Our forum runs best with JavaScript enabled !

Thứ Sáu Hỏi Tiếp

Page 1 of 2 1, 2  Next

View previous topic View next topic Go down

Thứ Sáu Hỏi Tiếp  Empty Thứ Sáu Hỏi Tiếp

Post by Live&Laugh Fri Jan 11, 2019 12:09 pm

ACE nghĩ tánh nết của một người có dễ dàng thay đổi không?

Mình biết người này rất là tốt bụng nhưng người ấy nói năng không suy nghĩ, nóng tánh & dễ làm mất lòng mọi người xung quanh… Bởi vì người ấy tự ái rất cao đôi lúc trong bữa tiệc ai nói gì mà không vừa lòng hay đối phương nghĩ là người ấy lack of knowledge là có thể người ấy nỗi cáu lên cải vã lớn tiếng làm mất vui…

Làm cách nào để giúp người này vậy ACE?
Tánh nết như vậy đâu ai muốn tới gần...
Live&Laugh

Live&Laugh


Back to top Go down

Thứ Sáu Hỏi Tiếp  Empty Re: Thứ Sáu Hỏi Tiếp

Post by 8DonCo Fri Jan 11, 2019 12:12 pm

Giang sơn dễ đổi , bản tính nan di


chỉ khi nào bị 1 cú sốc trong đời mới đổi được

_________________
Thứ Sáu Hỏi Tiếp  C7f64202b0357f04c779d805f437c5fc

Thứ Sáu Hỏi Tiếp  JQrjmZ
8DonCo

8DonCo


Back to top Go down

Thứ Sáu Hỏi Tiếp  Empty Re: Thứ Sáu Hỏi Tiếp

Post by Wish Fri Jan 11, 2019 12:14 pm

Khó thay đổi lắm trừ khi nguời đó muốn thay đổi thì mới giúp được
avatar

Wish


Back to top Go down

Thứ Sáu Hỏi Tiếp  Empty Re: Thứ Sáu Hỏi Tiếp

Post by Live&Laugh Fri Jan 11, 2019 12:19 pm

Em thấy người này bị rất nhiều cú sốc mà sao vẫn không học & rút kinh nghiệm cho bản thân Sad

Người này làm đâu cũng 3*7 = 21 ngày
Tánh tự ái rất cao, nhưng lại không nhẫn nại học hỏi cứ cãi & cãi tới bến...chuyện gì cũng cãi & muốn chứng minh là mình đúng.. Đôi lúc người đó hỏi em cũng không muốn trả lời tại sợ tí nữa không vừa lòng là cải với em…

Tự nhiên em lại nghĩ sau này người đó nói bất cứ cái gì em chỉ nghe thui ngoài ra không đưa ý kiến vì em có đưa ra nếu không vừa lòng sẽ cãi tới bến… nhưng nghĩ lại thấy tội nghiệp cho người đó… Em rất muốn giúp người đó thay đổi để mọi người xung quanh quý men & có thêm cơ hội trong việc làm….
Live&Laugh

Live&Laugh


Back to top Go down

Thứ Sáu Hỏi Tiếp  Empty Re: Thứ Sáu Hỏi Tiếp

Post by truong vo ky Fri Jan 11, 2019 12:25 pm

LL,cho anh hơi tò mò tí,người đó là ox em huh? nếu là ox thì mình mới care muốn giúp thay đổi,chứ người lạ thì hơi đâu worry chi cho mệt
truong vo ky

truong vo ky


Back to top Go down

Thứ Sáu Hỏi Tiếp  Empty Re: Thứ Sáu Hỏi Tiếp

Post by Live&Laugh Fri Jan 11, 2019 12:30 pm

Anh TVK,
Nếu người đó là ox em chắc em thắc cổ tự vận quá anh Sad

Cứ cho là anh quen biết người đó rất thân & anh muốn giúp họ thay đổi thì anh sẽ làm sao?
Cám ơn anh TVK, anh Tám, Wish & ACE Smile

Live&Laugh

Live&Laugh


Back to top Go down

Thứ Sáu Hỏi Tiếp  Empty Re: Thứ Sáu Hỏi Tiếp

Post by KatN Fri Jan 11, 2019 12:32 pm

Tính tình này tiếng VN em nghe họ gọi là "Gia trưởng", lấy về là tiêu luôn, he'll never change chị, hihihihihi.
avatar

KatN


Back to top Go down

Thứ Sáu Hỏi Tiếp  Empty Re: Thứ Sáu Hỏi Tiếp

Post by Live&Laugh Fri Jan 11, 2019 12:37 pm

KatN,

Chị không nghĩ người đó gia trưởng đâu em.

Chỉ là tự ái rất là cao & nghĩ mình thông minh & mọi người xung quanh ngu hơn mình..
Chị có soft heart cho nên chị còn nghĩ đến solution giúp người đó thay đổi để có thêm cơ hội trong cuộc song.... Phần đông người thân bên cạnh đã ignore người đó… Tại ai cũng ignore chị thấy tội cho người đó cho nên muốn giúp đó KatN…

Chị cũng suy nghĩ rùi.. Nếu tánh tự ái cao & hay cãi thì chị cứ lắng nghe cũng đủ rùi…
Live&Laugh

Live&Laugh


Back to top Go down

Thứ Sáu Hỏi Tiếp  Empty Re: Thứ Sáu Hỏi Tiếp

Post by truong vo ky Fri Jan 11, 2019 12:38 pm

Live&Laugh wrote:Anh TVK,
Nếu người đó là ox em chắc em thắc cổ tự vận quá anh Sad

Cứ cho là anh quen biết người đó rất thân & anh muốn giúp họ thay đổi thì anh sẽ làm sao?
Cám ơn anh TVK, anh Tám, Wish & ACE Smile

Ho là grow men hay women thì làm sau thay đổi được,even con mình lớn chưa chắc gì thay đổi nó được ,nói gì người lạ?If it was for me ,i don't even try to change any
truong vo ky

truong vo ky


Back to top Go down

Thứ Sáu Hỏi Tiếp  Empty Re: Thứ Sáu Hỏi Tiếp

Post by Live&Laugh Fri Jan 11, 2019 12:43 pm

truong vo ky wrote:
Live&Laugh wrote:Anh TVK,
Nếu người đó là ox em chắc em thắc cổ tự vận quá anh Sad

Cứ cho là anh quen biết người đó rất thân & anh muốn giúp họ thay đổi thì anh sẽ làm sao?
Cám ơn anh TVK, anh Tám, Wish & ACE Smile

Ho là grow men hay women thì làm sau thay đổi được,even con mình lớn chưa chắc gì thay đổi nó được ,nói gì người lạ?If it was for me ,i don't even try to change any

Okay! Em hiểu rùi…
Thật ra em có thử khuyên rất nhiều lần nhưng không nghe.. anh nói đúng cứ để yên như vậy Sad
Cám ơn anh & ACE nheng…
Live&Laugh

Live&Laugh


Back to top Go down

Thứ Sáu Hỏi Tiếp  Empty Re: Thứ Sáu Hỏi Tiếp

Post by 8DonCo Fri Jan 11, 2019 12:48 pm

tại tánh nguời hay cãi, họ không chiu nhịn, cãi sai cũng cãi miễn là win thôi

mà sao diễn tả giống ông Trump, cãi tới bến no matter what  :Giggling:

_________________
Thứ Sáu Hỏi Tiếp  C7f64202b0357f04c779d805f437c5fc

Thứ Sáu Hỏi Tiếp  JQrjmZ
8DonCo

8DonCo


Back to top Go down

Thứ Sáu Hỏi Tiếp  Empty Re: Thứ Sáu Hỏi Tiếp

Post by nhatrangdep Fri Jan 11, 2019 12:55 pm

mấy người này nên cho đi học luật Laugh
nhatrangdep

nhatrangdep


Back to top Go down

Thứ Sáu Hỏi Tiếp  Empty Re: Thứ Sáu Hỏi Tiếp

Post by Live&Laugh Fri Jan 11, 2019 12:55 pm

8DonCo wrote:tại tánh nguời hay cãi, họ không chiu nhịn, cãi sai cũng cãi miễn là win thôi
  :Giggling:

Anh Tám nói rất đúng y như người em đang ra câu hỏi trên

NTD,

Phải theo luật của họ chứ không thui là cải tới bến nheng bé.. Cải thét thấy nhức đầu thiệt(lol).. Thui kệ người ấy rùi bé ơi... Laugh
Live&Laugh

Live&Laugh


Back to top Go down

Thứ Sáu Hỏi Tiếp  Empty Re: Thứ Sáu Hỏi Tiếp

Post by DamTc Fri Jan 11, 2019 1:42 pm

Live&Laugh wrote:Em thấy người này bị rất nhiều cú sốc mà sao vẫn không học & rút kinh nghiệm cho bản thân Sad

Người này làm đâu cũng 3*7 = 21 ngày
Tánh tự ái rất cao, nhưng lại không nhẫn nại học hỏi cứ cãi & cãi tới bến...chuyện gì cũng cãi & muốn chứng minh là mình đúng.. Đôi lúc người đó hỏi em cũng không muốn trả lời tại sợ tí nữa không vừa lòng là cải với em…

Tự nhiên em lại nghĩ sau này người đó nói bất cứ cái gì em chỉ nghe thui ngoài ra không đưa ý kiến vì em có đưa ra nếu không vừa lòng sẽ cãi tới bến… nhưng nghĩ lại thấy tội nghiệp cho người đó… Em rất muốn giúp người đó thay đổi để mọi người xung quanh quý men & có thêm cơ hội trong việc làm….

Cái này đau phải là nóng tính . Cái này là xấu tính .

_________________
không biét ký tên
DamTc

DamTc


Back to top Go down

Thứ Sáu Hỏi Tiếp  Empty Re: Thứ Sáu Hỏi Tiếp

Post by Live&Laugh Fri Jan 11, 2019 1:44 pm

….[/quote]

Cái này đau phải là nóng tính . Cái này là xấu tính .[/quote]

Tại em hơi khiêm nhường chứ anh nói quá đúng luôn…

Anh có biện pháp nào giúp người xấu tánh như vậy hông?
Live&Laugh

Live&Laugh


Back to top Go down

Thứ Sáu Hỏi Tiếp  Empty Re: Thứ Sáu Hỏi Tiếp

Post by DamTc Fri Jan 11, 2019 1:45 pm

khong
Giúp mình thì có, đó là tránh đi Lol

_________________
không biét ký tên
DamTc

DamTc


Back to top Go down

Thứ Sáu Hỏi Tiếp  Empty Re: Thứ Sáu Hỏi Tiếp

Post by Live&Laugh Fri Jan 11, 2019 1:47 pm

DamTc wrote:khong
Giúp mình thì có, đó là tránh đi Lol

Chắc là vậy rùi lol!
Live&Laugh

Live&Laugh


Back to top Go down

Thứ Sáu Hỏi Tiếp  Empty Re: Thứ Sáu Hỏi Tiếp

Post by Kokuyukai Fri Jan 11, 2019 4:19 pm

Live&Laugh wrote:ACE nghĩ tánh nết của một người có dễ dàng thay đổi không?

Mình biết người này rất là tốt bụng nhưng người ấy nói năng không suy nghĩ, nóng tánh & dễ làm mất lòng mọi người xung quanh… Bởi vì người ấy tự ái rất cao đôi lúc trong bữa tiệc ai nói gì mà không vừa lòng hay đối phương nghĩ là người ấy lack of knowledge là có thể người ấy nỗi cáu lên cải vã lớn tiếng làm mất vui…...

CHa...dám chửi xéo The President of the USA hén .. Laugh

Làm cách nào để giúp người này vậy ACE?

Hỏng thể giúp đuợc càng giúp thì người đó càng ngồi khoanh tay kênh sì- po .. Laugh

Đây , bằng chứng cở tầm lảnh tụ những quốc gia cừ khôi nhất thế giới bu lại đòi giúp người đó đổi tánh ... nhưng him nào có đổi đâu ..cón khoanh tay kênh sì po nữa chứ ,.

Thứ Sáu Hỏi Tiếp  195122245-4295989e-2454-4ebb-8537-f810853b85a8

Tánh nết như vậy đâu ai muốn tới gần...

Hỏng ai muốn lại gần, chỉ có thể tạm mượn làm "The President of the USA" thì được, Laugh

Kokuyukai

Kokuyukai


Back to top Go down

Thứ Sáu Hỏi Tiếp  Empty Re: Thứ Sáu Hỏi Tiếp

Post by Kokuyukai Fri Jan 11, 2019 4:42 pm

Live&Laugh wrote:Em thấy người này bị rất nhiều cú sốc mà sao vẫn không học & rút kinh nghiệm cho bản thân Sad

Người này làm đâu cũng 3*7 = 21 ngày
Tánh tự ái rất cao, nhưng lại không nhẫn nại học hỏi cứ cãi & cãi tới bến...chuyện gì cũng cãi & muốn chứng minh là mình đúng.. Đôi lúc người đó hỏi em cũng không muốn trả lời tại sợ tí nữa không vừa lòng là cải với em…

Tự nhiên em lại nghĩ sau này người đó nói bất cứ cái gì em chỉ nghe thui ngoài ra không đưa ý kiến vì em có đưa ra nếu không vừa lòng sẽ cãi tới bến… nhưng nghĩ lại thấy tội nghiệp cho người đó… Em rất muốn giúp người đó thay đổi để mọi người xung quanh quý men & có thêm cơ hội trong việc làm….

Thay đổi tánh 1 người thì khó, nhưng biết tâm lý dùng tuyên truyền lợi dụng bản tánh họ để họ tự uyễn chuyển đi theo đuòng hướng mình muốn thì có thể.. Nhên nhớ "đuờng hường mình muốn" nó khác "bản tánh" mình mong muốn nhé,. ..

Bản tánh cốt lõi của con người khó đổi lắm.. chỉ có thể biến dạng qua hình thức mới nhưng cũng cái kiểu "bình mới rượu củ" trong 1 thời gian nào đó thôi ....

Sau đó cũng vướn lại cái câu : "Ngựa quen đuòng củ" thôi ..

Đừng có tham vọng đổi tánh 1 ngưởi ,..cho dù có đổi cũng chỉ là bề ngoài chớ khg phải bề trong cốt lỏi...

Kokuyukai

Kokuyukai


Back to top Go down

Thứ Sáu Hỏi Tiếp  Empty Re: Thứ Sáu Hỏi Tiếp

Post by Kokuyukai Fri Jan 11, 2019 5:06 pm

Live&Laugh wrote:KatN,

Chị không nghĩ người đó gia trưởng đâu em.

Chỉ là tự ái rất là cao & nghĩ mình thông minh & mọi người xung quanh ngu hơn mình..
Chị có soft heart cho nên chị còn nghĩ đến solution giúp người đó thay đổi để có thêm cơ hội trong cuộc song.... Phần đông người thân bên cạnh đã ignore người đó… Tại ai cũng ignore chị thấy tội cho người đó cho nên muốn giúp đó KatN…


À thì ra L L có 1 tấm lòng muốn làm phước giúp bạn đổi tánh ... Khó lắm , chỉ khi nào him gặp 1 sự kiện nào đó chứng minh cách suy nghĩ của him sai thì hạo mai mới sanh đổi tnah1 như đ3 nói bên trên chì d9o63i phần ngọn chớ kjg thế nào bứng cái phần gốc mà ông Trời ban cho theo câu :
"Cha mẹ sanh con, trời sanh tánh" ..


Chị cũng suy nghĩ rùi.. Nếu tánh tự ái cao & hay cãi thì chị cứ lắng nghe cũng đủ rùi…

Chắc anh này người Quảng Ngãi sao hay cãi... Laugh Laugh

Lắng nghe nhiều khi dể bị hiểu lầm là "giả bộ nghe" dưới tầm mắt đối phưong đó nha....
Kokuyukai

Kokuyukai


Back to top Go down

Thứ Sáu Hỏi Tiếp  Empty Re: Thứ Sáu Hỏi Tiếp

Post by Sponsored content



Sponsored content


Back to top Go down

Page 1 of 2 1, 2  Next

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum