Our forum runs best with JavaScript enabled !

Chuyện Tình Buồn

View previous topic View next topic Go down

Chuyện Tình Buồn  Empty Chuyện Tình Buồn

Post by Wenn Sat Mar 10, 2018 8:59 am

Câu chuyện thứ 1

Có thiệt?
Anh và cô yêu nhau thắm thiết nhưng thật đáng tiếc anh vốn bị điếc mỗi lần đi coi xiếc người ta trình diễn anh không biết tưởng người ta mắng nhiếc nên cuối cùng cô quyết.
Chia tay.

Wenn

Wenn

Location : Nơi Bình Yên Chim Hót

Back to top Go down

Chuyện Tình Buồn  Empty Re: Chuyện Tình Buồn

Post by Wenn Sat Mar 10, 2018 7:11 pm

Câu chuyện thứ 2
Bù Đắp
Từ ngày quen cô anh muốn bù đắp những gì cô không nhận được từ người tình cũ. Có bữa anh lái xe chở cô đi ngang một tiệm ăn, cô nói người tình cũ của cô chả bao giờ dám mua cho cô một gói khoai tây chiên ở đây, lúc nào hắn cũng viện cớ quên đem theo tiền. Anh nghiến răng, thằng khốn kiếp, xong dừng xe mua cho cô một gói to, cô cảm động lắm. Lần khác cô kể anh nghe người tình cũ của cô chưa bao giờ đem xe cô đi thay oil dùm, anh nghiến răng, thằng khốn kiếp, xong từ đó anh luôn chăm sóc chiếc xe cho cô. Rồi một ngày kia, cô kể anh nghe người tình cũ của cô chưa bao giờ chở cô đi bác sĩ mỗi khi cô bệnh, anh lại nghiến răng, thằng khốn kiếp, xong từ đó anh chính là người gọi làm cuộc hẹn chở cô đi bác sĩ khi cần. Cô hạnh phúc vô biên và tưởng chừng như mình có cả vũ trụ.
Một hôm đến ngày giỗ cha, cô bùi ngùi:
-Em còn nhớ ngày ba em mất, anh ấy lặn mất tiêu không hề đến chia buồn cùng gia đình em.
Anh nghiến răng:
-Thằng khốn kiếp. Thôi được rồi, khi nào má em qua đời, nhớ gọi cho anh. Anh sẽ không để em bị thiệt thòi nữa đâu.
Chia tay.

_________________
Nếu ai hỏi vì sao yêu màu tím
Tôi trả lời vì tím rất thuỷ chung
Wenn

Wenn

Location : Nơi Bình Yên Chim Hót

Back to top Go down

Chuyện Tình Buồn  Empty Re: Chuyện Tình Buồn

Post by May4phuong Sat Mar 10, 2018 10:44 pm

Chuyện tình buồn Wenn kể mà sao mình nhịn cười không được ? Lol
May4phuong

May4phuong


Back to top Go down

Chuyện Tình Buồn  Empty Re: Chuyện Tình Buồn

Post by Wenn Sun Mar 11, 2018 12:22 am

Tại trang này là trang truyện cười mà, Mây coi lại đi.
:Giggling: :Giggling:

_________________
Nếu ai hỏi vì sao yêu màu tím
Tôi trả lời vì tím rất thuỷ chung
Wenn

Wenn

Location : Nơi Bình Yên Chim Hót

Back to top Go down

Chuyện Tình Buồn  Empty Re: Chuyện Tình Buồn

Post by Wenn Tue Mar 13, 2018 9:26 pm

Câu chuyện thứ 3

Cõng Nhau
Nhỏ thích đi chơi với anh lắm, nhất là đi bộ trong công viên, anh hay cõng nhỏ trên vai những lúc nhỏ mỏi chân. Cảm giác thật tuyệt vời. Những ngày sau cơn mưa, con đường đọng một vài vũng nước, anh luôn là người chủ động cõng nhỏ qua, sợ nhỏ bị dơ chân, ướt giày.
Một ngày kia chợt trông thấy một cây cam trái chín vàng lủng lẳng chìa ra đường, vì cao quá anh hái không tới, nên cõng nhỏ lên để hái. Nhỏ vừa hái được hai trái, chủ nhà chạy ra la lối, anh sợ quá bỏ chạy một lèo, để lại nhỏ phải bám hai tay đu tòng teng trên nhánh cam.
Chia tay.

_________________
Nếu ai hỏi vì sao yêu màu tím
Tôi trả lời vì tím rất thuỷ chung
Wenn

Wenn

Location : Nơi Bình Yên Chim Hót

Back to top Go down

Chuyện Tình Buồn  Empty Re: Chuyện Tình Buồn

Post by May4phuong Tue Mar 13, 2018 10:51 pm

Cũng còn may cho nhỏ ... mới đầu cứ tưởng nhỏ mặc áo đầm mà anh cõng lên để hái rồi nhỏ tòn ten trên cây ... Lol
May4phuong

May4phuong


Back to top Go down

Chuyện Tình Buồn  Empty Re: Chuyện Tình Buồn

Post by Sponsored content



Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum