ
Cặp sừng cong với đôi mắt đỏ ngầu

Chàng xuất hiện trong hình hài sợ lắm
Bởi lời nguyền của phù thủy hung hăng
Và nếu có ai yêu chắng đắng đo
Mới khiến chàng trở lại dáng như xưa

Thưở xưa ấy chàng chính là hoàng tử
Một ông hoàng trên chín bệ cao sang
Ngự ngôi cao trong cung điện huy hoàng,
Làm ngây ngất trái tim nhiều ...cô bé!

Em bị bắt nhốt trong lâu đài ấy
Lòng tủi buồn khóc sướt mướt ngày đêm
Chàng "Quái Vật" lúc khuyên lơn, an ủi
Lúc gầm gừ thật đáng ghét làm sao!

Rồi từng ngày cứ trôi qua như thế
Em dần quen với vẻ đáng ghét kia
Thấy thương thương những lúc "Quái Vật" ...cười
Rợn tóc gáy mà sao nghe...thương quá?

Em tự hỏi nếu em yêu "Quái Vật"
Chàng có biến thành hoàng tử hay không?
Và giả sử nếu chàng là "Hoàng Tử"
Có thể nào ...."Công Chúa" ...chính là...em?

Thôn Nữ - Chợ Tào Lao
Thôn Nữ

Thôn Nữ


Back to top Go down

Từ anh mây xoã hoàng hôn Empty Nghiệp

Post by Thôn Nữ Mon Feb 26, 2018 11:52 pm

Từ anh mây xoã hoàng hôn IMG_1338

Tiếng chuông nào sâu vắng
Lay thức một cành Hoa
Hương hòa trong gió lạnh
Thơm ngát cả lòng em

Vô thường trong ánh mắt
Giữ mãi niềm vui qua
Bàn tay Anh nắm bắt
Thôi rồi, nghiệp vướng em....!

Thôn Nữ - Chợ Tào Lao
Thôn Nữ

Thôn Nữ


Back to top Go down

Từ anh mây xoã hoàng hôn Empty Thiền - Lesson 1

Post by Thôn Nữ Fri Mar 02, 2018 8:12 am

Tâm, lòng hổng thể phân hai
Trong thân tâm ấy tuy hai, một người
Như chùi bụi bám bên đời
Tâm, lòng an lạc thảnh thơi đôi phần

Tâm, lòng nếu bị chia phân
Tâm an, lòng chẳng được an, động woài
Như ngồi nhắm mắt chấp tay
Bên tâm quán Phật, bên dài nhớ thương

Tâm, lòng vào bãi chiến trường
Phật, Anh đấu kiếm, so gươm ì xèo
Thiền mà như dzị cũng teo
Mặt hồ tỉnh lặng, bọt bèo dấy lên...

Bong ....bong ....bong.... xã thiền... Lol  lol!

Thôn Nữ - Chợ Tào Lao
Thôn Nữ

Thôn Nữ


Back to top Go down

Từ anh mây xoã hoàng hôn Empty Re: Từ anh mây xoã hoàng hôn

Post by May4phuong Sat Mar 03, 2018 10:48 am

Từ em tiền kiếp thoát thai
Trăng ngơ ngẩn giấc liêu trai tựa mình
Môi đêm khẽ ngậm lời tình
Chiêm bao thảng thốt giật mình
... tương tư

(lụm)
May4phuong

May4phuong


Back to top Go down

Từ anh mây xoã hoàng hôn Empty Re: Từ anh mây xoã hoàng hôn

Post by Thôn Nữ Sat Mar 03, 2018 7:50 pm

May4phuong wrote:
Từ em tiền kiếp thoát thai
Trăng ngơ ngẩn giấc liêu trai tựa mình
Môi đêm khẽ ngậm lời tình
Chiêm bao thảng thốt giật mình
... tương tư

(lụm)
Tương tư vô tận bến bờ
Nhớ hoài nhớ mãi dật dờ vì ai
Tỏ tường muôn nẽo đắng cay
Thà không gặp gỡ phút giây ban đầu...

(rơi)

Thôn Nữ - Chợ Tào Lao
Thôn Nữ

Thôn Nữ


Back to top Go down

Từ anh mây xoã hoàng hôn Empty Đi Bác Sĩ

Post by Thôn Nữ Sat Mar 03, 2018 8:18 pm

Tương tư là chứng bịnh nguy hiểm có thể hại tim, mất ăn mất ngủ thân xác hao mòn... cần gặp bác sĩ chuẩn bịnh gấp trước khi bó tay...  Very Happy lol!


Hôm nay đi bác sĩ
Ông ta cười bao dung
Hỏi cô bị bịnh gì
Em thở nhẹ run run

Dạ không biết bịnh chi
Mấy hôm rồi mất ngủ
Mặt xoi gương ủ rủ
Dạ đâu biết bịnh gì!!!

Bác sĩ mắt lim rim
Bảo hít vào thở ra
Rồi đếm một hai ba
Chăm chú nghe nhịp tim

Tim em đập thình thịch
Thấy lạnh buốt màng tang
Đổ mồ hôi lành lạnh
Hít thở khẻ nhịp nhàng

Bác sĩ cười như hoa
Nhịp tim cô vui lắm
Như một bản tình ca
Âm điệu nghe diễm tuyệt
:
Hmmmm...
:
Em ra về ngẩn ngơ
Chỉ một mình em biết
Người xa nào có hay
Sầu dâng đôi mắt biếc

"Nhất nhật tam thu hề"
Em nghe dạ tái tê
Ngày lại thêm thương nhớ
Sâu lắng đọng ủ ê ...

Thôn Nữ - Chợ Tào Lao
Thôn Nữ

Thôn Nữ


Back to top Go down

Từ anh mây xoã hoàng hôn Empty Three Refuges

Post by Thôn Nữ Sat Mar 03, 2018 9:43 pm

To the Buddha,

I return and rely, vowing that all living being understand the great way profoundly.

Từ anh mây xoã hoàng hôn Thien3
 
Con từ viên sỏi nghe kinh
Trãi vô lượng kiếp hóa thân làm người
Tâm Kinh huân tập cả đời
Chỉ mong đổi lấy tiếng cười vỡ không...

***

To the Dharma,

I return and rely, vowing that all living being deeply enter the sutra treasury,
and have wisdom like the sea.

Từ anh mây xoã hoàng hôn Thien2

Theo ánh trăng vàng ra biển khơi
Thuyền con buông lái lặng lờ trôi
Mênh mông trăng sáng vàng muôn ngã
Kinh kệ theo trăng nhập biển trời...

***

To the Sangha,

I return and rely, vowing that all living being form together a great assembly,
one and all in harmony.

Từ anh mây xoã hoàng hôn Thien1

Thân như sợi khói phiêu bồng
Theo trăm phương gió đắm vòng trần ai
Nửa đường nhân ảnh qua đây
Xin làm viên sỏi chùa Thầy nghe kinh...

Thôn Nữ - Chợ Tào Lao
Thôn Nữ

Thôn Nữ


Back to top Go down

Từ anh mây xoã hoàng hôn Empty Re: Từ anh mây xoã hoàng hôn

Post by Wenn Wed Mar 07, 2018 5:21 am

Từ anh mây xoã hoàng hôn
Từ em anh hoá thủ môn bên lề

:Giggling: Laugh

_________________
Nếu ai hỏi vì sao yêu màu tím
Tôi trả lời vì tím rất thuỷ chung
Wenn

Wenn

Location : Nơi Bình Yên Chim Hót

Back to top Go down

Từ anh mây xoã hoàng hôn Empty Re: Từ anh mây xoã hoàng hôn

Post by Thôn Nữ Wed Mar 07, 2018 10:54 pm

Wenn wrote:
Từ anh mây xoã hoàng hôn
Từ em anh hoá thủ môn bên lề

:Giggling: Laugh

Thủ môn gái đẹp nó bê
"Em van anh hãy giữ nguyên quê mùa ..." ... hí hí

 Lol  Lol  Lol

Anh à, còn nhớ tình thơ...

Nhớ xưa nhà cạnh vườn rau
Nhỏ làm Hoàng Hậu chui rào chào Dzua
Dzỏ sò, dzỏ ốc, dzỏ cua
Giả làm vương miện nhỏ đùa đội lên
Chàng Dzua Cỏ, nhỏ đặt tên
Cùng nàng Hoàng Hậu ngồi bên ngai dzàng
Chẳng mơ giấc mộng cao sang
Chàng làm Dzua cỏ bên nàng dzui hơn
Đôi khi Hoàng Hậu hay hờn
Để cho Dzua phải van lơn suốt ngày …
:
:
Trời Đông tuyết bụi bay bay
Dzua ơi, có biết bửa ni Hậu buồn?
Dòng thơ, dòng lệ trào tuôn
Bên song tuyết phủ buồn ơi.... là buồn ...
:
:
Dzua ơi ! Còn nhớ hay không
Mối tình thơ dại Hậu trông - Hậu chờ ...

Thôn Nữ - Chợ Tào Lao
Thôn Nữ

Thôn Nữ


Back to top Go down

Từ anh mây xoã hoàng hôn Empty Re: Từ anh mây xoã hoàng hôn

Post by Wenn Thu Mar 08, 2018 3:15 am

Thôn Nữ wrote:
Wenn wrote:
Từ anh mây xoã hoàng hôn
Từ em anh hoá thủ môn bên lề

:Giggling: Laugh

Thủ môn gái đẹp nó bê
"Em van anh hãy giữ nguyên quê mùa ..." ... hí hí

 Lol  Lol  Lol

Anh à, còn nhớ tình thơ...

Nhớ xưa nhà cạnh vườn rau
Nhỏ làm Hoàng Hậu chui rào chào Dzua
Dzỏ sò, dzỏ ốc, dzỏ cua
Giả làm vương miện nhỏ đùa đội lên
Chàng Dzua Cỏ, nhỏ đặt tên
Cùng nàng Hoàng Hậu ngồi bên ngai dzàng
Chẳng mơ giấc mộng cao sang
Chàng làm Dzua cỏ bên nàng dzui hơn
Đôi khi Hoàng Hậu hay hờn
Để cho Dzua phải van lơn suốt ngày …
:
:
Trời Đông tuyết bụi bay bay
Dzua ơi, có biết bửa ni Hậu buồn?
Dòng thơ, dòng lệ trào tuôn
Bên song tuyết phủ buồn ơi.... là buồn ...
:
:
Dzua ơi ! Còn nhớ hay không
Mối tình thơ dại Hậu trông - Hậu chờ ...

Thôn Nữ - Chợ Tào Lao

Ngày xưa Nhỏ bắn cao su
Nhỏ chơi ác, lựa con Q bắn vào
Nhà Dua liệt chiếu vì đau
Bá truyền thiên hạ bắt mau Nhỏ dzìa

Quỳ xin nước mắt đầm đìa
Nhỏ thề Nhỏ lỡ tay kia bắn nhầm
Động lòng Dua mới hỏi thăm
Đưa bàn tay ấy ta cầm coi sao

Để coi bản lãnh thế nào
Mà sao nàng dám bắn vào Q ta
Nhỏ thề lỡ dại mà ra
Chỉ xin Dua hãy thứ tha cho về

Rồi từ ngày đó Dua mê
Mê người con gái thôn quê hiền lành
Một hôm rời bỏ kinh thành
Nhà Dua cưỡi ngựa đi quanh xóm nghèo

Nhỏ đang ngồi xắt thịt heo
Mời Dua một đĩa bánh xèo giá rau
Dua ăn lòng thấy nao nao
Xin cùng gá nghĩa có nhau suốt đời

Nhưng ôi thôi, ý ông trời
Cao su ngày đó hại đời đức Dua
Nhỏ buồn khăn gói lên chùa
Nương nhờ cửa Phật bốn mùa khói hương

&&&--------------&&&




Wenn

Wenn

Location : Nơi Bình Yên Chim Hót

Back to top Go down

Từ anh mây xoã hoàng hôn Empty Re: Từ anh mây xoã hoàng hôn

Post by Thôn Nữ Sat Mar 10, 2018 8:57 pm

hahaha... Chị Wenn đừng bắt Nữ phải "từng Thu chết rồi từng Thu chết như TTKH, Nữ hổng chịu đâu.  Laugh  Laugh  Laugh  Laugh
Ông Dzua của Nữ đầu không thiếu 1 sợi tóc, chân không thiếu 1 móng chân ....Dzua còn nguyên vẹn, mình mẩy chân tay không thiếu thứ chi cả . Laugh Laugh Laugh

Chuyện tình thơ mộng gặp Dzua như dzầy nè ....

Từ anh mây xoã hoàng hôn Giethoorn_netherlands

Em ước mơ đi thăm vùng cổ tích
Có lọ lem công chúa, có nàng tiên
Có những khu rừng hoa thơm tĩnh mịch
Nhẹ tiếng chim ru, hoa lá dịu hiền

Đi nha anh, mình thăm vùng cổ tích
Có ngày xưa hoàng tử, có quân vương
Có ánh trăng mơ màng đêm tịch mịch
Lửng lơ mây, cây cỏ ngạt thức hương

Ở nơi đó nắng trải vàng lối cỏ
Đường thênh thang tiếng nhạc ngựa vang đều
Mây xuống thấp có ráng hồng ửng đỏ
Có trăng ngà chen kẽ lá gấm thêu

Đi nha anh về thăm vùng cổ tích
Có bụt hiền ban phước cho Anh Em
Có công chúa ngủ say rừng tĩnh mịch
Có gió vi vu thảm cỏ nhung mềm

Vùng cổ tích có chuyện tình rất đẹp  Laughing
Buổi xuất quân, vua hạnh ngộ giai nhân  Laughing
Trước đầu ngựa nàng thôn nữ khép nép  lol!
Má ửng tươi như một vị thiên thần  Laughing

Về thơ ấu cho đời vô tư lự
Xa lánh mưu toan, đố kỵ, hận thù
Dẫu oán ghét có trở thành sư tử
Cũng vẫn hiền hòa khép mắt êm ru

Đường cổ tích không gập ghềnh, đá sỏi
Không bụi mưa giăng mờ rũ cỏ cây
Đường ngày xưa ngạt ngào vườn dâu nhãn
Tiếng chim ca, nắng lụa khắp chân mây

Anh dắt em về thăm vùng cổ tích
Nhớ không anh nghe mẹ kể ngày xưa
Trong dịu êm trẻ thơ cười khúc khích
Được yên nằm nghe mãi tiếng rơi mưa...

Thôn Nữ - Chợ Tào Lào

Ew ơi, chấp tay cầu nguyện  :pray1  :pray1   :pray1  hí hí mắt chờ, không biết loại hỏa tiển gì sẽ bắn xuống làng cổ tích của Nữ đây....  Từ anh mây xoã hoàng hôn 3156578620

Thôn Nữ

Thôn Nữ


Back to top Go down

Từ anh mây xoã hoàng hôn Empty Re: Từ anh mây xoã hoàng hôn

Post by Wenn Sat Mar 10, 2018 10:34 pm

Nữ mần thơ tình hay chớ hả
Cho 1 tràng pháo tay trước Từ anh mây xoã hoàng hôn 775403390 Từ anh mây xoã hoàng hôn 775403390 Từ anh mây xoã hoàng hôn 775403390

Quả tiễn sẽ bắn sau
:Giggling: Laugh

_________________
Nếu ai hỏi vì sao yêu màu tím
Tôi trả lời vì tím rất thuỷ chung
Wenn

Wenn

Location : Nơi Bình Yên Chim Hót

Back to top Go down

Từ anh mây xoã hoàng hôn Empty Re: Từ anh mây xoã hoàng hôn

Post by Wenn Tue Mar 13, 2018 7:26 pm

Ơ kìa kìa đi ra từ cổ tích
Nhìn từ xa mông đích giống nàng tiên
Khua ầm ầm phá không gian tĩnh mịch
Phải em không, hỡi thôn nữ dịu hiền?

Xưa em kể thường chui vào cổ tích
Tìm được cho mình một đấng quân vương
Nhưng chỉ gặp toàn là già mắc dịch
Em hận thế gian, nằm khóc giữa đường

Con đường đó trâu bò thường ăn cỏ
Lúc gặp em, chúng phải chạy thật đều
Nếu không đều em quất cho phù mỏ
Bẻ gãy nguyên hàm thôi hết la kêu

Em vẫn nhay không chịu rời cổ tích
Vẫn mơ mòng toan tính chuyện anh, em
Dẫu trong ấy chỉ toàn già mắc dịch
Dám gạt em người con gái tai mềm

Vùng cổ tích ngày nay đâu còn đẹp
Khi có chồn bạc má, có dã nhân
Có đàn voi đi dịu dàng khép nép
Và có cả em, một vị hung thần

Ta về ngang thấy đời nhiều tư lự
Dẫu em với ta chẳng có hận thù
Dẫu em giờ đã hiền như sư tử
Hét suốt ngày chưa một phút im ru

Từ cổ tích tay em cầm đá sỏi
Quăng mịt mù làm gãy mấy cành cây
Ai cằn nhằn em móc cho lòi nhãn
Xong quất tơi bời bằng cái roi mây

Thôi em ạ, đừng về thăm cổ tích
Đừng moi móc hoài chuyện của ngày xưa
Và em nhé, thôi cũng đừng khiêu khích
Kẻo trời sụt sùi lại đổ cơn mưa

:pray2  :pray2  :pray2
Wenn

Wenn

Location : Nơi Bình Yên Chim Hót

Back to top Go down

Từ anh mây xoã hoàng hôn Empty Re: Từ anh mây xoã hoàng hôn

Post by Thôn Nữ Sun Mar 18, 2018 11:55 pm

Từ anh mây xoã hoàng hôn IMG_1384

Laugh Laugh Laugh
Thôn Nữ

Thôn Nữ


Back to top Go down

Từ anh mây xoã hoàng hôn Empty Re: Từ anh mây xoã hoàng hôn

Post by Wenn Wed Mar 28, 2018 12:03 am

Em Và Cổ Tích

Từ một ngày cổ tích
Rộn rã tiếng cười em
Ta, hình như đã thích
Cô bé rồi Lọ Lem!

Em ngược về huyền thoại
Phơi sợi giòn tóc mây
Ta, còn điều chưa nói
Chôn kín mãi nơi này

Gót mềm em giẫm lá
Khô những hoàng hôn xưa
Ta về bên dốc lạ
Nghe đời thôi gió mưa

Từ một ngày cổ tích
Lọ Lem về bâng khuâng
Ta, từng trang cũ rích
Lật tìm em...ngại ngần...

~*~
Wenn

Wenn

Location : Nơi Bình Yên Chim Hót

Back to top Go down

Từ anh mây xoã hoàng hôn Empty Re: Từ anh mây xoã hoàng hôn

Post by Thôn Nữ Sun Apr 22, 2018 1:20 pm

Thân mến chào chị Wenn, cảm ơn bài thơ thật hay của chị. Kiss Nữ mới đi công tác xa về đang còn mệt mỏi đọc bài thơ tưởng như được xơi một miếng thạch mát rượi nhưng bỗng thèm vài lát nem chua khi liếc wa mục nấu ăn Lol Lol Chị Wenn đa tài mà quậy cũng số dzách... Đả đảo đả đảo chị Wenn vì lấy hết tài rồi thì em út chỉ còn cái wần tà lỏn để mần thơ Laugh Laugh Laugh
Thôn Nữ

Thôn Nữ


Back to top Go down

Từ anh mây xoã hoàng hôn Empty Re: Từ anh mây xoã hoàng hôn

Post by Wenn Wed Apr 25, 2018 12:25 am

EM ĐÃ VỀ

Em đã về rồi, phải không em?
Đừng nói làm chi mấy lát nem
Con voi, con hổ, con hà bá
Ta giết thịt ngay, nếu em thèm!

Ngày đó em đi ta buồn lắm
Trời cũng buồn chợt đổ cơn mưa
Cá buồn rũ ra như con mắm
Cải buồn héo úa biến thành dưa

Ngày đó em đi ta không khóc
Dặn lòng thôi nhé biệt từ đây
Vô tình kiến cắn ta oà khóc:
"Em ở nơi nào, em có hay?"

Em đã về rồi, thật không em?
Ta tưởng mình mắt đã nhá nhem
Soi gương mấy bận không gì lạ
Chỉ thấy bâng khuâng một chút ghèn

Em đã về rồi, đúng là em
Từ trang cổ tích, bé Lọ Lem
(Vô tình trang đó nhờ chuột gặm)
Ta cám ơn đời lại có em

Gặp chuột rồi, ta sẽ cám ơn thêm!

~*~





_________________
Nếu ai hỏi vì sao yêu màu tím
Tôi trả lời vì tím rất thuỷ chung
Wenn

Wenn

Location : Nơi Bình Yên Chim Hót

Back to top Go down

Từ anh mây xoã hoàng hôn Empty Re: Từ anh mây xoã hoàng hôn

Post by Wenn Thu Aug 30, 2018 3:18 am

GỌI EM

Thôn Nữ đâu rồi, Thôn Nữ ơi
Sao đã vội vàng bỏ cuộc chơi
Dòng thơ ngày đó còn dang dở
Em đã về đâu, giữa đất trời?

Nơi này vắng lắm, buồn ghê lắm
Lại càng buồn hơn, lúc vắng em
Ta buồn nên cũng không thèm tắm
Ở bẩn lâu ngày chắc sẽ quen

Sáng nay con phố còn say ngủ
Mưa về phủ kín lối rêu xưa
Tìm em giữa những vần thơ cũ
Nghe lòng phủ kín những cơn mưa

Thôn Nữ đâu rồi Thôn Nữ ơi
Về đâu vội thế, bỏ cuộc chơi?
Giá như ta được lần chọn lựa
Đánh đổi nghìn thu tiếng em cười!

~*~
Wenn

Wenn

Location : Nơi Bình Yên Chim Hót

Back to top Go down

Từ anh mây xoã hoàng hôn Empty Re: Từ anh mây xoã hoàng hôn

Post by Sponsored content



Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum