Our forum runs best with JavaScript enabled !

Linh hồn u uẩn

Page 1 of 6 1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

View previous topic View next topic Go down

Linh hồn u uẩn Empty Linh hồn u uẩn

Post by cá Rô Wed Jan 24, 2018 5:59 pm

Thằng Tín treo bảng bán nhà gấp,bạn bè lẫn cha mẹ hắn không hiểu lý đó vì sao,ai cũng ngạc nhiên vì căn nhà nó mới vừa mua chưa được 1 năm trước ngày bảo lãnh vợ mới cưới từ vn ..thằng Tín bỏ rất nhiều công sức trong căn nhà đó ,nó sửa soạn căn nhà ai thấy đều phải trầm trồ là vợ nó có Phước,nó biết lo
Căn nhà nó rao bán bởi chủ không qua trung gian ...kể từ cái hôm nó treo bảng bán nhà,ai đi ngang đều dừng lại ghi số phone,lấy tờ rơi quãng cáo về căn nhà đó.
Bà chị hai của tôi là bạn già lâu năm với thằng Tín nghe tin thẳng Tín bán đi căn nhà mà nó bỏ biết bao nhiêu tâm huyết trong đó cũng thấy tiếc dùm cho nó
Bà chị tôi gợi ý ....ê thôi hai vợ chồng mày mua căn nhà thằng Tín đi ,nhà quá đẹp dọn vô là ở liền ,nó làm cái patio nấu ăn quá đẹp ,quen biết nữa nhà nó mình biết cũng sạch sẽ
Mà sao ông Tín ỗng bán vậy bà ,mới xây tổ ấm có 1 năm Bộ vô mánh lớn sao bán nhà chuồn lên núi hả?
Tao cũng đâu có biết ,nghe phong phanh chắc đi tiểu bang khác mở tiệm Nail hay sao đó mà ....mày muốn thì tao gọi thằng Tín cho mày coi nhà ,gặp mặt nó nói chuyên dễ hơn,muốn thì lẹ lên để lâu vuột mất uỗng nhà thằng Tín hot nhất bây giờ đó


Last edited by cá Rô on Wed Jan 16, 2019 3:03 pm; edited 8 times in total (Reason for editing : Typo)
cá Rô

cá Rô


Back to top Go down

Linh hồn u uẩn Empty Re: Linh hồn u uẩn

Post by 8DonCo Wed Jan 24, 2018 6:33 pm

Linh hồn u uẩn 775403390 Linh hồn u uẩn 775403390

_________________
Linh hồn u uẩn C7f64202b0357f04c779d805f437c5fc

Linh hồn u uẩn JQrjmZ
8DonCo

8DonCo


Back to top Go down

Linh hồn u uẩn Empty Re: Linh hồn u uẩn

Post by Wenn Wed Jan 24, 2018 8:21 pm

Truyện hay quá
Hay đến độ tác giả chưa kể mà đã té đái một vũng xong bỏ chạy

:Giggling:

_________________
Nếu ai hỏi vì sao yêu màu tím
Tôi trả lời vì tím rất thuỷ chung
Wenn

Wenn

Location : Nơi Bình Yên Chim Hót

Back to top Go down

Linh hồn u uẩn Empty Re: Linh hồn u uẩn

Post by cá Rô Wed Jan 24, 2018 9:31 pm

:Giggling: :Giggling: Thank You

Bà làm hồi tui Viet truyện ma thành truyện hài giờ
cá Rô

cá Rô


Back to top Go down

Linh hồn u uẩn Empty Re: Linh hồn u uẩn

Post by Wenn Wed Jan 24, 2018 9:35 pm

Tui đang gài độ đó bà
Dô dô đi bà, ma le gì đem ra xử hết đi

:Giggling:

_________________
Nếu ai hỏi vì sao yêu màu tím
Tôi trả lời vì tím rất thuỷ chung
Wenn

Wenn

Location : Nơi Bình Yên Chim Hót

Back to top Go down

Linh hồn u uẩn Empty Re: Linh hồn u uẩn

Post by 8DonCo Thu Jan 25, 2018 7:57 pm

bà Wenn làm tác giả quê độ viết không được Smile

_________________
Linh hồn u uẩn C7f64202b0357f04c779d805f437c5fc

Linh hồn u uẩn JQrjmZ
8DonCo

8DonCo


Back to top Go down

Linh hồn u uẩn Empty Re: Linh hồn u uẩn

Post by Wenn Thu Jan 25, 2018 8:23 pm

Níu thật sự tui làm Rô quê độ tui xin lỗi Rô
Tui với Rô hay ghẹo bên vf mà sao kỳ này bày đặt chảnh chẹ vậy hả

:Giggling:


_________________
Nếu ai hỏi vì sao yêu màu tím
Tôi trả lời vì tím rất thuỷ chung
Wenn

Wenn

Location : Nơi Bình Yên Chim Hót

Back to top Go down

Linh hồn u uẩn Empty Re: Linh hồn u uẩn

Post by cá Rô Fri Jan 26, 2018 2:35 am

Tui đâu có quê , viết chưa ra ....chờ đi nha nó mới hồi hộp
cá Rô

cá Rô


Back to top Go down

Linh hồn u uẩn Empty Re: Linh hồn u uẩn

Post by Wenn Fri Jan 26, 2018 3:30 am

cá Rô wrote:Tui đâu có quê , viết chưa ra ....chờ đi nha nó mới hồi hộp

Mới bắt đầu đã thấy hấp dẫn, hồi hộp
Rất có hình ảnh và gần gũi với thực tế
Linh hồn u uẩn 775403390
Wenn

Wenn

Location : Nơi Bình Yên Chim Hót

Back to top Go down

Linh hồn u uẩn Empty Linh hồn u uẩn

Post by cá Rô Fri Jan 26, 2018 11:41 am

Linh hồn u uẩn 1107904834 Cam ơn bạn già động viên ....đang tập trung tư tưởng viet cho hấp dẩn đây
cá Rô

cá Rô


Back to top Go down

Linh hồn u uẩn Empty Re: Linh hồn u uẩn

Post by cá Rô Tue Jan 30, 2018 3:42 pm

Nhờ bà chị Hai mau mắn cuối cùng căn nhà mộng ước của thằng Tín thuộc về chúng tôi ,mọi thủ tục đã hoàn tất thằng Tín còn chơi đẹp ưu ái tặng lại chúng tôi 5000đô để mua thêm đồ dùng mới và hắn cũng ngỏ ý cho hắn gởi lại cái freezer để trong ga ra khi ổn định hắn sẽ về lấy ,với yêu cầu phải gắn điện cho cái freezer chạy vì hắn mới mua được mấy chục pounds tôm hùm mà giờ dọn gấp không ăn liền được nên hắn sợ tôm hư
Chúng tôi đồng ý ,tôi lên tiếng ....
Ừ thì anh Tín cứ để đó đi ,tụi tôi cũng đâu có đồ nhiều. Khi nào anh rãnh rỗi về lấy ....
Hắn cười ,nói cảm ơn rồi gợi ý hỏi coi tụi tôi có thích tôm hùm không hắn biếu vài con hấp bia ăn chơi
Chồng tui trả lời ...cám ơn ông cả nhà này từ lớn tới nhỏ dị ứng seàood an vô cái đờn cả đêm là chết chắc ...ông cứ lo việc dọn nhà đi  tui Hứa cắm điện cho ông không để tôm ông hư đâu đừng lo ...khi nào xong việc về chở.
Thằng Tín cảm ơn rối rít ,rồi nói ...để tui ráng dọn sớm clean up tới đầu tháng giao nhà cho hai ông bà có Cần gì thì hú tui trong khoãng thời gian tui còn ở cali ...nói thiệt chứ bán căn nhà này tui tiếc lắm nhưng .....nói tới đó....thằng Tín chợt im bặt vẻ mặt nó đanh lại hai đầu chân mày giựt giựt như có gì không vui
Tui nhanh nhẩu góp lời biết đâu qua chổ mới anh thành công rồi mua vài ba căn ,với tay nghề anh thì nhà xấu cũng biến thành biệt thự mà ....nghe tôi nói vậy thằng Tín cười ha hả ....nói với chỏng tôi ,vợ ông khéo nói ghê chưa ....
Vợ chồng tui từ giả ra về ,hẹn thằng Tín gặp lại đầu tháng để nhận nhà....


Last edited by cá Rô on Tue Jan 30, 2018 4:03 pm; edited 2 times in total (Reason for editing : Typo)
cá Rô

cá Rô


Back to top Go down

Linh hồn u uẩn Empty Re: Linh hồn u uẩn

Post by cá Rô Tue Jan 30, 2018 4:16 pm

Trên đường về nhà,tui thắc mắc hỏi ông xã ....
Anh nè ...mình tới nhà cha Tín mấy lần sao lần nào cũng không thấy vợ ổng hả ?
Thì chắc vợ chã đi làm
Đi làm gì chủ Nhật cũng không ở nhà
Thì làm Nail mà ,tuần 7 ngày là thường ,hơn nữa chắc mới qua lo cày kiếm tiền gởi về cho gia đình
Ờ há ! Em cũng quên vợ ổng làm Nail ...
Em nghĩ làm tuần 5 , 6 ngày là quá nhiều rồi ,làm 7 ngày thì giờ đâu cho chồng hơn nữa lại mới cưới
Chồng tui lên tiếng ...a mỗi nhà mỗi cảnh làm sao biết được em ơi
Tôi đổi đề Tài ....mình cũng hên mua được nhà cha Tín phải nói là hoàn hảo nhà sáng sủa,sạch sẽ y như nhà mới cất ...cha này cũng giỏi thiệt ,con nhỏ đó lấy chả cũng sướng ,chả giỏi từ trong ra ngoài
Chồng tôi nghe vậy mặt ụ một Đống ...em hâm mộ vậy sao khi xưa không gã cho chã cho rồi Đặng hưởng Phước ...
Nghe ông xã nói vậy tui cười ha ha ....khen vậy thôi chứ chã sao bằng cục cưng của em chứ hả ....liếc thấy anh cười tủm tỉm là biết anh hết giận rồi ....

Tụi tôi háo hức chờ ngày dọn vô nhà mới......


Last edited by cá Rô on Tue Jan 30, 2018 4:43 pm; edited 2 times in total (Reason for editing : Typi)
cá Rô

cá Rô


Back to top Go down

Linh hồn u uẩn Empty Re: Linh hồn u uẩn

Post by Wenn Tue Jan 30, 2018 8:55 pm

Linh hồn u uẩn 775403390 Linh hồn u uẩn 775403390
Tiếp tiếp
Cheer

_________________
Nếu ai hỏi vì sao yêu màu tím
Tôi trả lời vì tím rất thuỷ chung
Wenn

Wenn

Location : Nơi Bình Yên Chim Hót

Back to top Go down

Linh hồn u uẩn Empty Re: Linh hồn u uẩn

Post by Nhỏ Lan Tue Jan 30, 2018 10:08 pm

Viết tiếp đi Cá Rô, có tui đang âm thầm theo dõi và đón đọc tiếp đây.... Cheer Linh hồn u uẩn 1107904834
avatar

Nhỏ Lan


Back to top Go down

Linh hồn u uẩn Empty Re: Linh hồn u uẩn

Post by Minh Phan Thu Feb 01, 2018 11:22 pm

đang cho*` đoc. tiêp' hay qua'
avatar

Minh Phan


Back to top Go down

Linh hồn u uẩn Empty Re: Linh hồn u uẩn

Post by cá Rô Fri Feb 02, 2018 2:54 am

Rồi cái ngày đó cũng tới ,hai vợ chồng tui dậy từ 5 giờ sáng để chuẩn bị dọn nhà ,trong lòng nôn nào khó tả ..hai vợ chồng bà chị hai và thằng em cũng phụ với chúng tôi
Má tôi chuẩn bị Bình bông với con gà luộc tréo cẳng ,cộng thêm mâm trái cây ngủ quả để cúng đất đai Nhơn Trạch gì đó...má tui nói cúng đất đai ông bà khuất mặt khuất mày để họ đừng khuấy phá cho mình được sống yên ổn Bình yên
Nhờ cả gia đình xúm phụ nên chỉ mất có ngày rưỡi là đã xong ....vậy là tối đêm thứ hai tụi tui có thể ngủ lại nhà mới ...trời xế chiều đâu đã vào đó tụi tui lái xe về nhà củ để chở con chó cưng của tụi tui sang nhà mới ....


Last edited by cá Rô on Fri Feb 02, 2018 2:55 am; edited 1 time in total (Reason for editing : Typo)
cá Rô

cá Rô


Back to top Go down

Linh hồn u uẩn Empty Re: Linh hồn u uẩn

Post by Wenn Sat Feb 03, 2018 5:50 pm

Sao bà tả con gà luộc tréo cẳng làm tui thèm gà luộc bạo tàn. Thèm chấm muối ớt, nhiêu đó đủ phê rầu
Hôm nay bên này mưa suốt ngày. Tui vừa vô hãng làm ly cà phê nóng cho ấm lòng chiến sĩ rồi mò lên coi hai vợ chồng bà đem con chó về chưa, trưng bày nhà mới ra sao, ừa quên hỏi bà nhà có hồ bơi không? Mụ nụi thằng Tín, sao nó không phụ dọn nhà giùm cho bà vậy hả hả?

_________________
Nếu ai hỏi vì sao yêu màu tím
Tôi trả lời vì tím rất thuỷ chung
Wenn

Wenn

Location : Nơi Bình Yên Chim Hót

Back to top Go down

Linh hồn u uẩn Empty Re: Linh hồn u uẩn

Post by Bo\n Bon Sun Feb 04, 2018 12:14 am

Hôm nay thứ 7 mà sao chị đi làm?

_________________
Linh hồn u uẩn E6y
Bo\n Bon

Bo\n Bon


Back to top Go down

Linh hồn u uẩn Empty Re: Linh hồn u uẩn

Post by Bo\n Bon Sun Feb 04, 2018 12:16 am

Thanks Rô Thank You
Truyện hấp dẫn lắm Thumb Up

_________________
Linh hồn u uẩn E6y
Bo\n Bon

Bo\n Bon


Back to top Go down

Linh hồn u uẩn Empty Re: Linh hồn u uẩn

Post by Wenn Sun Feb 04, 2018 12:58 am

Bo\\n Bon wrote:Hôm nay thứ 7 mà sao chị đi làm?

Đi làm kím thêm tiền chợ đó em
Định nghĩ ở nhà làm ít nem chua nhưng tính đi tính lại thôi đi làm lấy tiền mua ăn sướng hơn
Linh hồn u uẩn 54010
Wenn

Wenn

Location : Nơi Bình Yên Chim Hót

Back to top Go down

Linh hồn u uẩn Empty Re: Linh hồn u uẩn

Post by Sponsored content



Sponsored content


Back to top Go down

Page 1 of 6 1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum