Our forum runs best with JavaScript enabled !

Chuyện Ma Ở Port Arthur, TX

Page 1 of 2 1, 2  Next

View previous topic View next topic Go down

Chuyện Ma Ở Port Arthur,  TX Empty Chuyện Ma Ở Port Arthur, TX

Post by Wenn Sun Feb 11, 2018 5:47 am

Có lẽ suốt đời tôi sẽ chẳng bao giờ kể ra chuyện này nếu như giờ phút chót Sơn ghẻ không thay đổi ý định rời bỏ Texas vĩnh viễn.  Sơn ghẻ là con trai duy nhất của chú họ tôi.  Chú Thành, ba của Sơn ngày xưa đi lính trong quân đội VNCH, ông lên đến chức thiếu uý thì miền Nam sụp đổ. Cũng như bao gia đình có chung hoàn cảnh, mẹ tôi và thím Thành thường xuyên liên lạc với nhau để có chung những chuyến đi vào trại tù thăm ba tôi và chú Thành. Bất hạnh thay, chỉ hơn hai năm trong nhà tù, chú Thành lâm bệnh sốt rét cấp tính rồi qua đời. Thím Thành một mình vò võ nuôi thằng Sơn, hai mẹ con ở trong căn nhà lợp bằng lá dừa, mưa dột tứ bề. Ngày đó, ai cũng khổ sở, nhà cửa thì phần đông bị chính quyền mới tịch thu với nhiều lý do: chủ nhà làm cho chế độ cũ (chế độ VNCH), là tư sản (cũng chỉ là những người làm giàu nhờ buôn bán giỏi), là bá hộ, điền chủ (những người phất lên nhờ làm nông hay thừa hưởng đất đai cha mẹ để lại).

Hai  năm sau đó, thím Thành ra đi vĩnh viển vì chứng bệnh lao phổi.  Thằng Sơn ghẻ trở thành mồ côi khi nó còn chưa đầy 5 tuổi.  Nội tôi lúc đó nhà có vườn xoài quanh năm thu hoạch vừa đủ sống, đem thằng Sơn về nuôi. Tôi còn nhớ ngày đó mình mẩy tay chưn nó ghẻ lác tùm lum, nội tôi cứ bắt nó ra ngồi ngoài nắng, bên cạnh giếng nước với thau nước trong dưới gốc cau, bà bắt nó cởi đồ, tắm kỳ cọ cho nó. Tôi thấy nội bôi dầu dừa lên mấy mụt ghẻ của nó, lâu lâu bà lại lấy vôi ăn trầu trét lên những vết xước mới còn lở lói, thằng Sơn nhảy tưng tưng khóc như ri. Tôi hỏi nội sao phải làm như vậy. Nội tôi nói vôi có chất sát trùng, ghẻ sẽ mau lành. Mà thiệt, từ ngày đó thằng Sơn bớt gãy đờn, mấy vết cào xước cũ đã trở thành thẹo dần dần nhạt đi theo thời gian.
Chuyện Ma Ở Port Arthur,  TX Kids10
(hình minh hoạ)

Tuổi thơ của tôi với thằng Sơn gắn liền với đồng ruộng từ lúc mạ non, lúa trổ đòng đòng cho đến khi cả cánh đồng lúa mênh mông bất tận chín vàng, thoang thoảng hương trong gió. Tuổi thơ của chúng tôi gắn liền với những con kênh dẫn nước về tưới khắp cánh đồng, những con lạch chật hẹp bùn sình nhất là vào mùa lúa chín, chúng tôi xách thùng đi bắt cua, bắt ếch, bắt cá lăng, cá lóc. Tuổi thơ của tôi với Sơn là những đêm trăng gánh nước tưới rau trong vườn, kê chiếc bàn con ở góc sân, ấm trà Bảo lộc với đĩa kẹo đậu phụng, cũng có đôi khi chỉ là đĩa khoai lang, khoai mì luộc chấm muối ớt. Tuổi thơ chúng tôi là con đường bùn sình khi trời mưa, bụi bay mịt mù khi trời nắng, dẫn đến trường với đám trẻ cùng trang lứa mà đứa nào đứa nấy áo quần cũng rách tang bang, dép đứt lấy dây thun buộc lại lết lết đi tiếp để đến trường nghe thầy cô giảng bài, theo kịp chúng bạn.

Khi tôi biết chọn những cây kẹp tóc có hoa có bướm, và thằng Sơn cũng bắt đầu mặc quần dài để che cặp giò ghẻ thì cũng là lúc gia đình tôi sắp rời xa quê. Tối hôm đó nội dẫn thằng Sơn đón xe đò vào Sài gòn chung với chúng tôi.  Bọn tôi ở lại nhà một người quen chờ đến gần 10 giờ đêm để ra phi trường. Lúc chia tay, nội tôi ôm tôi hôn lên tóc, bà khóc dặn ba má tôi làm thế nào cũng ráng dẫn tôi về cho bà thăm. Thằng Sơn lúc đó cầm ống tay áo tôi kéo kéo "Bà qua Mỹ sướng nha, lúc nào về mua cho tui cái xe đạp sườn ngang. Tui nghe nói bên Mỹ nhiều tiền lắm, muốn mua gì cũng được". Tôi nói "Có ai mướn tao làm đâu mà có tiền, thì để coi. Ba tao nói cho tao đi học tiếp. Ổng nói học xong đi làm có nhiều tiền lắm, nhưng mà tao sợ quá"

Tôi xin được công việc part time làm cho một nhà máy chế biến thức ăn gia súc. Đôi ba tháng một lần, tôi viết thư về cho thằng Sơn. Thư vừa gửi đi tôi đã đợi, đếm từng ngày, mong được thư của nó để xem nó sẽ viết gì, chắc là reo lên inh ỏi úi tía ui, chị Quyên sướng quá trời luôn, được đi học "Đại học cộng đồng" nè, nhà nước cho tiền hết, còn đi làm có tiền rủng rỉnh bỏ túi xài nữa nè, có xe hơi lái chạy lòng vòng trong phố nè, còn được ăn cơm gạo nàng hương trắng muốt, thơm lừng lựng, cá thịt ăn hoài không hết, Sơn ở đây nhớ 2 bác, nhớ chị. Hehe, đợi đi mày...

Một ngày tôi đi làm về muộn, người rã rời, ngồi bên bàn viết mở hai con mắt hết muốn lên. Mai là finals. Bốn năm học rồi cũng qua chóng vánh như ngày nào nội và thằng Sơn tiễn gia đình tôi ở sân bay. Mới đó mà 8 năm rồi, tôi chưa về thăm lại nội. Nhớ bà cứ xoa đầu tôi "mồ tổ bay!" mỗi khi tôi hỏi nội ơi chừng nào nội hái xoài? chuối chín rồi sao nội chưa cắt vào bán, để có cớ mà xin trái nhỏ, trái xấu. Đôi khi không có trái "xấu", tôi cũng được nội cho trái "đẹp". Xoài tượng nội trồng cơm dày, hột lép, ngọt lịm thơm ngát, tôi có thể ăn mà quên cơm trưa cơm chiều luôn. Đang ngủ gà ngủ gật với mấy bài tests cũ, soạn tới soạn lui để rút tỉa kinh nghiệm cho finals thì có tiếp gõ cửa. Mẹ tôi đẩy cửa bước luôn vào bên trong như không thể chờ lâu hơn. Tự nhiên người như tỉnh hẳn ra, tôi biết phải là việc rất quan trọng mẹ mới làm thế, không thì bà hay chờ đến sáng hoặc ngày cuối tuần.
-Mẹ...
Mẹ tôi hắng giọng, run run:
-Con...mẹ định để con đi ngủ sáng rồi mới nói, nhưng mà sợ bây đi sớm rồi không gặp. Mẹ với ba phải về Việt nam gấp, nội mất rồi...

***

Tiếng phone reo lanh lảnh giữa khuya tĩnh mịch muốn xé toang màng nhĩ. Trời ơi quân nào gọi ác ôn. Tui quờ quạng đưa tay bấm màn hình: 2:33 sáng! "Mom"
-Mẹ ơi! Tôi gào lên. Chẳng lẽ ba mẹ gặp chuyện gì rồi sao? Trời ơi, mong cho mọi sự an lành.
Đầu dây bên kia:
-Mẹ nè, không có gì đâu con. Mẹ mừng quá ngủ không được. Thằng Sơn nó gọi cho mẹ nó nói được phái đoàn chấp thuận cho đi rồi. Mẹ mừng quá.
Tôi nghe tiếng mẹ tôi thút thít khóc bên kia đầu dây. Í da, mừng quá khóc là đây sao.
-Nội mất được 10 năm chưa mẹ?
-Cũng cỡ đó.
-Thằng Sơn giờ nó già lắm rồi ha?
-Cũng 40 tuổi rồi chớ trẻ trung gì nữa. Thương lắm con ơi. Nội mất nó cứ lui cui một mình ở bển đau ốm hong có ai. Mà ba mẹ xúi nó đi lấy dợ nó không chịu, cứ đòi qua Mỹ ở với chị Quyên, chị Quyên làm mai cho ai thì lấy người đó. Cái thằng...

-Ê Sơn, mai đi câu cá nhen?
-Thiệt hong? Đừng làm tui sợ, í, đừng làm tui mừng! hihihi
-Mày cũng biết nói chơi ha, kỳ này mình đi vòng qua chỗ Pleasure Island, bên đó cá đối nhiều lắm, nhưng mà hơi nguy hiểm. Đừng ngồi gần mé nước quá, nó té một cái là trọng thương, toàn là đá nhọn và trơn đó.
-Biết mà biết mà.
Mới hơn 4 giờ sáng tôi đã thức giấc, sửa soạn cần câu, lưỡi câu, chì, thùng để ngâm đá, hũ tôm đông lạnh bỏ cho tan đá từ chiều qua, không quên mang theo cái lưới nhỏ. Làm hai cup cà phê còn nóng, bỏ mấy cái bánh nhân táo vào cái túi nhỏ, tôi hối thằng Sơn đem đồ nghề chất lên xe. Mùa hè mới hơn 6 giờ trời đã sáng bảnh mắt, lúc hai chị em đến bãi đá quen thuộc để câu thì nắng cũng lên cao. Chuyện Ma Ở Port Arthur,  TX Pi10
Thằng Sơn reo hò:
-Trời ơi bà coi kìa, nước trong quá xá luôn, tui thấy cá bơi cả bầy luôn, đã quá đi.
-Từ từ, làm ơn đừng có la lớn, nó trốn mất, hứ...
Phải nói là đám cá đối này thật tinh nghịch, chúng bơi từng đàn hàng trăm con, con nào con nấy to bằng cườm tay, dài thòng lươn lướt dưới làn nước trong vắt. Đôi khi chúng còn tung mình trên không rồi lại rơi tòm xuống nước bơi tiếp, đùa nghịch thoả thuê. Tôi chợt nảy ra ý định đem cái cast net ra quăng biết đâu chẳng chụp trúng cả chục con một lần? Haha, có lý đây.
Bùm. Cái lưới vừa bung xuống, bầy cá giản ra bơi nhanh thoăn thoắt rồi mất hút. Hì hục kéo lên, í da, thì ra nó bị mắc xong kẹt đá, trời ơi sao đây, chả lẽ bỏ nó dính vậy về tay không.
Thằng Sơn từ xa hớt hả chạy tới:
-Gì đó gì đó. Bà kéo không được hả?
Tôi rầu rĩ:
-Trời ơi, nó dính vô đá rồi.
-Để đó cho tui, tui lội xuống gỡ ra, bỏ cái lưới uổng. Bà mua mấy chục hả?
-Hăm tám đồng đó.
Nó hăm hở dò dẫm chân trước chân sau, lội từ từ men theo mấy viên đá lởm chởm, mặt mày nhăn nhó, có lẽ đá nhọn đang đâm vào chân.
-Í da, chỗ này coi bộ sâu, sao tui dò cái chân mà không thấy đáy?
-Thôi bỏ đi, quay lên đi, bỏ đi Sơn.
Nó vẫn không nghe lời tôi, đưa bàn chân dò dẫm...
Úi da.................
Thằng Sơn trượt chân chúi nhũi ra phía trước, mặt biển đang phẳng lặng bỗng sóng ập tới bất ngờ, cuốn nó ra xa. Nó gào lên:
-Quyên ơi...cứu tui...
Thêm đợt sóng thứ hai, thằng Sơn bị cuốn xuống đáy sâu thăm thăm của eo biển. Lúc này trời bống tối đen, tôi gào thét loạn xạ kêu cứu. Xung quanh không một bóng người. Không có ai cả, chỉ có mặt biển chuyển sang đen ngòm và từng đợt sóng gầm thét.....

-Trời ơi, em tỉnh rồi, em không sao rồi!
Bill đang cầm chặt cánh tay tôi, nước mắt chảy dài. Anh đưa tay quệt trên má, rồi quệt vào vạt áo. Tôi ngơ ngác nhìn quanh:
-Đây là đâu? Nhà mình đâu?


Last edited by Wenn on Fri Aug 06, 2021 10:12 pm; edited 5 times in total
Wenn

Wenn

Location : Nơi Bình Yên Chim Hót

Back to top Go down

Chuyện Ma Ở Port Arthur,  TX Empty Re: Chuyện Ma Ở Port Arthur, TX

Post by Wenn Wed Feb 21, 2018 10:15 pm

Chuyện Ma Ở Port Arthur,  TX 362021252


Last edited by Wenn on Fri Aug 06, 2021 6:41 pm; edited 3 times in total
Wenn

Wenn

Location : Nơi Bình Yên Chim Hót

Back to top Go down

Chuyện Ma Ở Port Arthur,  TX Empty Re: Chuyện Ma Ở Port Arthur, TX

Post by cá Rô Wed Feb 21, 2018 10:27 pm

Troi ơi tả cảnh tuổi Thơ muốn rơi nước mắt Blow Kiss
cá Rô

cá Rô


Back to top Go down

Chuyện Ma Ở Port Arthur,  TX Empty Re: Chuyện Ma Ở Port Arthur, TX

Post by May4phuong Thu Feb 22, 2018 9:13 am

Wenn viết văn hay quá, chắc đi học làm luận được cao điểm lắm ha ?
May4phuong

May4phuong


Back to top Go down

Chuyện Ma Ở Port Arthur,  TX Empty Re: Chuyện Ma Ở Port Arthur, TX

Post by Wenn Fri Feb 23, 2018 2:02 am

Tui mà kể tui câu cá Rô giựt cái cần một cái pặt, bà còn khóc dữ dội nữa bạn hiền

Thanks Mây,
Thiệt ra lúc nhỏ làm văn điểm cao thiệt. Lúc đó đang học cấp 2 từ lớp 6 đến lớp 9
Trường làng nhỏ, có hai lớp 6 (6A1 và 6A2), hai lớp 7 (7A1 và 7A2), hai lớp 8 (8A1 & 8A2), và một lớp 9. Tui làm văn lúc nào cũng đứng đầu cả hai lớp, nên lớp nào có tui là tụi nó khoái lắm. Anyway, tui luôn luôn nói câu "Xứ mù thằng chột làm vua" và xem thường những gì mình sở hữu.

_________________
Nếu ai hỏi vì sao yêu màu tím
Tôi trả lời vì tím rất thuỷ chung
Wenn

Wenn

Location : Nơi Bình Yên Chim Hót

Back to top Go down

Chuyện Ma Ở Port Arthur,  TX Empty Re: Chuyện Ma Ở Port Arthur, TX

Post by YeuAnhDaiKho Fri Feb 23, 2018 10:15 pm

Ngày xưa nhà em mới qua mỷ nghèo ...mướn căn nhà có ma . Đêm đêm có tiếng đàn và tiếng hát rên rỉ . Ở 2 tháng chạy .sau này nhà không cho mướn được nên bỏ hoang và nhà nước kéo xập .

Còn nói chuyện câu cá . Có ông hàng xóm mê câu . Dẩn thằnh bé 5 tuổi đi câu . Liệng càn câu sao đó mà luổi câu móc môi thằng bé ...phải đem đi cấp cứu . Và nó bị thẹo trên môi .

YeuAnhDaiKho

YeuAnhDaiKho


Back to top Go down

Chuyện Ma Ở Port Arthur,  TX Empty Re: Chuyện Ma Ở Port Arthur, TX

Post by Wenn Fri Feb 23, 2018 10:29 pm

Liệng cần câu bị gió thổi ngược lại chứ gì, chị bị quài, nó thổi lưỡi câu ra đằng sau lưng. Liệng trước mặt mà gió nó quật ra đằng sau lưng
Chị ở apartment không có thấy ma quỷ gì hết, building cũng cũ hơn 100 năm rồi. Dị mà đến khi mua được cái nhà của bà già mỹ kia, bả bán để vào nursing home vì ở nhà ko có ai chăm sóc. Mấy năm đầu ok, 3 năm sau. mấy cái ghế có bánh xe tự động move trên sàn gỗ. Con gái chị đang ngủ nó nghe, sáng nó mét lại, chị ngủ mê không có nghe.
Mấy lần sau chị để ý ráng thức mà cũng ngủ như chết, nhưng trước khi ngủ làm dấu chiếc ghế ở chỗ nào, sáng dậy thấy nó nằm chỗ khác, không đúng vị trí cũ.

_________________
Nếu ai hỏi vì sao yêu màu tím
Tôi trả lời vì tím rất thuỷ chung
Wenn

Wenn

Location : Nơi Bình Yên Chim Hót

Back to top Go down

Chuyện Ma Ở Port Arthur,  TX Empty Re: Chuyện Ma Ở Port Arthur, TX

Post by YeuAnhDaiKho Fri Feb 23, 2018 10:46 pm

Chắc là bả mất hả ? Linh hồn vất vưởng chưa đi được đó ...còn lưu luyến trần gian có điều gì chưa dứt được ....bây giờ còn không ? Xin khấn đi ...âm thầm xin linh hồn nào đó xin phù hộ đừng làm con sợ ...

YeuAnhDaiKho

YeuAnhDaiKho


Back to top Go down

Chuyện Ma Ở Port Arthur,  TX Empty Re: Chuyện Ma Ở Port Arthur, TX

Post by Wenn Fri Feb 23, 2018 11:21 pm

Chac bả mất rồi. Có một chuyện này kể nghe. Sau khi dọn vô tháng 1 năm 2000, tháng 7 mưa dột tanh banh giữa nhà phải lấy thau hứng, gọi cho ông môi giới bán nhà vì giấy tờ nói là roof không có bị leak. Xong sau đó có một người bạn hàng xóm chuyên môn làm nóc nhà, ghé qua coi, xong ông đó về kêu gọi bạn bè trong xóm cuối tuần lại giúp gia đình chị làm nóc. Chị bỏ tiền ra mua shingle, còn mấy người bạn làm dùm vì họ biết chị mua nhà xong giấy tờ cũng ko còn tiền.
Khi ông realtor ghé lại, ổng nói bà già này xạo ke, nhà dột mà dám nói láo, chẳng thà bả ghi unknown, cái này bả check ở phần NO. Ổng nói ổng có gọi bả nói chuyện, giờ bả đang ở Nursing home và mỗi tháng phải tốn mấy ngàn tiền thuốc, sô tiền bán nhà chắc cũng đủ trả tiền thuốc cho đến ngày bả qua đời. Tuy nhiên, ổng nói chị phải kiện bả ra toà vì như vậy thì thiệt thòi cho chị, nhưng chị có kể cho ổng nghe chị có người giúp, thôi bỏ qua đi, nhắn với bả chị gửi lời hỏi thăm.
Sau đó chị bỏ ra 2k mua shingle vì nhà cũng nhỏ, mấy người bạn lại giúp cũng gần tháng sau thì xong. Có gửi cho mỗi người một ít sau này nhưng họ nhất định ko lấy. Sau đó, ông realtor gọi lại nói bả nhắn lời cám ơn tới chị, thật sự bả ko biết nó dột.
Trong nhà bả ko để lại gì cả. Bộ bàn ghế là chị mua. Chị dọn 1 đống rác dưới basement tốn thêm tiền đổ rác. Chị bán căn nhà lại năm 2011, lời được 20k cũng vừa đủ tiền bỏ ra sửa chữa.

_________________
Nếu ai hỏi vì sao yêu màu tím
Tôi trả lời vì tím rất thuỷ chung
Wenn

Wenn

Location : Nơi Bình Yên Chim Hót

Back to top Go down

Chuyện Ma Ở Port Arthur,  TX Empty Re: Chuyện Ma Ở Port Arthur, TX

Post by mytranga Fri Feb 23, 2018 11:53 pm

Bạn hiền Wenn, tui nghe người ta nói gặp những điều không thể giải thích được như bàn ghế trong nhà di chuyển, tiếng động lạ...thì người đó phải có duyên mới gặp đưọc.
Nhà tui lúc qua Mỹ, ở một cái appartment suốt 4 năm không thấy có gì đặc biệt. Chỉ có chuyện như vậy, không biết có phải linh hồn còn vướng vấn ở trong nhà. Tháng đầu tiên, tui và Mẹ  nằm ngủ và trong mơ thấy có ông già Mỹ đen hôn trên trán.
Ba tui thì có đứa nhỏ ôm sau lưng. Không ai nói với ai vì nghỉ rằng mệt mỏi quá nên mớ ngủ.
Khi gia đình tui chuẩn bị dọn ra, thì hàng xóm người Việt hỏi bộ thấy ông Mỹ già với thằng nhỏ hay sao mà dọn đi vậy?
Nghe xong, cả nhà hoảng hồn rồi mới kể lại những giấc mơ kỳ dị cho nhau nghe...Không tin mà phải tin...

_________________

Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
mytranga

mytranga


Back to top Go down

Chuyện Ma Ở Port Arthur,  TX Empty Re: Chuyện Ma Ở Port Arthur, TX

Post by Wenn Sat Feb 24, 2018 12:02 am

mytranga wrote:Bạn hiền Wenn, tui nghe người ta nói gặp những điều không thể giải thích được như bàn ghế trong nhà di chuyển, tiếng động lạ...thì người đó phải có duyên mới gặp đưọc.
Nhà tui lúc qua Mỹ, ở một cái appartment suốt 4 năm không thấy có gì đặc biệt. Chỉ có chuyện như vậy, không biết có phải linh hồn còn vướng vấn ở trong nhà. Tháng đầu tiên, tui và Mẹ  nằm ngủ và trong mơ thấy có ông già Mỹ đen hôn trên trán.
Ba tui thì có đứa nhỏ ôm sau lưng. Không ai nói với ai vì nghỉ rằng mệt mỏi quá nên mớ ngủ.
Khi gia đình tui chuẩn bị dọn ra, thì hàng xóm người Việt hỏi bộ thấy ông Mỹ già với thằng nhỏ hay sao mà dọn đi vậy?
Nghe xong, cả nhà hoảng hồn rồi mới kể lại những giấc mơ kỳ dị cho nhau nghe...Không tin mà phải tin...

Wow, nghe lạnh xuơng sống. Người ta biết trước hết hen
Chuyện Ma Ở Port Arthur,  TX 2410351706
Wenn

Wenn

Location : Nơi Bình Yên Chim Hót

Back to top Go down

Chuyện Ma Ở Port Arthur,  TX Empty Re: Chuyện Ma Ở Port Arthur, TX

Post by mytranga Sat Feb 24, 2018 12:06 am

Mình dọn vào, không ai nói gì hết. Nghe nói ông già có trước, thằng nhỏ VN mới chết, sau đó gia đình đó dọn đi rồi tới nhà tui.

_________________

Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
mytranga

mytranga


Back to top Go down

Chuyện Ma Ở Port Arthur,  TX Empty Re: Chuyện Ma Ở Port Arthur, TX

Post by Wenn Sat Feb 24, 2018 12:30 am

Hồi mình ở vùng lạnh, có mấy vụ giết người man rợ
Một căn nhà nhỏ, người mẹ đơn thân với 5 đứa con, đứa lớn 11 hay 12 gì đó, đứa nhỏ 3 tuổi. Một đêm tuyết rơi mịt mùng, thằng boyfriend của người đàn bà đó giết sạch 6 mẹ con luôn, lấy búa đập đầu từng người một, ko còn ai sống sót. Rồi xong nó bỏ trốn. Trời sáng sớm nó ghé lại 1 tiệm sửa xe chôm xe để chạy cho lẹ, ông chủ tiệm vừa từ nhà lái xe đến dọn hàng, nó đập ổng chít ngắt luôn.
Căn nhà 6 mẹ con sau đó bỏ hoang, rồi càng ngày càng tệ, ko có ai claim, rồi nghe nói nhà nước đập phá luôn.
Rồi vài năm sau, cũng có 1 bà mẹ độc thân, có hai đứa con gái học cùng trường với con trai tui, tụi nó 5, 7 tuổi gì đó. Một buổi chiều chủ nhật tự nhiên nhà bốc cháy, bà con đi chợ gần đó (tại nhà đó gần một siêu thị) gọi xe cứu hoả lại thì thấy hai đứa con gái đã chết cháy, thằng boyfriend của mẹ nó trốn mất. Bắt được thằng đó điều tra ra thì nó đập hai đứa nhỏ chết xong đi Walmart mua xăng về đốt để phi tang. Hai đứa bé gái này đang nghỉ ở nhà dịp Christmas và cũng sắp đến ngày trở lại học, after new year thì ko bao giờ trở lại nữa. Lần đó counselor ở trường phải làm việc mệt xỉu để trấn an mấy đứa nhỏ học cùng trường. Căn nhà đó cháy loang lỗ, đen ngòm, tui còn nhớ mỗi lần tui lái xe đi học đêm đi ngang qua đó, sợ rớt tim.

_________________
Nếu ai hỏi vì sao yêu màu tím
Tôi trả lời vì tím rất thuỷ chung
Wenn

Wenn

Location : Nơi Bình Yên Chim Hót

Back to top Go down

Chuyện Ma Ở Port Arthur,  TX Empty Re: Chuyện Ma Ở Port Arthur, TX

Post by mytranga Sat Feb 24, 2018 12:56 am

Ghê quá. Làm single mom tội nghiệp quá. Mấy thằng boyfriends làm sao thương con người ta.

_________________

Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
mytranga

mytranga


Back to top Go down

Chuyện Ma Ở Port Arthur,  TX Empty Re: Chuyện Ma Ở Port Arthur, TX

Post by Wenn Sat Feb 24, 2018 1:01 am

mytranga wrote:Ghê quá. Làm single mom tội nghiệp quá. Mấy thằng boyfriends làm sao thương con người ta.

Cái thằng giết 6 mẹ con là 1 tên tội phạm trước đó, ở tù ra, bà này thương dẫn thằng đó về sống chung
Thằng thứ hai thì ly dị xong lấy bà đó, ở với nhau cũng vài năm. Tụi nó là Mỹ trắng, loại bị tâm thần. Bà thứ hai hôm đó nhờ đi làm thêm chủ nhật, chớ ở nhà chắc nó cũng đập chết.
Hai thằng này thì 1 thằng treo cổ chết trong tù, còn 1 thằng hình như còn sống trong tù.
Wenn

Wenn

Location : Nơi Bình Yên Chim Hót

Back to top Go down

Chuyện Ma Ở Port Arthur,  TX Empty Re: Chuyện Ma Ở Port Arthur, TX

Post by YeuAnhDaiKho Sat Feb 24, 2018 12:40 pm

Em quen bà kia người Mỷ nha ..bà kể lại là bà mua căn nhà ...mà đèn bà cứ tất đi thì lúc sau lại tự động bật lên . màn gió kéo lên lúc sau tự động tuột giây rớt xuống ....sau đó bà âm thâm thỏ thẻ với người khuất mặt ...bà nói là đừng hù con cháu của bà tụi nó nhỏ tụi nó sợ ...còn bà thì không sao vì bà biết họ không muốn hại bà ...nếu cần gì thì cho bà biết coi bà có thể làm gì giúp không ...vậy mà hết đó ....( ma củng thích nói ngọt ) heheehehhehe ....bả kể mà em sợ cái hông dám tới nhà bà chơi 1 thời gian ....về sau bả rủ hàoi mới dám tới lại .......và tới hoài hông có sợ nửa .

thế giới người âm có đó .....

còn có bé trai kia 24 tuổi ....chích thuốc rồi cướp của lở tay giết người ....vào tù he nhìn thấy người bị him giết ...và người đó nói him là đả tha thứ cho him ...he nên làm lại cuộc đời và làm tốt .....nhờ vậy mà he đứng dậy làm lại cuộc đời .....tuy vẩn ngồi tù ....nhưng he thay đổi 1 cách rỏ rệt ....em đi thăm tù ngồi nghe he kể mà lạnh người luôn .....
YeuAnhDaiKho

YeuAnhDaiKho


Back to top Go down

Chuyện Ma Ở Port Arthur,  TX Empty Re: Chuyện Ma Ở Port Arthur, TX

Post by Wenn Sat Feb 24, 2018 6:06 pm

Chị luôn tin có thế giới người âm.
Thường những người chết oan rất là linh thiêng. Mấy người có thần giao cách cảm mạnh thường hay thấy người cõi âm hay hiện tượng lạ

_________________
Nếu ai hỏi vì sao yêu màu tím
Tôi trả lời vì tím rất thuỷ chung
Wenn

Wenn

Location : Nơi Bình Yên Chim Hót

Back to top Go down

Chuyện Ma Ở Port Arthur,  TX Empty Re: Chuyện Ma Ở Port Arthur, TX

Post by YeuAnhDaiKho Sun Feb 25, 2018 1:37 am

Nói tới chết oan ...em kể chị nghe chuyện ở thôn em ở bên vn .lúc đó em rất nhỏ nhưng nghe xong thi nhớ đời vì sợ .

Có cô kia rất đẹp ...bị hảm hiếp và giết chết , sau đó dấu xác trong bụi tre . Anh chàng hung thủ đi về nhà chốn trên gác nhà ...chờ trời tối đi nơi khác . Ai dè sao mà leo lên gác nhà được mà không leo xuống được . Cứ ngồi ì trên đó 2 ngày và khi họ phát hiện ra anh ta là hung thủ tới bắt thì thấy anh ta ngòi trên đó ...sau đó anh ta kể là tự nhiên không xuống được ....và nhửng người đi bắt anh ta kẻe lại ....khi họ tới đó thì thấy anh ta tự động khai ra giết ra sao ...tự nhận tội không cần tra hỏi .....

Còn cô này thì rất nhiều người trong làng nhìn thấy ...làng đó rất đông người CG .Sáng nào 4-5 giờ sáng dân làng đi lể đông lắm ..ai đi ngang qua nhà cô( chổ cô bị giết ) củng nhìn thấy cô gái xoả tóc dài ....đứđừng bên lề đường .....về sau họ sợ quá ....đi vòng xa hơn để đi nhà thờ chứ không dám đi ngang qua nhà cô ....

Từ khi cô bị giết ...mổi năm trong làng đều có 1 vụ hảm hiếp giết người xảy ra ....
YeuAnhDaiKho

YeuAnhDaiKho


Back to top Go down

Chuyện Ma Ở Port Arthur,  TX Empty Re: Chuyện Ma Ở Port Arthur, TX

Post by Wenn Sun Feb 25, 2018 5:54 pm

Wow,
Nghe kể chuyện rùng rợn.
Rất là hay em Khờ. Có chuyện gì kể tiếp, coi bộ cái thread này xôm tụ ghê
Chuyện Ma Ở Port Arthur,  TX 775403390 Chuyện Ma Ở Port Arthur,  TX 775403390
Wenn

Wenn

Location : Nơi Bình Yên Chim Hót

Back to top Go down

Chuyện Ma Ở Port Arthur,  TX Empty Re: Chuyện Ma Ở Port Arthur, TX

Post by May4phuong Sun Feb 25, 2018 10:01 pm

Hồi đó ông kia nhà ở Hoà Hưng (khám Chí Hoà) quen với người anh con bà bác, kể có 1 đêm ổng đi làm về khuya, mới lên lầu chưa bật đèn thì thấy có 1 bóng đen cao lớn đi từ phòng trong ra, ổng nghĩ là trộm nên túm lấy rồi 2 bên vật nhau đùng đùng, thằng em trai ở dưới nhà còn thức vì nó mới mở cửa cho ông anh đi làm về nghe tiếng la hét trên lầu vội chạy lên thì thấy 1 người lướt qua nó làm nó lạnh toát, nó với tay bật đèn thì cả 2 anh em không thấy ai hết, cửa dưới nhà vẫn khoá kín (nếu có ai mở được khoá mà đẩy cái cửa sắt ra thì nửa đêm cũng nghe tiếng ken két). Ông anh kể khi bóng đen bỏ chạy, nó quay lại nhìn ổng khuôn mặt đầy máu, đứa em trai kể nó cũng lờ mờ thấy như vậy khi bóng người lướt qua nó, mà cái cầu thang thì chật, chỉ đủ 1 người đi nhưng bóng đó vẫn lướt qua nó được làm nó thấy lạnh toát ...
Sau nhà đó mới hỏi thăm hàng xóm thì mới biết khu này xưa là nghĩa địa, có nhiều lính Tây chết và chôn ở đó, nhiều năm sau chính phủ giải toả cho xây nhà ... nên nhiều người ở xa đến không biết ...
May4phuong

May4phuong


Back to top Go down

Chuyện Ma Ở Port Arthur,  TX Empty Re: Chuyện Ma Ở Port Arthur, TX

Post by Sponsored content



Sponsored content


Back to top Go down

Page 1 of 2 1, 2  Next

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum