Our forum runs best with JavaScript enabled !

DELETE@

View previous topic View next topic Go down

DELETE@ Empty DELETE@

Post by Nhỏ Lan Fri Jan 26, 2018 7:36 am

Nỗi Lòng Ngỗn Ngang

Từng ngày qua lại quá nhanh
Tuổi già chồng chất cũng đành chịu thôi
Sinh ra mang kiếp làm người
Buồn vui, sướng khổ ai thời tránh qua

Bao năm cách biệt quê nhà
Từng đêm ngóng đợi món quà quê hương
Nhất là trong những đêm trường
Đợi quà phone gọi nhớ thương ấm đầy

Mà sao cũng đã mấy ngày
Gọi phone chẳng được, nhắn hoài không thông
Ruột gan rối rắm tơ lòng
Nguyện cầu bên ấy sẽ không bị gì!

NhỏLan  Sad


Xin Ơn Trên phù hộ cho các anh chị bên VN của con vạn sự đều được bình an! Good Night


Last edited by Nhỏ Lan on Fri Feb 09, 2018 11:28 pm; edited 8 times in total (Reason for editing : DELETE@)
avatar

Nhỏ Lan


Back to top Go down

DELETE@ Empty Re: DELETE@

Post by Nhỏ Lan Fri Jan 26, 2018 7:40 am

Chén Rượu Tình Đỗ Nghiêng

Ngày nào tình còn đây
Như ly rượu vơi đầy
Mà nay tình xa bay
Mắt mờ thấm lệ cay!!!

Ôi lòng buồn ai hay?
Chén rượu tình đỗi thay
Ta một đời cứ mãi
Nhớ người trong tim này!

Ta trôi theo giòng đời
Thả hồn theo cơn say
Lệ buồn vương mắt biếc
Thấm tận đáy hồn tôi!

Làm sao anh biết được
Đường chiều lá rơi đầy
Làm sao anh hay được
Lòng tôi vẫn thương hoài!!!!

Chén rượu tình đỗ nghiêng
Ta nghe thật ngỡ ngàng
Giọt lệ buồn thánh thót
Khóc cho tình dỡ dang!!!

NhỏLan
avatar

Nhỏ Lan


Back to top Go down

DELETE@ Empty Re: DELETE@

Post by Nhỏ Lan Fri Jan 26, 2018 7:43 am

Lạnh...

Tuyết lại rơi, lạnh lẽo giữa phố buồn
Từng hạt bay, theo gió nhè nhẹ vương
Lòng cô phụ, như mảnh sầu giăng kín
Nghe quanh mình, thương nhớ quyện không gian!

Đêm vừa sang, trong cái rét bạo tàn
Vòng tay ấm, xua tan cơn lạnh lẽo
Bên người tình, nghe bao lời tâm sự
Thấy ấm lòng, bằng ngôn ngữ yêu thương...

Người yêu hỡi...lắng lòng nghe, xin hiểu...
Yêu thương này, em chỉ chọn trao anh
Tình em đó, như cánh diều căng gió
Ước nguyện mình, muôn thuở vẫn còn yêu....

Anh có hay, ngoài kia tuyết rơi nhiều
Từng hoa tuyết, khắc chữ yêu thầm lặng
Không gian lạnh, nhưng lòng em không lạnh
Bỡi có anh, xóa hết quạnh hiu buồn!!!

Yêu anh nguyện mãi thủy chung,
Thề không thay đổi, một lòng yêu anh!!! I love you

NhỏLan.
avatar

Nhỏ Lan


Back to top Go down

DELETE@ Empty Re: DELETE@

Post by Nhỏ Lan Fri Jan 26, 2018 9:01 pm

Chiều Buông....

Chiều vắng, nắng buồn ngã về tây
Chợt nghe thương nhớ thoáng đong đầy
Người ở phương trời xa cách ấy
Có nhớ hay chăng Nhỏ Lan này?!?

Góp nhặt yêu thương nói đôi lời
Yêu người, yêu mãi chẳng hề vơi
Có những khi buồn nghe vời vợi
Nhớ mãi trong tim một bóng người!

Ngày tháng trong đời vương sầu nhớ
Cuộc sống quanh em lắng như tờ
Anh hỡi, biết chăng lòng em vẫn...
Thương nhớ về anh đến dại khờ!

Hoàng hôn thong thả lặn bên đồi
Ráng chiều ửng đỏ nhè nhẹ trôi...
Đường xưa phố chiều buồn hiu hắt
Nhớ hoài ngày ấy bước chung đôi!

Tự nhiên thấy buồn quá! Không biết tại sao luôn! hix...
NhỏLan
avatar

Nhỏ Lan


Back to top Go down

DELETE@ Empty Re: DELETE@

Post by Nhỏ Lan Wed Jan 31, 2018 12:12 am

NGƯỜI ĐI....

Người đã đi rồi, tương tư nhớ...
Lệ ướt mi mềm viết vần thơ
Mình ta chiếc bóng sầu than thở
Nghe lòng lưu luyến đến thẫn thờ!

Anh có thấy không? Có biết không...?
Em giờ thương nhớ đến ngập lòng
Một mình em tựa bên song cửa
Thì thầm khẻ hát nhớ và mong!

Anh đã xa rồi, đừng vướng bận...
Rồi quên em gái vẫn đợi trông
Anh về em sẽ nhéo anh đấy
Vì đã vô tâm với vô tình!

Giỡn chút xíu thôi nhé Mình ơi,
Em biết rằng anh rất thật lòng
Đã đến với em bằng tất cả
Bằng tấm chân tình chứa đầy tim!!!

NhỏLan.
avatar

Nhỏ Lan


Back to top Go down

DELETE@ Empty Re: DELETE@

Post by Nhỏ Lan Fri Feb 09, 2018 12:45 pm

Đêm Mất Ngủ

Đêm nay mất ngủ lạ lùng
Thôi thì làm bạn với vần văn thơ
Nhớ anh nhớ đến thẫn thờ
Nên lòng cứ ngỡ đang mơ bên chàng!

Một mình giữa chốn phòng loan
Vây quanh gối mộng hồn hoang vật vờ
Mượn men rượu ấm dệt thơ
Bóng chàng thấp thoáng bên bờ yêu đương!

Quên đi lẻ bóng đêm trường
Để lòng thôi hết vấn vương nỗi buồn
Ngoài kia mưa vẫn còn tuôn
Nhưng lòng không lạnh bỡi hương lửa tình! I love you

NhỏLan
avatar

Nhỏ Lan


Back to top Go down

DELETE@ Empty Re: DELETE@

Post by Sponsored content



Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum