Our forum runs best with JavaScript enabled !

Tâm sự của Sến

View previous topic View next topic Go down

Tâm sự của Sến  Empty Tâm sự của Sến

Post by Wenn Fri Nov 01, 2019 3:36 pm

Bạn bè cứ bảo "Mày hay sến"
- Ơ hay không sến biết làm gì?
Mẹ cha cứ mắng "Mày hay sến"
- Tại ông bà đó, đẻ tui chi?

--------

_________________
Nếu ai hỏi vì sao yêu màu tím
Tôi trả lời vì tím rất thuỷ chung
Wenn

Wenn

Location : Nơi Bình Yên Chim Hót

Back to top Go down

Tâm sự của Sến  Empty Re: Tâm sự của Sến

Post by DamTc Fri Nov 01, 2019 3:44 pm

Tâm sự của Sến  362021252 Tâm sự của Sến  362021252 lo đi câu cá đi Lol

_________________
không biét ký tên
DamTc

DamTc


Back to top Go down

Tâm sự của Sến  Empty Re: Tâm sự của Sến

Post by Wenn Fri Nov 01, 2019 10:36 pm

Chiều nay Sến đi câu không có cá. Giăng lưới bắt được mớ cá con, hong biết cá gì, đem về đâu được hơn 50 con quăng xuống hồ. Sang năm đám này lớn lên sẽ get married với đám cá trong hồ, sanh con đẻ cái lai tùm lum tá lả, cuối cùng nước Mỹ sẽ có nhiều giống cá lạ, đừng đổ thừa Sến nha
:Giggling:

_________________
Nếu ai hỏi vì sao yêu màu tím
Tôi trả lời vì tím rất thuỷ chung
Wenn

Wenn

Location : Nơi Bình Yên Chim Hót

Back to top Go down

Tâm sự của Sến  Empty Re: Tâm sự của Sến

Post by Duyen Fri Nov 01, 2019 11:35 pm

Chị Wenn
Thấy chị tưng tưng yêu đời vậy mà than chán. Nhàn hạ sung sướng muốn nói chuyện sến lúc nào thì nói. Em ước gì được ở nhà 1 tháng không đi làm cho biết sướng cỡ nào chớ em thấy ai ở nhà em cũng ghanh tị hết Lol Em đang rất mệt mỏi nên nói chuyện có hơi hám ghanh tị . Ngủ 1 giấc mai vô nói chuyện không biết có khá hơn :Giggling:

_________________
flower Life is short. Enjoy while it lasts. flower
Duyen

Duyen

Location : Heaven on earth

Back to top Go down

Tâm sự của Sến  Empty Re: Tâm sự của Sến

Post by Duyen Fri Nov 01, 2019 11:41 pm


_________________
flower Life is short. Enjoy while it lasts. flower
Duyen

Duyen

Location : Heaven on earth

Back to top Go down

Tâm sự của Sến  Empty Re: Tâm sự của Sến

Post by CatLan Sat Nov 02, 2019 9:14 am

Cá lạ cô Sến mang đi bán đấu giá lời to nha :Giggling:

_________________
"Tài sản lớn nhất của đời người là sức khoẻ và trí tuệ."

Blow Kiss
CatLan

CatLan


Back to top Go down

Tâm sự của Sến  Empty Re: Tâm sự của Sến

Post by Wenn Sun Nov 03, 2019 8:32 am

Hello bé Duyên,
Cực chẳng đã hong ai thèm mướn nên đành ở nhà lủi thủi một mình. Chị thích đi làm hơn, vừa có tiền, vừa vui, gặp người này người kia tám sướng mỏ.
:Giggling:
Kiểu này chắc sang năm cũng hong có job. Sad

Ba cái video nó quay vậy chớ Bình Thuận nhiều khu du lịch giờ rác rưới không, xả rác như hạch, dơ dáy chít lun. Nhiều resorts xây lên cho đã rồi bỏ hoang tàn vì không có khách du lịch. Báo địa phương thì khoe những thành tích ảo và xin tiền như giặc, không lúc nào không thấy kêu gọi "các mạnh thường quân". Nhà tình thương thì cứ xây hoài mà homeless càng ngày càng nhiều. Càng xây càng hong có nhà ở, xụp xệ, v.v.

bé CL
Đang canh me một con bass thiệt bự đi thi để được lãnh thưởng ngày hội câu cá, nghe nói đâu 20k hay 25k gì đó. Để tham khảo tiếp.
:Giggling:

_________________
Nếu ai hỏi vì sao yêu màu tím
Tôi trả lời vì tím rất thuỷ chung
Wenn

Wenn

Location : Nơi Bình Yên Chim Hót

Back to top Go down

Tâm sự của Sến  Empty Re: Tâm sự của Sến

Post by 8DonCo Sun Nov 03, 2019 8:43 am

công nhận bà Wenn rành ghê, mấy cái resorts chủ yếu là mua đất để dành đó, giống như xí phần trước, Món Huế trong 1 đêm xụp cái rụp

_________________
Tâm sự của Sến  C7f64202b0357f04c779d805f437c5fc

Tâm sự của Sến  JQrjmZ
8DonCo

8DonCo


Back to top Go down

Tâm sự của Sến  Empty Re: Tâm sự của Sến

Post by Wenn Sun Nov 03, 2019 9:05 am

8DonCo wrote:
công nhận bà Wenn rành ghê, mấy cái resorts chủ yếu là mua đất để dành đó, giống như xí phần trước, Món Huế trong 1 đêm xụp cái rụp

Không đi làm thì phải là rảnh rồi. Haha
Mua đất để dành thì nói gì, cái này built lên, tất cả xong xuôi, mở hoạt động vài tháng đóng cửa, không có ai book nữa. Ai ở đâu mà đi du lịch hoài. Thiếu gì chỗ đi. Dân địa phương thì hong có cái mà ăn, làm sao rớ nổi. Còn dân có tiền thì nó đã đi du lịch các nước khác như Thái, Campuchia, Hàn Quốc, Lào, v.v.

https://www.nguoiduatin.vn/thanh-pho-resort-ma-bo-hoang-ven-bien-binh-thuan-a377524.html


Last edited by Wenn on Sun Nov 03, 2019 9:12 am; edited 1 time in total

_________________
Nếu ai hỏi vì sao yêu màu tím
Tôi trả lời vì tím rất thuỷ chung
Wenn

Wenn

Location : Nơi Bình Yên Chim Hót

Back to top Go down

Tâm sự của Sến  Empty Re: Tâm sự của Sến

Post by 8DonCo Sun Nov 03, 2019 9:08 am

Wenn wrote:
8DonCo wrote:
công nhận bà Wenn rành ghê, mấy cái resorts chủ yếu là mua đất để dành đó, giống như xí phần trước, Món Huế trong 1 đêm xụp cái rụp

Không đi làm thì phải là rảnh rồi. Haha
Mua đất để dành thì nói gì, cái này built lên, tất cả xong xuôi, mở hoạt động vài tháng đóng cửa, không có ai book nữa. Ai ở đâu mà đi du lịch hoài. Thiếu gì chỗ đi. Dân địa phương thì hong có cái mà ăn, làm sao rớ nổi. Còn dân có tiền thì nó đã đi du lịch các nước khác như Thái, Campuchia, Hàn Quốc, Lào, v.v.


để đất trống đâu có được, phải build lên mới kêu gọi đầu tư được, giống  như Món Huế mở nhiều tiệm cho người ta thấy để bỏ tiền vô, xong gom chạy  :ROFL

_________________
Tâm sự của Sến  C7f64202b0357f04c779d805f437c5fc

Tâm sự của Sến  JQrjmZ
8DonCo

8DonCo


Back to top Go down

Tâm sự của Sến  Empty Re: Tâm sự của Sến

Post by Wenn Sun Nov 03, 2019 10:03 am

8DonCo wrote:
Wenn wrote:
8DonCo wrote:
công nhận bà Wenn rành ghê, mấy cái resorts chủ yếu là mua đất để dành đó, giống như xí phần trước, Món Huế trong 1 đêm xụp cái rụp

Không đi làm thì phải là rảnh rồi. Haha
Mua đất để dành thì nói gì, cái này built lên, tất cả xong xuôi, mở hoạt động vài tháng đóng cửa, không có ai book nữa. Ai ở đâu mà đi du lịch hoài. Thiếu gì chỗ đi. Dân địa phương thì hong có cái mà ăn, làm sao rớ nổi. Còn dân có tiền thì nó đã đi du lịch các nước khác như Thái, Campuchia, Hàn Quốc, Lào, v.v.


để đất trống đâu có được, phải build lên mới kêu gọi đầu tư được, giống  như Món Huế mở nhiều tiệm cho người ta thấy để bỏ tiền vô, xong gom chạy  :ROFL

Ừa, bên VN phần đông là vậy. Bên Mỹ cũng có một số người bị lừa ba cái vụ gom vốn rồi trốn mất. Sao đó giờ hong ai dám lừa tui hết ta :ROFL

_________________
Nếu ai hỏi vì sao yêu màu tím
Tôi trả lời vì tím rất thuỷ chung
Wenn

Wenn

Location : Nơi Bình Yên Chim Hót

Back to top Go down

Tâm sự của Sến  Empty Re: Tâm sự của Sến

Post by Sponsored content



Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum